QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 85 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 27.03.2009 09:23:26 (permalink)
0



HOÀNG HÔN BÊN SÔNG

Chiều tàn dừa vẫy gió đầu sông
Cô lái buông neo đứng đợi chồng
Thuyền bỏ biển xa sào cắm sóng
Ghe về mạn khẳm nước be hông
Khói lam thoảng thớt len hơi bếp
Mây tím lửng lơ phú sắc hồng
Tối chửa sang ngay đèn đã rạng
Chim tìm chỗ ngủ cánh chao sông

27 March 2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 15:45:37 bởi Đuyên Hồng >
lá chờ rơi 28.03.2009 12:12:18 (permalink)
0
Trích đoạn: Đuyên Hồng




HOÀNG HÔN BÊN SÔNG

Chiều tàn dừa vẫy gió đầu sông
Cô lái buông neo đứng đợi chồng
Thuyền bỏ biển xa sào cắm sóng
Ghe về mạn khẳm nước be hông
Khói lam thoảng thớt len hơi bếp
Mây tím lửng lơ phú sắc hồng
Tối chửa sang ngay đèn đã rạng
Chim tìm chỗ ngủ cánh chao sông

27 March 2009

 
VẮNG TIN CHỒNG
 
Nắng xuống chiều lên trải cuối sông
Buồn như cô phụ vắng tin chồng
Sân trước lối mòn chân lạc bước
Nhà sau mái dột nắng xuyên hông
Đêm đến nhớ ai đèn nhạt bóng
Ngày qua thương bạn má phai hồng
Bâng khuâng một góc trời hoang vắng
Nắng xuống chiều lên trải cuối sông.

Lá chờ rơi 28/03/09

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 12:13:56 bởi lá chờ rơi >
Hà Thu 28.03.2009 12:27:48 (permalink)
0
ĐỢI CHỒNG
 
Ngắm gió chiều vương cả bến sông
Mà thương thiếu phụ ngóng tin chồng
Sông mòn cảnh cũ hoài mong gặp
Người vắng nhạn xưa có đến không ?
Nghe có gió chim chiều bạt sóng
Tiếng mưa rơi rũ cánh nhạn hồng
Phân vân chợt thấy đời im vắng
Nắng có còn trông những bến sông?
 
 
Hà Thu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 22:07:31 bởi Hà Thu >
Đuyên Hồng 04.04.2009 18:26:34 (permalink)
0
HOANG THÀNH

Gác tía lầu hoa mặc dãi dầm
Đường rêu vó ngựa dấu xa xăm
Hiền vương hậu ái nào đâu bóng
Tôi sáng chúa hiền đã biệt tăm
Bao thưở kinh thành phơi gió cát
Một thời đô hội hoá danh lam
Ngọc vàng đổ hết ngàn thu bụi
Sương khói vua Hời mộng nước Nam!
April 4, 2009
Đuyên Hồng 10.04.2009 11:06:18 (permalink)
0
BẠN NÉT

Kẻ nam người bắc biết là đâu

Mượn Nét đưa duyên nối nhịp cầu
Đêm muộn ngọn đèn chong mỗi tối
Ngày dài trang viết đợi từng câu
Rồi khi cùng bạn đời vơi hận
Đến lúc riêng ta dạ biếng sầu
Mặt mũi dọc ngang nào kịp tưởng
Sao lòng như đã gặp từ lâu…

April 9, 2009
Đuyên Hồng 11.04.2009 00:40:52 (permalink)
0
TÌNH

Từ cổ tới kim chết bởi tình
Trông vào trần thế nghĩ mà kinh
Anh hùng hào kiệt đồng mang vạ
Vương đế công tôn thảy chịu hình
Cũng tại lòng phàm che trí huệ
Hay vì xác tục át tâm linh
Căn nguyên gốc rễ sanh sầu hận
Ai thấu nông sâu lọ chính mình!?

10 April 2009
lá chờ rơi 11.04.2009 11:04:21 (permalink)
0
 
Trích đoạn: Đuyên Hồng


BẠN NÉT

Kẻ nam người bắc biết là đâu

Mượn Nét đưa duyên nối nhịp cầu
Đêm muộn ngọn đèn chong mỗi tối
Ngày dài trang viết đợi từng câu
Rồi khi cùng bạn đời vơi hận
Đến lúc riêng ta dạ biếng sầu
Mặt mũi dọc ngang nào kịp tưởng
Sao lòng như đã gặp từ lâu…

April 9, 2009
 


MUÔN HƯỚNG THƠ BAY

Không đến nơi này biết đến đâu ?
Chung tay đưa đón kẻ qua cầu
Người đi nghĩa bạn vương trăm mối
Kẻ đến tình thơ chứa vạn câu
Có giận có thương vui cõi thế
Khi yêu khi ghét nặng tâm sầu
Thơ tràn qua mạng bay muôn hướng
Thư quán gom về tự bấy lâu.
 
