QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 85 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Huyền Minh 01.10.2009 03:44:59 (permalink)
0
 
KHÔNG ĐỀ
 
Vào Nét làm chi? Chỉ lấy cười
Yêu thì ghé lại thả câu chơi
Hơn thua cõi ảo không tham tiếng
Cao thấp chốn mê chẳng hám lời
Có bạn có thầy buồn mấy chốc
Đeo thù đeo oán hận muôn nơi
Nhìn xem cuộc thế dài hay ngắn
Sống để mà vui chớ nặng nhời
 
Đuyên Hồng
September 14, 2009
  
Thơ Gởi Bạn
 
Kết bạn trang thơ nở nụ cười
Văn chương thi phú viết mà chơi
Miếng mồi lợi lộc đâu màng tiếng
Một bả công danh không dám lời
Tri âm ý hợp duyên vương vấn
Tri kỷ tâm đồng tình mọi nơi
Cuộc thế phù vân xin miễn chấp
Nhân gian miệng lưỡi vốn nhiều nhời
 
Huyền Minh
Sep.30/09
 

Đuyên Hồng 01.10.2009 15:18:19 (permalink)
0
ĐỌC NHẬT KÝ


Nhật ký ba mươi ngồi ngẫm lại
Vẫn đương khao khát mộng làm trai
Con dư một đứa chưa sinh nốt
Vợ chẳng đôi lòng khó cưới hai
Mộng chém Bạch Xà* xây sự nghiệp
Mơ đeo Hùng Kiếm dựng tương lai
Gan bền chí dũng sao mà chẳng
Tới đích thân này có kém ai!


Thursday, October 01, 2009
*Hán Cao Tổ - Lưu Bang chém rắn trắng khởi nghiệp ở đất Yên

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2009 21:41:09 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 02.10.2009 08:54:40 (permalink)
0
NỖI LÒNG CHIỀU

Chiều tím dần loang phủ cuối trời
Chim về cánh nhạn sải từng đôi
Vườn xưa lóng lánh trăng che bước
Lối cũ vu vơ gió xoã đồi
Mộng ước quên đi gì dễ bỏ
Tư tình khép lại khó mà trôi
Hoàng hôn khơi dậy bao tâm tưởng
Em đã xa rồi.... ai với tôi?

1/10/2009
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2009 21:55:21 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 02.10.2009 21:53:17 (permalink)
0
Lặng Lẽ
 
Mưa lạnh gió khuya hồn khắc khoải
Giọt sầu hiu hắt suốt năm canh
Đời sao lặng lẽ sao tê tái
Lòng mãi bâng quơ mãi quẩn quanh
Ngày tháng ru xanh cơn mộng ảo
Thời gian xóa trắng giấc miên thành
Ngàn sau cho đến ngàn sau nữa
Anh biết tình em không hỡi anh
Nhật Hạ

 
 
Cho Trọn Cuộc Tình
 
Đông lạnh phòng không buồn lẻ bạn
Đêm dài trằn trọc đếm từng canh
Mưa rơi thổn thức rơi không dứt
Gió thổi lạnh căm thổi quẩn quanh
Thu về dỗ nhẹ cơn hư ảo
Hạ đến ru êm giấc mộng thành
Duyên kiếp đời này duyên kiếp nữa
Tình em giữ trọn trong tim anh
Huyền Minh
Sep.28/09


ĐỢI

Lục nét tìm em từng mấy độ
Đề thơ tặng bạn đã bao canh
Người ơi ta nhớ lòng chưa nguội
Bạn ạ mình thương dạ vẫn quanh
Nhìn chữ mong sao ngày gặp mặt
Trông trăng ước mãi cuộc tương thành
Năm này năm nữa năm sau nữa
Ai thấu tình anh, ai đợi anh?
29 September 2009
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2009 21:54:33 bởi Đuyên Hồng >
Huyền Minh 03.10.2009 05:50:37 (permalink)
0
 
TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ *
 
Trời tây đất khách ngậm ngùi thay!
Xa cách quê hương bao tháng ngày
Phố vắng hoa tàn mưa trắng xóa
Vườn hoang cỏ úa lá vàng bay
Gởi gió về em tình luyến ái
Nhắn mây vào Hạ nhớ vơi đầy
Lòng người viễn xứ - em xin giữ!
Ghi chút tình thơ tôi chốn đây
 
Huyền Minh
Houston, Oct.01/09

 
 
* Bài họa thơ Nhật Hạ


 
Đuyên Hồng 06.10.2009 15:20:44 (permalink)
0
ĐẤT PHƯƠNG NAM

Ai về Lục Tỉnh ngỡ ngàng thay
Mảnh đất Phương Nam đổi những ngày
Bên Nghé  Bình Dương rồng cất cánh
Biên Hoà Gia Định phụng vươn bay
Cần Thơ Mỹ Thuận liền đường sá
Đồng Tháp An Giang nở mặt mày
Hòn Ngọc Viễn Đông bao lộng lẫy
Đầu tàu nước Việt chính nơi đây!

October 5, 2009
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 22:13:14 bởi Đuyên Hồng >
Huyền Minh 07.10.2009 05:27:26 (permalink)
0
 
Chào anh Đuyên Hồng, bài họa Đất Phương Nam của anh hay quá. Cho Huyền Minh treo đây bài thơ mới họa thơ Nhật Hạ.
Mến
Huyền Minh
 
MỘNG DƯỚI TRĂNG
 
Hãy cùng em ngắm ánh trăng lên
Cười với cây đa chú Cuội hiền
Soi bóng hàng cau nghiêng trước ngõ
In hình dàn mướp ngả sau hiên
Vai kề làn tóc thơm hương cúc
Đầu tựa thân ngà đẹp dáng tiên
Đôi trái tim hòa chung nhịp thở
Bên nhau giây phút thật bình yên
 
 
Nhật Hạ
 
 
Mộng Đêm Trăng
 
Anh mộng đêm rằm ánh nguyệt lên
Nhìn em say đắm dáng ngoan hiền
Hằng Nga e ấp trốn sau ngõ
Chú Cuội ngẩn ngơ tìm dưới hiên...
Ve vuốt vai ươm nhành dạ lý
Mơn man ngực ủ trái thần tiên
Tim hòa hơi thở chừng ngây ngất
Ru bướm hoa vào giấc ngủ yên
 
Huyền Minh 
Oct.05/09

 
 
 
Đuyên Hồng 08.10.2009 21:23:19 (permalink)
0
MỘNG DƯỚI TRĂNG
 
Hãy cùng em ngắm ánh trăng lên
Cười với cây đa chú Cuội hiền
Soi bóng hàng cau nghiêng trước ngõ
In hình dàn mướp ngả sau hiên
Vai kề làn tóc thơm hương cúc
Đầu tựa thân ngà đẹp dáng tiên
Đôi trái tim hòa chung nhịp thở
Bên nhau giây phút thật bình yên
 
Nhật Hạ
 
 
Mộng Đêm Trăng
 
Anh mộng đêm rằm ánh nguyệt lên
Nhìn em say đắm dáng ngoan hiền
Hằng Nga e ấp trốn sau ngõ
Chú Cuội ngẩn ngơ tìm dưới hiên...
Ve vuốt vai ươm nhành dạ lý
Mơn man ngực ủ trái thần tiên
Tim hòa hơi thở chừng ngây ngất
Ru bướm hoa vào giấc ngủ yên
 
Huyền Minh 
Oct.05/09

ĐÊM TRĂNG
Em mỉm cười duyên nguyệt cũng lên
Anh say nét mặt với trăng hiền
Hương thơm ngan ngát lùa trong áo
Ánh mắt dịu dàng tỏa trước hiên
Bóng nhỏ mới qua  hình ngọc nữ
Khuôn vàng vừa lộ nét thần tiên
Em phô vẻ đẹp đêm mười sáu
Vũ trụ khuya vê thật dịu yên!

