QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 85 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 16.03.2007 15:03:00 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
Men Rượu Hồn Thơ
(Liên hoàn đảo vận)

Gió về lay động, cánh hoa vương
Tô thắm vườn xuân, điểm mặt đường
Khẽ gại cung tơ tìm cảnh mộng
Khéo đùa men rượu kiếm mùi hương
Chiều dâng, chiếc én, về duyên hải
Đêm lắng, ngàn lau, khép chiến trường
Nhẹ lái thuyền mơ qua bến nhạc
Đón chùm sao rụng toả trong sương

Đón chùm sao rụng toả trong sương
Thức tỉnh tâm tư , giữa mộng trường
Bớt ngọn đèn khuya, trăng giãi bóng
Mở rèm trúc lạnh, gió đưa hương
Khơi nguồn thi hứng, bên song liễu
Dệt khúc ca ngâm, trước thảo đường
Say tỉnh, bâng khuâng, lòng rộn rã
Tình quê, ý nhạc, mảnh hồn vương
Văn Lang


TU ĐẠO

(Liên hoàn đảo vận)
Cửa  đạo  vào ra  chẳng vấn vương
Vô vi  thả bước giữa con  đường
Hơn thua một lẽ đời mây gió
Được mất cũng là thứ khói hương
Xuôi ngược đâu người qua số vắn
Giàu sang mấy kẻ được xuân trường
Khôn khôn dại dại  ai say tỉnh
Thanh bạch gì bằng một giọt sương…
 
Thanh bạch gì bằng một giọt sương
Cuộc trần đâu khác mộng đêm trường
Lợi quyền trôi nổi  như làn nước
Của cải phù du tựa khói hương
Nặng nợ công danh, danh gánh  nợ
Đa mang tài nghiệp, nghiệp ngăn đường
Sân không trí thả  lòng thư thái
Hơn được mặc người chẳng vấn vương…
March 16, 2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 09:17:27 bởi Đuyên Hồng >
#1
    Đuyên Hồng 16.03.2007 15:11:14 (permalink)
    0
    ĐÊM TRĂNG


    Tồng ngồng thỏa chí tắm đêm trăng
    Lỡ để si mê một chị Hằng
    Dấm dứ mây khoe trôi lũ lượt
    Thầm thì gió tán thổi lăng xăng
    Tiên nga nháy mắt nhìn hay đấy
    Ngọc nữ than rằng chuyện nhố nhăng
    Chỉ có Tiên Ông là khục khặc
    Nâng ly liếc mắt cạnh  Bà Lằng
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 09:16:51 bởi Đuyên Hồng >
    #2
      Đuyên Hồng 16.03.2007 15:18:01 (permalink)
      0
      CƠN MƯA


      Trời say bỗng thốc một cơn dông
      Khí đất lan xa đám khói  nồng
      Dãy núi lờ đờ mù lãng đãng
      Bờ sông xám xịt nước mênh mông
      Trên cao gió  lặng cơn  mưa nhỏ
      Dưới thấp hơi ngưng ánh nắng hồng
      Một chiếc cầu vồng treo lủng lẳng
      Dừng chân lữ khách ngẩn ngơ trông…
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 09:17:44 bởi Đuyên Hồng >
      #3
        Đuyên Hồng 16.03.2007 21:26:28 (permalink)
        0
        VỌNG PHU THẠCH

        Hình đá ai đem đặt biển Đông
        Giống hình nhi nữ dạng ngồi trông
        Da giồi phấn tuyết phơi màu trắng
        Tóc dội dầu mưa giũ bụi hồng
        Ngày nhắm gương ô soi đáy nước
        Đêm cài lược thỏ chải trên không
        Đến nay phỏng được bao nhiêu tuổi
        Trạc trạc bền gan chẳng lấy chồng
        Tôn Thọ Trường



        GHẸO VỌNG PHU THẠCH


        Đứng đợi mòn chân khách chẳng đông
        Nào ai kẻ đến để chờ  trông
        Phong sương đã hết tươi  màu trắng
        Nắng tuyết còn đâu đậm nét hồng
        Mỏi mắt chờ chim chim mất bóng
        Bền gan đợi thỏ thỏ còn không
        Xuân xanh chi nữa cô em hỡi
        Chọn quách sư ông để cưới chồng…
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 09:18:18 bởi Đuyên Hồng >
        #4
          Đuyên Hồng 17.03.2007 11:08:37 (permalink)
          0
          Về Quê

