xúc cảm
vuquanghuy 13.03.2007 20:22:45 (permalink)
0
trong một ngày chờ đợi sự trở về của một người , cảm xúc của ta đi theo cùng với sự biến chuyển của thời gian,nhất là khi màn đêm dần buông xuống,ta thật sự cô độc trong bóng tối của không gian, trong cái rệu rã của thời gian, và rồi  ánh trăng chợt rọi đến như xua đi nỗi nhớ ,mở ra cho ta một hi vọng , một niềm tin của sự trở về,bất chợt ánh trăng bị che lấp,ta lại trở về với khoảng lặng của chính mình
Xúc cảm
Quay cuồng
 Mê man
 Ầm ào
 Lặng lẽ
Nhịp thời gian , dại điên nhung nhớ
Đợi chờ ,chờ đợi, ầm ầm sôi
Rách toạc không gian
Chiều buông
Hoàng hôn phủ bóng
Khoảng trống tâm hồn không điền đầy
Vỡ vụn…
Rả rích mưa rơi, rào rào nỗi nhớ
Xa xăm, mộng mị , vơ vẩn bóng mờ
Màn đêm
Sương lạnh
 Tối tăm
Quạnh quẽ
Trăng mở lối sáng bừng không gian thuỷ tinh
Xoảng vỡ…
Sợ hãi trăng vụt chạy
Tĩnh lặng trở mình
Đêm đen trỗi dậy.
 
#1
    BĂNG NGUYỆT 14.03.2007 00:41:45 (permalink)
    0
    Chào weocom vuhoanghuy nha, chúc vui và thơ đều tay nè!
     
     

    Xoảng vỡ…
    Sợ hãi trăng vụt chạy
    Tĩnh lặng trở mình
    Đêm đen trỗi dậy.

     
    Tận cùng
     
    Ngây dại
    Đêm tàn
    Sân hoang
    Lá ngập.
     
    Tít tắp
    Bình minh
    Thinh thinh
    Ánh sáng
     
    Ta bán
    Tâm linh
    Cho ngày quá cố
    Ngộ!
    Đau.
     
    Xạt xào
    Lá bay
    Khép mi lại
    Tận cùng!
    #2
      vuquanghuy 15.03.2007 17:42:24 (permalink)
      0
      mùa xuân của thời gian , mùa xuân của đời người cứ vội trôi qua mang theo một nỗi tiếc nuối, mọi chuyện tươi đẹp của ngày hôm qua giờ đây thoáng chốc đã chỉ còn là giấc mơ mà thôi
      Mơ xuân
       
      Xé toạc màn sương
      nắng chiếu.
      Mưa phùn rơi
      Mơn mởn  sự sống
      Nẩy chồi.
      Ẩm ướt , ngọt ngào
      Lôi nhau vào giấc ngủ giả vờ
      Mộng đẹp.
      Đê mê , đắm chìm ,hưởng thụ
      Nắng ngày lên
      Chói chang
      Choàng tỉnh
      Mơ….
      #3
        vuquanghuy 15.03.2007 20:12:52 (permalink)
        0
        đời người ngắn ngủi , trong cái khoảng hẹp của thời gian ấy con người ta phải nếm trải biết bao sự khổ đau , từ trong tận cùng của đau khổ đã hơn một lần nhen nhóm sự giải thoát, ôi giải thoát làm sao khỏi vòng quay của luân hồi , số kiếp
         
        Kiếp
         
        Ùm ào ngụp lặn
        Một mình trơ trọi giữa bốn bề nước
        Xối xả tuôn trào
        Nước nhấn chìm sự sống
        Thoát li
        Đầu thai
        Vòng luân hồi quay mải miết
        kiếp trước kiếp sau
        Mãi không dừng.
         
        #4
          vuquanghuy 15.03.2007 23:08:35 (permalink)
          0
          thành viên mới mà không được ai ủng hộ,chán quá
          #5
            Viet duong nhan 16.03.2007 03:19:04 (permalink)
            0

            Trích đoạn: vuquanghuy

            thành viên mới mà không được ai ủng hộ,chán quá

            Chào VQH !
            Ôi, cha ! Đừng khóc Vuquanghuy ơi ! Từ từ các bạn Thơ sẽ đến... Mới vừa có ngươì đẹp Băng Nguyệt tiếp rồi .
            Vdn chưa có thơ... Nhưng rất vui gặp VQH đến với VNTQ. Chúc bạn vui vẻ thoải mái sinh hoạt và gặp nhiều bạn hiền tri kỷ.
            Thân
            vdn
            #6
              vuquanghuy 16.03.2007 10:42:02 (permalink)
              0
              cám ơn chị Băng Nguyệt và Viet Duong Nhan , mong mọi người ủng hộ em nhiều nhiều
              #7
                vuquanghuy 26.03.2007 00:16:59 (permalink)
                0
                lâu rồi mới vào mà thấy bài mình trôi đi tận đâu rồi,xin mọi người quan tâm đến em với,buồn quá,dạo này hơi bận nên ko có thời gian dể up bài
                #8
                  BĂNG NGUYỆT 26.03.2007 01:22:41 (permalink)
                  0
                  Cảm ơn VQH dù bận rộn vẫn ghé vào thăm đứa con tinh thần của mình...chúc vui và có nhiều tri kỉ thơ ca nha..
                   
