QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 85 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 22.09.2008 17:54:11 (permalink)
0
SAY
Say cảnh an nhàn ngại lấn chen
Say tình cuộc sống cứ như điên
Say tiền nhân nghĩa quên hai thứ
Say lợi sơn hà bỏ một bên
Say chốn giàu sang xa bạn hữu
Say nơi phú quý lánh phu phen
Say câu thơ xướng lòng son trẻ
Say chữ hiền nhân đói chẳng hèn!
22 September 2008
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 08:34:04 bởi Đuyên Hồng >
Chu Ha 22.09.2008 23:22:27 (permalink)
0
 
 
 
 
CHIỀU THU
 
Lại một mùa thu lạt bóng hồng
Mùa thu lá rụng đến bên song
Ngày sang vơ vẩn lơi câu gọi
Buổi tận lơ thơ thẳm tấc lòng
Nhạn đã bay qua trời xao gió
Người chưa về kịp sóng chao sông
Sao ta chợt nhớ chiều cô quạnh
Bóng lẻ trông xa giọt lệ nồng…

Tuesday, August 12, 2008
Đuyên Hồng
 

CHƯA
 
Chưa yêu đang đợi cánh thư hồng
Chưa thấy thu về rụng cuối song
Chưa nhớ sao mong vàng võ lá
Chưa xa sao đợi tái tê lòng
Chưa thành đôi lứa còn đây đó
Chưa ngỏ tâm tình thẹn núi sông
Chưa gặp đêm đông trời giá lạnh
Chưa chờ nhau giữa giấc mơ nồng.

 
Lá chờ rơi 13/08/08
 
 
Gửi bạn
 
Sương khói trêu chi lá ửng hồng
Mây còn ghẹo nguyệt cố che song
Trà pha thiếu bạn sao vui dạ
Rượu rót vắng trăng chẳng ấm lòng
Bả lợi hôm qua đà bỏ chợ
Nhân tình bữa trước thả trôi sông
Còn đây giấy trắng câu thơ nghẹn
Gửi bạn đường xa chút mặn nồng
 
Chu Hà
 
Dang Xuan Linh 23.09.2008 16:24:30 (permalink)
0
Xin gởi anh Đuyên Hồng, anh Lá Chờ Rơi và anh Chu Hà cho phép Xuân Linh tham gia với:


CHIỀU THU

Lại một mùa thu lạt bóng hồng
Mùa thu lá rụng đến bên song
Ngày sang vơ vẩn lơi câu gọi
Buổi tận lơ thơ thẳm tấc lòng
Nhạn đã bay qua trời xao gió
Người chưa về kịp sóng chao sông
Sao ta chợt nhớ chiều cô quạnh
Bóng lẻ trông xa giọt lệ nồng…


Tuesday, August 12, 2008
Đuyên Hồng



CHƯA
 

Chưa yêu đang đợi cánh thư hồng
Chưa thấy thu về rụng cuối song
Chưa nhớ sao mong vàng võ lá
Chưa xa sao đợi tái tê lòng
Chưa thành đôi lứa còn đây đó
Chưa ngỏ tâm tình thẹn núi sông
Chưa gặp đêm đông trời giá lạnh
Chưa chờ nhau giữa giấc mơ nồng.


Lá chờ rơi 13/08/08
 

 
Gửi bạn
 
Sương khói trêu chi lá ửng hồng
Mây còn ghẹo nguyệt cố che song
Trà pha thiếu bạn sao vui dạ
Rượu rót vắng trăng chẳng ấm lòng
Bả lợi hôm qua đà bỏ chợ
Nhân tình bữa trước thả trôi sông
Còn đây giấy trắng câu thơ nghẹn
Gửi bạn đường xa chút mặn nồng
 
Chu Hà
 
 
Thơ thu 
  
 
Heo may gió vuốt rủ cành hồng
Mây án bầu trời phủ kín song
Vắng lặng tư bề, nghe sóng nhạc
Quạnh hiu tâm trí, tỏ tơ lòng
Lời thơ cân đối treo đầu gió
Cõi mộng bình thường vượt bến sông
Gắng họa, trí thông tâm chẳng nghẹn
Ngó về quê Mẹ bớt cay nồng
 
