QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 85 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
lá chờ rơi 11.08.2008 18:39:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

THEO DẤU ĐƯỜNG THI
 
Năm vần bảy chữ tám câu say
Theo dấu Đường Thi lúc cuốc cày
Hai luật phân minh không sợ đắng
Bốn dòng cân đối sá gì cay
Kẻ trêu người ghẹo ngày vui ngắn
Chị xướng anh theo tối mệt dài* !
Thăm viếng mấy nơi tình cố cựu
Quán nhà bạn gọi lại về ngay.
Lá chờ rơi 02/08/08
* cấm nghĩ tầm bậy !
 
THEO THƠ ĐƯỜNG

Nào đâu rượu đế vậy mà say
Bảy chữ đường thi lẽ thợ cày
Đối luật rõ ràng trưa sớm mỏi
Từ niêm chu chỉn tối hôm cay
Kẻ yêu thời nghĩ đồ ông lạ*
Người ghét thì kêu của ấy dài
Thiên hạ làm dâu e cũng mệt
Thôi mình chẳng sợ chút tình ngay!

*ông đồ
August 7, 2008
Đuyên Hồng



MỘT MÀU HỒNG
 
Vườn thơ bốn phía rộng mênh mông
Mời bạn chung tay đến cấy trồng
Nọ bãi hướng dương nhìn bát ngát
Kia giàn thiên lý đứng thong dong
Ao nhà vui tắm thơ đầy gánh
Quán bạn tìm chơi phút toại lòng
Ngào ngạt hương xuân bay tám hướng
Trời thơ rực rỡ một màu hồng.
 
Lá chờ rơi 11/08/08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 19:56:15 bởi lá chờ rơi >
Đuyên Hồng 12.08.2008 13:03:47 (permalink)
0
CHIỀU THU
Lại một mùa thu lạt bóng hồng
Mùa thu lá rụng đến bên song
Ngày sang vơ vẩn lơi câu gọi
Buổi tận lơ thơ thẳm tấc lòng
Nhạn đã bay qua trời xao gió
Người chưa về kịp sóng chao sông
Sao ta chợt nhớ chiều cô quạnh
Bóng lẻ trông xa giọt lệ nồng…
Tuesday, August 12, 2008
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2008 13:05:12 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 13.08.2008 12:36:00 (permalink)
0
MỘT MÀU HỒNG
Vườn thơ bốn phía rộng mênh mông
Mời bạn chung tay đến cấy trồng
Nọ bãi hướng dương nhìn bát ngát
Kia giàn thiên lý đứng thong dong
Ao nhà vui tắm thơ đầy gánh
Quán bạn tìm chơi phút toại lòng
Ngào ngạt hương xuân bay tám hướng
Trời thơ rực rỡ một màu hồng.
Lá chờ rơi 11/08/08

 
TẠ NGHĨA
Có vần văn mộc nghĩa man mông
Gửi tới tri ân kẻ cấy trồng
Mấy bận khóc cười bao mỏi mệt
Đôi đường gai gổ thật long đong
Lề quê Bác giữ dầu hao sức
Nếp cũ Em noi dẫu khổ lòng
Thay lớp hậu sinh xin tạ nghĩa
Cùng nhau truyền mãi nét thơ hồng
Tuesday, August 12, 2008
lá chờ rơi 13.08.2008 16:50:15 (permalink)
0


MỘT MÀU HỒNG

Vườn thơ bốn phía rộng mênh mông
Mời bạn chung tay đến cấy trồng
Nọ bãi hướng dương nhìn bát ngát
Kia giàn thiên lý đứng thong dong
Ao nhà vui tắm thơ đầy gánh
Quán bạn tìm chơi phút toại lòng
Ngào ngạt hương xuân bay tám hướng
Trời thơ rực rỡ một màu hồng.

Lá chờ rơi 11/08/08

 
TẠ NGHĨA
 
Có vần văn mộc nghĩa man mông
Gửi tới tri ân kẻ cấy trồng
Mấy bận khóc cười bao mỏi mệt
Đôi đường gai gổ thật long đong
Lề quê Bác giữ dầu hao sức
Nếp cũ Em noi dẫu khổ lòng
Thay lớp hậu sinh xin tạ nghĩa
Cùng nhau truyền mãi nét thơ hồng.
 
