QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 85 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 28.12.2008 22:29:09 (permalink)
0

HOAN HÔ TA THẮNG
Mơ mãi giờ đây nẫng cúp vàng
Việt Nam chung cuộc thật giòn vang
Hiệp đầu thủng lưới không lùi bước
Trận cuối ghi bàn thật hỉ hoan
Một phút ghi danh tên Tổ quốc
Ngần lần nối mạch chữ Vinh quang
Hoan hô! Ta thắng! Ta toàn thắng
Nhộn nhịp phố phường tiếng dậy ran!
28 December 2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 16:45:04 bởi Đuyên Hồng >
lá chờ rơi 29.12.2008 07:29:03 (permalink)
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng


HOAN HÔ TA THẮNG
Mơ mãi giờ đây nẫng cúp vàng
Việt Nam chung cuộc thật giòn vang
Hiệp đầu thủng lưới không lùi bước
Trận cuối ghi bàn thật hỉ hoan
Một phút ghi danh tên Tổ quốc
Ngàn lần nối mạch chữ Vinh quang
Hoan hô! Ta thắng! Ta toàn thắng
Nhộn nhịp phố phường tiếng dậy ran!
28 December 2008



TIẾNG CƯỜI RAN
 
Hôm nay đạt được cúp mơ vàng
Bốn chín năm trời một tiếng vang
Khó nhọc lắm phen khi đối địch
Oai hùng một tối đậm hân hoan
Xứng danh giống Lạc ngời tâm huyết
Rạng mặt con rồng tỏa nhật quang
Già trẻ chung vui ngày chiến thắng
Muôn nhà rộn rã tiếng cười ran !
 
Lá chờ rơi 29/12/098

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 08:54:31 bởi lá chờ rơi >
Đuyên Hồng 31.12.2008 10:31:37 (permalink)
0
NGẪM CẢNH
Một chèo sải bước dọc non sông
Khách chẳng buồn sang bến vắng không
Nước đục buông câu chờ cá dại
Mồi thơm thả lưới bắt chim hồng
Trời xanh vá đá người đâu vắng
Đất hẹp buôn danh chợ cứ đông
Nửa gánh gươm đàn vai trĩu nặng
  Nào ai biết được chút tình trong!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 10:53:05 bởi Đuyên Hồng >
HÀN PHONG 31.12.2008 11:09:37 (permalink)
0

NGẪM CẢNH
Một chèo sải bước dọc non sông
Khách chẳng buồn sang bến vắng không
Nước đục buông câu chờ cá dại
Mồi thơm thả lưới bắt chim hồng
Trời xanh vá đá người đâu vắng
Đất hẹp buôn danh chợ cứ đông
Nửa gánh gươm đàn vai trĩu nặng
Ai nào biết được chút tình trong!

Đuyên Hồng

Vẫn Cố

Mấy chục năm trời vượt núi sông
Giấc mơ xây mãi vẫn hoàn không
Trông trăng đêm tối trăng chưa sáng
Đợi nắng bình minh nắng chẳng hồng
Chốn nọ khỉ ho cò biết gáy
Nơi đây đất chật người thì đông
Con thuyền thế thái dù ngao ngán
Vẫn cố tìm về bến nước trong

Hàn Phong


Đuyên Hồng 31.12.2008 17:05:18 (permalink)
0

CHÚC XUÂN 2009 VNTHUQUAN
Xuân về chúc cả box Thơ ca

Không chín năm sang tốt mọi nhà
Phái đẹp ngày càng thêm đẹp nữa
Người xinh ắt mãi hẳn xinh ra
Vui chơi thi phú vui cùng trẻ
Dạy dỗ từ câu học với già
Thư Quán bước vào đông tựa hội
Văn mình nét Việt điểm thêm hoa!
31/12/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 17:22:31 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 31.12.2008 21:37:21 (permalink)
0
XUÂN ĐẾN

Một năm tất bật cũng vừa qua

Xuân mới hôm nay lại ghé nhà
Trời đất xôn xao cây nảy lộc
Vườn đồng hối hả nụ đâm hoa
Đầu xanh thuở ấy giờ chào Bác
Áo trắng khi xưa cũng kính Bà
Xuân đến rồi đi, Xuân sẽ đến
Hòa cùng non nước cất bài ca!

