BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 33 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 972 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 18.02.2008 03:27:15
0


HỎI THĂM CỬ THAM
 
Dạo này chú đóng trại nơi nao ?
Lâu quá tôi không gặp cháu nào
Thằng Đẹt bà hai chừng đã nói ?
Con Đèo chị cả chắc còn cao ?
Nhà bên Bình-Quới sơn vừa tróc
Cỗng dưới Cầu-Kho đẩy chẳng vào
Chú đánh một vòng cho chắc ý
Phòng khi lớn nhỏ có làm sao.
Lá chờ rơi

CŨNG TẠI...NẾU, NHƯNG
 
Chuyện xửa, chuyện xưa chuyện nảo nao
Tính lui tính tới có ưa nào
Phải chi …lúc đó đừng ham hố
Bởi thế… bấy giờ chẳng ngã cao.
Cũng đặng … nếu, nhưng đâu đến nỗi 
Dẫu vì…tại, bị  tính không vào
Cho nên … cứ thế mà lo lắng. 
Chắc vậy  … nhiều khi …thoát được sao???
Trần Mạnh Hùng

PHẢI LÀM SAO ?
(họa Hỏi Thăm Cử Tham)
 
Bụng đà cương quyết dạ hơi nao
Chưa biết dừng chân tại bến nào
Định ghé thôn đoài e mẹo nhỏ
Muốn qua xóm đợi ngại cờ cao
Chòi trên rào trống nhiều tai ngóng
Chái dưới phên thưa hẹp lối vào
Kinh nghiệm bạn nhiều xin mách giúp
Được mà không sợ phải làm sao ?
Cử Tham

CHỬA NAO
(họa ngược Hỏi Thăm Cử Tham)
 
Định phận an bài chẳng biết sao
Muốn thôi nhưng họ cứ a vào
Nước cờ mình tính hình như kém
Kế sách người bày chắc hẳn cao
Mấy lượt đà quen len ngả ấy
Đôi phen đâu được lách phương nào
Dật dờ tâm trí chân còn cứng
Nên vấn vương hoài chớ chửa nao !
Cử Tham


 

MÁCH NƯỚC CỬ THAM
(họa Hỏi Thăm Cử Tham)
 
Đã quyết sao còn để núng nao ?
Gọi phone báo trước ghé nơi nào
Chạy quanh đường tắt đi chiều nghịch
Mất dấu người theo ấy kế cao
Lúc đến tránh vương mùi nước lạ
Khi về phải mạnh bước chân vào
Via-gra thủ sẵn phòng khi kẹt
Vợ bắt trả bài cũng chẳng sao !
Lá chờ rơi
 
RA CHIẾU
Tốt đầu lủi tới địch hơi  nao.
Sỹ, Tượng gác lên cũng được nào.
Địch tóat mồ hôi xe cản  lối.
Ta reo hồ hởi pháo tung cao.
Ta tung vó ngựa tràn cung cấm.
Địch ém pháo giăng chặn lối vào.
Trận đánh đương hăng chưa thắng bại.
Pháo đâu ra chiếu chả ra sao.(*)
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Pháo ra chiếu... cái này phải hỏi bác Lá, hay Đồng Lão là những kiện tướng... là có đáp án
 
Miễn Chiến
(mến họa ra chiếu)
 
Thôi đừng chiếu tướng chiếu trăng sao
Chiếu rớt màn đêm để nắng vào
Ánh sáng chan hòa tan thế bí
Bình minh rạng rỡ giải cờ cao
Quân binh phục sắc về nguyên thủy
Sĩ tốt thôi phân ở lộ nào
Lưỡng hổ nhập thành treo miễn chiến
Xe mừng pháo mã nhảy nao nao
 
Đồng Lão
 
Mến chào anh Trần Mạnh Hùng , sang thăm nhà anh chậm trể bởi vì bận rộn tiếp khách ở trang nhà , xin anh đừng buồn Đồng Lão nhé.
Bình sinh Đồng Lão khoái nhất là làm thơ và đánh cờ , nay thấy nơi đây có cuộc cờ liền vào tham gia nhưng thế trận đã sắp tàn. Bên tám lạng phía nữa cân , thôi thì đánh huề nhau trận này rồi hãy lập bàn khác để xua tan sát khí nha anh. Đồng Lão mến. 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 18.02.2008 07:21:35
0

Miễn Chiến
(mến họa ra chiếu)

Thôi đừng chiếu tướng chiếu trăng sao
Chiếu rớt màn đêm để nắng vào
Ánh sáng chan hòa tan thế bí
Bình minh rạng rỡ giải cờ cao
Quân binh phục sắc về nguyên thủy
Sĩ tốt thôi phân ở lộ nào
Lưỡng hổ nhập thành treo miễn chiến
Xe mừng pháo mã nhảy nao nao

Đồng Lão

Mến chào anh Trần Mạnh Hùng , sang thăm nhà anh chậm trể bởi vì bận rộn tiếp khách ở trang nhà , xin anh đừng buồn Đồng Lão nhé.
Bình sinh Đồng Lão khoái nhất là làm thơ và đánh cờ , nay thấy nơi đây có cuộc cờ liền vào tham gia nhưng thế trận đã sắp tàn. Bên tám lạng phía nữa cân , thôi thì đánh huề nhau trận này rồi hãy lập bàn khác để xua tan sát khí nha anh. Đồng Lão mến.

 
       Tiếp chiêu
 
Mạo muội tiếp Đồng Lão ván cờ
Chấp Lão vừa đánh vừa làm thơ
Tốt ba em tiến thông đường mã
Binh bảy bác lên giữ cõi bờ
Cặp xe bác ém yên bề thủ
Đôi pháo em giăng khỏi lững lờ
Chẳng phải giấu đào trong tay áo
Chung Vô Diệm phá Hạ Hầu Anh./.
 
Hư vô

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 18.02.2008 09:31:58
0

Miễn Chiến
(mến họa ra chiếu)

Thôi đừng chiếu tướng chiếu trăng sao
Chiếu rớt màn đêm để nắng vào
Ánh sáng chan hòa tan thế bí
Bình minh rạng rỡ giải cờ cao
Quân binh phục sắc về nguyên thủy
Sĩ tốt thôi phân ở lộ nào
Lưỡng hổ nhập thành treo miễn chiến
Xe mừng pháo mã nhảy nao nao

Đồng Lão

Mến chào anh Trần Mạnh Hùng , sang thăm nhà anh chậm trể bởi vì bận rộn tiếp khách ở trang nhà , xin anh đừng buồn Đồng Lão nhé.
Bình sinh Đồng Lão khoái nhất là làm thơ và đánh cờ , nay thấy nơi đây có cuộc cờ liền vào tham gia nhưng thế trận đã sắp tàn. Bên tám lạng phía nữa cân , thôi thì đánh huề nhau trận này rồi hãy lập bàn khác để xua tan sát khí nha anh. Đồng Lão mến.


     Tiếp chiêu
 
Mạo muội tiếp Đồng Lão ván cờ
Chấp Lão vừa đánh vừa làm thơ
Tốt ba em tiến thông đường mã
Binh bảy bác lên giữ cõi bờ
Cặp xe bác ém yên bề thủ
Đôi pháo em giăng khỏi lững lờ
Chẳng phải giấu đào trong tay áo
Chung Vô Diệm phá Hạ Hầu Anh./.
 