Đuyên Hồng Tuesday, August 12, 2008

VƯỜN THƠ RỰC LỬA
 
Theo hứng vần gieo với chữ “mông”
Khổ công bạn ngọc phải vun trồng
Người hay vẫn có lời bay bướm
Thơ đẹp đâu nhờ giọng đếm đong
Chọn ý đổi trao khi ngẫu hứng
Họa vần ghi tạc phút vui lòng
Kẻ sau người trước cùng tô điểm
Đây đó vườn thơ rực lửa hồng.
 
Lá chờ rơi 13/08/08

 
lá chờ rơi 13.08.2008 16:56:34 (permalink)
0

CHIỀU THU
 
Lại một mùa thu lạt bóng hồng
Mùa thu lá rụng đến bên song
Ngày sang vơ vẩn lơi câu gọi
Buổi tận lơ thơ thẳm tấc lòng
Nhạn đã bay qua trời xao gió
Người chưa về kịp sóng chao sông
Sao ta chợt nhớ chiều cô quạnh
Bóng lẻ trông xa giọt lệ nồng…

Tuesday, August 12, 2008
Đuyên Hồng
 

CHƯA
 
Chưa yêu đang đợi cánh thư hồng
Chưa thấy thu về rụng cuối song
Chưa nhớ sao mong vàng võ lá
Chưa xa sao đợi tái tê lòng
Chưa thành đôi lứa còn đây đó
Chưa ngỏ tâm tình thẹn núi sông
Chưa gặp đêm đông trời giá lạnh
Chưa chờ nhau giữa giấc mơ nồng.

 
Lá chờ rơi 13/08/08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 16:59:36 bởi lá chờ rơi >
Trạc Tuyền 14.08.2008 21:13:26 (permalink)
0
           Thăm quán
 
Đường thi theo luật quán Đuyên Hồng
Thấp thoáng từ xa dõi bảng trông
Sư trạc không mời nên đến trộm
Chủ nhà chẳng lỡ để về không
Lễ nghi  gia chủ đâu khe khắt
Khách lạ niềm vui vẫn bổng bông
Tuy vậy quà mang đâu để thiệt
Chiếc dùi gõ mõ cốc... cồng... công
Đuyên Hồng 14.08.2008 22:45:16 (permalink)
0
 Thăm quán 

Đường thi theo luật quán Đuyên Hồng

Thấp thoáng từ xa dõi bảng trông

Sư trạc không mời nên đến trộm

Chủ nhà chẳng lỡ để về không

Lễ nghi  gia chủ đâu khe khắt

Khách lạ niềm vui vẫn bổng bông

Tuy vậy quà mang đâu để thiệt

Chiếc dùi gõ mõ cốc... cồng... công

Trạc Tuyền
 
CHÀO ĐÓN
Quán lẻ nơi đây bặt bóng hồng
Rượu quê chè hẩm có gì trông
Khách thơ xài mặn hay ho chửa
Bạn đạo dùng chay đẹp tốt không?
Lễ lạt thì thòm đâu trọng vọng
Ngôn từ ấy ẩy chớ lông bông
Dừng chân ghé lại đôi ba chữ
Vui chút hồng trần luống bõ công….
Saturday, August 14, 2004
Đuyên Hồng
 
Trạc Tuyền 15.08.2008 09:35:50 (permalink)
0

                Ngỏ

Em xin ngỏ với Bác Đuyên  Hồng
Bác Lá buôn dừa Bác biết không?
Chả biết ghét gì sư Lão Trạc
Mà khi trông thấy gậy phang mông
Chơi cờ bác ấy thua luôn quỵt
Vay nợ em đây chả mượn đồng
Gặp mặt bao giờ mà oán hận
Khổ thân Bác Gái phải can chồng

vancali96 15.08.2008 09:37:52 (permalink)
0
 

 Thăm quán 

Đường thi theo luật quán Đuyên Hồng

Thấp thoáng từ xa dõi bảng trông

Sư trạc không mời nên đến trộm

Chủ nhà chẳng lỡ để về không

Lễ nghi  gia chủ đâu khe khắt

Khách lạ niềm vui vẫn bổng bông

Tuy vậy quà mang đâu để thiệt

Chiếc dùi gõ mõ cốc... cồng... công

Trạc Tuyền
 
CHÀO ĐÓN
Quán lẻ nơi đây bặt bóng hồng
Rượu quê chè hẩm có gì trông
Khách thơ xài mặn hay ho chửa
Bạn đạo dùng chay đẹp tốt không?
Lễ lạt thì thòm đâu trọng vọng
Ngôn từ ấy ẩy chớ lông bông
Dừng chân ghé lại đôi ba chữ
Vui chút hồng trần luống bõ công….
Saturday, August 14, 2004
Đuyên Hồng

Kính chào chủ quán Đuyên Hồng xin được góp vui mong hỏng bị rầy.
 