31 December 2008

Đuyên Hồng
lá chờ rơi 01.01.2009 08:12:19 (permalink)
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng


CHÚC XUÂN 2009 VNTHUQUAN
Xuân về chúc cả box Thơ ca

Không chín năm sang tốt mọi nhà
Phái đẹp ngày càng thêm đẹp nữa
Người xinh ắt mãi hẳn xinh ra
Vui chơi thi phú vui cùng trẻ
Dạy dỗ từ câu học với già
Thư Quán bước vào đông tựa hội
Văn mình nét Việt điểm thêm hoa!
31/12/2008
 
 

NỞ VẠN HOA
 
Năm mới lại về rộn tiếng ca
Hai ngàn lẻ chín đến từng nhà
Quẳng đi cái cũ nhìn quen quá
Đón lấy điều hay để đẹp ra

Nhóc ké tiền đô xanh túi trẻ
Lơ thơ mấy cọng trắng râu già
Góp lời cung chúc xuân Thư Quán
Liên kết trăm tình nở vạn hoa.

Lá chờ rơi 01/01/09


 
vancali96 01.01.2009 13:42:45 (permalink)
0
 


CHÚC XUÂN 2009 VNTHUQUAN
Xuân về chúc cả box Thơ ca

Không chín năm sang tốt mọi nhà
Phái đẹp ngày càng thêm đẹp nữa
Người xinh ắt mãi hẳn xinh ra
Vui chơi thi phú vui cùng trẻ
Dạy dỗ từ câu học với già
Thư Quán bước vào đông tựa hội
Văn mình nét Việt điểm thêm hoa!
31/12/2008
 
 

NỞ VẠN HOA
 
Năm mới lại về rộn tiếng ca
Hai ngàn lẻ chín đến từng nhà
Quẳng đi cái cũ nhìn quen quá
Đón lấy điều hay để đẹp ra

Nhóc ké tiền đô xanh túi trẻ
Lơ thơ mấy cọng trắng râu già
Góp lời cung chúc xuân Thư Quán
Liên kết trăm tình nở vạn hoa.

Lá chờ rơi 01/01/09


Cho em sang chúc Happy New Year huynh Đuyên Hồng , cho em theo chân Bác Lá nhe ,có gì xin năm mới huynh bỏ qua cho hì hì.....
 
 
Ngát hồng hoa
 
Phố phường sống động nhạc xuân ca
Tết đến xôn xao khắp mọi nhà
Bỏ xấu duyên tìm tươi má phấn
Xin tài lộc đến đẹp người ra
Nàng thơ sự sống đời trai trẻ
Chậu kiểng niềm vui của tuổi già
Lẽ chín* tình-yêu và hạnh-phúc
Việt Nam thư quán ngát hồng hoa
 
Vancali 12.31.08
 
* 09 =lẽ chín = không chín 
 
Kính chúc quí thi hữu năm mới an-khang  thịnh-vượng tài lộc như-ý.
Đuyên Hồng 01.01.2009 17:57:06 (permalink)
0
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2009

Năm mới sang rồi chúc Đạo Gia

Vui xuân hết bệnh trẻ không già
Người trên duyên lợi đường đường đạt
Kẻ dưới khí hòa mạch mạch qua
Tu tập kim đơn mau ứng nghiệm
Luyện rèn nghịch chuyển sớm thăng hoa
Xuân nay ai cũng đều phần có
Đắc được thiên cơ hưởng phúc nhà
31 December 2008
Đuyên Hồng – Bạch Đồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 11:01:13 bởi Đuyên Hồng >
vancali96 03.01.2009 11:55:43 (permalink)
0