Tiếp Chiến
 
Tiếp gã tiều phu một trận cờ
Vừa ngâm vừa đánh dứt bài thơ
Du long quá hải vây mù tướng
Điệu hổ ly sơn ém nhẹm bờ
Hổn thủy mô ngư tay tróc tặc
Phao chuyên dẩn ngọc giặc vô lờ
Liên hoàn xuất kích mưu thù thắng
Phủ để trừu tân* địch ngẩn ngơ
 
Đồng Lão 
 
* rồng bay qua biển
*dụ cọp rời núi
*khuấy nước mò cá
*ném đá nhử ngọc
*tấn công liên tiếp
*rút củi cháy nồi
Là những thế tấn công trong đạo đánh cờ , mến họa vui với gã tiều phu Trương Sỏi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 23:11:27 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 18.02.2008 11:25:25
0

Trích đoạn: Đồng Lão


HỎI THĂM CỬ THAM
 
Dạo này chú đóng trại nơi nao ?
Lâu quá tôi không gặp cháu nào
Thằng Đẹt bà hai chừng đã nói ?
Con Đèo chị cả chắc còn cao ?
Nhà bên Bình-Quới sơn vừa tróc
Cỗng dưới Cầu-Kho đẩy chẳng vào
Chú đánh một vòng cho chắc ý
Phòng khi lớn nhỏ có làm sao.
Lá chờ rơi

CŨNG TẠI...NẾU, NHƯNG
 
Chuyện xửa, chuyện xưa chuyện nảo nao
Tính lui tính tới có ưa nào
Phải chi …lúc đó đừng ham hố
Bởi thế… bấy giờ chẳng ngã cao.
Cũng đặng … nếu, nhưng đâu đến nỗi 
Dẫu vì…tại, bị  tính không vào
Cho nên … cứ thế mà lo lắng. 
Chắc vậy  … nhiều khi …thoát được sao???
Trần Mạnh Hùng

PHẢI LÀM SAO ?
(họa Hỏi Thăm Cử Tham)
 
Bụng đà cương quyết dạ hơi nao
Chưa biết dừng chân tại bến nào
Định ghé thôn đoài e mẹo nhỏ
Muốn qua xóm đợi ngại cờ cao
Chòi trên rào trống nhiều tai ngóng
Chái dưới phên thưa hẹp lối vào
Kinh nghiệm bạn nhiều xin mách giúp
Được mà không sợ phải làm sao ?
Cử Tham

CHỬA NAO
(họa ngược Hỏi Thăm Cử Tham)
 
Định phận an bài chẳng biết sao
Muốn thôi nhưng họ cứ a vào
Nước cờ mình tính hình như kém
Kế sách người bày chắc hẳn cao
Mấy lượt đà quen len ngả ấy
Đôi phen đâu được lách phương nào
Dật dờ tâm trí chân còn cứng
Nên vấn vương hoài chớ chửa nao !
Cử Tham


 

MÁCH NƯỚC CỬ THAM
(họa Hỏi Thăm Cử Tham)
 
Đã quyết sao còn để núng nao ?
Gọi phone báo trước ghé nơi nào
Chạy quanh đường tắt đi chiều nghịch
Mất dấu người theo ấy kế cao
Lúc đến tránh vương mùi nước lạ
Khi về phải mạnh bước chân vào
Via-gra thủ sẵn phòng khi kẹt
Vợ bắt trả bài cũng chẳng sao !
Lá chờ rơi
 
RA CHIẾU
Tốt đầu lủi tới địch hơi  nao.
Sỹ, Tượng gác lên cũng được nào.
Địch tóat mồ hôi xe cản  lối.
Ta reo hồ hởi pháo dương cao.
Ta tung vó ngựa tràn cung cấm.
Địch bỏ pháo giăng mở cổng vào.
Trận đánh đương hăng chưa thắng bại.
Pháo đâu ra chiếu chả ra sao.(*)
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Pháo ra chiếu... cái này phải hỏi bác Lá, hay Đồng Lão là những kiện tướng... là có đáp án
 
Miễn Chiến
(mến họa ra chiếu)
 
Thôi đừng chiếu tướng chiếu trăng sao
Chiếu rớt màn đêm để nắng vào
Ánh sáng chan hòa tan thế bí
Bình minh rạng rỡ giải cờ cao
Quân binh phục sắc về nguyên thủy
Sĩ tốt thôi phân ở lộ nào
Lưỡng hổ nhập thành treo miễn chiến
Xe mừng pháo mã nhảy nao nao
 
Đồng Lão
 
Mến chào anh Trần Mạnh Hùng , sang thăm nhà anh chậm trể bởi vì bận rộn tiếp khách ở trang nhà , xin anh đừng buồn Đồng Lão nhé.
Bình sinh Đồng Lão khoái nhất là làm thơ và đánh cờ , nay thấy nơi đây có cuộc cờ liền vào tham gia nhưng thế trận đã sắp tàn. Bên tám lạng phía nữa cân , thôi thì đánh huề nhau trận này rồi hãy lập bàn khác để xua tan sát khí nha anh. Đồng Lão mến. 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 11:32:48 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 18.02.2008 12:30:14
0
]Miễn Chiến
(mến họa ra chiếu)

Thôi đừng chiếu tướng chiếu trăng sao
Chiếu rớt màn đêm để nắng vào
Ánh sáng chan hòa tan thế bí
Bình minh rạng rỡ giải cờ cao
Quân binh phục sắc về nguyên thủy
Sĩ tốt thôi phân ở lộ nào
Lưỡng hổ nhập thành treo miễn chiến
Xe mừng pháo mã nhảy nao nao

Đồng Lão

Mến chào anh Trần Mạnh Hùng , sang thăm nhà anh chậm trể bởi vì bận rộn tiếp khách ở trang nhà , xin anh đừng buồn Đồng Lão nhé.
Bình sinh Đồng Lão khoái nhất là làm thơ và đánh cờ , nay thấy nơi đây có cuộc cờ liền vào tham gia nhưng thế trận đã sắp tàn. Bên tám lạng phía nữa cân , thôi thì đánh huề nhau trận này rồi hãy lập bàn khác để xua tan sát khí nha anh. Đồng Lão mến.

Tiếp chiêu
 
Mạo muội tiếp Đồng Lão ván cờ
Chấp Lão vừa đánh vừa làm thơ
Tốt ba em tiến thông đường mã
Binh bảy bác lên giữ cõi bờ
Cặp xe bác ém yên bề thủ
Đôi pháo em giăng khỏi lững lờ
Chẳng phải giấu đào trong tay áo
Chung Vô Diệm phá Hạ Hầu Anh./.
 

Tiếp Chiến
 
Tiếp gã tiều phu một trận cờ
Vừa ngâm vừa đánh dứt bài thơ
Du long quá hải vây mù tướng
Điệu hổ ly sơn ém nhẹm bờ
Hổn thủy mô ngư tay tróc tặc
pháo chuyên dẩn ngọc giặc vô lờ
Liên hoàn xuất kích mưu thù thắng
Phủ để trừu tân* địch ngẩn ngơ
 
Đồng Lão 
 
* rồng bay qua biển
*dụ cọp rời núi
*khuấy nước mò cá
*ném đá nhử ngọc
*tấn công liên tiếp
*rút củi cháy nồi
Là những thế tấn công trong đạo đánh cờ , mến họa vui với gã tiều phu Trương Sỏi.
 
 

HỊCH TƯỚNG QUÂN
Võ tướng uy nghi dưới cột cờ.
Hân hoan tay thảo một vần thơ.
Dành dân, dành đất từng khu vực.
Tốc thắng, tốc công trọn cõi bờ.
Chước quỷ, mưu thần gài cẳng địch
Tâm hùng, trí dũng bủa đăng lờ.
Giáp binh ba mặt xung phong tiến
Địch loạn tinh hồn mặt ngáo ngơ
Trần Mạnh Hùng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 05:58:00 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 18.02.2008 18:09:16
0


      HỊCH TƯỚNG QUÂN

Võ tướng uy nghi dưới cột cờ.
Hân hoan tay thảo một vần thơ.
Dành dân, dành đất từng khu vực.
Tốc thắng, tốc công trọn cõi bờ.
Chước quỷ, mưu thần gài cẳng địch
Tâm hùng, trí dũng bủa đăng lờ.
Giáp binh ba mặt xung phong tiến
Địch loạn tinh hồn mặt ngáo ngơ
Trần Mạnh Hùng

 
         
         Giáp trận
 
Tướng quân ra trận phất cao cờ
Nghi binh trận địa khói lơ thơ
Tiến công phòng ngự theo kế sách
Tướng mạnh binh hùng địch bất ngờ
Khởi trận bốn phía công cấp tập
Theo đà tràn khắp nước vỡ bờ
Chiến thắng thu về khao quân sỹ
Khúc khải hoàn tiếng nhạc ru mơ./.
 
