QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 85 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
hồng tuyên 26.05.2010 15:34:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng





BUỒN
Người mãi trong ta ảo ảnh buồn
Đêm trường khắc khoải lệ rơi tuôn
Hình xưa cố xóa càng khơi nhớ
Bóng cũ muốn quên lại gợi hờn
Kiềm chút tâm thư ghìm vọng tưởng
Gạch dòng lưu bút gói cô đơn
Bao ngày bao tháng bao năm nhỉ
Chưa nhẹ tim non nhip trống dồn
April 24, 2010
Đuyên Hồng




Trông
Sương khói chiều nay se sắc hồn
Tựa mùa đông nhẹ vướng chân thôn
Cây cau uống nắng vàng ngơ ngác
Rán nắng tìm mây trắng bồn chồn
Đưa mắt trông nhau mờ hư ảo
Vói tay bắt gió mãi xa dần
Bao nhiêu thu đến, từng đi biệt
Biết mấy lần trông một bóng xuân?
HT
Thân Chào Đuyên Hồng! Mạn Phép!
Chúc An Nhiên!
Đuyên Hồng 28.06.2010 01:02:14 (permalink)
0
Duyên Nghèo

Lưng dài vai rộng chẳng ai theo

Bố mẹ sinh ra chịu phận nghèo
Má phấn người chê tôi của ít
Môi hồng kẻ bảo tớ tiền teo
Quanh năm mỏi gối duyên quay gót
Suốt tối chồn chân nợ đến đèo
Mượn Nét nhờ văn tìm bạn mộng
Đợi  tình kết bút nhả tơ leo!

Sunday, June 27, 2010
Đuyên Hồng
Chu Ha 29.06.2010 00:04:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

Duyên Nghèo

Lưng dài vai rộng chẳng ai theo

Bố mẹ sinh ra chịu phận nghèo
Má phấn người chê tôi của ít
Môi hồng kẻ bảo tớ tiền teo
Quanh năm mỏi gối duyên quay gót
Suốt tối chồn chân nợ đến đèo
Mượn Nét nhờ văn tìm bạn mộng
Đợi  tình kết bút nhả tơ leo!

Sunday, June 27, 2010
Đuyên Hồng


 
 
Duyên May
 
Có nàng thơ mộng mãi luôn theo
Như Bác sao than phận số nghèo
Má phấn đôi cô còn bảo ít
Môi hồng lắm kẻ có ngày teo
Chung quanh mỹ nữ gan thì bợ
Bốn phía giai nhân dám cứ đèo
Chỉ sợ ham dzui chơi trống bỏi
Bò đà hết nổi nói chi leo!
 
Chu Hà
 
vancali96 29.06.2010 08:40:34 (permalink)
0
Cám ơn huynh Đuyên Hồng ghé thăm và cho tụi em được thưởng thức bài họa đặc sắc

Đời thi sĩ 

Cởi hạc chầu trời vác bút theo

Xin xem bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bấm quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu lên đồng nói số teo
Thượng Đế cười khì lăn rớt ghế
Thiên Lôi giận dỗi đá rơi đèo
Bởi gì thi sĩ Trăng đùa Nguyệt
Lấy gió thêu tình mộng ảo leo

Vancali 6.26.10

SỐ NGHÈO

Tránh mãi bần cùng cứ đuổi theo
Tại thiên tào định số tôi nghèo
Chăn đơn giường lạnh nhà suy sụp
Gối lỏng lưng còng mặt ốm teo
Thiên hạ trách gầy sao gánh việc
Bạn lòng chê yếu khó trèo đèo
Không lời thương cảm xoa đời khổ
Kẻ khóc người cười mặc sức leo

Thanh Huy

Nghiệp
 Mắc nợ duyên thơ lẽo đẽo theo
Làm nên phận số chịu luôn nghèo
Mây bay nắng đến mơ càng thắm
Gió cuốn mưa tan mộng khó teo
Rượu nhạt tình thâm nên nặng nhớ
Trà khan nghĩa trọng mãi bòng đèo
Giao lưu xướng hoạ niềm thân ái
Nhớ bạn mù xa vẫn gắng leo
 
Thanh Thanh Khiết
27.6.2010

"Cởi hạc chầu trời " co' nghĩa là quy tiên phải không?
 
