QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 85 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Nguyệt Ánh 02.03.2009 23:03:09 (permalink)
0
CHỜ MONG
Còn chăng một chút nhớ cùng mong
Đã ngút ngàn xa một cánh hồng
Ngày gảy khúc chờ mong bước bạn
Đêm ru câu nhớ đón trăng trong
Xa nhau từ ấy là xa mãi
Xót dạ  lòng đau nỗi đợi trông
Người hỡi chiều nay mây xuống thấp
Chở đầy thương nhớ với chờ mong !                      
N A 


Mắc Chi Mong

Hãy vô tư chớ có chờ mong
Mày châu ủ dột má phai hồng
Đã là tri kỷ luôn bên cạnh
Dù cho xa cách tình vẫn trong
Chớ nghĩ vắng nhau là xa mãi
Dệt sợi tơ lòng đan ngóng trông
Bốn mùa thay đổi thơ trẻ mãi
Một bước cùng chung mắc chi mong
Mytutru

Chờ mong!

Có thương đâu nữa để chờ mong
Chích nhói đau chi một cánh hồng!
Yêu khổ rức ray cơn nắng hạn
Tình sầu vương vấn ánh trăng trong
Mắt nhìn vĩnh biệt niềm yêu dấu
Tay vẫy tiễn chào nỗi đợi trông
Tình đó tình đây xa vắng mãi
Biết tìm đâu gởi cánh thơ mong!

                      Thanh Huy



CHỜ MONG !

Vẫn đầy thương nhớ với chờ mong
Môi có phai son má nhạt hồng
Tính mãi nghìn năm dòng suối ngọt
Yêu hoài muôn kiếp sáng gương trong
Ươm mơ ươm mộng xanh mơ mộng
Mòn đợi mòn trông úa đợi trông
Giang vĩ giang đầu chung nỗi nhớ
Tương giang đồng ẩm lệ chờ mong !

                                N A
TÂM TƯ
Chàng hỡi chờ chàng thiếp vẫn mong
Song thưa hiu hắt một bóng hồng
Ngày dài khắc khoải vầng dương lặn
Đêm vắng bồi hồi ánh nguyệt trong
Một khúc tâm tình bao chữ mến
Đôi lời hò hẹn bấy lần trông
Người xa có biết từng đêm mỏi
Em mượn giấc hồng để ngóng mong!
02 March 2009
Đuyên Hồng


HOÀI MONG
 
Nghìn trùng xa cách vẫn hoài mong
Muốn gửi về ai một nụ hồng
Nắn phím ngập ngừng dòng lệ ứa 
So dây rơm rớm giọt sương trong
Niềm riêng nào biết ai chia sẻ
Nỗi nhớ một mình mãi đợi trông
Phải khúc trăm năm ta lỗi nhịp
Nên đành vô vọng với chờ mong !
 
                              N A
Đuyên Hồng 04.03.2009 23:15:24 (permalink)
0


Chúc Mừng Ngày 8-3

Ngày lễ viết thơ tặng Quý Bà

Chúc sao mồng tám thật nhiều hoa
Đảm đang gia chánh giòn duyên vợ
Khéo léo nữ công giỏi việc nhà
Cầm sắt ghi lòng câu hạnh phúc
Tao khang tạc dạ chữ tề gia
Quanh năm xinh đẹp tươi roi rói
Con giỏi chồng ngoan sống thuận hòa!
04 March 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 23:18:05 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 06.03.2009 17:10:34 (permalink)
0
LỐI HẸN

Lỗi hẹn hồng nhan, bặt tiếng đồng
Sắt cầm tuởng đã cũng thành không
Tóc mây nào thẹn lời thề nguyệt
Tuổi ngọc vừa bay cánh phượng hồng
Mộng lớn lòng trai chưa thoả ước
Lầu son má phấn đã qua sông
Ai về gửi lại người xưa ấy
Một cánh mai cuời giữa gió đông
06 March 2009
Đuyên Hồng 07.03.2009 09:11:41 (permalink)
0
HỎI THĂM BÁC LÁ

Nhàn chơi nhân thể ghé sang nhà
Bác Lá đâu rồi, mạnh giỏi ha
Ngõ rặt cây hoang hoa chửa nụ
Vườn đầy cỏ dại quả chưa ra
Tìm sâu vun gốc người xưa vắng
Sửa tán tỉa cành bạn cũ xa
Lều trống ngồi lâu e muỗi đốt
Vài dòng nhắn lại Bác xem qua!