Chúc Xuân

Chúc Bạn Xuân về vui mãi mãi
Như ngày còn trẻ thưở non dại
Thơ nhiều thơ ít để dư hương
Tình hứa tình cho gặt lắm trái
Muôn dặm ngược xuôi chẳng họa tai
Một nhà đầm ấm tận ngày mai
Thư mừng Xuân vội câu chưa chuẩn
Mong bạn năm sang vượt dặm dài
 1-1-2009
Đuyên Hồng
 

Hoài hương

Tết đến ngồi đây lòng nhớ mãi
Thương về kỷ niệm ngày thơ dại
Đầu năm áo mới dậy mùi thơm
Mùng một tiền mừng thêm bánh trái
Điệu hát tưng bừng vui lổ tai
Lời ca chúc tụng đẹp nhành mai
Ngày xuân đất mẹ bao trìu mến
Xứ lạ hoài hương lệ ngắn dài

Vancali 1.2.09


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 11:56:50 bởi vancali96 >
Đuyên Hồng 05.01.2009 15:10:43 (permalink)
0

PHẬN HÀNG RONG


Quy hoạch thôn em sạch đất trồng

Sớm trưa ngõ phố bán buôn rong
Mặt dày gió bụi, chân tê mỏi
Vai nặng gánh gồng, bụng rỗng không
Nhìn trước e chừng quân cướp giật
Ngó sau dè cuộc lũ ăn suông
Lang thang tứ chiếng nhà thân vắng
Bụng để trăm nơi chỉ tiếc chồng…


Bụng để trăm nơi chỉ tiếc chồng
Con thơ nhà tạm mãi long đong
Ngày qua cơm hẩm đau sườn nghĩ
Đêm rét áo mành mỏi gối trông
Tiền lẻ đếm hoài thương kẻ đợi
Tình son so lại nghĩ người mong
Mỏi chân dẫm bước bao hè phố
Nhớ đứa con thơ quặn ruột lòng!
05 January 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 18:04:59 bởi Đuyên Hồng >
nha uyen 05.01.2009 16:35:49 (permalink)
0



 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 18:08:56 bởi nha uyen >
Đuyên Hồng 07.01.2009 22:01:44 (permalink)
0

Một đôi Hồng Hạc vỡn trời cao
Vượt gió chiều sang sải cánh chào
Trên đỉnh Hoa Sơn mây bủa bủa
Dưới thung Trần Dũ bóng chao chao
Nước non non nước đâu nơi đó
Tiên cảnh cảnh tiên ở chốn nào
Giá được sánh cùng như nhạn ấy
Ta mình thỏa mộng với trăng sao!



04 January 2009
Đuyên Hồng
Đuyên Hồng 12.01.2009 11:46:40 (permalink)
0
XUÂN ĐÃ VỀ

Đã thấy mùa Xuân ghé bước về

Cầu sang trắng điểm mấy bông lê
Trầm thơm chim cũ tìm vườn cũ
Sóng lặng đò quê rẽ bến quê
Chồi nẩy cành cong đâm tủa tủa
Khe tràn dòng lượn chảy trề trề
Nhìn cô sơn nữ ngồi hong nắng
Đã thấy mùa Xuân ghé bước về

January 2009

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 17:05:37 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 14.01.2009 17:08:58 (permalink)
0
NGHINH TRÂU

Tiễn Chuột nghinh Trâu giật cúp vàng
Mong sao Kỷ Sửu sẽ rền vang
Thị trường kinh tế mau hồi phục
Dân chủ nhân quyền sớm mở toang
Tham nhũng tận trừ muôn chốn diệt
Tự do cổ vũ vạn nơi loang
Theo Trâu chỉ hướng nhanh về đích*
Uống được dòng trong ở địa đàng**


04 January 2009
*"Lạc đường theo chó, lạc ngõ theo trâu" Thành ngữ Việt Nam
** "Trâu chậm uống nước đục"
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 85 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9