Gã Tiều phu mạo muội múa chiếc rìu cùn mong Thầy Hùng sửa giúp. Xin cảm ơn Thầy./.
Hư vô

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 18.02.2008 22:47:26
0

Trích đoạn: Truongsoi



    HỊCH TƯỚNG QUÂN

Võ tướng uy nghi dưới cột cờ.
Hân hoan tay thảo một vần thơ.
Dành dân, dành đất từng khu vực.
Tốc thắng, tốc công trọn cõi bờ.
Chước quỷ, mưu thần gài cẳng địch
Tâm hùng, trí dũng bủa đăng lờ.
Giáp binh ba mặt xung phong tiến
Địch loạn tinh hồn mặt ngáo ngơ
Trần Mạnh Hùng

 
         
         Giáp trận
 
Tướng quân ra trận phất cao cờ
Nghi binh trận địa khói lơ thơ
Tiến công phòng ngự theo kế sách
Tướng mạnh binh hùng địch bất ngờ
Khởi trận bốn phía công cấp tập
Theo đà tràn khắp nước vỡ bờ
Chiến thắng thu về khao quân sỹ
Khúc khải hoàn tiếng nhạc ru mơ./.
 
Gã Tiều phu mạo muội múa chiếc rìu cùn mong Thầy Hùng sửa giúp. Xin cảm ơn Thầy./.


Không dám đâu
Xuôi theo ý thơ của bạn xắp xếp lại cho đúng  luật.

         Giáp trận
 
Tướng quân ra trận phất cao cờ
Trận địa nghi binh  khói mịt mờ
 Phòng ngự, công thành theo kế sách
Binh hùng tướng mạnh địch lơ ngơ
Bốn phương khởi trận xung phong tập 
Tám hướng tràn lan nước vỡ bờ
Chiến thắng thu về khao sỹ tốt
Khải hoàn tiếng nhạc khúc ru mơ./. 

Trương Soi.
 
Bài thơ này luật BẰNG:
 
 
      Giáp trận
 
Tướng ( quân B) ra (trận T) phất (cao B)cờ
Trận (địa T) nghi (binh B ) khói (mịt T) mờ
 Phòng (ngự T), công (thành B) theo (kế T )sách
Binh (hùng B)tướng (mạnh T) địch (lơ B )ngơ



Bốn (phương B )khởi (trận T)xung (phong B) tập 
Tám (hướng T) tràn (lan B) nước (vỡ  T)bờ
Chiến (thắng T) thu (về B) khao ( sỹ T ) tốt
Khải  ( hoàn B) tiếng (nhạc T)  khúc( ru B ) mơ./. 

Trương Soi.
 


Chữ có âm Bằng là những chữ :  không dấu và dấu huyền.
Chử có âm Trắc là những chữ mang dấu : Dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng 
 
Bạn áp dụng đúng bằng, trắc( B,T ) nêu trên, bạn có được bài thơ Đường luật, tuy rằng còn nhiều điểm bắt buộc nữa nhưng từ từ làm cho quen tay, quen ý đã, những điểm sau thì dễ thôi.
 
Nhớ luật Bằng Trắc "rộng rãi" áp dụng cho chữ thứ 2, thứ 4 , thứ 6 mỗi câu, từ câu thứ 1 đến câu 8

 
Thân
TMH
 
 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 22:52:23 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 18.02.2008 23:15:17
0
Nhờ anh Hùng sửa giúp Đồng Lão nơi bài "Tiếp chiến" câu thứ 6 là ( phao chuyên dẩn ngọc giặc vô lờ) xin lổi vì ngâm tầm bậy rồi khỏ tầm bậy luôn , mong quí vị thông cảm.
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 19.02.2008 05:54:53
0
BÁN TUỔI
 
Trước cửa tiền không tuổi thọ nhiều
Ai mua nhường bớt kiếm tiền tiêu
Nghị non nhát quạu giành hai bụm
Giáo trẻ thèm oai dặn nửa niêu
Ba móm muốn thêm ria mép trắng
Bảy ròm đòi lấy cặp chân xiêu
Bán xong còn lại đâu hai chục
Gặp gái mười lăm … cứ hỏi liều !
Lá chờ rơi

*******************************************************

vui họa Bán Tuổi
 
Nhận Tuổi
 
Trời ban hứng thọ hỏi chi nhiều
Bạc tỷ vàng trămcũng phải tiêu
Lão khất cửu tuần mong mấy cắc
Phú hào ngũ thập bỏ muôn niêu
Đầu năm một tiếng bao người sợ
Cuối tháng không lời chỉ nó xiêu
Chớ phí dù còn hăm mấy lẻ
Gái tơ?....run rẩy…đến là liều
 *
Hi Hi hi hi hi
Minh Đông
 
Kính hoạ Bán Tuổi với bác Lá , đồng thời tiếp tục kể lể cho Minh Đông nghe
 
Bác Bán Đồng Mua
 
Bác bán Đồng mua để sống nhiều
Vì vầy chắc sẽ sớm tàn tiêu
Giục thì chẳng dậy buồn đau ruột
Kiếm vợ không ra tủi ngập niêu
Tánh nhát đêm ngày phơi gió độc
Tình chân năm tháng đợi nàng xiêu
Thân sầu bởi tuổi luôn mười bảy
Gặp gái là run hổng dám liều
 
Đồng Lão
 
Đã bao năm rồi mà tuổi luôn 17 không lớn thêm được , biết phải làm sao  !!!!




quàng xiên cùng Đồng Huynh cho Vui nhá >>>>>

Mười bảy
 
Cứng cáp chân đi chẳng phải liều
Cầm bằng mỏi gối sợ chi xiêu
Vướng chiều mộng mị ôm giường chiếu
Chiêu nạn tơ tình bán chạn niêu
Tiếc thọ Đồng huynh đành tỏ thiệt
Xiêu tài Lão chủ phải xài tiêu
Mua năm mua tháng vừa thêm tuổi
Mười bảy sừng trâu gãy đuợc nhiều
 
Minh Đông
 


SẮC NƯỚC
Nguyệt hoa, hoa nguyệt có đâu nhiều(*)
Quen nết bốc rời quá trớn tiêu (*)
Sớm mận , tối đào tình cá nước(*)
Mây tần,mưa sở hợp vung niêu. (*)
"Hoa xuân đương nhụy" càng thân thiết(*)
"Mưa gió dập diù" thấm ý xiêu (*)
Nửa cảnh, nửa tình  say sắc nước(*)
Hoa sao, hoa khéo chuốc duyên liều(*)
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Kiều Nguyễn Du
Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nùng.
Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng...
 
Thúc Sinh quen nết bốc rời.
Trăm nghìn đổ một trận cười như không...
 
Sớm mận tối đào lân la.
Trước còn trăng gió sau ra đá vàng...
 
Mặc người mưa sở mây tần.
Những mình nào biết có xuân là gì...
 
một người dễ có mấy thân
Hoa xuân đương nhụy, ngày xuân còn dài
 
Nàng rằng mưa gió dập diù.
Liều thân, thì cũng phải liều đó thôi
 
Bẽ bàng mây sớm đèn khuya
Nửa tình, nửa cảnh như chia tấm lòng...
 
Giá đành trong nguyệt trong mây.
Hoa sao, hoa khéo đọa đầy bấy hoa...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 08:08:58 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 19.02.2008 06:20:48
0

]Miễn Chiến
(mến họa ra chiếu)

Thôi đừng chiếu tướng chiếu trăng sao
Chiếu rớt màn đêm để nắng vào
Ánh sáng chan hòa tan thế bí
Bình minh rạng rỡ giải cờ cao
Quân binh phục sắc về nguyên thủy
Sĩ tốt thôi phân ở lộ nào
Lưỡng hổ nhập thành treo miễn chiến
Xe mừng pháo mã nhảy nao nao

Đồng Lão

Mến chào anh Trần Mạnh Hùng , sang thăm nhà anh chậm trể bởi vì bận rộn tiếp khách ở trang nhà , xin anh đừng buồn Đồng Lão nhé.
Bình sinh Đồng Lão khoái nhất là làm thơ và đánh cờ , nay thấy nơi đây có cuộc cờ liền vào tham gia nhưng thế trận đã sắp tàn. Bên tám lạng phía nữa cân , thôi thì đánh huề nhau trận này rồi hãy lập bàn khác để xua tan sát khí nha anh. Đồng Lão mến.