Đặng Xuân Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2008 16:29:59 bởi Dang Xuan Linh >
Đuyên Hồng 25.09.2008 22:55:35 (permalink)
0
Chào và Cám ơn: Bác Lá , anh Chu Hà và Anh/Chị Xuân Linh đã ghé qua hoạ thơ. Chúc Bác và Các anh/chị vui khoẻ

CHIỀU THU

Lại một mùa thu lạt bóng hồng
Mùa thu lá rụng đến bên song
Ngày sang vơ vẩn lơi câu gọi
Buổi tận lơ thơ thẳm tấc lòng
Nhạn đã bay qua trời xao gió
Người chưa về kịp sóng chao sông
Sao ta chợt nhớ chiều cô quạnh
Bóng lẻ trông xa giọt lệ nồng…


Tuesday, August 12, 2008
Đuyên Hồng



CHƯA
 

Chưa yêu đang đợi cánh thư hồng
Chưa thấy thu về rụng cuối song
Chưa nhớ sao mong vàng võ lá
Chưa xa sao đợi tái tê lòng
Chưa thành đôi lứa còn đây đó
Chưa ngỏ tâm tình thẹn núi sông
Chưa gặp đêm đông trời giá lạnh
Chưa chờ nhau giữa giấc mơ nồng.


Lá chờ rơi 13/08/08
 

 
Gửi bạn
 
Sương khói trêu chi lá ửng hồng
Mây còn ghẹo nguyệt cố che song
Trà pha thiếu bạn sao vui dạ
Rượu rót vắng trăng chẳng ấm lòng
Bả lợi hôm qua đà bỏ chợ
Nhân tình bữa trước thả trôi sông
Còn đây giấy trắng câu thơ nghẹn
Gửi bạn đường xa chút mặn nồng
 
Chu Hà
 
 
Thơ thu 
   
Heo may gió vuốt rủ cành hồng
Mây án bầu trời phủ kín song
Vắng lặng tư bề, nghe sóng nhạc
Quạnh hiu tâm trí, tỏ tơ lòng
Lời thơ cân đối treo đầu gió
Cõi mộng bình thường vượt bến sông
Gắng họa, trí thông tâm chẳng nghẹn
Ngó về quê Mẹ bớt cay nồng

Đặng Xuân Linh


NHỚ BẠN
Đã mấy mùa, phong rụng lá hồng
Người đi vò võ bóng nương song
Đường xa vắng vẻ xa tâm ảnh
Gối lạnh quắp co lạnh cõi lòng
Câu hẹn ba năm thề gặp mặt
Lời chờ một bữa nguyện qua sông
Năm xưa ờ nhỉ năm xưa đó
Má phấn ai thương bợt giấc nồng…

September 25, 2004
Đuyên Hồng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 08:35:30 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 26.09.2008 14:47:53 (permalink)
0
BẢY MƯƠI
(Tặng các Bác tuổi thất thập)

Còn đời còn tuổi cứ vui chơi
Sống khỏe sống xuân trọn kiếp người
Trí khí chưa chùng gân chửa mỏi
Tình thần vẫn rộn bụng còn sôi
Vui ham ti tý tuần đôi bận
Lạ muốn tê tê tối một hồi
Thi phú người chơi ta cũng ghé
Bảy mươi ai bảo đã qua thời?

September 25, 2004
Nguyen Gia Linh 26.09.2008 15:41:33 (permalink)
0
Xin anh Đuyên Hồng cho phép Nguyễn Gia Linh tham gia vào mấy vần thơ của anh cùng các bạn .


CHIỀU THU

Lại một mùa thu lạt bóng hồng
Mùa thu lá rụng đến bên song
Ngày sang vơ vẩn lơi câu gọi
Buổi tận lơ thơ thẳm tấc lòng
Nhạn đã bay qua trời xao gió
Người chưa về kịp sóng chao sông
Sao ta chợt nhớ chiều cô quạnh
Bóng lẻ trông xa giọt lệ nồng…

Tuesday, August 12, 2008
Đuyên Hồng



CHƯA
 
Chưa yêu đang đợi cánh thư hồng
Chưa thấy thu về rụng cuối song
Chưa nhớ sao mong vàng võ lá
Chưa xa sao đợi tái tê lòng
Chưa thành đôi lứa còn đây đó
Chưa ngỏ tâm tình thẹn núi sông
Chưa gặp đêm đông trời giá lạnh
Chưa chờ nhau giữa giấc mơ nồng.