Lá chờ rơi 11/04/09
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 20:18:17 bởi Huyền Băng >
Nguyệt Ánh 11.04.2009 11:54:40 (permalink)
0
ƯỚC MÃI LÂU !
 
Thư Quán vườn thơ,chẳng ngại đâu
Thơ vui thơ khóc đủ cung , cầu
Bạn già bạn trẻ luôn luôn sẵn
Lục bát,đường thi,lắm lắm câu
Lúc nhớ sớt chia lòng bớt nhớ
Khi sầu san sẻ dạ vơi sầu
Gần xa trai gái nào ai biết
Thơ mạng tình mơ ước mãi lâu !
 
                          NA
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 12:23:25 bởi Nguyệt Ánh >
#533
    Đuyên Hồng 11.04.2009 22:20:09 (permalink)
    0

    BẠN NÉT
    Kẻ nam người bắc biết là đâu
    Mượn Nét đưa duyên nối nhịp cầu
    Đêm muộn ngọn đèn chong mỗi tối
    Ngày dài trang viết đợi từng câu
    Rồi khi cùng bạn đời vơi hận
    Đến lúc riêng ta dạ biếng sầu
    Mặt mũi dọc ngang nào kịp tưởng
    Sao lòng như đã gặp từ lâu…
    April 9, 2009
    Đuyên Hồng
     
    MUÔN HƯỚNG THƠ BAY

    Không đến nơi này biết đến đâu ?
    Chung tay đưa đón kẻ qua cầu
    Người đi nghĩa bạn vương trăm mối
    Kẻ đến tình thơ chứa vạn câu
    Có giận có thương vui cõi thế
    Khi yêu khi ghét nặng tâm sầu
    Thơ tràn qua mạng bay muôn hướng
    Thư quán gom về tự bấy lâu.
     
    Lá chờ rơi 11/04/09

    ƯỚC MÃI LÂU !


    Thư Quán vườn thơ,chẳng ngại đâu
    Thơ vui thơ khóc đủ cung , cầu
    Bạn già bạn trẻ luôn luôn sẵn
    Lục bát,đường thi,lắm lắm câu
    Lúc nhớ sớt chia lòng bớt nhớ
    Khi sầu san sẻ dạ vơi sầu
    Gần xa trai gái nào ai biết
    Thơ mạng tình mơ ước mãi lâu !

     Nguyệt Ánh

    CHỜ NGƯỜI
    Giữa ngàn trang Nét hỡi em đâu

    Anh đã tìm quanh khắp địa cầu
    Mắt mỏi ngỡ ngàng bao ước vọng
    Phím mòn rời rạc những từ câu
    Nỗi buồn lơ lửng buồn khôn gói
    Giấc mộng ngẩn ngơ mộng nhuốm sầu
    Chẳng hẹn mà mong bài họa đáp
    Chờ người đã quyết, dẫu bao lâu!

    April 11, 2009
    Đuyên Hồng
    r


    ƯỚC MONG !

    Tình mơ nào có được bền lâu

    Vẫn ước trăm năm chẳng vướng sầu

    Cung nhớ buồn rơi mờ nốt nhạc

    Vần thương sầu rụng  nghẹn lời câu

    Tiếng lòng nào dễ người đồng điệu

    Tri kỷ tìm đâu khắp địa cầu

    Mãi ước cùng mong,mong với ước

    Dẫu người biền biệt tận nơi đâu !

    Nhã Uyên
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 20:20:43 bởi Huyền Băng >
    #534
      nha uyen 12.04.2009 09:36:30 (permalink)
      0
      ƯỚC MONG !


      Tình mơ nào có được bền lâu
      Vẫn ước trăm năm chẳng vướng sầu
      Cung nhớ buồn rơi mờ nốt nhạc
      Vần thương sầu rụng  nghẹn lời câu
      Tiếng lòng nào dễ người đồng điệu
      Tri kỷ tìm đâu khắp địa cầu
      Mãi ước cùng mong,mong với ước
      Dẫu người biền biệt tận nơi đâu !


                       


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 23:59:50 bởi nha uyen >
      #535
        Đuyên Hồng 14.04.2009 09:26:21 (permalink)
        0
        TÂM TƯ

        Lẻ bạn đi về dạ ngẩn ngơ
        Bốn phương im ắng tiếng đùa thơ
        Thân quen há phải lòng sao rộng
        Lạ lẫm hay gì tiếng thật trơ!
        Ghép chữ tài hèn ai kẻ đợi
        Tìm duyên phận mỏng khó người mơ
        Bâng khuâng mượn bút tâm tư trải
        Phím mỏi tay chùn nghĩ vẩn vơ!