Tiếp chiêu
 
Mạo muội tiếp Đồng Lão ván cờ
Chấp Lão vừa đánh vừa làm thơ
Tốt ba em tiến thông đường mã
Binh bảy bác lên giữ cõi bờ
Cặp xe bác ém yên bề thủ
Đôi pháo em giăng khỏi lững lờ
Chẳng phải giấu đào trong tay áo
Chung Vô Diệm phá Hạ Hầu Anh./.
 

Tiếp Chiến
 
Tiếp gã tiều phu một trận cờ
Vừa ngâm vừa đánh dứt bài thơ
Du long quá hải vây mù tướng
Điệu hổ ly sơn ém nhẹm bờ
Hổn thủy mô ngư tay tróc tặc
pháo chuyên dẩn ngọc giặc vô lờ
Liên hoàn xuất kích mưu thù thắng
Phủ để trừu tân* địch ngẩn ngơ
 
Đồng Lão 
 
* rồng bay qua biển
*dụ cọp rời núi
*khuấy nước mò cá
*ném đá nhử ngọc
*tấn công liên tiếp
*rút củi cháy nồi
Là những thế tấn công trong đạo đánh cờ , mến họa vui với gã tiều phu Trương Sỏi.
 
 

HỊCH TƯỚNG QUÂN
Võ tướng uy nghi dưới cột cờ.
Hân hoan tay thảo một vần thơ.
Dành dân, dành đất từng khu vực.
Tốc thắng, tốc công trọn cõi bờ.
Chước quỷ, mưu thần gài cẳng địch
Tâm hùng, trí dũng bủa đăng lờ.
Giáp binh ba mặt xung phong tiến
Địch loạn tinh hồn mặt ngáo ngơ
Trần Mạnh Hùng
 
 Mở Cuộc Thơ
 
Bừng bừng sĩ khí tỏa bàn cờ
Điềm tỉnh bằng an mở cuộc thơ
Bút vẩy soái kỳ quân áp trận
Tay vung tướng lệnh chốt sang bờ
Ra mưu tốc chiến công dồn dập
Dụng kế nghi binh đánh lập lờ
Cốt để vui nhà không thắng bại
Địch nhường ta cũng giả đò ngơ
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 19.02.2008 06:29:24
0
Miễn Chiến
(mến họa ra chiếu)

Thôi đừng chiếu tướng chiếu trăng sao
Chiếu rớt màn đêm để nắng vào
Ánh sáng chan hòa tan thế bí
Bình minh rạng rỡ giải cờ cao
Quân binh phục sắc về nguyên thủy
Sĩ tốt thôi phân ở lộ nào
Lưỡng hổ nhập thành treo miễn chiến
Xe mừng pháo mã nhảy nao nao

Đồng Lão

Mến chào anh Trần Mạnh Hùng , sang thăm nhà anh chậm trể bởi vì bận rộn tiếp khách ở trang nhà , xin anh đừng buồn Đồng Lão nhé.
Bình sinh Đồng Lão khoái nhất là làm thơ và đánh cờ , nay thấy nơi đây có cuộc cờ liền vào tham gia nhưng thế trận đã sắp tàn. Bên tám lạng phía nữa cân , thôi thì đánh huề nhau trận này rồi hãy lập bàn khác để xua tan sát khí nha anh. Đồng Lão mến.

Tiếp chiêu
 
Mạo muội tiếp Đồng Lão ván cờ
Chấp Lão vừa đánh vừa làm thơ
Tốt ba em tiến thông đường mã
Binh bảy bác lên giữ cõi bờ
Cặp xe bác ém yên bề thủ
Đôi pháo em giăng khỏi lững lờ
Chẳng phải giấu đào trong tay áo
Chung Vô Diệm phá Hạ Hầu Anh./.
 

Tiếp Chiến
 
Tiếp gã tiều phu một trận cờ
Vừa ngâm vừa đánh dứt bài thơ
Du long quá hải vây mù tướng
Điệu hổ ly sơn ém nhẹm bờ
Hổn thủy mô ngư tay tróc tặc
pháo chuyên dẩn ngọc giặc vô lờ
Liên hoàn xuất kích mưu thù thắng
Phủ để trừu tân* địch ngẩn ngơ
 
Đồng Lão 
 
* rồng bay qua biển
*dụ cọp rời núi
*khuấy nước mò cá
*ném đá nhử ngọc
*tấn công liên tiếp
*rút củi cháy nồi
Là những thế tấn công trong đạo đánh cờ , mến họa vui với gã tiều phu Trương Sỏi. 
 

HỊCH TƯỚNG QUÂN
Võ tướng uy nghi dưới cột cờ.
Hân hoan tay thảo một vần thơ.
Dành dân, dành đất từng khu vực.
Tốc thắng, tốc công trọn cõi bờ.
Chước quỷ, mưu thần gài cẳng địch
Tâm hùng, trí dũng bủa đăng lờ.
Giáp binh ba mặt xung phong tiến
Địch loạn tinh hồn mặt ngáo ngơ
Trần Mạnh Hùng
Mở Cuộc Thơ
 
Bừng bừng sĩ khí tỏa bàn cờ
Điềm tỉnh bằng an mở cuộc thơ
Bút vẩy soái kỳ quân áp trận
Tay vung tướng lệnh chốt sang bờ
Ra mưu tốc chiến công dồn dập
Dụng kế nghi binh đánh lập lờ
Cốt để vui nhà không thắng bại
Địch nhường ta cũng giả đò ngơ
 
Đồng Lão
 
 
PHÁO ĐẦU XUẤT TƯỚNG
Địch quyết hơn thua chiếm cột cờ.
Ngựa lồng thân chiến hạ tâm thơ.
Trong cung Tướng Sỹ bàn mưu kế.
Ngoài  ải Tượng Xe bám cõi bờ.
Tốt lội qua sông cơn hỏa tập.
Pháo dương nồng bắn nổ đan lờ.
Bất thần Tướng xuất Xe đâm thọc.
Nhập cõi cung vi khoái ngẩn ngơ.
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 12:32:08 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 19.02.2008 10:51:21
0

PHÁO ĐẦU XUẤT TƯỚNG
Địch quyết hơn thua chiếm cột cờ.
Ngựa lồng thân chiến hạ tâm thơ.
Trong cung Tướng Sỹ bàn mưu kế.
Ngoài ải Tượng Xe bám cõi bờ.
Tốt lội qua sông cơn hỏa tập.
Pháo dương cao điểm nổ đan lờ.
Bất thần Tướng xuất Xe đâm thọc.
Nhập cõi cung vi khoái ngẩn ngơ.
Trần Mạnh Hùng



Bình phong Mã đối pháo đầu

Tốt tiến tiên phong phất cao cờ
Cặp mã thênh thang chiếm cõi mơ
Xe xuất xe hoành sau yểm trợ
Pháo bình pháo tiến vượt sang bờ
Tưởng dễ địch vác xe chèn mã
Mắc mưu ta nổ pháo bất ngờ
Trận chiến vừa chuyên sang tàn cuộc
Hai bên cân sức ...hoà ngẩn ngơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 11:02:01 bởi Truongsoi >
Hư vô

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 19.02.2008 11:32:26
0

Trích đoạn: Truongsoi


PHÁO ĐẦU XUẤT TƯỚNG
Địch quyết hơn thua chiếm cột cờ.
Ngựa lồng thân chiến hạ tâm thơ.
Trong cung Tướng Sỹ bàn mưu kế.
Ngoài ải Tượng Xe bám cõi bờ.
Tốt lội qua sông cơn hỏa tập.
Pháo dương cao điểm nổ đan lờ.
Bất thần Tướng xuất Xe đâm thọc.
Nhập cõi cung vi khoái ngẩn ngơ.
Trần Mạnh Hùng