October 7, 2009

Đuyên Hồng
Đuyên Hồng 10.10.2009 18:48:54 (permalink)
0
EM ĐẸP

Hẹn nhau dạo phố buổi hôm qua
Em trẻ em xinh thật ấy mà
Bươc nhỏ tung tăng tà áo trắng
Vai gầy yểu điệu chiếc khăn hoa
Môi son biếng điểm sao tròn trịa
Má phấn quên dùng cũng thướt tha
Em bước qua đường cây trải lá
Ngây người anh ngỡ phút tiên sa!


October 10, 2009

Đuyên Hồng 21.10.2009 09:32:31 (permalink)
0
CÒN CHĂNG GIẤC MƠ XƯA?
 
Người đến rồi đi trĩu gánh sầu
Ta ngồi đếm lá mấy mùa ngâu
Lối xưa ảo ảnh mờ mây khói
Bóng cũ hư không bạc mái đầu
Luyến tiếc chuỗi ngày thơ chốn ấy
Nhớ nhung năm tháng mộng nơi đâu
Biệt ly đôi ngã khơi hoài niệm
Trong giấc mơ nào gặp lại nhau?
  
Nhật Hạ

 
RU TA NGÀY XƯA

Còn lại trong ta một khối sầu

Người đi sùi sụt cảnh trời ngâu
Trăng đưa lờ lững mây chen gió
Đêm ghé ngẩn ngơ mộng gối đầu
Tiếng nói lời ca còn vọng lại
Nụ cười ánh mắt đã đi đâu?
Ru ta một phút bao hồi tưởng
Muôn dặm bao giờ được thấy nhau!

20 October 2009

Đuyên Hồng
Huyền Minh 25.10.2009 02:19:49 (permalink)
0
CÒN CHĂNG GIẤC MƠ XƯA?

Người đến rồi đi trĩu gánh sầu
Ta ngồi đếm lá mấy mùa ngâu
Lối xưa ảo ảnh mờ mây khói
Bóng cũ hư không bạc mái đầu
luyến tiếc chuỗi ngày thơ chốn ấy
Nhớ nhung năm tháng mộng nơi đâu
Biệt ly đôi ngã khơi hoài niệm
Trong giấc mơ nào gặp lại nhau?

Nhật Hạ


RU TA NGÀY XƯA

Còn lại trong ta một khối sầu
Người đi sùi sụt cảnh trời ngâu
Trăng đưa lờ lững mây chen gió
Đêm ghé ngẩn ngơ mộng gối đầu
Tiếng nói lời ca còn vọng lại
Nụ cười ánh mắt đã đi đâu?
Ru ta một phút bao hồi tưởng
Muôn dặm bao giờ được thấy nhau!

20 October 2009
Đuyên Hồng


BIẾT ĐẾN BAO GIỜ?

Vần vũ bão giông sóng ngập sầu
Đong đầy chén đắng hạt mưa ngâu
Người đi giữ chút hương tình cũ
Kẻ ở luyến lưu kỷ niệm đầu
Ngày tháng âm thầm trôi mộng tưởng
Dòng đời lặng lẽ thoảng về đâu?
Trùng dương xa cách trời nhung nhớ
Biết đến bao giờ ta có nhau?

Huyền Minh
Oct./22/09
Nhật Hạ 27.10.2009 11:57:22 (permalink)
0
Thăm anh chúc anh vui khoẻ
 
NỖI LÒNG CHIỀU

Chiều tím dần loang phủ cuối trời
Chim về cánh nhạn sải từng đôi
Vườn xưa lóng lánh trăng che bước
Lối cũ vu vơ gió xoã đồi
Mộng ước quên đi gì dễ bỏ
Tư tình khép lại khó mà trôi
Hoàng hôn khơi dậy bao tâm tưởng
Em đã xa rồi.... ai với tôi?