Đời lãng Tử

Gác bút rong đời lãng tử theo
Đông tây nam bắc chẳng than nghèo
Hoàng Dung nể mặt cơm mời đủ
Quach Tĩnh gờm lòng gậy xếp teo
Tây Độc có lần mong học lóm
Trùng Dương đôi lúc cũng đua đèo
Giang hồ hảo hán Hùm như Hổ
Lấy kiếm thay lời ngựa phải leo

khàaaaaaaaaaaaa
HH


Như ông Táo cởi cá chép chầu trời ý mà hì hì ..huynh hỏi lắc léo quá chời .
..
Duyên nghèo

Chân dài mắt phượng chả người theo
Bạc phận hồng nhan bởi số nghèo
Mạng hổ trăng tròn đời lận đận
Thân ngà xóm vắng cảnh buồn teo
Ngày than gối chiếc nằm trơ võng
Tối hận phòng đơn đến ngọn đèo
Đốt nén hương lòng cầu phép lạ
Vườn hồng bướm lạc rủ tình leo

Vancali 6.27.10

Duyên Nghèo
Lưng dài vai rộng chẳng ai theo
Bố mẹ sinh ra chịu phận nghèo
Má phấn người chê tôi của ít
Môi hồng kẻ bảo tớ tiền teo
Quanh năm mỏi gối duyên quay gót
Suốt tối chồn chân nợ đến đèo
Mượn Nét nhờ văn tìm bạn mộng
Đợi  tình kết bút nhả tơ leo!

Sunday, June 27, 2010
Đuyên Hồng

Số Sướng
 
Từ thuở lọt lòng Sướng đã theo
Bọc điều- em đẻ-sợ chi nghèo!
Ăn xài không ngán tiền vơi két
Phung phí chẳng lo túi bị teo
Lội suối hụt hơi bao kẻ cõng
Lên non mệt chút khối người đèo
Cuộc đời êm ả đôi khi…chán
Ghế đặt cứ ngồi chẳng biết leo!
 
C Pham
 
Tình Người Thiếu Phụ

Ai đứng kia bờ mắt ngóng theo
Chiều hoang bụi phủ chờ anh nghèo
Ve sầu thương tiếc hai đời lỡ
Dế gáy ngậm ngùi một kiếp teo
Nhi nữ đợi chồng xa dặm nẻo
Tình ơi bội kẻ cuối lưng đèo
Có người em nhỏ còn trông mãi
Hạ đến bao mùa nhớ vẫn leo


                                          Đoạn Trường
Mấy hôm nay, Đoạn Trường mê bóng đá và ca hát. Hôm nay vào giúp vui.
ĐT ơi ! mê bóng đá chứ đừng mê ,....cá độ đấy...Tk dán bài này ĐT đọc cho vui nhé

Cá độ
 
Cá độ thua rồi vẫn mãi theo
U mê chẳng nghĩ tại sao  nghèo
Tiền muôn đã hết lòng đau thắt
Bạc nén đâu còn dạ đói teo
Bữa trước kho đầy bao kẻ nịnh
Mà nay túi nhẵn chẳng ai đèo
Tan mùa đá bóng thôi đành vậy
Lặng lẽ đi cầy chẳng giám leo
 
Thanh Thanh Khiết
27.6.2010

Tình bơ vơ

Đau lòng tiễn bạn dõi nhìn theo
Để mất người yêu chỉ tội nghèo
Nghệ sĩ đa tài tim rộng mở
Tình trường kém phước dạ buồn teo
Bao ngày mộng ảo trăng bên suối
Một phút mây che bóng khuất đèo
Chúc kẻ sang sông nhiều hạnh phúc
Thôi đành xếp lại mối dây leo