06 March 2009
lá chờ rơi 10.03.2009 07:49:11 (permalink)
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng

HỎI THĂM BÁC LÁ

Nhàn chơi nhân thể ghé sang nhà
Bác Lá đâu rồi, mạnh giỏi ha
Ngõ rặt cây hoang hoa chửa nụ
Vườn đầy cỏ dại quả chưa ra
Tìm sâu vun gốc người xưa vắng
Sửa tán tỉa cành bạn cũ xa
Lều trống ngồi lâu e muỗi đốt
Vài dòng nhắn lại Bác xem qua!

06 March 2009
 
 

NẶNG DÒNG TÂM SỰ…

Cảm kích tình thân bạn viếng nhà
Nặng dòng tâm sự khó hi ha
Mưu thần Gia Cát chưa tìm thấy
Kế quỷ Hồ Ly đã dọn ra
Góc núi đầu sông đầy địa võng
Chạy tà tránh tặc thiếu thiên xa
Ba mươi sáu kế đường duy nhất
Đành phụ chân tình bạn ghé qua!
 
Lá chờ rơi 10/03/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 19:39:03 bởi lá chờ rơi >
Đuyên Hồng 11.03.2009 20:51:07 (permalink)
0
NGHĨA ĐỊA TRƯỜNG SƠN

Nước mắt nhân dân chảy ngập đường
Trường Sơn âm khí lạnh da xương
Trẻ trai thân nát vùi bùn đất
Thiếu nữ thây rời gội gió sương
Núi thẳm nỉ non hồn tử sỹ
Rừng sâu sùi sụt quỷ tha hương
Bao nhiêu oan mạng nên danh tướng
Không chỗ đi về chẳng khói hương?
 
11 March 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 20:56:59 bởi Đuyên Hồng >
vancali96 12.03.2009 05:53:49 (permalink)
0
 
HỎI THĂM BÁC LÁ

Nhàn chơi nhân thể ghé sang nhà
Bác Lá đâu rồi, mạnh giỏi ha
Ngõ rặt cây hoang hoa chửa nụ
Vườn đầy cỏ dại quả chưa ra
Tìm sâu vun gốc người xưa vắng
Sửa tán tỉa cành bạn cũ xa
Lều trống ngồi lâu e muỗi đốt
Vài dòng nhắn lại Bác xem qua!

06 March 2009
 
NẶNG DÒNG TÂM SỰ…

Cảm kích tình thân bạn viếng nhà
Nặng dòng tâm sự khó hi ha
Mưu thần Gia Cát chưa tìm thấy
Kế quỷ Hồ Ly đã dọn ra
Góc núi đầu sông đầy địa võng
Chạy tà tránh tặc thiếu thiên xa
Ba mươi sáu kế đường duy nhất
Đành phụ chân tình bạn ghé qua!
 
Lá chờ rơi 10/03/09
 
THĂM BÁC LÁ
 
Bóng ai thấp thoáng ở trong nhà
Giống Bác đang ngồi dáng đẹp ha
Gõ mỏi cườm tay đâu kẻ ngó
Kêu khàn cuống họng chà người ra
Hay đang đuổi vịt không thèm tiếp
Hoặc bận chơi cờ muốn tránh xa
Có lẽ đi lầm...sai địa chỉ
Thôi đành dịp khác sẽ mò qua
 
Vancali 96
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2009 05:56:24 bởi vancali96 >
Đuyên Hồng 12.03.2009 15:17:37 (permalink)
0
VÒNG 1/8 CHAMPIONLEAGE

Thua cầu đất Ý sạch sành sanh

Anh Quốc huy hoàng giấc phục sinh
Pháo thủ / Rô Ma ai xứng đế*
Chelsea / Ven tút kẻ nào vinh**
Inter gặp phải người ngang sức***
Quỷ đỏ giỡn trò kế ngụy binh***
Thất bại Chu Du than tại số****
Trách gì Gia Cát vốn thông minh****
12 March 2009
*Arsenal và Roma
**Juventus và Chelsea
***MU và Inter 
****
Jose Mourinh và Sir Alex Ferguson
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 08:13:57 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 14.03.2009 10:19:44 (permalink)
0
CHÓ MỘNG TRĂNG