Lá chờ rơi 13/08/08

 
 
Gửi bạn
 
Sương khói trêu chi lá ửng hồng
Mây còn ghẹo nguyệt cố che song
Trà pha thiếu bạn sao vui dạ
Rượu rót vắng trăng chẳng ấm lòng
Bả lợi hôm qua đà bỏ chợ
Nhân tình bữa trước thả trôi sông
Còn đây giấy trắng câu thơ nghẹn
Gửi bạn đường xa chút mặn nồng
 
Chu Hà

 
 
Thơ thu 
 
Heo may gió vuốt rủ cành hồng
Mây án bầu trời phủ kín song
Vắng lặng tư bề, nghe sóng nhạc
Quạnh hiu tâm trí, tỏ tơ lòng
Lời thơ cân đối treo đầu gió
Cõi mộng bình thường vượt bến sông
Gắng họa, trí thông tâm chẳng nghẹn
Ngó về quê Mẹ bớt cay nồng

Đặng Xuân Linh



NHỚ BẠN

Đã mấy mùa, phong rụng lá hồng
Người đi vò võ bóng nương song
Đường xa vắng vẻ xa tâm ảnh
Gối lạnh quắp co lạnh cõi lòng
Câu hẹn ba năm thề gặp mặt
Lời chờ một bữa nguyện qua sông
Năm xưa ờ nhỉ năm xưa đó
Má phấn ai thương bợt giấc nồng…


September 25, 2004
Đuyên Hồng

 
 
Thu tiễn biệt
 
 
Mùa thu mờ phủ lá khoe hồng
Thương bấy người mơ tựa cánh song
Chiếc nhạn lưng trời thêm nhớ bạn
Con đò giữa bến mãi ghi lòng
Vần thơ đã tạc vào tim phổi
Tiếng hát còn vang tận bến sông
Một phút mây đưa chiều tiễn biệt
Sao nghe vướng víu giấc cay nồng !
 
 
Nguyễn Gia Linh
lá chờ rơi 26.09.2008 22:20:03 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Xin anh Đuyên Hồng cho phép Nguyễn Gia Linh tham gia vào mấy vần thơ của anh cùng các bạn .


CHIỀU THU

Lại một mùa thu lạt bóng hồng
Mùa thu lá rụng đến bên song
Ngày sang vơ vẩn lơi câu gọi
Buổi tận lơ thơ thẳm tấc lòng
Nhạn đã bay qua trời xao gió
Người chưa về kịp sóng chao sông
Sao ta chợt nhớ chiều cô quạnh
Bóng lẻ trông xa giọt lệ nồng…

Tuesday, August 12, 2008
Đuyên Hồng



CHƯA

Chưa yêu đang đợi cánh thư hồng
Chưa thấy thu về rụng cuối song
Chưa nhớ sao mong vàng võ lá
Chưa xa sao đợi tái tê lòng
Chưa thành đôi lứa còn đây đó
Chưa ngỏ tâm tình thẹn núi sông
Chưa gặp đêm đông trời giá lạnh
Chưa chờ nhau giữa giấc mơ nồng.

Lá chờ rơi 13/08/08

 

Gửi bạn

Sương khói trêu chi lá ửng hồng
Mây còn ghẹo nguyệt cố che song
Trà pha thiếu bạn sao vui dạ
Rượu rót vắng trăng chẳng ấm lòng
Bả lợi hôm qua đà bỏ chợ
Nhân tình bữa trước thả trôi sông
Còn đây giấy trắng câu thơ nghẹn
Gửi bạn đường xa chút mặn nồng

Chu Hà

 