Vancali 6.28

Cám ơn quí huynh tỷ chung vui với em thật vinh hạnh 
Thương chúc huynh
Đuyên Hồng thứ hai đầu tuần an khang cấy khỏe hì hì ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2010 11:10:29 bởi vancali96 >
Đuyên Hồng 30.06.2010 17:17:48 (permalink)
0
NHỚ BẠN

Năm tháng cuộc đời bỗng vụt qua

Nguời ơi! Bên ấy nhớ gì ta
Thu đi sen rụng mờ mây nhạt
Hạ đến phượng rơi rực nắng tà
Hoa nở vuờn xuân hình chửa gặp
Tuyết giăng ngõ vắng bóng còn xa
Bao mùa vời vợi mong tin nhạn
Một dáng kiều thơm trước cửa nhà

Monday, June 28, 2010

Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2010 17:18:48 bởi Đuyên Hồng >
vancali96 03.07.2010 06:41:49 (permalink)
0


Số trời

Có chồng ngỡ được lắm niềm vui
Hỷ nộ trần gian đắm ngọt bùi
Bán nguyệt tha hồ soi dáng ngọc
Vườn hồng mặc sức sưởi lòng tui
Ngờ đâu với bạn cùng say khướt
Để chỉ riêng tôi chịu dậy mùi
Chim đã vào lồng ...ôi số phận
Lên chùa lại phật bớt tình xui

Vancali 6.21.10


PHẬN BẠC

Ta đã xa tình chẳng được vui
Đưa chân nhắm mắt mặc đau bùi
Người đi tim vỡ hờn bao nỗi
Đời chán mộng tan xót một tui
Nhức nhối ăn năn đà lỡ vận
Dở dang rầu rĩ đã bay mùi
Má hồng bạc bẽo câu duyên phận
Khấn vái đất trời xóa bớt xui

Thanh Huy

Mê tình

Được có bà nhì dạ rất vui
Từ nay mặc sức hưởng duyên bùi
Nào ngờ hai bả dằn mân chén
Để khổ một mình dập mật tui
Tối ngủ riêng phòng tình cay đắng
Ngày ăn ngoài chợ cá tanh mùi
Dùi không mặt trống nằm tiu nguỷu
Phở chợ dằn lòng
(cho) hết vận xui

Vancali 7.2.10

Chúc huynh Đuyên Hồng cuối tuần vui khỏe hì hi ....
vancali96 03.07.2010 09:17:12 (permalink)
0



Số trời

Có chồng ngỡ được lắm niềm vui
Hỷ nộ trần gian đắm ngọt bùi
Bán nguyệt tha hồ soi dáng ngọc
Vườn hồng mặc sức sưởi lòng tui
Ngờ đâu với bạn cùng say khướt
Để chỉ riêng tôi chịu dậy mùi
Chim đã vào lồng ...ôi số phận
Lên chùa lại phật bớt tình xui

Vancali 6.21.10


PHẬN BẠC

Ta đã xa tình chẳng được vui
Đưa chân nhắm mắt mặc đau bùi
Người đi tim vỡ hờn bao nỗi
Đời chán mộng tan xót một tui
Nhức nhối ăn năn đà lỡ vận
Dở dang rầu rĩ đã bay mùi
Má hồng bạc bẽo câu duyên phận
Khấn vái đất trời xóa bớt xui

Thanh Huy

Mê tình

Được có bà nhì dạ rất vui
Từ nay mặc sức hưởng duyên bùi
Nào ngờ hai bả dằn mân chén
Để khổ một mình dập mật tui
Tối ngủ riêng phòng tình cay đắng
Ngày ăn ngoài chợ cá tanh mùi
Dùi không mặt trống nằm tiu nguỷu
Phở chợ dằn lòng (cho) hết vận xui

Vancali 7.2.10

HAI VỢ


Có thêm vợ bé quả là vui
Kẻ mến người yêu thật ngọt bùi
Đêm đến đôi lần phê dạ chị
Ngày sang một kháy sướng thân tui
Cơm bưng nước rót nồi canh ngọt
Chăn xếp nhà lau bộ cánh mùi
Em giận quay đi còn Cả quý
Hương nồng xuân đượm chẳng ngày xui!


