QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 85 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 19.02.2010 17:26:36 (permalink)
0
XUÂN TÌNH NHÂN

"Em như cô gái hãy còn xuân
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần"
Cánh Mẫu Đơn gieo vào giấc mộng
Hồn Từ Thức lạc giữa đêm Xuân
Men thơ sóng sánh môi hồng ngọc
Bước nhạc chòng chành mắt tình nhân
"Xuân đến Xuân đi" Xuân trở lại
Mơ màng bóng Nhạn bến "Sông Vân"
Nguyễn Bính - Kim Giang


DUYÊN XUÂN
Ngày vui xáo động khúc tình Xuân
Vạn đóa hoa tươi nở giữa trần
Nét bước nhẹ nhàng vương cảnh mộng
Lời ca lơi lả gợi lòng Xuân
Dập dìu vai hạc người quân tử
Lả lướt xiêm hồng má mỹ nhân
Nửa cánh Mẫu Đơn vừa rụng xuống
Bàng hoàng Từ Thức vướng duyên vân!
Mông Sáu Tết Canh Dần
February 19, 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 09:33:34 bởi Đuyên Hồng >
Nhật Hạ 19.02.2010 19:47:54 (permalink)
0
 
NH chúc anh Đuyên Hồng một mùa xuân Như Ý
 
CHÚC TẾT NHẬT HẠ

Vào thăm Nhật Hạ buổi đầu năm
Chúc Tết xuân sang có mấy vần
Phúc Lộc đôi đường đều đạt cả
Sắc Tài hai chữ mãi như Xuân
Tìm vui trên mạng nhiều duyên ảo
So bút giữa đời lắm bạn văn
Chúc cả năm sau và kỷ tới
Say lòng mặc khách thắm tình thân!

Mồng Một Tết Canh Dần

Đuyên Hồng


MỪNG XUÂN ĐUYÊN HỒNG

Bài Họa

Xin chúc Đuyên Hồng trọn cả năm
Thi ca đối ẩm mãi xuôi vần
Sài Gòn đón tết trong mùa hạ (*)
Hà Nội xem hoa giữa tiết xuân
Xướng họa duyên thơ trao mấy chữ
Giao lưu nghĩa bút gửi câu văn
Đôi lời thăm hỏi ngày vui mới
Hạnh phúc an khang đến bạn thân.

Nhật Hạ SG.

 
(*) Ngày Xuân Sài Gòn rất nắng và nóng như mùa Hạ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 20:19:15 bởi Nhật Hạ >
KimGiang 22.02.2010 22:39:08 (permalink)
0


XUÂN TÌNH NHÂN

"Em như cô gái hãy còn xuân
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần"
Cánh Mẫu Đơn gieo vào giấc mộng
Hồn Từ Thức lạc giữa đêm Xuân
Men thơ sóng sánh môi hồng ngọc
Bước nhạc chòng chành mắt tình nhân
"Xuân đến Xuân đi" Xuân trở lại
Mơ màng bóng Nhạn bến "Sông Vân"

* Những câu trong "..." trích từ (Cô gái Xuân - Thơ Nguyễn Bính)

Kim Giang



DUYÊN XUÂN

Ngày vui xáo động khúc tình Xuân
Vạn đóa hoa tươi nở giữa trần
Nét bước nhẹ nhàng vương cảnh mộng
Lời ca lơi lả gợi lòng Xuân
Dập dìu vai hạc người quân tử
Lả lướt xiêm hồng má mỹ nhân
Nửa cánh Mẫu Đơn vừa rụng xuống
Bàng hoàng Từ Thức vướng duyên vân!

Mông Sáu Tết Canh Dần

February 19, 2010
Đuyên Hồng


TIẾNG LÒNG

 
Muôn hoa rực rỡ đón mừng xuân
Lỡ vướng đời nhau ở chốn trần
Trách sợi tơ tình treo đáy vực
Để bờ hiu quạnh xót hồn xuân
Vườn mơ lặng lẽ chờ dáng nguyệt
Lối mộng u hoài đợi cố nhân
Thoảng tiếng lòng ai theo tiếng sóng
Đêm tàn ngơ ngẩn bóng phù vân !

Nguyet Anh


MỘNG ƯỚC NGÀY XUÂN

Mơ màng sợi nắng lạc Đường Xuân
Lối cỏ bâng khuâng thả gót trần
Ngọn gió tương tư làn áo lụa
Sương chiều bảng lảng dấu Thi nhân
Lầu thơ tưởng bóng người trong mộng
Suối nhạc mong hình cánh Én xuân
Nếu kiếp lai sinh là có thực
Xin làm mây trắng đỉnh Phù Vân

Kim Giang

Đuyên Hồng 25.02.2010 22:16:06 (permalink)
0
Dấu thời gian

Thế Rồng tô đẹp đất Tràng An
Như Nguyệt tuyên ngôn: nước vẹn toàn
Sông Nhị sôi bùng ngăn thế giặc
Núi Nùng êm ả đón hiền quân
Tạc bia Văn Miếu lưu vinh hiển
Trả kiếm Hồ Gươm báo khải hoàn
Gương sáng Đồng Nhân soi vạn thưở
Ba Đình lồng lộng bóng thời gian!
(Ban TC ngày hội thơ Đường LT5 tại HN _Không rõ tác giả)
 