Thơ thu 

Heo may gió vuốt rủ cành hồng
Mây án bầu trời phủ kín song
Vắng lặng tư bề, nghe sóng nhạc
Quạnh hiu tâm trí, tỏ tơ lòng
Lời thơ cân đối treo đầu gió
Cõi mộng bình thường vượt bến sông
Gắng họa, trí thông tâm chẳng nghẹn
Ngó về quê Mẹ bớt cay nồng

Đặng Xuân Linh



NHỚ BẠN

Đã mấy mùa, phong rụng lá hồng
Người đi vò võ bóng nương song
Đường xa vắng vẻ xa tâm ảnh
Gối lạnh quắp co lạnh cõi lòng
Câu hẹn ba năm thề gặp mặt
Lời chờ một bữa nguyện qua sông
Năm xưa ờ nhỉ năm xưa đó
Má phấn ai thương bợt giấc nồng…


September 25, 2004
Đuyên Hồng


 
Thu tiễn biệt

 
Mùa thu mờ phủ lá khoe hồng
Thương bấy người mơ tựa cánh song
Chiếc nhạn lưng trời thêm nhớ bạn
Con đò giữa bến mãi ghi lòng
Vần thơ đã tạc vào tim phổi
Tiếng hát còn vang tận bến sông
Một phút mây đưa chiều tiễn biệt
Sao nghe vướng víu giấc cay nồng !

Nguyễn Gia Linh


MÃI ĐƯỢM NỒNG
 
Non nước vào thu nhạt ánh hồng
Đời người như bóng ngựa qua song
Khuyên ai chớ phí thời xuân sắc
Nhắn bạn đừng quên ngọn lửa lòng
Tình đẹp đã trao câu kết ước
Duyên lành đang đợi sáo sang sông
Tơ hồng một mối xe đôi lứa
Trọn kiếp tình xuân mãi đượm nồng !

 
Lá chờ rơi 26/09/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 22:39:06 bởi lá chờ rơi >
Dang Xuan Linh 26.09.2008 22:43:47 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Xin anh Đuyên Hồng cho phép Nguyễn Gia Linh tham gia vào mấy vần thơ của anh cùng các bạn .


CHIỀU THU

Lại một mùa thu lạt bóng hồng
Mùa thu lá rụng đến bên song
Ngày sang vơ vẩn lơi câu gọi
Buổi tận lơ thơ thẳm tấc lòng
Nhạn đã bay qua trời xao gió
Người chưa về kịp sóng chao sông
Sao ta chợt nhớ chiều cô quạnh
Bóng lẻ trông xa giọt lệ nồng…

Tuesday, August 12, 2008
Đuyên Hồng



CHƯA

Chưa yêu đang đợi cánh thư hồng
Chưa thấy thu về rụng cuối song
Chưa nhớ sao mong vàng võ lá
Chưa xa sao đợi tái tê lòng
Chưa thành đôi lứa còn đây đó
Chưa ngỏ tâm tình thẹn núi sông
Chưa gặp đêm đông trời giá lạnh
Chưa chờ nhau giữa giấc mơ nồng.

Lá chờ rơi 13/08/08

 

Gửi bạn

Sương khói trêu chi lá ửng hồng
Mây còn ghẹo nguyệt cố che song
Trà pha thiếu bạn sao vui dạ
Rượu rót vắng trăng chẳng ấm lòng
Bả lợi hôm qua đà bỏ chợ
Nhân tình bữa trước thả trôi sông
Còn đây giấy trắng câu thơ nghẹn
Gửi bạn đường xa chút mặn nồng

Chu Hà

 

Thơ thu 

Heo may gió vuốt rủ cành hồng
Mây án bầu trời phủ kín song
Vắng lặng tư bề, nghe sóng nhạc
Quạnh hiu tâm trí, tỏ tơ lòng
Lời thơ cân đối treo đầu gió
Cõi mộng bình thường vượt bến sông
Gắng họa, trí thông tâm chẳng nghẹn
Ngó về quê Mẹ bớt cay nồng

Đặng Xuân Linh



NHỚ BẠN

Đã mấy mùa, phong rụng lá hồng
Người đi vò võ bóng nương song
Đường xa vắng vẻ xa tâm ảnh
Gối lạnh quắp co lạnh cõi lòng
Câu hẹn ba năm thề gặp mặt
Lời chờ một bữa nguyện qua sông
Năm xưa ờ nhỉ năm xưa đó
Má phấn ai thương bợt giấc nồng…