          Bước về tới ngõ nắng vàng hoe
          Chim khách đón chào ran rặng tre
          Ngõ trước đàn gà mau cẳng chạy
          Sân sau lũ chó bạo mồm đe
          Vàng phơi bóng đổ trên nong lúa
          Trắng rải hoa rơi dưới mái hè
          Nhà vắng trẻ con đi học cả
          Túi quà nặng trĩu chẳng ai bê
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 12:21:18 bởi Đuyên Hồng >
          #5
            Đuyên Hồng 17.03.2007 17:31:28 (permalink)
            0
            NGÁN NGẪM
            "Đệ tử tầm sư dị
            Sư tầm đệ tử nan"

            Dẫu biết dòng đời cuộc bể dâu
            Mang thân ánh đóm thắp tinh cầu
            Đôi giầy cũ kỹ tôi còn vá
            Chiếc áo tả tơi bạn vẫn khâu
            Mấy kẻ trồng cây nơi núi thẳm
            Đâu ai đốn củi tận rừng sâu
            Ngày đêm chẳng quản bao công khó
            Tử đệ tầm nan mịch mịch sầu
            Glc
            07 Feb 2006
             

            DANH SƯ TẦM CAO ĐỒ

            "Danh sư xuất cao đồ"

            Hiền đồ ẩn tích mãi nơi đâu

            Thắp đuốc tìm kim  giữa địa cầu
            Lặn lội cao sơn mòn áo vá
            Tìm tòi lục  thủy nhẵn giày khâu
            Nhân tài  vắng vẻ như mưa hạ
            Kẻ sĩ  im lìm  tựa giếng sâu
            Đãi cát tìm vàng vàng chửa thấy
            Danh sư kiếm rượu trốn cơn sầu
            March 17, 2007
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 09:18:45 bởi Đuyên Hồng >
            #6
              Đuyên Hồng 18.03.2007 09:47:15 (permalink)
              0
              Sông Hồng


              Hồng Hà đỏ nước tận ngoài khơi
              Kẻ ở người đi bốn góc trời
              Lạnh buổi giao mùa tê tái cá
              Buồn đêm trở gió ngẩn ngơ người
              Tầu đi sáng nhộn đôi hồi hú
              Thuyền đến chiều vang một giọng cười
              Cố quận! Tha hương chừ cách biệt
              Dòng xưa ai nhỉ  tắm  lần hai?
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 09:19:05 bởi Đuyên Hồng >
              #7
                Đuyên Hồng 18.03.2007 19:42:20 (permalink)
                0
                DƯỠNG SINH


                Công danh phú quý cũng không chường
                Gác kiếm chùi dao thuở  gió sương
                Độc ẩm khi buồn chung rượu nhạt
                Song ca lúc rỗi vại bia thường
                Du sơn rảo bước  mùa xuân thắm
                Ngoạn thủy rong chơi buổi nắng hương
                Cứ mặc nhân gian gành dật mãi
                Vi nhiên tự tại tuổi xuân trường…
                March 11, 2007
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 09:19:26 bởi Đuyên Hồng >
                #8
                  langtuhanoi 18.03.2007 20:44:06 (permalink)
                  0

                  Về Quê

                  Bước về tới ngõ nắng vàng hoe
                  Chim khách đón chào ran rặng tre
                  Ngõ trước đàn gà ngơ ngác chạy
                  Sân sau lũ chó bạo mồm đe
                  Vàng phơi bóng đổ trên nong lúa
                  Trắng rải hoa rơi dưới mái hè
                  Nhà vắng trẻ con đi học cả
                  Túi quà nặng trĩu chẳng ai bê

                   
                   trách bạn...
                   
                  ai khóc lệ vương mắt đỏ hoe
                  gió nghiêng chốn hẹn uốn hàng tre
                  mấy canh chờ đợi người không tới
                  từng khắc em ghi cách phải đe
                  trăng đổ vàng rơi nơi đáy nước
                  gió rung mát nhịp quạt đêm hè
                  lòng buồn trách bạn sao quên hẹn
                  tim nặng tình ai chẳng muốn bê
                   
                  Lãng Tử Hà Nội
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 20:45:33 bởi langtuhanoi >
                  #9
                    Đuyên Hồng 19.03.2007 08:02:22 (permalink)
                    0
                    Cám ơn langtuhanoi đã "xông đất" vườn Đường Thi Đuyên Hồng!