        April 13, 2009
        Đuyên Hồng

        VU VƠ !
        Nhớ ai ra ngẩn lại vào ngơ

        Thao thức năm canh chẳng đặng thơ

        Gõ xuống gõ lên thơ nín lặng

        Gõ lên gõ xuống phím trơ trơ

        Lỡ tình cay đắng duyên tình lỡ

        Mơ mộng phai tàn úa mộng mơ

        Chút nhớ chút thương xin gói lại

        Dấu vào sâu thẳm những vu vơ

        Nhã Uyên
        April 14, 2009
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 11:10:03 bởi Đuyên Hồng >
        #536
          nha uyen 14.04.2009 10:04:58 (permalink)
          0
          TÂM TƯ

          Lẻ bạn đi về dạ ngẩn ngơ
          Bốn phương im ắng tiếng đùa thơ
          Thân quen há phải lòng sao rộng
          Lạ lẫm hay gì tiếng thật trơ!
          Ghép chữ tài hèn ai kẻ đợi
          Tìm duyên phận mỏng khó người mơ
          Bâng khuâng mượn bút tâm tư trải
          Phím mỏi tay chùn nghĩ vẩn vơ!

          April 13, 2009


          VU VƠ !


          Nhớ ai ra ngẩn lại vào ngơ
          Thao thức năm canh chẳng đặng thơ
          Gõ xuống gõ lên thơ nín lặng
          Gõ lên gõ xuống phím trơ trơ
          Lỡ tình cay đắng duyên tình lỡ
          Mơ mộng phai tàn úa mộng mơ
          Chút nhớ chút thương xin gói lại 
          Dấu vào sâu thẳm những vu vơ !


              



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 00:07:08 bởi nha uyen >
          #537
            Đuyên Hồng 15.04.2009 22:40:40 (permalink)
            0
             
            VIỆT ĐƯỜNG

            Việt Đường thơ viết quả là hay
            Muốn họa đôi khi xẩm mặt mày
            Đối luật chỉn chu hàng cự phách
            Câu từ chọn lọc bậc cao tay
            Nhiều em tìm hiểu đâu anh ấy
            Lắm chị hỏi xem phải bác này
            Gặp dịp thi thơ làm giám khảo
            Suốt ngày khuyên /gạch khó ai thay!*

            April 15, 2009

            Đuyên Hồng
            *Khuyên =dấu vòng tròn, gạch = gạch chân đánh dấu




            < Sửa đổi: 3dong -- 4/15/2009 7:19:32 AM >


            #538
              Trần Trung Dũng 16.04.2009 13:46:49 (permalink)
              0
              ĐI ĐÂU
              Bao ngày bỏ nhậu quả xa nhau
              Hôm nọ điện mời hẹn bữa sau
              Hà Nội hè nay nhiều quán mở
              Cuối tuần muốn gặp hỏi đi đâu?
              ĐH






              Say

              Ma rượu thật là có duyên sâu
              Lôi kéo bạn bè tới gặp nhau
              Dù rằng Hà nội nhiều quán phở
              Không bằng xoài ớt nhậu canh thâu
              Say rồi điên đảo biết về đâu?

              Trung Dũng
              #539
                SuongAnh 18.04.2009 21:37:16 (permalink)
                0
                CHÚC TÂN GIA

                Ngày đẹp tôn cô mở quán đường

                Chúc sao nhà mới dịp khai trương
                Thêm phần công lực mau tăng tiến
                Có được phu quân sớm bái đường
                Kim cổ duyên giao nhiều kẻ trọng
                Đông Tây hòa hợp lắm người thương
                Thơ hay chữ tốt ngời Âu Á
                Chẳng hổ cháu con giống Việt Thường
                16/4/2009
                 
                Anh Đuyên Hồng nè, SA cảm động hết sức vưà mới mở quán đã có khách qúy đến thăm và tặng bài thơ rất đầy hảo ý. Xin phép được hoạ lại đáp lễ anh nha. Xin chúc anh ĐH mãi vui khoẻ và ghé đến thường để giúp SA được học hỏi nhiều thêm nưã. Thân kính!
                 
                Xin Chào Khách Qúy
                 
                Xin chào khách qúy viếng thi Đường
                Dựng quán không vì muốn khuếch trương
                Vốn liếng văn chương còn kém cõi
                Tài năng thơ phú chỉ qua đường
                Tri tình xướng hoạ mơ lần gặp
                Mến nghiã kim bằng gửi tiếng thương
                Bởi thế hôm nay Sương lập xá
                Rằng mong các bạn đến chơi thường
                 
                Sương Anh
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 01:03:26 bởi SuongAnh >
                #540
                  Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 85 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9