QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 85 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 26.10.2010 11:43:52 (permalink)
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

Chuyện yêu đương

Ta nàng hai đứa mãi bên nhau
Thơ dệt nên duyên tự thưở nào
Thu đếm lá vàng say mộng ảo
Hè đơm phưởng đỏ kết tình cao
Chỉ nghe câu chữ mà nhung nhớ
Chẳng biết nết người cũng xốn xao
Biển rộng trời xa nào cách được
Tình này vẫn sáng tựa ngàn sao

September 28, 2010

Đuyên Hồng




Tình thơ

Lời thơ giăng mắc bện hồn nhau
Những muốn vô tư - chẳng thể nào!
Bến mộng mênh mang bờ vọng ảo
Dòng mơ thấp thoáng giải tầng cao
Ngân hà lấp loáng lòng lay động
Sóng nước lăn tăn dạ xốn xao
Gửi gió nhờ mây trao nỗi nhớ
Hoa tình rực rỡ tựa trăng sao

Thanh Thanh Khiết
25.10.2010

TTK đồng cảm với ĐH nè Chúc vui
Đuyên Hồng 27.10.2010 14:30:47 (permalink)
0
TIÊN THI
Bút thơ viết mãi đã mòn LÔNG
Vinh nhục giờ đây nhẹ tựa BÔNG
Đã hoá kiếp đời trùm bóng NGẠO
Phải làm thi phú nhuốm hồn NGÔNG
Đời hay vội trách ta vui SƯỚNG
Ta lại khẩy cười đời rỗng KHÔNG
Những bước chân trần thêm hối HẢ
Dễ đâu thiên hạ gọi bằng ÔNG ?
THANH KIỆT

( CHƯA ĐẶT TÊN )

Nặng như hòn núi nhẹ như LÔNG
Hết hạ rồi thu, nụ lại BÔNG
Thắng cũng phận người sao lại NGẠO?
Giỏi càng thêm khổ cớ gì NGÔNG?
Dăm câu danh lợi thì rằng SƯỚNG?
Một giấc trăm năm cũng sạch KHÔNG
Tìm vớt bóng trăng vui lắm HẢ?
Ham chi được gọi một từ ÔNG?
HẮC KIỆT

CUÔNG TIÊN
Cùn nghiên cùn mực chẳng cùn LÔNG
Được mất mặc lòng nhẹ giống BÔNG
Chưa Thánh cũng cuồng do bởi NGẠO
Nào Tiên mà daị ấy thời NGÔNG
Đời chê ta dại càng nghe SƯỚNG
Kẻ bảo mình khôn lại thấy KHÔNG
Thử hỏi trần gian ai vậy HẢ
Đáp rằng thiên hạ chính là ÔNG!
Tuesday, October 26, 2010
Đuyên Hồng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 14:33:28 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 28.10.2010 23:19:44 (permalink)
0
Chuyện yêu đương

Ta nàng hai đứa mãi bên nhau
Thơ dệt nên duyên tự thưở nào
Thu đếm lá vàng say mộng ảo
Hè đơm phưởng đỏ kết tình cao
Chỉ nghe câu chữ mà nhung nhớ
Chẳng biết nết người cũng xốn xao
Biển rộng trời xa nào cách được
Tình này vẫn sáng tựa ngàn sao

September 28, 2010

Đuyên Hồng

Tình thơ
Lời thơ giăng mắc bện hồn nhau
Những muốn vô tư - chẳng thể nào!
Bến mộng mênh mang bờ vọng ảo
Dòng mơ thấp thoáng giải tầng cao
Ngân hà lấp loáng lòng lay động
Sóng nước lăn tăn dạ xốn xao
Gửi gió nhờ mây trao nỗi nhớ
Hoa tình rực rỡ tựa trăng sao
Thanh Thanh Khiết
25.10.2010



Thề Nguyện
Hỏi thử vì đâu ta lạc nhau
Lòng yêu dẫu đã tự khi nào
Sinh thành hai phía khồng tương cảnh
Dưỡng dục đôi đường lệch thấp cao
Tình hận khắc ghi cơn ảo mộng
Lòng son thề nguyện chốn xôn xao
Đêm nay ta mượn vần thơ hẹn
Ước mãi chung tình tựa ánh sao!
Thursday, October 28, 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2010 23:26:51 bởi Đuyên Hồng >
ThanhThanhKhiet 29.10.2010 20:45:20 (permalink)
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

Chuyện yêu đương

Ta nàng hai đứa mãi bên nhau
Thơ dệt nên duyên tự thưở nào
Thu đếm lá vàng say mộng ảo
Hè đơm phưởng đỏ kết tình cao
Chỉ nghe câu chữ mà nhung nhớ
Chẳng biết nết người cũng xốn xao
Biển rộng trời xa nào cách được
Tình này vẫn sáng tựa ngàn sao