Bình phong Mã đối pháo đầu

Tốt tiến tiên phong phất cao cờ
Cặp mã thênh thanh chiếm đường thơ
Xe xuất xe hoành sau yểm trợ
Pháo bình pháo tiến vượt sang bờ
Tưởng dễ địch vác xe chèn mã
Mắc mưu ta nổ pháo bất ngờ
Trận chiến vừa chuyên sang tàn cuộc
Hai bên cân sức ........hoà ơ... hơ


khí khái hiên ngang dựng ngọn cờ.
Lời ca chiến thắng đẹp như thơ.
Mã tiền , pháo đội lâm le tiến.
Xe hậu, Tượng giăng gìn giữ bờ.
Tướng xuất nghi binh lừa đối thủ.
Sỹ trong khổ kế chẳng ai ngờ.
Tốt tràn đánh phá  tan toang cổng.
Địch thoát vùng lên hét tiếng... hơ.
TMH
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 19.02.2008 15:13:49
0
 


khí khái hiên ngang dựng ngọn cờ.
Lời ca chiến thắng đẹp như thơ.
Mã tiền , pháo đội lâm le tiến.
Xe hậu, Tượng giăng gìn giữ bờ.
Tướng xuất nghi binh lừa đối thủ.
Sỹ trong khổ kế chẳng ai ngờ.
Tốt tràn đánh phá  tan toang cổng.
Địch thoát vùng lên hét tiếng... hơ.
TMH



            Hoà bình

Cuộc chiến từ nay chấm dứt rồi
Lui về biên ải nghỉ ngơi thôi
Chủ tướng binh thư nghiên cứu tiếp
Đại binh đóng trại phía sau đồi
Xe pháo mang về kho cất giữ
Ngựa voi vỗ béo cưỡi song đôi
Hoà bình lập lại vui phơi phới
Hạnh phúc muôn nhà
hết sóng trôi

    (Gã tiều phu Trương Sỏi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 10:14:51 bởi Truongsoi >
Hư vô

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 19.02.2008 20:30:46
0

Trích đoạn: Truongsoi
 
khí khái hiên ngang dựng ngọn cờ.
Lời ca chiến thắng đẹp như thơ.
Mã tiền , pháo đội lâm le tiến.
Xe hậu, Tượng giăng gìn giữ bờ.
Tướng xuất nghi binh lừa đối thủ.
Sỹ trong khổ kế chẳng ai ngờ.
Tốt tràn đánh phá  tan toang cổng.
Địch thoát vùng lên hét tiếng... hơ.
TMH


            Hoà bình

Cuộc chiến từ nay chấm dứt rồi
Lui về biên ải nghỉ ngơi thôi
Chủ tướng binh thư nghiên cứu tiếp
Đại binh đóng trại phía sau đồi
Xe pháo mang về kho cất giữ
Ngựa voi vỗ béo cưỡi song đôi
Hoà bình lập lại vui phơi phới
Hạnh phúc muôn nhà
hết sóng trồi

    (Gã tiều phu Trương Sỏi)


 
Các bạn đã tìm được hòa bình sau cuộc chiến giống như trong bài thơ sau đây :

 
NỬA ÐÊM GIỜ TÍ CANH BA
 
Nửa đêm giờ Tý trống canh ba
Vác súng lên thành tháo lũy ra
Một tướng xông vào trong cửa ải
Hai quân lăn lóc bãi sơn hà
Quân ta hỗn chiến cùng quân nó
Nước nó giao hòa với nước ta
Ðánh giặc xong rồi lau KHÍ GIÁI
Thu binh lên trại xếp can qua.
(tương truyền là của vua Tự-Ðức)

 

 

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 19.02.2008 21:52:27
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: Truongsoi

khí khái hiên ngang dựng ngọn cờ.
Lời ca chiến thắng đẹp như thơ.
Mã tiền , pháo đội lâm le tiến.
Xe hậu, Tượng giăng gìn giữ bờ.
Tướng xuất nghi binh lừa đối thủ.
Sỹ trong khổ kế chẳng ai ngờ.
Tốt tràn đánh phá  tan toang cổng.
Địch thoát vùng lên hét tiếng... hơ.
TMH


           Hoà bình

Cuộc chiến từ nay chấm dứt rồi
Lui về biên ải nghỉ ngơi thôi
Chủ tướng binh thư nghiên cứu tiếp
Đại binh đóng trại phía sau đồi
Xe pháo mang về kho cất giữ
Ngựa voi vỗ béo cưỡi song đôi
Hoà bình lập lại vui phơi phới
Hạnh phúc muôn nhà
hết sóng trồi

   (Gã tiều phu Trương Sỏi)



Các bạn đã tìm được hòa bình sau cuộc chiến giống như trong bài thơ sau đây :


NỬA ÐÊM GIỜ TÍ CANH BA
 
Nửa đêm giờ Tý trống canh ba
Vác súng lên thành tháo lũy ra
Một tướng xông vào trong cửa ải
Hai quân lăn lóc bãi sơn hà
Quân ta hỗn chiến cùng quân nó
Nước nó giao hòa với nước ta
Ðánh giặc xong rồi lau KHÍ GIÁI
Thu binh lên trại xếp can qua.
(tương truyền là của vua Tự-Ðức)





 
Thưa Bác Lá bài thơ trên theo  sách TRuyện dân gian về các trạng xưa thì là của Trạng Quỳnh lỡm chúa Trịnh chứ   Đức Vua Tự Đức là một nhà thơ uyên thâm về nho học mà gán bài thơ này cho Đức Vua e không ổn. vả lại bài bác đăng có một số chữ khác với sách in hiện nay. chữ  khí giới mới đúng. Vậy gã tiều phu mạo muội trao đổi mong Bác lượng thứ./.
Hư vô

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 19.02.2008 22:17:39
0

khí khái hiên ngang dựng ngọn cờ.
Lời ca chiến thắng đẹp như thơ.
Mã tiền , pháo đội lâm le tiến.
Xe hậu, Tượng giăng gìn giữ bờ.
Tướng xuất nghi binh lừa đối thủ.
Sỹ trong khổ kế chẳng ai ngờ.
Tốt tràn đánh phá  tan toang cổng.
Địch thoát vùng lên hét tiếng... hơ.
TMH


         Hoà bình

Cuộc chiến từ nay chấm dứt rồi
Lui về biên ải nghỉ ngơi thôi
Chủ tướng binh thư nghiên cứu tiếp
Đại binh đóng trại phía sau đồi
Xe pháo mang về kho cất giữ
Ngựa voi vỗ béo cưỡi song đôi
Hoà bình lập lại vui phơi phới
Hạnh phúc muôn nhà
hết sóng trồi

(Gã tiều phu Trương Sỏi)



Các bạn đã tìm được hòa bình sau cuộc chiến giống như trong bài thơ sau đây :


NỬA ÐÊM GIỜ TÍ CANH BA
 
Nửa đêm giờ Tý trống canh ba
Vác súng lên thành tháo lũy ra
Một tướng xông vào trong cửa ải
Hai quân lăn lóc bãi sơn hà
Quân ta hỗn chiến cùng quân nó
Nước nó giao hòa với nước ta
Ðánh giặc xong rồi lau KHÍ GIÁI
Thu binh lên trại xếp can qua.
(tương truyền là của vua Tự-Ðức)






Thưa Bác Lá bài thơ trên theo  sách TRuyện dân gian về các trạng xưa thì là của Trạng Quỳnh lỡm chúa Trịnh chứ   Đức Vua Tự Đức là một nhà thơ uyên thâm về nho học mà gán bài thơ này cho Đức Vua e không ổn. vả lại bài bác đăng có một số chữ khác với sách in hiện nay. chữ  khí giới mới đúng. Vậy gã tiều phu mạo muội trao đổi mong Bác lượng thứ./.


Trời đất, quỷ thần ơi!!! sao bạn ngây thơ quá dzậy " KHÍ GIÁI " là chữ đặc thù của người miền NAM , bác Lá dùng ở đây cố ý tạo thêm một nụ cười nữa mà thôi.
Thân
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 22:18:44 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 19.02.2008 22:59:46
0

Miễn Chiến
(mến họa ra chiếu)

Thôi đừng chiếu tướng chiếu trăng sao
Chiếu rớt màn đêm để nắng vào
Ánh sáng chan hòa tan thế bí
Bình minh rạng rỡ giải cờ cao
Quân binh phục sắc về nguyên thủy
Sĩ tốt thôi phân ở lộ nào
Lưỡng hổ nhập thành treo miễn chiến
Xe mừng pháo mã nhảy nao nao

Đồng Lão

Mến chào anh Trần Mạnh Hùng , sang thăm nhà anh chậm trể bởi vì bận rộn tiếp khách ở trang nhà , xin anh đừng buồn Đồng Lão nhé.
Bình sinh Đồng Lão khoái nhất là làm thơ và đánh cờ , nay thấy nơi đây có cuộc cờ liền vào tham gia nhưng thế trận đã sắp tàn. Bên tám lạng phía nữa cân , thôi thì đánh huề nhau trận này rồi hãy lập bàn khác để xua tan sát khí nha anh. Đồng Lão mến.