September 25, 2004
Đuyên Hồng


Thu tiễn biệt

Mùa thu mờ phủ lá khoe hồng
Thương bấy người mơ tựa cánh song
Chiếc nhạn lưng trời thêm nhớ bạn
Con đò giữa bến mãi ghi lòng
Vần thơ đã tạc vào tim phổi
Tiếng hát còn vang tận bến sông
Một phút mây đưa chiều tiễn biệt
Sao nghe vướng víu giấc cay nồng !

Nguyễn Gia Linh


MÃI ĐƯỢM NỒNG
 
Non nước vào thu nhạt ánh hồng
Đời người như bóng ngựa qua song
Khuyên ai chớ phí thời xuân sắc
Nhắn bạn đừng quên ngọn lửa lòng
Tình đẹp đã trao câu kết ước
Duyên lành đang đợi sáo sang sông
Tơ hồng một mối xe đôi lứa
Trọn kiếp tình xuân mãi đượm nồng !

 
Lá chờ rơi 26/09/08
 
 
 
Thương cảnh
 
Mấy mươi mùa đốt lá vàng hồng
Thương quá người buồn ngắm kẽ song
Lắm lúc phương xa hoài chốn cũ
Nhiều khi xứ lạ chạnh nơi lòng
Nước non ảnh hưởng tàn sương khói
Năm tháng bềnh bồng biệt núi sông 
Thỉnh thoảng suy về rồi tự nhắc
Thâm tình dù cách nghĩa luôn nồng
 
Đặng Xuân Linh
26-09-2008




<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 22:45:22 bởi Dang Xuan Linh >
Dang Xuan Linh 27.09.2008 00:18:40 (permalink)
0
SAY

Say cảnh an nhàn ngại lấn chen
Say tình cuộc sống cứ như điên
Say tiền nhân nghĩa quên hai thứ
Say lợi sơn hà bỏ một bên
Say chốn giàu sang xa bạn hữu
Say nơi phú quý lánh phu phen
Say câu thơ xướng lòng son trẻ
Say chữ hiền nhân đói chẳng hèn!

22 September 2008
Đuyên Hồng
 
 

Nhàn
 
Nhàn an với cảnh tránh bon chen
Nhàn bỏ tranh lời, lánh kẻ điên
Nhàn giữ lòng tươi vui nét mặt
Nhàn buông chuyện nhọc phủi bờ bên
Nhàn say luật phú không mòn trí
Nhàn đọc văn thơ chẳng luận phen
Nhàn hạ mà lười gân cốt oải
Nhàn đây làm việc khỏe thân hèn
 
Đặng Xuân Linh
Hô Bảo Nghĩa 27.09.2008 02:08:05 (permalink)
0

Xin anh Đuyên Hồng cho phép Nguyễn Gia Linh tham gia vào mấy vần thơ của anh cùng các bạn .


CHIỀU THU

Lại một mùa thu lạt bóng hồng
Mùa thu lá rụng đến bên song
Ngày sang vơ vẩn lơi câu gọi
Buổi tận lơ thơ thẳm tấc lòng
Nhạn đã bay qua trời xao gió
Người chưa về kịp sóng chao sông
Sao ta chợt nhớ chiều cô quạnh
Bóng lẻ trông xa giọt lệ nồng…

Tuesday, August 12, 2008
Đuyên Hồng



CHƯA

Chưa yêu đang đợi cánh thư hồng
Chưa thấy thu về rụng cuối song
Chưa nhớ sao mong vàng võ lá
Chưa xa sao đợi tái tê lòng
Chưa thành đôi lứa còn đây đó
Chưa ngỏ tâm tình thẹn núi sông
Chưa gặp đêm đông trời giá lạnh
Chưa chờ nhau giữa giấc mơ nồng.