Saturday, July 03, 2010
Đuyên Hồng


Tình xui

Dê xồm cởi ngựa tánh ham vui
Rượu đế phao câu nhậu quá bùi
Phở chợ nhiều ngò thêm nước béo
Cơm nhà ít thịt khổ thằng tui
Nam nhi hào phóng vì nhân ngãi
Nữ tú truân chuyên bởi tuổi mùi
Tữu sắc đam mê màng trống bỏi
Chiều về lẻ bóng ...trách mình xui


Vancali 7.2.10

Chúc huynh Đuyên Hồng cuối tuần vui nhậu phao câu hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2010 11:57:02 bởi vancali96 >
Đuyên Hồng 17.07.2010 23:13:51 (permalink)
0
Bão

Nắng lắm cho nên bão phải về
Cực sao cực thế hỡi ơi quê
Biển xa tìm cá thân bèo bọt
Sóng dữ dầm vai kiếp gió dề
Cuộc thế áo cơm đùa mệnh sống
Trò đời con tạo thử quyền uy
Một năm mười mấy lần nghe bão
Ai biết dân đen khổ mọi bề?

Saturday, July 17, 2010 (ngày cơn bão số 1 đổ bộ vào VN)
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 23:36:47 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 30.07.2010 00:26:46 (permalink)
0
Đêm Trăng

Trăng lặn đáy ly dấu bóng chờ
Đêm nồng hương ngát vẻ như mơ
Non cao mấy chặng sương mây tạnh
Đường vắng bao xa gió bụi mờ
Bên giếng đong vàng cô gánh nước
Ngoài hiên say cảnh chú làm thơ
Hằng Nga đã hẹn đêm nay tới
Chạm chén chung môi thật chẳng ngờ!

Thursday, July 29, 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 11:00:01 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 07.08.2010 10:56:25 (permalink)
0
MƠ MỘNG

Anh gọi tên em cả cuộc đời
Rằng mình có thấu hỡi mình ơi
Canh trường tức tưởi câu thơ lẻ
Đêm ngắn lỡ làng giấc mộng trôi
Mong mỏi tình mây lòng vẫn khắc
Bẽ bàng bóng gió lệ còn rơi
Bao ngày bao tháng bao năm đợi
Mình đến bên ta nhoẻn miệng cười

Saturday, August 07, 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 10:59:14 bởi Đuyên Hồng >
vancali96 07.08.2010 11:20:01 (permalink)
0

EM ƠI!
 
Cám cảnh buồn vui giữa chợ đời
Thương mình đơn chiếc gọi em ơi!
Ruột se tím ngắt cơn mưa xối
Mộng vỡ trắng nhòa lớp sóng trôi
Vọng tiếng đàn xưa tình réo gọi
Nhớ người yêu cũ lệ thầm rơi
Mới bên nhau bỗng xa vời vợi
Ngoảnh mặt làm ngơ tắt nụ cười!
 
Thanh Huy

MƠ MỘNG
Anh gọi tên em cả cuộc đời
Rằng mình có thấu hỡi mình ơi
Canh trường tức tưởi câu thơ lẻ
Đêm ngắn lỡ làng giấc mộng trôi
Mong mỏi tình mây lòng vẫn khắc
Bẽ bàng bóng gió lệ còn rơi
Bao ngày bao tháng bao năm đợi
Mình đến bên ta nhoẻn miệng cười
Saturday, August 07, 2010
Đuyên Hồng

 Tình đời

Ngán ngẩm làm sao cái sự đời
Vui buồn thay đổi lắm người ơi
Ngày mong nắng sớm duyên mờ mịt
Tối gặp mưa chiều phận nổi trôi
Gây dựng bao lâu chờ mộng đến
Tan tành một chốc đề tình rơi
Trần gian muôn thuở lòng cay đắng
Ngoảnh mặt làm ngơ ... miệng biếng cười

Vancali 8.6.10
TTH 07.08.2010 19:25:46 (permalink)
0
EM ƠI!
 