Tiếp chiêu
 
Mạo muội tiếp Đồng Lão ván cờ
Chấp Lão vừa đánh vừa làm thơ
Tốt ba em tiến thông đường mã
Binh bảy bác lên giữ cõi bờ
Cặp xe bác ém yên bề thủ
Đôi pháo em giăng khỏi lững lờ
Chẳng phải giấu đào trong tay áo
Chung Vô Diệm phá Hạ Hầu Anh./.
 

Tiếp Chiến
 
Tiếp gã tiều phu một trận cờ
Vừa ngâm vừa đánh dứt bài thơ
Du long quá hải vây mù tướng
Điệu hổ ly sơn ém nhẹm bờ
Hổn thủy mô ngư tay tróc tặc
pháo chuyên dẩn ngọc giặc vô lờ
Liên hoàn xuất kích mưu thù thắng
Phủ để trừu tân* địch ngẩn ngơ
 
Đồng Lão 
 
* rồng bay qua biển
*dụ cọp rời núi
*khuấy nước mò cá
*ném đá nhử ngọc
*tấn công liên tiếp
*rút củi cháy nồi
Là những thế tấn công trong đạo đánh cờ , mến họa vui với gã tiều phu Trương Sỏi. 
 

HỊCH TƯỚNG QUÂN
Võ tướng uy nghi dưới cột cờ.
Hân hoan tay thảo một vần thơ.
Dành dân, dành đất từng khu vực.
Tốc thắng, tốc công trọn cõi bờ.
Chước quỷ, mưu thần gài cẳng địch
Tâm hùng, trí dũng bủa đăng lờ.
Giáp binh ba mặt xung phong tiến
Địch loạn tinh hồn mặt ngáo ngơ
Trần Mạnh Hùng
Mở Cuộc Thơ
 
Bừng bừng sĩ khí tỏa bàn cờ
Điềm tỉnh bằng an mở cuộc thơ
Bút vẩy soái kỳ quân áp trận
Tay vung tướng lệnh chốt sang bờ
Ra mưu tốc chiến công dồn dập
Dụng kế nghi binh đánh lập lờ
Cốt để vui nhà không thắng bại
Địch nhường ta cũng giả đò ngơ
 
Đồng Lão
 
 
PHÁO ĐẦU XUẤT TƯỚNG
Địch quyết hơn thua chiếm cột cờ.
Ngựa lồng thân chiến hạ tâm thơ.
Trong cung Tướng Sỹ bàn mưu kế.
Ngoài  ải Tượng Xe bám cõi bờ.
Tốt lội qua sông cơn hỏa tập.
Pháo dương nồng bắn nổ đan lờ.
Bất thần Tướng xuất Xe đâm thọc.
Nhập cõi cung vi khoái ngẩn ngơ.
Trần Mạnh Hùng
 
 
Tiếp Chiến
 
Bác muốn giao lưu một cuộc cờ
Ừ thì nghệ sĩ oánh bằng thơ
Chốt tam tấn nhất khai thông lộ
Pháo tứ bình đầu mở rộng bờ
Mã nhá hư chiêu vào miệng địch
Xa tung khoái thủ ém bên lờ
Chèn ngay chân tướng thôi đường xuất
Đối thủ trầm ngâm sắc diện ngơ
 
Đồng Lão
 
Cuộc này nước cờ của tôi gọi là (pháo đầu mã đội xe đâm thọc) , Bác Trần cẩn thận nhé , tuy rằng chưa thắng nhưng đối phương trúng phải thế này thì lập tức trung quân sẽ rối loạn ngay vào tạo ra nhiều sơ hỡ.
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 23:13:02 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Trần Thảo Uyên
  • Số bài : 1250
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 19.02.2008 23:55:33
0

Miễn Chiến
(mến họa ra chiếu)

Thôi đừng chiếu tướng chiếu trăng sao
Chiếu rớt màn đêm để nắng vào
Ánh sáng chan hòa tan thế bí
Bình minh rạng rỡ giải cờ cao
Quân binh phục sắc về nguyên thủy
Sĩ tốt thôi phân ở lộ nào
Lưỡng hổ nhập thành treo miễn chiến
Xe mừng pháo mã nhảy nao nao

Đồng Lão

Mến chào anh Trần Mạnh Hùng , sang thăm nhà anh chậm trể bởi vì bận rộn tiếp khách ở trang nhà , xin anh đừng buồn Đồng Lão nhé.
Bình sinh Đồng Lão khoái nhất là làm thơ và đánh cờ , nay thấy nơi đây có cuộc cờ liền vào tham gia nhưng thế trận đã sắp tàn. Bên tám lạng phía nữa cân , thôi thì đánh huề nhau trận này rồi hãy lập bàn khác để xua tan sát khí nha anh. Đồng Lão mến.

Tiếp chiêu
 
Mạo muội tiếp Đồng Lão ván cờ
Chấp Lão vừa đánh vừa làm thơ
Tốt ba em tiến thông đường mã
Binh bảy bác lên giữ cõi bờ
Cặp xe bác ém yên bề thủ
Đôi pháo em giăng khỏi lững lờ
Chẳng phải giấu đào trong tay áo
Chung Vô Diệm phá Hạ Hầu Anh./.
 

Tiếp Chiến
 
Tiếp gã tiều phu một trận cờ
Vừa ngâm vừa đánh dứt bài thơ
Du long quá hải vây mù tướng
Điệu hổ ly sơn ém nhẹm bờ
Hổn thủy mô ngư tay tróc tặc
pháo chuyên dẩn ngọc giặc vô lờ
Liên hoàn xuất kích mưu thù thắng
Phủ để trừu tân* địch ngẩn ngơ
 
Đồng Lão 
 
* rồng bay qua biển
*dụ cọp rời núi
*khuấy nước mò cá
*ném đá nhử ngọc
*tấn công liên tiếp
*rút củi cháy nồi
Là những thế tấn công trong đạo đánh cờ , mến họa vui với gã tiều phu Trương Sỏi. 
 

HỊCH TƯỚNG QUÂN
Võ tướng uy nghi dưới cột cờ.
Hân hoan tay thảo một vần thơ.
Dành dân, dành đất từng khu vực.
Tốc thắng, tốc công trọn cõi bờ.
Chước quỷ, mưu thần gài cẳng địch
Tâm hùng, trí dũng bủa đăng lờ.
Giáp binh ba mặt xung phong tiến
Địch loạn tinh hồn mặt ngáo ngơ
Trần Mạnh Hùng
Mở Cuộc Thơ
 
Bừng bừng sĩ khí tỏa bàn cờ
Điềm tỉnh bằng an mở cuộc thơ
Bút vẩy soái kỳ quân áp trận
Tay vung tướng lệnh chốt sang bờ
Ra mưu tốc chiến công dồn dập
Dụng kế nghi binh đánh lập lờ
Cốt để vui nhà không thắng bại
Địch nhường ta cũng giả đò ngơ
 
Đồng Lão
 
 
PHÁO ĐẦU XUẤT TƯỚNG
Địch quyết hơn thua chiếm cột cờ.
Ngựa lồng thân chiến hạ tâm thơ.
Trong cung Tướng Sỹ bàn mưu kế.
Ngoài  ải Tượng Xe bám cõi bờ.
Tốt lội qua sông cơn hỏa tập.
Pháo dương nồng bắn nổ đan lờ.
Bất thần Tướng xuất Xe đâm thọc.
Nhập cõi cung vi khoái ngẩn ngơ.
Trần Mạnh Hùng
 
 
Tiếp Chiến
 
Bác muốn giao lưu một cuộc cờ
Ừ thì nghệ sĩ oánh bằng thơ
Chốt tam tấn nhất khai thông lộ
Pháo tứ bình đầu mở rộng bờ
Mã nhá hư chiêu vào miệng địch
Xa tung khoái thủ ém bên lờ
Chèn ngay chân tướng thôi đường xuất
Đối thủ trầm ngâm sắc diện ngơ
 
Đồng Lão
 
Cuộc này nước cờ của tôi gọi là (pháo đầu mã đội xe đâm thọc) , Bác Trần cẩn thận nhé , tuy rằng chưa thắng nhưng đối phương trúng phải thế này thì lập tức trung quân sẽ rối loạn ngay vào tạo ra nhiều sơ hỡ.
 