                    ĐỪNG GIỐNG

                    Đắm đuối vì con cá chuối đầm
                    Thính thơm tép chết bởi ăn tham
                    Thân lươn phải chịu đầu chui đất
                    Phận chạch đành mang tiếng lủi thầm
                    Nước nhạt chưng là nồi luộc ốc
                    Tơ vương ấy tại kiếp thân tầm
                    Không ngang thì cũng cua càng đó
                    Đừng giống ngũ xà bổ rượu ngâm

                    March 18, 2007

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 09:19:51 bởi Đuyên Hồng >
                    #10
                      Đuyên Hồng 19.03.2007 10:43:54 (permalink)
                      0
                       
                      MƯA XUÂN

                      Trông đóa hồng nhung chợt ướt nhòe
                      Mới hay xuân mới thả mưa khoe
                      Lưng trời lất phất, người ô dựng
                      Mặt nước lăn tăn, kẻ mũ xòe
                      Trống giục hội làng hoa ngát ngõ
                      Cờ giong đám rước lọng che đê
                      Ai vui bạn đấy về trong gió
                      Sương ướt tóc mây bước cạnh hè…

                       

                      March 19, 2007
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 09:20:09 bởi Đuyên Hồng >
                      #11
                        Đuyên Hồng 19.03.2007 22:46:04 (permalink)
                        0
                        Nghêu ngao


                        Sáng vác xe phi tối lại về
                        Thơ làm khác kiểu mặc ai chê
                        Nhàn cư hạ bút dăm câu phú
                        Hữu sự buông tình bảy chữ thi
                        Ý bạn! Lời vàng nâng đỡ bước
                        Tình thầy! Nghĩa lớn dắt dìu đi
                        Trăm lo cuộc sống còn đôi lúc
                        Nghển cổ nghêu ngao một khúc vè…


                        March 11, 2007
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2007 19:43:43 bởi Đuyên Hồng >
                        #12
                          Đuyên Hồng 20.03.2007 14:14:02 (permalink)
                          0
                          TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG
                          (thân tặng hai con vịt đẹt)
                           
                          Thương những lời thơ rót dịu dàng
                          Gây từng rung cảm giữa tim gan
                          Phất phơ tựa gió lay cành liễu
                          Âu yếm như trăng cuộn bức màn
                          Gió thoảng dư âm còn vọng lại
                          Sương dầm bóng dáng vẫn chưa tan
                          Nhịp chèo khua nước tìm trăng vỡ
                          Chỉ thiếu đâu đây một tiếng đàn.
                          Lá chờ rơi

                           
                          Họa ngược

                          Tiếng Đêm
                          Thoáng bóng tri âm nảy điệu đàn
                          Năm cung dìu dặt gió mưa tan
                          Thướt tha dáng ngọc mây buông yếm
                          Yểu điệu hình nga nguyệt bỏ màn
                          Thác đổ nhịp dồn  rung phách dạ
                          Hoa rơi  giọng thả  động tâm gan
                          Ai mang trăng sáng treo lơ lửng
                          Để dáng cao sơn  cũng dịu dàng…

                          March 20, 2007
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 09:20:33 bởi Đuyên Hồng >
                          #13
                            Đuyên Hồng 20.03.2007 16:55:26 (permalink)
                            0
                            NGAO NGÁN

                            Xin lỗi làng thơ mệt quá rồi !
                            Chắc là bỏ chợ đứa con côi
                            Ai thương xin vói tay dìu dắt
                            Ai ghét đây cam gượng khóc cười
                            Sân trước binh tôm dương giáo sắt
                            Vườn sau tướng cá múa gươm trời
                            Thiên la địa võng vương từng bước
                            Ðâu phải là nơi thoải mái chơi ?
                            Lá chờ rơi

                             

                            SAO NỠ

                            Để ý mà chi việc đã rồi
                            Đường thi vắng Bác thật đơn côi
                            Đưa thuyền chẳng sá lời ong bướm
                            Ươm giống nào cam tiếng khóc cười
                            Cứ mặc kỳ nhông xưng chúa đất
                            Chờ khi cá chép hóa rồng trời
                            Thương ai một lẽ thương cho trọn
                            Sao nỡ tan đàn bỏ cuộc chơi?
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 09:21:11 bởi Đuyên Hồng >
                            #14
                              Đuyên Hồng 20.03.2007 20:33:39 (permalink)
                              0
                              Cảnh Quê
                               
                              Sông quê lặng thả bóng bờ cây
                              Thoảng thớt con thuyền giữa gió may
                              Bến lạnh  lao nhao ngư phủ gọi
                              Đồng xa cặm cụi  lão nông cày
                              Xanh xao buốt cẳng thằng câu cá
                              Tím tái  phơ râu chú kéo chài
                              Đất nước bao thu rồi vẫn vậy
                              Chiều sang giọt đắng đẫm mi cay!
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 09:20:54 bởi Đuyên Hồng >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 85 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9