Cám cảnh buồn vui giữa chợ đời
Thương mình đơn chiếc gọi em ơi!
Ruột se tím ngắt cơn mưa xối
Mộng vỡ trắng nhòa lớp sóng trôi
Vọng tiếng đàn xưa tình réo gọi
Nhớ người yêu cũ lệ thầm rơi
Mới bên nhau bỗng xa vời vợi
Ngoảnh mặt làm ngơ tắt nụ cười!
 

Thanh Huy


MƠ MỘNG
Anh gọi tên em cả cuộc đời
Rằng mình có thấu hỡi mình ơi
Canh trường tức tưởi câu thơ lẻ
Đêm ngắn lỡ làng giấc mộng trôi
Mong mỏi tình mây lòng vẫn khắc
Bẽ bàng bóng gió lệ còn rơi
Bao ngày bao tháng bao năm đợi
Mình đến bên ta nhoẻn miệng cười
Saturday, August 07, 2010
Đuyên Hồng


 Tình đời

Ngán ngẩm làm sao cái sự đời
Vui buồn thay đổi lắm người ơi
Ngày mong nắng sớm duyên mờ mịt
Tối gặp mưa chiều phận nổi trôi
Gây dựng bao lâu chờ mộng đến
Tan tành một chốc đề tình rơi
Trần gian muôn thuở lòng cay đắng
Ngoảnh mặt làm ngơ ... miệng biếng cười

Vancali 8.6.10



Xưa nha Diểm…

Tui bỏ cho anh đáng cái đời
còn ngồi mà  khóc hỏi trời ơi
tui bưng tui bán  đồng xu nhặt
anh nhậu  anh chơi  cái nóc trôi
Tui khổ tui ăn tô cháo rớt
Anh mùi anh kiếm đứa con rơi
Xưa rồi nha Diểm… hoang đườnglắm
Chồng nói làm sao vợ phải cười..


Hô ác huởng
 
 
BUỒN THÚI RUỘT
 
"Chồng nói làm sao vợ phải cười..."
Nghe như đứt ruột lệ đang rơi
Của hèn yếu ợt mần không nổi
Chị bé đèo cao nuốt chẳng trôi
Khiếp nhược co thân...xa vợ hỡi!
Đớn đau khép phận...tránh yêu ơi!
Hai đàng khó tiến ôm tăm tối:
"Tui bỏ cho anh đáng cái đời"
 
Thanh Huy
vancali96 08.08.2010 05:19:24 (permalink)
0
EM ƠI!
 
Cám cảnh buồn vui giữa chợ đời
Thương mình đơn chiếc gọi em ơi!
Ruột se tím ngắt cơn mưa xối
Mộng vỡ trắng nhòa lớp sóng trôi
Vọng tiếng đàn xưa tình réo gọi
Nhớ người yêu cũ lệ thầm rơi
Mới bên nhau bỗng xa vời vợi
Ngoảnh mặt làm ngơ tắt nụ cười!
 
Thanh Huy


MƠ MỘNG
Anh gọi tên em cả cuộc đời
Rằng mình có thấu hỡi mình ơi
Canh trường tức tưởi câu thơ lẻ
Đêm ngắn lỡ làng giấc mộng trôi
Mong mỏi tình mây lòng vẫn khắc
Bẽ bàng bóng gió lệ còn rơi
Bao ngày bao tháng bao năm đợi
Mình đến bên ta nhoẻn miệng cười
Saturday, August 07, 2010
Đuyên Hồng


 Tình đời

Ngán ngẩm làm sao cái sự đời
Vui buồn thay đổi lắm người ơi
Ngày mong nắng sớm duyên mờ mịt
Tối gặp mưa chiều phận nổi trôi
Gây dựng bao lâu chờ mộng đến
Tan tành một chốc đề tình rơi
Trần gian muôn thuở lòng cay đắng
Ngoảnh mặt làm ngơ ... miệng biếng cười

Vancali 8.6.10


Xưa nha Diểm…


Tui bỏ cho anh đáng cái đời
còn ngồi mà  khóc hỏi trời ơi
tui bưng tui bán  đồng xu nhặt
anh nhậu  anh chơi  cái nóc trôi
Tui khổ tui ăn tô cháo rớt
Anh mùi anh kiếm đứa con rơi
Xưa rồi nha Diểm… hoang đườnglắm
Chồng nói làm sao vợ phải cười..