Phí công 

Nắng gọi tình xa má ửng hồng
Thơ đường quán nhỏ đẹp hình trông
Chủ Đuyên nước đãi chè thơm ngát
Khách Trạc chân mềm dạ trống không
Rượu cạn lăn cù bên giá vẽ
Củi khô dựng ngược kế bình bông
Ngồi chơi đỡ mệt Tuyền xin kiếu
Bụng đói ra về uổng phí công
 
Vancali 8.14.08
 
Kính chúc quý bạn luôn vui vẻ hì hì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2008 09:46:57 bởi vancali96 >
Đuyên Hồng 18.08.2008 00:00:25 (permalink)
0
Quán Thơ
Nhàn chơi xin ghé quán Em Cua
Rượu ngọt trà hương đủ bốn mùa
Khách điệu tha hồ nghe nhạc Trịnh
Bạn Văn thong thả ngắm nàng Thơ
Chưa say đừng ngại dăm ba chén
Chẳng hẹn mà quen bảy bốn vò
Giã biệt mong ngày vui gặp lại
Quán này tình nghĩa biết hay chưa?
17-8-2008
Đuyên Hồng
Đuyên Hồng 01.09.2008 10:16:50 (permalink)
0
TÌNH ĐẦU
Anh vẫn yêu em suôt cả đời
Tiếc mình phước lẻ chẳng nên đôi
Tình đâu giã biệt ta xa mãi
Biết gặp khi nào hỡi bé ơi!?
01 September 2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 10:17:51 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 05.09.2008 11:12:41 (permalink)
0
GÁI PHỐ
Môi trầm tóc đỏ nét mày xanh
Cong cớn ôi chao “gái tỉnh thành”
Ngang cẳng giày cao mê xếp cụ
Nửa đùi váy cụt khoái râu xanh
Cười cười nói nói không ngừng nghỉ
Đứng đứng ngồi ngồi chẳng thắng phanh
Phố thị em lên năm mới lẻ
Đâu còn hương bưởi với hương chanh!
September 5, 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 11:14:17 bởi Đuyên Hồng >
lá chờ rơi 05.09.2008 13:02:24 (permalink)
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng

GÁI PHỐ

Môi trầm tóc đỏ nét mày xanh

Cong cớn ôi chao “gái tỉnh thành”
Ngang cẳng giày cao mê xếp cụ
Nửa đùi váy cụt khoái râu xanh
Cười cười nói nói không ngừng nghỉ
Đứng đứng ngồi ngồi chẳng thắng phanh
Phố thị em lên năm mới lẻ
Đâu còn hương bưởi với hương chanh!
Đuyên Hồng
September 5, 2008

CHỐN THỊ THÀNH
 
Một trời thu nhạt bóng người thanh
Rộn rịp xe ôm chốn thị thành
Thấp thoáng hiện đôi vầng tóc đỏ
Lạ lùng như ở giữa rừng xanh
Có anh áo phủ đầu che kín
Có chị quần ôm ngực hở phanh
Chớ dại chọc trêu ai cất tiếng
Mà nghe lời giấm trộn mùi chanh !
 
Lá chờ rơi 05/09/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 13:06:17 bởi lá chờ rơi >
Đuyên Hồng 19.09.2008 15:32:15 (permalink)
0
CHƠI BLOGS

Già chơi Blog đã hơn năm

Cõi ảo tìm vui chớ bảo hâm
Đường luật thời nay đâu kẻ trọng
Cổ thi ngày trước mấy người thăm?
Buôn danh chỉ sướng nơi màng nhĩ
Bán lợi thời quên chốn võ lâm
Viết gõ dăm hồi cho sảng khoái
Khóc cười chẳng vướng chuyện Si, Sân!
19/09/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2008 10:16:25 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 20.09.2008 21:39:21 (permalink)
0
CHIỀU THU
Mấy nụ cúc xinh toẻn hoẹn cười
Hồ sương mặt nước thoảng hơi hơi
Trời xa nhạn liệng màu xanh thẳm
Sông rộng dương soi ánh rạng ngời
Mỏi bóng người đi chờ mấy độ
Mòn song kẻ ở ngóng ngàn khơi
Về đâu lá hỡi? Nương làn gió!
Nhạt nắng, chiều sang muộn mất rồi….
September 20, 2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2008 21:45:28 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 85 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9