Lá chờ rơi 13/08/08

 

Gửi bạn

Sương khói trêu chi lá ửng hồng
Mây còn ghẹo nguyệt cố che song
Trà pha thiếu bạn sao vui dạ
Rượu rót vắng trăng chẳng ấm lòng
Bả lợi hôm qua đà bỏ chợ
Nhân tình bữa trước thả trôi sông
Còn đây giấy trắng câu thơ nghẹn
Gửi bạn đường xa chút mặn nồng

Chu Hà

 

Thơ thu 

Heo may gió vuốt rủ cành hồng
Mây án bầu trời phủ kín song
Vắng lặng tư bề, nghe sóng nhạc
Quạnh hiu tâm trí, tỏ tơ lòng
Lời thơ cân đối treo đầu gió
Cõi mộng bình thường vượt bến sông
Gắng họa, trí thông tâm chẳng nghẹn
Ngó về quê Mẹ bớt cay nồng

Đặng Xuân Linh



NHỚ BẠN

Đã mấy mùa, phong rụng lá hồng
Người đi vò võ bóng nương song
Đường xa vắng vẻ xa tâm ảnh
Gối lạnh quắp co lạnh cõi lòng
Câu hẹn ba năm thề gặp mặt
Lời chờ một bữa nguyện qua sông
Năm xưa ờ nhỉ năm xưa đó
Má phấn ai thương bợt giấc nồng…


September 25, 2004
Đuyên Hồng


Thu tiễn biệt

Mùa thu mờ phủ lá khoe hồng
Thương bấy người mơ tựa cánh song
Chiếc nhạn lưng trời thêm nhớ bạn
Con đò giữa bến mãi ghi lòng
Vần thơ đã tạc vào tim phổi
Tiếng hát còn vang tận bến sông
Một phút mây đưa chiều tiễn biệt
Sao nghe vướng víu giấc cay nồng !

Nguyễn Gia Linh


MÃI ĐƯỢM NỒNG
 
Non nước vào thu nhạt ánh hồng
Đời người như bóng ngựa qua song
Khuyên ai chớ phí thời xuân sắc
Nhắn bạn đừng quên ngọn lửa lòng
Tình đẹp đã trao câu kết ước
Duyên lành đang đợi sáo sang sông
Tơ hồng một mối xe đôi lứa
Trọn kiếp tình xuân mãi đượm nồng !

 
Lá chờ rơi 26/09/08

 
 
Thương cảnh
 
Mấy mươi mùa đốt lá vàng hồng
Thương quá người buồn ngắm kẽ song
Lắm lúc phương xa hoài chốn cũ
Nhiều khi xứ lạ chạnh nơi lòng
Nước non ảnh hưởng tàn sương khói
Năm tháng bềnh bồng biệt núi sông 
Thỉnh thoảng suy về rồi tự nhắc
Thâm tình dù cách nghĩa luôn nồng
 
Đặng Xuân Linh
26-09-2008



Tù nhân đêm tối
 
Gặp buổi bình minh chợt ló hồng
Đời tù đêm tối lắc lay song
Thèm thuồng ánh sáng day mờ mắt
Khao khát tự do vặn quặn lòng
Lỡ bước đành chìm bên đất nước
Lầm dòng phải thẹn giữa non sông
Đếm giờ hối - hận khoanh đen ngực
Chờ lúc ngày sang ngả nhạt - nồng
 
                          Hô Bảo Nghĩa
                            27092008


Hô Bảo Nghĩa 27.09.2008 12:07:45 (permalink)
0
Tình thiếu nữ
 
Giọt sương làm đẹp cánh hoa hồng
Thiếu nữ cùng trăng sáng dưới song
Gối thắm má thầm thương trộn nhớ
Tình đầu lệ vỡ dạ tan lòng
Bóng câu lấp ló treo đầu núi
Mộng biển mơ hồ vỗ cuối sông
Dợm bước trở lui hoài nấn ná
Chữ tình chữ hiếu mãi hoen nồng
 
                         Hô Bảo Nghĩa
                           27092008
 
Đuyên Hồng 30.09.2008 23:53:39 (permalink)
0
Welcome Hô Bão Nghĩa & các Thi Hữu đến vời trang thơ ĐH