No bầu một Cún giỡn trãng sa
Bàng bạc vườn hoa cảnh nguyệt tà
Gió thổi la đà đờn liễu gọi
Cây rung vãng vẳng giọng ngao ca
Lưng trời sương đụn mờ chân núi
Mặt gối chăn chùng oải mộng Nga
Be dở chung trà còn chửa nguội
Rùng mình sực tỉnh giấc Nam Kha…
13 March 2009
Đuyên Hồng 16.03.2009 22:30:22 (permalink)
0
Hậu 8-3
(Tặng các Bác nể Vợ)

Mồng tám qua rồi ta lại ta
Rượu ông ông sực sợ chi bà
Ngày ăn ba bữa chờ cơm nguội
Tháng giặt đôi lần đợi nước qua
Nhớ bạn ti vi nên bạn hữu
Thèm thơ đài báo có thơ ca
Vợ thời buôn chuyện, con đi học
Rãnh rỗi mua chè mặc sức pha...!
09 March 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 22:31:24 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 17.03.2009 09:16:20 (permalink)
0
TUỒNG ĐỜI

Khôn dại trên đời ở nhập vai
Khi ông khi tớ lắm khôi hài
Gặp trên quỳ gối khen trên giỏi
Chào xếp uốn mồm nịnh xếp hay
Lon mũ đội vào trong sạch thế
Cân đai cởi hết thối hôi ngay
Diễn tuồng ai khéo mau thăng tiến
Bạc đếm tiền trao chớ giải bày!

17 March 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 09:19:50 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 18.03.2009 11:03:57 (permalink)
0


DIỆU PHÁP

Một đạo Vô Vi của Ngọc Hoàn
Rải đều nhân loại ánh chân quang
Trời Tây vừa ngộ câu duyên hữu
Cõi Hạc đã say cảnh Niết Bàn
Bế chặt quỷ quan nơi Địa Phủ
Giữ gìn sinh mệnh chốn Dương Gian
Ai hay diệu pháp thần tiên ấy
Hưởng thọ ngàn năm gặp phước nhàn
18 March 2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 11:06:17 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 19.03.2009 19:02:38 (permalink)
0
NỖI NIỀM

Canh cánh bao đêm lửng dạ sầu
Tâm tình xưa ấy hỏi còn đâu
Người đi lưu luyến chân trời cũ
Kẻ ở ơ hờ ước nguyện sau
Mặt chữ còn ghi lòng vẫn thẹn
Lời thơ đang nhắc dạ càng đau
Mong sao bên cạnh tình lang ấy
Cuộc sống quanh em mãi thắm màu

19 March 2009
Đuyên Hồng 22.03.2009 19:46:14 (permalink)
0
MỪNG SINH NHẬT VNTHUQUAN

Bảy năm nối mạng đã uyên thâm
Thư quán Việt Nam thật xứng tầm
Trưa sớm tao nhân tìm mặc khách
Đêm ngày tri kỷ đợi tri âm
Tinh hoa dân tộc cùng gìn giữ
Văn hóa giống dòng sẽ đẹp thêm
Sinh nhật đôi vần xin giửi tặng
Kim Bằng hữu xạ tự nhiên thơm!

20 March 2009
Đuyên Hồng 26.03.2009 10:34:17 (permalink)
0
NHỚ NGÀY GIỖ TỔ

Chim Lạc bay về rợp núi sông

Tháng ba giỗ Tổ nhớ vua Hùng
Văn Lang một cõi riêng Nam Đế*
Bách Việt muôn năm mãi Lạc Hồng
Chín chín voi chầu nên thế Phụng
Ba dòng sông họp tạo hình Long**
Lời thề Thục Phán còn đây đó***
Triệu bước chân hoa, rộn trống đồng

26 March 2009

Đuyên Hồng
 
*Thuở xa xưa buổi rạng đông của dân tộc, Hùng Vương lên ngôi đặt quốc hiệu là nước Văn Lang.
**Phong Châu thời kỳ Hùng Vương qua các di chỉ và vật khảo cổ ấy, thì Phong Châu là vùng đất nằm giữa Ba Vì và Tam Đảo với trung tâm miền hội lưu của các dòng sông Hồng, Đà, Lô, Đáy...
***đền Thượng - điện chín tầng mây - rốn của kinh thành Phong Châu thuở trước. Đền Thượng đặt trên đỉnh Nghĩa Cương, ngôi mộ Tổ bên trái chân đền. Bên phải là phiến đá làm bàn đánh cờ của các vua Hùng và mốc đá của Thục Phán thề: "Nguyện có trời cao lồng lộng chứng giám xét soi, xin đời đời giữ gìn non sông bền vững và trông nom miếu võ họ Hùng".
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 13:59:38 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 85 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9