TRÀNG AN HOÀI CẢM
Ngàn năm đẹp nhỉ cảnh Tràng An
Non nước Rồng Tiên mãi bảo toàn
Thế núi long chầu ngăn giặc giữ
Hình non hổ phục đón minh quân
Danh nhân thưở trước còn lưu luyến
Thần kiếm khi xưa có tái hoàn?
Linh khí bao đời xin hiển hiện
Mau mau trừ hết lũ tham gian!
February 25, 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 20:33:36 bởi Đuyên Hồng >
ThanhThanhKhiet 25.02.2010 23:32:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

Dấu thời gian

Thế Rồng tô đẹp đất Tràng An
Như Nguyệt tuyên ngôn: nước vẹn toàn
Sông Nhị sôi bùng ngăn thế giặc
Núi Nùng êm ả đón hiền quân
Tạc bia Văn Miếu lưu vinh hiển
Trả kiếm Hồ Gươm báo khải hoàn
Gương sáng Đồng Nhân soi vạn thưở
Ba Đình lồng lộng bóng thời gian!
(Ban TC ngày hội thơ Đường LT5 tại HN _Không rõ tác giả)
 
TRÀNG AN HOÀI CẢM
Ngàn năm đẹp nhỉ đất Tràng An
Non nước Rồng Tiên mãi bảo toàn
Thế núi long chầu ngăn giặc giữ
Hình non hổ phục đón minh quân
Danh nhân thưở trước còn lưu luyến
Thần kiếm khi xưa có tái hoàn?
Linh khí bao đời xin hiển hiện
Mau mau trừ hết lũ tham gian!
February 25, 2010
Đuyên Hồng



Tràng An
 
Ngàn năm lưu mãi tiếng Tràng An
Thái tổ minh quân đã thiện toàn
Lục thuỷ kèn vang ngày thưởng tướng
Dâm Đàm trống rộn lúc khao quân
Nùng sơn tấp nập chào  toàn thắng
Văn miếu xôn xao đón khải hoàn
Tô lịch giang thần quanh thế đất
Chu toàn bảo vệ cả không gian
 
Thanh Thanh Khiết
25.2.2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2010 08:23:06 bởi ThanhThanhKhiet >
Đuyên Hồng 26.02.2010 20:55:04 (permalink)
0
NÀNG THƠ
Em là tia nắng giữa ngày Đông
Thức tỉnh đời anh một Tiếng Lòng
Chốn ảo không duyên sao mãi đợi
Vườn thơ chẳng phận vẫn hoài mong
Em dâng tuổi mộng trên môi Ngọc
Em thả hồn say giữa bóng Hồng
Ta nhặt vần thơ về ghép nhạc
Dặt dìu Nghê Khúc tản mây giông!
February 26, 2010
Đuyên Hồng
Đuyên Hồng 02.03.2010 15:46:39 (permalink)
0

Quả Ớt

Đừng chê em nhỏ, chớ làm cao
Đút thử vào mồm thật đã sao
Mình nhẵn da trơn như chạch đất
Hạt cay mũi nhọn tựa cào cào
Ngậm vào thời thấy phê ưa nuốt
Mút phải ắt nghe sướng muốn gào
Thắc thỏm mỗi lần đừng thái quá
Kẻo rồi trong bụng cứ nao nao!
Tuesday, March 02, 2010
Đuyên Hồng
Đuyên Hồng 03.03.2010 22:26:26 (permalink)
0
Nhân dịp Tết Canh Dần, ĐH về thăm thầy cũ, được thầy tặng bài thơ sau đây:


TẶNG EM ĐUYÊN HỒNG

Tết đến mừng vui nhận gói quà
Đồng ơi! Nhớ mãi mấy năm qua
Thầy trò vất vả vì công học
Cha mẹ âu lo bởi việc nhà
Thành đạt về quê thăm lớp cũ
Trưởng thành bái tổ nhớ ơn cha
Canh Dần xuân mới mừng em khỏe
Sự nghiệp hiển thành tiến bước xa!
T.Mỹ ngày 09-2-2010
Lê Đình Quyền



Cũng dịp này , ĐH nhận được mấy bài thơ mời hoạ từ Câu lạc bộ thơ Đường Unessco  Việt Nam, trong đó có bài: "Dấu thời gian" mà ĐH đã hoạ bằng bài: "Tràng An hoài cổ". Sau đây là một bài xướng khác và hai bài thơ hoạ lại của ĐH.
Xin chúc thầy Lê Đình Quyền và gia quyến một năm mới mạh khoẻ. an lạc


Thơ Đường

Văn Miếu xuân về rực ánh dương

Ngàn năm hào khí áng thơ đường
Vang lời sông núi hồn cao thượng
Vọng tiếng non sông thế tự cường
Nay mở hương xưa tràn mọi hướng
Giờ mang sắc mới đến ngàn phương
Giao lưu xướng họa tâm càng vượng
Niêm luật trau minh giữ sáng gương!
(Ban TC ngày hội thơ Đường LT5 tại HN _Không rõ tác giả)
 