CHỚM THU
Phố phường như đã chớm hơi thu
Sương sớm dăng dăng trắng mặt hồ
Mở cửa mây vần cơn nắng ló
Vén mành gió lọt ánh trăng lu
Đã nghe sóng dậy trong sầu vắng
Mà thấy lòng đau chốn mịt mù
Chưa thoả nồng say hương sữa rụng
Ai người gói cốm lá sen khô ?
Hồ Văn Thiện


THU HOÀI CẢM

Bỗng chợt rùng mình ngọn gió thu
Hơi loang voan mỏng phủ gương hồ
Đêm khuya thoảng gợi mùi hoa cũ
Chiều tối dần quen mảnh nguyệt lu
Sương rụng khẽ khàng cơn mộng lẻ
Lá bay lơi lả áng mây mù
Ai đâu níu lại thời gian nhỉ
Đếm thuở xuân thì giọt lệ khô!
September 30, 2008
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 08:46:12 bởi Đuyên Hồng >
lá chờ rơi 01.10.2008 08:57:21 (permalink)
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng

Welcome Hô Bão Nghĩa & các Thi Hữu đến vời trang thơ ĐH

CHỚM THU

Phố phường như đã chớm hơi thu
Sương sớm dăng dăng trắng mặt hồ
Mở cửa mây vần cơn nắng ló
Vén mành gió lọt ánh trăng lu
Đã nghe sóng dậy trong sầu vắng
Mà thấy lòng đau chốn mịt mù
Chưa thoả nồng say hương sữa rụng
Ai người gói cốm lá sen khô ?

Hồ Văn Thiện


THU HOÀI CẢM


Bỗng chợt rùng mình ngọn gió thu

Hơi loang voan mỏng phủ gương hồ
Đêm khuya thoảng gợi mùi hoa cũ
Chiều tối dần quen mảnh nguyệt lu
Sương rụng khẽ khàng cơn mộng lẻ
Lá bay lơi lả áng mây mù
Ai đâu níu lại thời gian nhỉ
Đếm thuở xuân thì giọt lệ khô!

September 30, 2008

Đuyên Hồng


NỖI NHỚ THU
 
Ai đã từng qua nỗi nhớ thu
Tình ai như bóng nguyệt trong hồ
Khi đi khi lại tròn theo khuyết
Lúc cạn lúc đầy tỏ lại lu
Muôn dặm sơn khê trăm nỗi nhớ
Một lòng chung thủy giữa sương mù
Ngày xuân bất tái sao hoang phí
Biết đến bao giờ mắt lệ khô ?
 

Lá chờ rơi 01/10/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 09:00:28 bởi lá chờ rơi >
Đuyên Hồng 02.10.2008 08:47:16 (permalink)
0
GỞI BÁC THIỆN

Tuổi vầy sao đã chịu già nua
Hỏi bác sang thu đã mấy mùa?
Phong độ e chừng hơn thuở trước
Tính tình nghiệm thấy vẫn hồi xưa
Lên voi thời mặc lời thua thiệt
Xuống chó thôi đành tiếng mặn chua
Thây kệ trò đời ai khéo vẽ
Còn dùi sao chẳng một lần khua!
October 1, 2008
Đuyên Hồng
Đuyên Hồng 09.10.2008 10:33:18 (permalink)
0


*****
Vẽ trúc vẽ tre mộng giác thiền
E lòng chưa hiểu được căn nguyên
Tưởng thân chắp gốc ra mùi đạo
Chợt lá rời cây khởi nghiệp duyên
Mực ở trên tay đùa giấy mỏng
Gió đâu trong hoạ thổi cành nghiêng?
Ấy do tư tưởng từ người hoạ
Ảnh khác chi ta chẳng phải Tiên.

Trần Dũ

VẼ CẢNH

Trúc tre một khóm đẹp vườn thiền
Lá động hay là gió khởi nguyên?
Gốc lặng là còn do tĩnh trí
Lá vàng thời bỏ bởi tàn duyên
Mực pha màu mực hình hư thật
Cây uốn cành cây nét ngả nghiêng
Ấy bởi tâm tình từ kẻ họa
Xin đừng chấp cảnh mới là Tiên!
09 October 2008
Đuyên Hồng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 09:17:38 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 85 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9