Thơ Rẽ Đường Ngôi
Tóc xù 14.03.2007 12:01:25 (permalink)
0
      Thơ Rẽ Đường ngôi
 
   Tóc mai sợi vắn , sợi dài
Lỡ như không lược...chải (bằng) tay cũng rồi
   Tóc Xù nên chẳng đường ngôi
Ngôn từ làm lược bãi bôi với đời
 
   Sáng trêu ngươi với mặt trời
Trải mênh mông để lả lơi cợt đùa
   Đêm tìm Nguyệt để bán, mua
Đôi câu thơ thẩn...bốn mùa ghẹo trăng
 
   Phủi rong rêu, tìm góc nằm
Đặt lưng dấu ái vào trăm năm tình.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2007 19:32:12 bởi Viet duong nhan >
#1
    huongtuyet274 14.03.2007 14:46:46 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Tóc xù

          Thơ Rẽ Đường ngôi
     
       Tóc mai sợi vắn , sợi dài
    Lỡ như không lược...chải (bằng) tay cũng rồi
       Tóc Xù nên chẳng đường ngôi
    Ngôn từ làm lược bãi bôi với đời
     
       Sáng trêu ngươi với mặt trời
    Trải mênh mông để lả lơi cợt đùa
       Đêm tìm Nguyệt để bán, mua
    Đôi câu thơ thẩn...bốn mùa ghẹo trăng
     
       Phủi rong rêu, tìm góc nằm
    Đặt lưng dấu ái vào trăm năm tình.....


    Trăm năm trăm cõi người ta
    Tóc mai vốn dẫu điệu đà để thương
    Ngày nay xù tóc đầy đường
    Mà sao vẫn cảm thấy vương lạ lùng
    Hết rồi hai mái ép chung
    Hết rồi bách dựa cây tùng dễ coi
    Tóc thề thôi hết xăm soi
    Từ nay ai cũng được coi tóc xù!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2007 19:34:11 bởi Viet duong nhan >
    #2
      Tóc xù 16.03.2007 18:47:59 (permalink)
      0
      Ngạo đời nên chẳng soi gương lược
      Tóc rối trâm thưa lại biếng cài
      Mỏi gối có khi dừng chân bước
      Tìm chổ nằm nghe thơ thoát thai....
      #3
        huongtuyet274 17.03.2007 16:34:45 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Tóc xù

        Ngạo đời nên chẳng soi gương lược
        Tóc rối trâm thưa lại biếng cài
        Mỏi gối có khi dừng chân bước
        Tìm chổ nằm nghe thơ thoát thai....

        Chột dạ đọc thơ nên thở dài
        Tóc còn mấy sợi dính trên mai
        Vậy mà "Ta chẳng thèm gương lược"
        Lại đổ "Trâm thưa chẳng muốn cài"
         
        Biết thật ai kia vốn ngạo đời
        Hay là chỉ nói buột miệng chơi
        Cho người ta hiểu mình muôn kiểu
        Mà ngẫm lại lòng có thảnh thơi?
        #4
          Tóc xù 18.03.2007 12:38:24 (permalink)
          0

          Trích đoạn: huongtuyet274

          Chột dạ đọc thơ nên thở dài
          Tóc còn mấy sợi dính trên mai
          Vậy mà "Ta chẳng thèm gương lược"
          Lại đổ "Trâm thưa chẳng muốn cài"

          Biết thật ai kia vốn ngạo đời
          Hay là chỉ nói buột miệng chơi
          Cho người ta hiểu mình muôn kiểu
          Mà ngẫm lại lòng có thảnh thơi?

           
          Tóc còn mấy cọng xoăn tít xù
          Măt. mũi ngây ngô...nhìn tưởng ngu
          Chải chi cho tốn thêm gương lược
          Tội chiếc trâm thưa không chổ đu
           
          Thói đời cứ nghĩ chuyện thiệt hơn
          Miệng đời cứ nói...mặc thế nhân..
          Ta vui, mình hiểu...nơi cỏi tạm
          Ai rõ hay không,  chẳng phân vân !!
           
          Thương nhau cho trú chân ngơi nghĩ
          Có hiểu nhau xin thả đôi vần
          Chổ ngồi bên suối đừng phung phí
          Hãy để hồn thơ trêu thế nhân
          #5
            huongtuyet274 18.03.2007 14:48:57 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Tóc xù


            Trích đoạn: huongtuyet274

            Chột dạ đọc thơ nên thở dài
            Tóc còn mấy sợi dính trên mai
            Vậy mà "Ta chẳng thèm gương lược"
            Lại đổ "Trâm thưa chẳng muốn cài"

            Biết thật ai kia vốn ngạo đời
            Hay là chỉ nói buột miệng chơi
            Cho người ta hiểu mình muôn kiểu
            Mà ngẫm lại lòng có thảnh thơi?