                   
                  Ta đang lắng nghe
                   
                  Ta đang lắng nghe ta
                  Tìm lại dòng xúc cảm
                  Hình như ngày đang chạm
                  Nhịp ngừng của tâm linh
                   
                  Ta đang lắng nghe mình
                  Sâu trong từng nhịp đập
                  Vì ai mà ta thắp
                  Ngọn lửa ấm tình yêu?
                   
                  Ta đang lắng nghe chiều
                  Bước qua ta nhè nhẹ
                  Hai con đường đang rẽ
                  Có hướng về gần nhau?
                   
                  Ta đang lắng nghe sao
                  Hầu như bình thường lắm
                  Chẳng có gì giữ nắm
                  Thế thì...vui làm sao?!!!
                  #9
                    Lệnh Hồ Xung 26.03.2007 01:28:16 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                    Cảm ơn VQH dù bận rộn vẫn ghé vào thăm đứa con tinh thần của mình...chúc vui và có nhiều tri kỉ thơ ca nha..


                    Ta đang lắng nghe
                     
                    Ta đang lắng nghe ta
                    Tìm lại dòng xúc cảm
                    Hình như ngày đang chạm
                    Nhịp ngừng của tâm linh
                     
                    Ta đang lắng nghe mình
                    Sâu trong từng nhịp đập
                    Vì ai mà ta thắp
                    Ngọn lửa ấm tình yêu?
                     
                    Ta đang lắng nghe chiều
                    Bước qua ta nhè nhẹ
                    Hai con đường đang rẽ
                    Có hướng về gần nhau?
                     
                    Ta đang lắng nghe sao
                    Hầu như bình thường lắm
                    Chẳng có gì giữ nắm
                    Thế thì...vui làm sao?!!!

                     
                    Bài này của chị Băng Nguyệt hay quá! Quả thật tuyệt vời thật! Nghe cứ như chị đang tìm lại cõi nào thì phảil, hihi?
                    #10
                      James Jee 27.03.2007 23:32:56 (permalink)
                      0

                      Ta đang lắng nghe

                      Ta đang lắng nghe ta
                      Tìm lại dòng xúc cảm
                      Hình như ngày đang chạm
                      Nhịp ngừng của tâm linh

                      Ta đang lắng nghe mình
                      Sâu trong từng nhịp đập
                      Vì ai mà ta thắp
                      Ngọn lửa ấm tình yêu?

                      Ta đang lắng nghe chiều
                      Bước qua ta nhè nhẹ
                      Hai con đường đang rẽ
                      Có hướng về gần nhau?

                      Ta đang lắng nghe sao
                      Hầu như bình thường lắm
                      Chẳng có gì giữ nắm
                      Thế thì...vui làm sao?!!!

                       
                      TÌNH CHẾT
                       
                      Tình tắt lịm trên bầu trời ân ái
                      Trái đắng rơi oan trái mối tình đầu
                       
                      Có ai đang lắng nghe trăng đang nói?
                      Bóng diệu kì soi rọi khắp nhân gian
                      Tìm lại trong kí ức buổi lần than
                      Dòng cảm xúc dâng tràn trong dĩ vãng
                       
                      Ngày qua ngày rồi năm theo qua tháng
                      Chạm vào nhau từng quãng của cuộc đời
                      Nhịp ngừng thở cho tâm trí chơi vơi
                      Tâm linh hỡi bao giờ thôi ấp ủ
                       
                      Ai lắng nghe thời gian là chưa đủ
                      Phải bôn ba làm chủ của thời gian
                      Một phút thôi đó cũng sẽ là vàng
                      Sâu trong đáy tim tiềm tàng hạnh phúc
                       
                      Vì ai đó ta thắp lên lời chúc
                      Chúc tình yêu không giây phút rời xa
                      Ngọn lửa yêu ấm mãi trái tim ta
                      Tình yêu sống không bôn ba trần thế
                       
                      Hoàng hôn xuống ta lắng nghe chiều kể
                      Chuyện đời thường về những mối tình si
                      Bước qua nhau khi chia lối đường đi
                      Ai biết trước một khi vào tình ái
                       
                      Đường hai ngã mang thật nhiều ngang trái
                      Đường song song trải dài lối sương giăng
                      Có về chung lối bước sánh đôi chăng
                      Không ai biết chẳng ai hay ai nói
                       
                      Ta lắng nghe những lời tình trăn trối
                      Những vì sao vụt tắt vội trên cao
                      Để cuộc tình lịm tắt giữa ngàn sao
                      Màu quan tái bao trùm miền đất lạnh
                       
                      Chẳng còn gì sau những lần bên cạnh
                      Lại xa nhau tránh mặt mối tình đầu
                      Vui lắm sao? Hay là cứ chôn sâu
                      Những nỗi nhớ nỗi sầu trong quá khứ
                      #11
                        James Jee 27.03.2007 23:39:45 (permalink)
                        0
                        Chào Vuquanghuy, Vườn thơ rất hoan nghênh bạn gia nhập ấy chứ, nhưng có lẽ nhà bạn còn vắng khách vì nhiều lý do khác nhau chăng? Vậy muốn người ta đến nhà mình thì phải có trà nước bánh trái chứ, đúng không nè
                         
                        Nói chơi chút thui, đừng giận nhe, nói thật, bạn cứ trang hòang cho nhà mình bằng những vầng thơ bất chợt của chính bạn đi, sẽ có nhiều anh em ghé thăm mà, lo gì nhà vắng khách....
                        #12
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9