1/10/2009

Đuyên Hồng
 
 
HƯƠNG XƯA
 
Chiều đi nắng tắt quyện mây trời
Nhạn trắng từng bầy lượn sóng đôi
lấp lánh trăng non bên phố núi
Võ vàng cỏ úa cạnh ven đồi
Suối tuôn lời hẹn theo dòng chảy
Sông thả câu thề cuốn nước trôi
Chạnh nhớ làn hương xưa, ánh mắt
Đường tình lối rẽ... Một mình tôi
 
Nhật Hạ
 
Đuyên Hồng 27.10.2009 16:42:38 (permalink)
0
NGOÀI BA MƯƠI TUỔI


Buổi tàn đã cạn đến lưng chai
Trời thấp đât cao bóng ngắn dài
Sự nghiệp bọt bèo cơn nắng xế
Tiền tài chua chát cảnh chiều phai
Túm tay tình lụn duyên chưa gặp
Soi mặt  tóc vàng sắc đã vơi
Ngửa cổ nhìn chim bay đáy cốc
Nghe mùa thu chín nửa đời trai!
October 27, 2009
Đuyên Hồng 02.11.2009 07:55:25 (permalink)
0
TỰ AN ỦI

Ừ thì cái số bởi trời ban
Sướng khổ cam lòng há thở than
Cá muối cơm dưa vui đạm bạc
Gặp chăng hay chớ sống thanh nhàn
Thành danh lắm kẻ đâu thèm luận
Lận đận riêng ta chẳng muốn bàn
Thấy vậy chứ nào đâu phải vậy
Dẫu gì chốn ảo cũng làm quan

Tú Lòng...thòng


CHẲNG KÉM QUAN !

Không đợi không chờ phúc lộc ban
Dẫu nghèo dẫu khó cóc thèm than
Năm canh đứt nối đôi giờ mộng
Sáu khắc ra vô một chữ nhàn
Chuyện khó mặc ai đành chẳng biết
Điều hay kệ chúng quyết không bàn
Cơm nhà dưa muối ngày ba bữa
Con quạt vợ hầu chẳng kém quan !

Lá chờ rơi 01/11/09

CẢ HƠN QUAN


Tuổi cao được khỏe bởi trời ban
Nhiều ít tiền tiêu chẳng thở than
Thơ nét ngày đêm vui hạnh phúc
Thuốc chè trưa sớm hưởng an nhàn
Chuyện đời hay dở nào đong đếm
Việc nước được thua cũng cóc bàn
Rượu rót cơm bưng ngày mấy bận
Ở nhà còn sướng cả hơn quan!
November 1, 2009
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 09:57:59 bởi Đuyên Hồng >
lá chờ rơi 03.11.2009 08:17:13 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhật Hạ

Thăm anh chúc anh vui khoẻ
 
NỖI LÒNG CHIỀU

Chiều tím dần loang phủ cuối trời
Chim về cánh nhạn sải từng đôi
Vườn xưa lóng lánh trăng che bước
Lối cũ vu vơ gió xoã đồi
Mộng ước quên đi gì dễ bỏ
Tư tình khép lại khó mà trôi
Hoàng hôn khơi dậy bao tâm tưởng
Em đã xa rồi.... ai với tôi?

1/10/2009

Đuyên Hồng
 
 
HƯƠNG XƯA
 
Chiều đi nắng tắt quyện mây trời
Nhạn trắng từng bầy lượn sóng đôi
lấp lánh trăng non bên phố núi
Võ vàng cỏ úa cạnh ven đồi
Suối tuôn lời hẹn theo dòng chảy
Sông thả câu thề cuốn nước trôi
Chạnh nhớ làn hương xưa, ánh mắt
Đường tình lối rẽ... Một mình tôi
 
Nhật Hạ
 

NHẤT VỢ NHÌ TRỜI
 
Thương anh nhất vợ chịu nhì trời
Kẻ đứng người hầu vẫn một đôi
Hí hởn sướng khi heo được cám
Xun xuê mừng lúc trẻ leo đồi
Tiền lương cuối tháng mời dâng đủ
Mì gói ăn hoài nuốt chẳng trôi
Xóm dưới làng trên đâu cũng thế
Nịnh đầm đâu chỉ một mình tôi !

Lá chờ rơi 02/11/09
 
 

 
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 85 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9