Hô ác huởng
 
 
BUỒN THÚI RUỘT
 
"Chồng nói làm sao vợ phải cười..."
Nghe như đứt ruột lệ đang rơi
Của hèn yếu ợt mần không nổi
Chị bé đèo cao nuốt chẳng trôi
Khiếp nhược co thân...xa vợ hỡi!
Đớn đau khép phận...tránh yêu ơi!
Hai đàng khó tiến ôm tăm tối:
"Tui bỏ cho anh đáng cái đời"
 
Thanh Huy
 
 Không nem hết chả

 Tui bỏ cho anh đáng cái đời
Không còn nem chả để à ơi
Thư dầu lả lướt đâu người ngó
Đàn dẫu thăng trầm mặc phiếm trôi
Thất nghiệp chơi sang còn lý sự
Không tiền làm chảnh khiến tình rơi
Hỏi rằng cuộc sống luôn buồn tủi
Chồng nói làm sao vợ phải cười...

Vancali 8.7.10

Chúc huynh Đuyên Hồng cuối tuần vui vẻ khỏe mãi hì hì ...
TTH 08.08.2010 15:36:23 (permalink)
0
EM ƠI!

  Cám cảnh buồn vui giữa chợ đời
Thương mình đơn chiếc gọi em ơi!
Ruột se tím ngắt cơn mưa xối
Mộng vỡ trắng nhòa lớp sóng trôi
Vọng tiếng đàn xưa tình réo gọi
Nhớ người yêu cũ lệ thầm rơi
Mới bên nhau bỗng xa vời vợi
Ngoảnh mặt làm ngơ tắt nụ cười!
 
Thanh Huy

MƠ MỘNG
Anh gọi tên em cả cuộc đời
Rằng mình có thấu hỡi mình ơi
Canh trường tức tưởi câu thơ lẻ
Đêm ngắn lỡ làng giấc mộng trôi
Mong mỏi tình mây lòng vẫn khắc
Bẽ bàng bóng gió lệ còn rơi
Bao ngày bao tháng bao năm đợi
Mình đến bên ta nhoẻn miệng cười
Saturday, August 07, 2010
Đuyên Hồng

Tình đời

Ngán ngẩm làm sao cái sự đời
Vui buồn thay đổi lắm người ơi
Ngày mong nắng sớm duyên mờ mịt
Tối gặp mưa chiều phận nổi trôi
Gây dựng bao lâu chờ mộng đến
Tan tành một chốc đề tình rơi
Trần gian muôn thuở lòng cay đắng
Ngoảnh mặt làm ngơ ... miệng biếng cười

Vancali 8.6.10

 
Kê vàng

Một giấc  kê vàng thấm thoát đời
Công hầu khanh tướng mấy ai ơi
Chỉ giây phút trước công danh đợi
Mà mộng mơ sau nghiệp bá trôi
Đà biết  phù  sinh là phận gởi
Sao còn  tranh thủ để thân rơi
Trở mình mắt thấy màu sương khói
Nghỉ lại trần gian quả đáng cười...

cosiaus

Xưa nha Diểm…

Tui bỏ cho anh đáng cái đời
còn ngồi mà  khóc hỏi trời ơi
tui bưng tui bán  đồng xu nhặt
anh nhậu  anh chơi  cái nóc trôi
Tui khổ tui ăn tô cháo rớt
Anh mùi anh kiếm đứa con rơi
Xưa rồi nha Diểm… hoang đườnglắm
Chồng nói làm sao vợ phải cười..