HẠ THỦ VI TIÊN
Hạ thủ vi tiên chiếm nước cờ.
Điều binh khiển tướng tựa ngâm thơ.
Binh thư Tôn Tử nghiêng trời đất
Mưu sỹ khổng Minh ngập  nước bờ.
Mã , tốt nghe danh đều khiếp sợ
Pháo, xe  tránh mặt cũng phe lờ.
Cổng thành trấn thủ hai thân tượng.
Địch rút tàn binh sợ hoảng ngơ
Tôn Nữ Thảo My
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 09:54:37 bởi Tôn Nữ Thảo My >
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 20.02.2008 09:13:00
0

HẠ THỦ VI TIÊN
Hạ thủ vi tiên chiếm nước cờ.
Điều binh khiển tướng tựa ngâm thơ.
Binh thư Tôn Tử nghiêng trời đất
Mưu sỹ khổng Minh ngập nước bờ.
Mã , tốt nghe danh đều khiếp sợ
Pháo, xe tránh mặt cũng phe lờ.
Cung vi khép kín hai thân tượng.
Địch thoát lấy thân sợ hoảng ngơ
Tôn Nữ Thảo My


       
            Kế ma


Vô Diệm dùng mưu hoãn ván cờ
Hầu Anh khinh xuất quá ngây thơ
Đào tiên tính khỉ thèm lơ đãng
Quỉ cái mưu ma  thoắt lấn bờ

Thua một ván cờ cam  mất  nước
Được nhìn tay áo  chuốc bơ phờ

Tướng khi  xuất trận cần lưu ý
Từ Hải chôn chân bởi ngáo ngơ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 09:36:05 bởi Truongsoi >
Hư vô

Trần Thảo Uyên
  • Số bài : 1250
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 20.02.2008 09:59:16
0
HẠ THỦ VI TIÊN
Hạ thủ vi tiên chiếm nước cờ.
Điều binh khiển tướng tựa ngâm thơ.
Binh thư Tôn Tử nghiêng trời đất
Mưu sỹ khổng Minh ngập nước bờ.
Mã , tốt nghe danh đều khiếp sợ
Pháo, xe tránh mặt cũng phe lờ.
Cung vi khép kín hai thân tượng.
Địch thoát lấy thân sợ hoảng ngơ
Tôn Nữ Thảo My

      
           Kế ma


Vô Diệm dùng mưu hoãn ván cờ
Hầu Anh khinh xuất quá ngây thơ
Đào tiên tính khỉ thèm lơ đãng
Quỉ cái mưu ma  thoắt lấn bờ

Thua một ván cờ cam  mất  nước
Được nhìn tay áo  chuốc bơ phờ

Tướng khi  xuất trận cần lưu ý
Từ Hải chôn chân bởi ngáo ngơ./.

Trương Soi
 
Hoan hô đúng niêm luật, ráng giữ phong cánh như thế này, với nguồn thơ dạt dào Trương Tiên sinh sẽ tiến mạnh về thơ Đường
 
Xin chúc mừng
Thảo My
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 20.02.2008 11:16:14
0

Hoan hô đúng niêm luật, ráng giữ phong cánh như thế này, với nguồn thơ dạt dào Trương Tiên sinh sẽ tiến mạnh về thơ Đường

Xin chúc mừng
Thảo My

 
 
    Cảm ơn Thảo My

Đa tạ lời khen nhé Thảo My
Đường đây...tam toạng có ra gì
Viết nhăng viết quậy đâu thành cú
Học lỏm
học đòi chả giống chi
Xấu hổ khi nghe người chỉ bảo
Thẹn lòng lúc viết kẻ ngu si
Ân sâu
nghĩa nặng thầy vừa dậy
Cũng
gắng học thôi kẻo lỡ thì...

 
              (Đã chỉnh bởi HP)





   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 19:39:06 bởi Truongsoi >
Hư vô

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 21.02.2008 14:15:26
0
các bạn xem ván cờ này thế nào. Trắng đi trước, nhưng bên nào cũng có thể thua ! Bạn Hùng có ý kiến gì để bắt người chơi phải vừa đánh cờ vừa làm thơ ?

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8328/885171AA45AF4FEDAF7DBA9AA0895DA5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 16:14:53 bởi lá chờ rơi >
Attached Image(s)
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Truongsoi
  • Số bài : 589
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
  • Nơi: my thuận
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 21.02.2008 20:58:32
0
     Thế cờ hoà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 22:02:02 bởi Truongsoi >
Hư vô

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 21.02.2008 21:26:20
0
các bạn xem ván cờ này thế nào. Trắng đi trước, nhưng bên nào cũng có thể thua ! Bạn Hùng có ý kiến gì để bắt người chơi phải vừa đánh cờ vừa làm thơ ?

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8328/885171AA45AF4FEDAF7DBA9AA0895DA5.jpg[/image]


TIỀN PHÁT CHẾ NHÂN
"Tiền phát chế nhân" phá nước cờ.
Hùng binh quyết hạ huyết tâm thơ.
Song xe xuất thủ kềm chân giặc.
Nhất mã áng binh nhận lệnh chờ
Pháo đội dương cao nòng ứng chiến.
Quân vương dụng kế toả sương mờ..
Hành quân bẻ gãy chân mưu sỹ.
Thành sập ngổn ngang ụ với gò
Trần Mạnh Hùng
 
CỜ TRẮNG
"Tiền phát chế nhân" chiếm nước cờ.
Địch quân bủn rủn mất tiên cơ.
Giữ cung nhân sỹ không đường thoát.
Đạn nạp pháo dương đã ngắm chờ.
Phi ngựa tiến công như vũ bão.
Tiến xe truy kích nước dâng bờ.
Trên thành rục rịch giương cờ trắng.
Địch thất cơ, ta cũng xuội lơ.
TMH
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 05:27:15 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Thảo Uyên
  • Số bài : 1250
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 21.02.2008 23:51:41
0
các bạn xem ván cờ này thế nào. Trắng đi trước, nhưng bên nào cũng có thể thua ! Bạn Hùng có ý kiến gì để bắt người chơi phải vừa đánh cờ vừa làm thơ ?




TIỀN PHÁT CHẾ NHÂN
"Tiền phát chế nhân" phá nước cờ.
Hùng binh quyết hạ huyết tâm thơ.
Song xe xuất thủ kềm chân giặc.
Nhất mã áng binh nhận lệnh chờ
Pháo đội dương cao nòng ứng chiến.
Quân vương khí ngất sáng như sao..
Hành quân bẻ gãy chân mưu sỹ.
Pháo mã theo xe đánh thẳng vào
Trần Mạnh Hùng
 
CỜ TRẮNG
Tiền phát chế nhân chiếm nước cờ.
Địch quân bủn rủn mất tiên cơ.
Giữ cung nhân sỹ không đường thoát.
Đạn nạp pháo dương đã ngắm chờ.
Phi ngựa tiến công như vũ bão.
Tiến xe truy kích nước dâng bờ.
Trên thành rục rịch giương cờ trắng.
Địch thất cơ, ta cũng duỗi cơ.
TMH
Bí vận " CƠ "
 
 
TIÊN LỄ HẬU BINH
Tiên lễ hậu binh giữ vững cờ
Nằm trong kế hoạch nắm thời cơ.
Ba quân một dạ đền sông núi.
Tướng soái nhất lòng hạ huyết thơ.
Sỹ chốt liều thân thờ một chúa.
Mã xe quyết tử giữ đôi bờ.
Sợ gì pháo địch không ngòi nổ.
Chẳng dọa được ai !!! dọa kẻ khờ.
 