NOI GƯƠNG

Ngày rằm Văn Miếu hội tùng dương

Vạn áng thơ say  giữa luật đường
Rạng rỡ non sông lòng hướng thượng
Vẻ vang đất nước chí kiên cường
Hương xưa đã tỏa đi ngàn hướng
Nếp cũ còn lan đến mọi phương
Góp sức cùng nhau xây chữ vượng
Trên thời giữ luật dưới soi gương!
February 25, 2010
Đuyên Hồng

 
 
 
Lời Thầy

Lời thầy trong sáng tựa vầng dương

Dùi dắt bước em buổi học đường
Dạy chữ trao tình tầm trí thức
Rèn tâm truyền đức sống ngoan cường
Bao nhiêu con giỏi đi bao hướng
Biết mấy trò ngoan ở mấy phương?
Nhất tự vi sư lòng mãi nhắc
Ơn thầy thề quyết sẽ noi gương!
February 09, 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 17:24:18 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 06.03.2010 21:04:17 (permalink)
0
KHÓC ÔNG NGUYỄN BÍNH
 
Than ôi! Sinh tử chửa tầy gang
Vừa ở dương gian đã suối vàng
Chưa cạn chén trà vui tửu hậu
Sao tàn hương khói lạnh gia tang
Chuyện tu việc tập còn chia đoạn
Kẻ ở người đi vội đổi đàng
Bốn chín ngày! Ơi ông Nguyễn Bính
Rượu tràn bia đổ, lệ tuôn chan!
 
Ngày 21 tháng Giêng năm Canh Dần
Đuyên Hồng
Đuyên Hồng 29.03.2010 22:23:01 (permalink)
0
NỤ CƯỜI

Món nợ áo cơm nặng sự đời
Vui buồn vài chữ gõ mà chơi
Ai người mỏi gối đường danh lợi
Xin ghé qua đây gởi nụ cười!

March 29, 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2010 22:24:39 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 24.04.2010 09:51:06 (permalink)
0




BUỒN
Người mãi trong ta ảo ảnh buồn
Đêm trường khắc khoải lệ rơi tuôn
Hình xưa cố xóa càng khơi nhớ
Bóng cũ muốn quên lại gợi hờn
Kiềm chút tâm thư ghìm vọng tưởng
Gạch dòng lưu bút gói cô đơn
Bao ngày bao tháng bao năm nhỉ
Chưa nhẹ tim non nhip trống dồn
April 24, 2010
Đuyên Hồng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 09:30:02 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 24.04.2010 18:18:48 (permalink)
0
CHƠI HOA

Thân vốn nam nhi, họ khỉ tiều

Gặp hoa thời bẻ mặc hoa kiêu
Chọc trời khuấy động cung tiên nữ
Khươ nước dập tung ngọn thủy triều
Nào ngại hang dơi kênh cẳng vọc
Sợ chi miệng cọp nhón tay liều
Chơi trăng cho đã lòng say nguỵệt
Kẻo mốt râng cùn lợi khó tiêu!

April 24, 2010

Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2010 18:23:21 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 13.05.2010 08:19:48 (permalink)
0
` NHÀ THƠ – THẦY THUỐC
            Tặng Bà: Phạm Thị Giang
 
Thầy thuốc – Nhà thơ nghĩa thật gần
Mang tâm từ mẫu trợ muôn dân
Sớm khuya lo lắng vì sinh tử
Năm tháng bạc đầu bởi nhân văn
Bảy đứa thành danh nên sự nghiệp
Một nghề đạo đức tạo hồng ân
Vài lời cảm tạ sao ghi hết
Chúc bác vẹn toàn thọ phúc nhân!
 
Viết tại Thanh Hóa ngày 11 tháng 5 năm 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2010 08:23:29 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 13.05.2010 22:31:03 (permalink)
0
CHƠI HOA (2)

Lòng ta đắm nguyệt lại say hoa
Nhiều ít vui sao chẳng biết già
Đã xứng thân nam bao chốn tới
Từng mang họ sở mấy nơi qua
Vui xuân gặp liễu ngang tay bẻ
Đắm hội tìm hoa mặc sức sà
Ai đó iêng hùng đây chẳng kém
Lành thời làm gáo vỡ còn ca!
13/5/2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2010 22:34:59 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 23.05.2010 22:48:03 (permalink)
0
Thăm nhà Lão Điện

Lâu quá không vào thăm bác Thiện
Xem ra blóg thật là tiến
Thơ nhiều gái lắm như gai tre
Văn chảy ý ngay tựa cột điện
Trang wéb nổi sôi bấy chị yêu
Tấm hình đặc sắc bao anh mến
Bảy hai xuân lẻ gừng thêm cay*
Thật xứng oai danh ông Lão Điện**

23-05-2010
Đuyên Hồng
*"Gừng càng già càng cay" Tục ngữ Việt Nam
**Lão Điện: Hồ Thiện trước đây làm ở ngành điện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2010 08:38:52 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 85 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9