Hô ác huởng

Thôi Đi Tám

Nghe sướng làm sao cái mớ đời
Từ nay hết réo lại thôi ơi
Hà Đông giã biệt thênh thang tới
Móng Cái hoan nghênh lả lướt trôi
Rảnh nợ tiền lương cơi túi giữ
Đầy duyên phố chợ thả tình rơi
Nè Tám….đừng mong ta trở lại
Không chuối thèm nem ....Tám ráng…cười

Hữu Hạnh

BUỒN THÚI RUỘT

"Chồng nói làm sao vợ phải cười..."
Nghe như đứt ruột lệ đang rơi
Của hèn yếu ợt mần không nổi
Chị bé đèo cao nuốt chẳng trôi
Khiếp nhược co thân...xa vợ hỡi!
Đớn đau khép phận...tránh yêu ơi!
Hai đàng khó tiến ôm tăm tối:
"Tui bỏ cho anh đáng cái đời"

Thanh Huy

 Không nem hết chả

 Tui bỏ cho anh đáng cái đời
Không còn nem chả để à ơi
Thư dầu lả lướt đâu người ngó
Đàn dẫu thăng trầm mặc phiếm trôi
Thất nghiệp chơi sang còn lý sự
Không tiền làm chảnh khiến tình rơi
Hỏi rằng cuộc sống luôn buồn tủi
Chồng nói làm sao vợ phải cười...

Vancali 8.7.10 
 

KIẾP CHỒNG CHUNG
 
Lớn nhỏ chia mâm chán chuyện đời
Giữa nhà gọi mãi chẳng lời ơi
Cả ham tứ sắc ngồi lưng mỏi
Bé thích đua thuyền rẽ nước trôi
Con chị con em cùng họ nối
Tình chàng tình thiếp vắng mưa rơi
Rơi trong chung chạ chồng, yêu hỡi!
Kẻ nhịn người ăn dở khóc cười!
 
Thanh Huy
Đuyên Hồng 09.08.2010 22:12:01 (permalink)
0
Mòn mỏi

Qua qua, quạ giục cảnh tương sầu
Bến vắng, đò chiều, viễn khách đâu ?
Lá đổ lá vương vàng góc núi
Khói che sương khói bạc giang đầu
Mỗi lần thu đến đong thương nhớ
Mấy độ đông về đếm giọt châu
Chinh phụ neo thuyền mong vó ngựa
Xuân tàn, xuân lại lướt qua mau ...
Chu Hà

ĐỢI CHỜ

Đời không vui cảnh lại đeo sầu
Ủ rủ nằm mình anh ở đâu?
Hoa rụng não nề bên gối chiếc
Tình rơi héo hắt giữa thu đầu
Bao lần háo hức xây duyên kiếp
Mấy lúc âm thầm nhỏ hạt châu
Phơi phới xuân buồn, xuân cách trở
Người yêu không đến, mộng tàn mau...
Thanh Huy

Trăng đơn

Nửa mảnh trăng côi nửa mảnh sầu
Khung trời tĩnh mịch khách về đâu
Thuyền đi lướt sóng buồm căng gió
Bến ở chờ ai tóc bạc đầu
Nước nổi bèo trôi lòng khắc khoải
Đêm buồn bạn nhớ lệ mờ châu
Ngoài trời lá đổ sương hòa nhịp
Bấc lụn canh tàn trống điểm mau
Vancali 8.8.10

Đò Xưa

Đò xưa đã chở ánh trăng sầu
Cuối nẻo chân trời đổ bến đâu
Khách đợi khách buồn con nước rộng
Kẻ mong kẻ nhớ thời gian đầu
Rêu phong mờ nhạt tình chia lối
Cát bụi giăng mù mí đọng châu
Thu lạnh tàn đêm tìm bóng ngã
Ai về ai ở chớm thương mau
Đoạn Trường

Nhớ Quê

Quốc quốc chim kêu gợi cảnh sầu
Nhà tan nước mất hỏi vì đâu?
Ngóng trông cố quận mờ tầm mắt
Thương nhớ quê xưa bạc mái đầu
Mỗi bận giao mùa lòng nổi gió
Bao lần chuyển tiết lệ rơi châu
Chiều nương cánh nhạn về nơi ây
Tưởng bóng mẹ già giục bước mau…
Monday, August 09, 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 22:15:52 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 85 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9