            Tóc còn mấy cọng xoăn tít xù
            Măt. mũi ngây ngô...nhìn tưởng ngu
            Chải chi cho tốn thêm gương lược
            Tội chiếc trâm thưa không chổ đu

            Thói đời cứ nghĩ chuyện thiệt hơn
            Miệng đời cứ nói...mặc thế nhân..
            Ta vui, mình hiểu...nơi cỏi tạm
            Ai rõ hay không,  chẳng phân vân !!

            Thương nhau cho trú chân ngơi nghĩ
            Có hiểu nhau xin thả đôi vần
            Chổ ngồi bên suối đừng phung phí
            Hãy để hồn thơ trêu thế nhân

            Biết thế nên ta chẳng thích đùa
            Chuyện đời đâu để mặc phân bua
            Thế nhân cứ thế mà ngơi nghỉ
            Dâu bể tình đời lắm phen thua
             
            Thiệt hơn đâu dám chuyện một đời
            Tóc thề duyên dáng mấy trùng khơi
            Ai đâu nỡ dám mà can nghị
            Để tiếng ngày sau nhột thói đời
             
            Thương đã lầm thương một nẻo đường
            Cho dù nhân thế khắc sầu vương
            Cho dù vẫn hiểu nhưng khác lối
            Vẫn nợ duyên xưa chuyện thủ thường
             
            Ta đã gác xưa chuyện thế nhân
            Đôi câu lạnh nhạt đã vô phần
            Thân kia chẳng đáng đời ta lụy
            Hãy tách biệt thôi chuyện cố nhân!
             
             
            #6
              Tóc xù 19.03.2007 01:14:54 (permalink)
              0
              Ước
               
              Phố chiều lộng gió...Ta chợt ước
              Một vạt áo màu của tiểu thư
              Nắng không đủ chói cho ta được
              Ngất ngây một thoáng...thật hiền từ
               
              Bao lần ta ta cố chờ để ngắm
              Tóc dài ngang qua...để điếng hồn
              Sợi nào vướng lại vừa đủ mạnh
              Níu lại chút say ngỡ nụ hôn
               
              "Em chỉ là em, em gái thôi "
              Mà say cả vũ trụ em ơi
              Ta thân lữ khách làm sao nỡ
              Buột nút tình thơ...để xa xôi....
              #7
                Tóc xù 19.03.2007 21:10:29 (permalink)
                0
                Ru Tình
                 
                Nghe ngươì ta nói, Thu quyến rũ
                Trơì khoác áo vàng đứng khoe duyên
                Tuổi của đơì em ,Thu vưà trú
                Buồn bám theo đuôi mắt hạt huyền
                 
                Ru tình bằng khúc ru dang dở
                Tay chạm niềm đau bật thở than
                Cuối mùa trăng cứ thành đôi vỡ
                Đoạn cuối yêu thương, thoắt lỡ làng
                 
                Có ai ngang qua vườn yêu chưa??
                Có chạnh lòng thương dấu tích xưa??
                Nơi này có kẻ còn đứng vọng
                Ru mãi cuộc tình trong gió mưa
                 
                 
                 
                #8
                  Nguyên Đỗ 24.03.2007 21:55:14 (permalink)
                  0
                  Dấu Tích Cuộc Tình
                   
                   
                  Còn đây dấu tích cuộc tình
                  Trên cây còn khắc tên mình ngày xưa
                  Những ngày ngóng đợi đón đưa
                  Dưới cây phượng vỹ nắng trưa mưa chiều
                   
                  Còn đây dấu tích tình yêu
                  Và đây vết xước trăm điều nhớ mong
                  Tình yêu còn đọng đáy lòng
                  Mười năm vẫn nhớ lệ ròng khóc ai
                   
                  Công viên, trường lớp, đường dài
                  Những lần hò hẹn, học bài, rong chơi
                  Tưởng là mãi mãi trong đời
                  Nào hay gió cuốn đưa người đi xa
                   
                  Anh còn ngơ ngẩn vào ra
                  Tìm từng kỷ niệm xót xa u buồn
                  Ừ rồi cũng hết tuổi xuân
                  Mai kia tóc bạc cạn nguồn thơ yêu
                   
                   
                  Nguyên Đỗ
                   
                   
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9