Thảo My
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 02:02:56 bởi Tôn Nữ Thảo My >
NHƯ TƠ VƯƠNG
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=329521&mpage=2񐷅
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=137037&mpage=10&key=


Thơ là ẢO, Tình là HIỆN THỰC
Xin đừng lầm lẫn giữa Ảo Và Thực

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 22.02.2008 05:32:17
0
các bạn xem ván cờ này thế nào. Trắng đi trước, nhưng bên nào cũng có thể thua ! Bạn Hùng có ý kiến gì để bắt người chơi phải vừa đánh cờ vừa làm thơ ?





TIỀN PHÁT CHẾ NHÂN
"Tiền phát chế nhân" phá nước cờ.
Hùng binh quyết hạ huyết tâm thơ.
Song xe xuất thủ kềm chân giặc.
Nhất mã áng binh nhận lệnh chờ
Pháo đội dương cao nòng ứng chiến.
Quân vương dụng kế toả sương mờ..
Hành quân bẻ gãy chân mưu sỹ.
Thành sập ngổn ngang ụ với gờ
Trần Mạnh Hùng
 
CỜ TRẮNG
"Tiền phát chế nhân" chiếm nước cờ.
Địch quân bủn rủn mất tiên cơ.
Giữ cung nhân sỹ không đường thoát.
Đạn nạp pháo dương đã ngắm chờ.
Phi ngựa tiến công như vũ bão.
Tiến xe truy kích nước dâng bờ.
Trên thành rục rịch giương cờ trắng.
Địch thất cơ, ta cũng xuội lơ.
TMH
 
TIÊN LỄ HẬU BINH
Tiên lễ hậu binh giữ vững cờ
Nằm trong kế hoạch nắm thời cơ.
Ba quân một dạ đền sông núi.
Tướng soái nhất lòng hạ huyết thơ.
Sỹ chốt liều thân thờ một chúa.
Mã xe quyết tử giữ đôi bờ.
Sợ gì pháo địch không ngòi nổ.
Chẳng dọa được ai !!! dọa kẻ khờ.
 
Thảo My
 
CÒ LƠ

Dương đông, tây kích một bàn cờ.
Mưu kế lừa nhau đánh bất ngờ.
Xe thí công thành - trên một nước.
Mã tung vó ngựa - nối hai bờ
Pháo không ngòi nổ phơi ngoài trận.
Sỹ dụng mưu sâu cổng khép hờ.
Còn nước non gì ham tiến đánh.
Tàn quân bại tướng xuị cò lơ .
TMH
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 20:44:29 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 22.02.2008 05:52:51
0
Thân tặng các kỳ thủ thêm một thế cờ tinh vi và bài thơ.
 
Nếu đã nắm vững phép giải thì có thể kiếm rượu nhậu bằng cách bày ra ở góc phố cho thiên hạ phá. Khách muốn chọn bên nào cũng được và cũng đều có thể bị thua nếu đi sơ xuất một nước.

CÓ NHỮNG CUỘC CỜ
 
Trống đánh chiêng khua khói mịt mờ
Đôi bên quân TƯỚNG sẵn tay chờ
Khí XA chiếm đất giành sông núi
Xua TỐT liều thân giữ cõi bờ
 đội mưu thần ta thẳng tiến
PHÁO lồng kế quỉ địch thêm lo
Thâm cung SĨ TƯỢNG rào hai lớp
Phút khải hoàn ca rợp bóng cờ !
Lá chờ rơi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8328/777F41DFE106473CA801955C1D2D3A06.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2008 19:44:20 bởi lá chờ rơi >
Attached Image(s)
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 22.02.2008 10:31:43
0
Thân tặng các kỳ thủ thêm một thế cờ tinh vi và bài thơ.
 
Nếu đã nắm vững phép giải thì có thể kiếm rượu nhậu bằng cách bày ra ở góc phố cho thiên hạ phá. Khách muốn chọn bên nào cũng được và cũng đều có thể bị thua nếu đi sơ xuất một nước.

 


CÓ NHỮNG CUỘC CỜ
 
Trống đánh chiên khua khói mịt mờ
Đôi bên quân TƯỚNG sẵn tay chờ
Khí XA chiếm đất giành sông núi
Xua TỐT liều thân giữ cõi bờ
 đội mưu thần ta thẳng tiến
PHÁO lồng kế quỉ địch thêm lo
Thâm cung SĨ TƯỢNG rào hai lớp
Phút khải hoàn ca rợp bóng cờ !
Lá chờ rơi
 

LÊ LAI CỨU CHÚA
Nước mất nhà tan khói lửa mờ.
" Lê Lai cứu chúa" kế đương chờ.(*)
Phá tan thế giặc kiêu hùng chiến
Xoá sạch tình riêng giữ cõi bờ.
Trảm tướng xa lao vào cảm tử.
Công thành pháo nổ chận âu lo
Địch quân đã vỡ treo cờ trắng.
Chiến thắng vinh quang dưới ngọn cờ
Trần Mạnh Hùng.
 
(*)  Thế trận LÊ LAI CỨU CHÚA (Cảm  tử  Xa cầu Thắng)
Xa 2 (trắng ) cảm tử chiếu tướng.
Xa 3 (trắng ) bình 4 trực diện xa 6 đen ( cố thủ chờ chết)
 
Pháo 9 bình 5 trảm tướng

 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2008 04:19:03 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ * TRÀO PHÚNG * KÍNH MỜI - 22.02.2008 13:29:53
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Thân tặng các kỳ thủ thêm một thế cờ tinh vi và bài thơ.
 
Nếu đã nắm vững phép giải thì có thể kiếm rượu nhậu bằng cách bày ra ở góc phố cho thiên hạ phá. Khách muốn chọn bên nào cũng được và cũng đều có thể bị thua nếu đi sơ xuất một nước.

 


CÓ NHỮNG CUỘC CỜ
 
Trống đánh chiêng khua khói mịt mờ
Đôi bên quân TƯỚNG sẵn tay chờ
Khí XA chiếm đất giành sông núi
Xua TỐT liều thân giữ cõi bờ
 đội mưu thần ta thẳng tiến
PHÁO lồng kế quỉ địch thêm lo
Thâm cung SĨ TƯỢNG rào hai lớp
Phút khải hoàn ca rợp bóng cờ !
Lá chờ rơi
 

LÊ LAI CỨU CHÚA
Nước mất nhà tan khói lửa mờ.
" Lê Lai cứu chúa" kế đương chờ.(*)
Phá tan thế giặc kiêu hùng chiến
Xoá sạch tình riêng giữ cõi bờ.
Trảm tướng xa lao vào cảm tử.
Công thành pháo nổ chận âu lo
Địch quân đã vỡ treo cờ trắng.
Chiến thắng vinh quang dưới ngọn cờ
Trần Mạnh Hùng.
 
(*)  Thế trận LÊ LAI CỨU CHÚA (Thí Xa cầu Thắng)
Xa 7, xa 8 cảm tử chiếu tướng.
Pháo 9 bình 5 trảm tướng

 
Hì hì đâu có đơn giản vậy !
Xa2 trắng tấn5 chiếu tướng
Xa6 đen thối6 đở
(pháo1 trắng còn vướng một Xa nên chưa bình 6 chiếu bí được.

Bạn đã vào với một bài thơ là đủ rồi, nếu muốn giải bàn cờ thì phần tiếp theo xin dùng chức năng "sửa" để cho nước đi nhé.
 
to truong soi :
nước thứ 3 của bạn không có chiếu tướng, bất cứ bạn đi nước nào tôi cũng Chốt 6 tấn 1 chiếu tướng bạn
 
to TMH
sau nước Xa 3 bình 4 của bạn tôi cũng đi Chốt 6 tấn 1 chiếu Tướng chứ chưa trương cờ trắng !!!
Xa 3 của bạn phải thối 2 ăn chốt
chốt 5 của tôi bình 6 ăn Xa bạn
Tướng 4 của bạn phải bình 5
xong Pháo 4 của tôi thối 1 khiến cho Pháo 1 của bạn không sang đó được.
 
mời bạn đi tiếp....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2008 19:43:07 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 33 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 972 bài trong đề mục