September 28, 2010

Đuyên Hồng

Tình thơ
Lời thơ giăng mắc bện hồn nhau
Những muốn vô tư - chẳng thể nào!
Bến mộng mênh mang bờ vọng ảo
Dòng mơ thấp thoáng giải tầng cao
Ngân hà lấp loáng lòng lay động
Sóng nước lăn tăn dạ xốn xao
Gửi gió nhờ mây trao nỗi nhớ
Hoa tình rực rỡ tựa trăng sao
Thanh Thanh Khiết
25.10.2010



Thề Nguyện
Hỏi thử vì đâu ta lạc nhau
Lòng yêu dẫu đã tự khi nào
Sinh thành hai phía khồng tương cảnh
Dưỡng dục đôi đường lệch thấp cao
Tình hận khắc ghi cơn ảo mộng
Lòng son thề nguyện chốn xôn xao
Đêm nay ta mượn vần thơ hẹn
Ước mãi chung tình tựa ánh sao!
Thursday, October 28, 2010
Đuyên Hồng




Tình thơ

Tình thơ khuất mặt vấn vương nhau
Chẳng biết hoa duyên nở phút nào
Đã để niềm thương nhoà bóng núi
Cho nên nỗi nhớ ngút trời cao
Gieo vần thả mộng luôn đằm thắm
Xướng hoạ ươm mơ mãi ngọt ngào
Tri kỷ tri âm hồn sáng đẹp
Trăm năm lấp lánh tựa muôn sao

Thanh Thanh Khiết
29.10.2010

Chúc ĐH vui
Đuyên Hồng 02.11.2010 20:27:53 (permalink)
0
Say Rượu
Mười vò rượu chuốc chẳng hề say
Gặp tứ thơ buồn dạ ngất ngây
Chẳng hẹn mà quên lời lấp lửng
Chưa thề bỗng thẹn mặt hây hây
Lòng son nào đợi duyên trăng gió
Tình đẹp đã nguyền nghĩa nước mây
Muốn tỏ cùng ai, ai thấu hỡi
Trăng tà một bóng gục hè tây!

Tuesday, November 02, 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2010 20:29:35 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 04.11.2010 17:01:53 (permalink)
0
SAY TÌNH
Đã hẹn với nhau tự kiếp nào
Tình này thắm đượm vẻ thanh tao
Như chim liền cánh đàn hòa nhịp
Như lá chung cành gió gọi sao
Một phút tâm tình ngàn tối nhở
Một giây xa cách vạn ngày đau
Biết nên duyên phận gì không nhỉ
Mà vẫn say sưa vẫn ngọt ngào
November 04, 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 17:03:39 bởi Đuyên Hồng >
ThanhThanhKhiet 05.11.2010 22:56:07 (permalink)
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

SAY TÌNH
Đã hẹn với nhau tự kiếp nào
Tình này thắm đượm vẻ thanh tao
Như chim liền cánh đàn hòa nhịp
Như lá chung cành gió gọi sao
Một phút tâm tình ngàn tối nhở
Một giây xa cách vạn ngày đau
Biết nên duyên phận gì không nhỉ
Mà vẫn say sưa vẫn ngọt ngào
November 04, 2010
Đuyên Hồng


Chẳng biết…

Tình ảo mà nghe cũng ngọt ngào
Một ngày bóng vắng trái tim đau
Niềm thương ánh mắt như chìm đắm
Nỗi nhớ hồn ai tựa vạn sao
Xướng hoạ trao mơ tâm nguyệt sáng
Gieo vần gửi mộng ý thanh tao
Niềm vui năm tháng lòng thanh thản
Chẳng biết nhân duyên tự thủa nào! .

Thanh Thanh Khiết
5.11.2010

Đuyên Hồng 06.11.2010 22:10:41 (permalink)
0
Yên Tử

Nào nơi Yên Tử núi liền mây

Bán thánh buôn quan một chỗ này
Bà bự ôm mâm cầu lợi lộc
Ông to bưng cỗ ước tiền cây
Lạy Thần khách bụi ham thăng chức
Khấn Phật má hồng muốn lấy Tây
Thiền viện năm sau đà vắng khách
Người xin đã được đến chi đây?

November 04, 2010

Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 14:13:57 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 09.11.2010 06:40:46 (permalink)
0
Vòng tay Thư Quán

Có những vòng tay nối bạn hiền
Việt Nam Thư Quán chốn thần tiên
Đây nơi bè bạn  chung vui mãi
Đây chốn đệ huynh kết nghĩa bền
Trưa sớm câu lời thay ánh mắt
Đêm ngày vần điệu hoá tình duyên
Ai nơi chốn ảo mời qua nhỉ
Đón cả năm châu hết mọi miền

Tuesday, October 26, 2010
Đuyên Hồng
hanh lien 09.11.2010 08:05:30 (permalink)
0
SAY TÌNH
Đã hẹn với nhau tự kiếp nào
Tình này thắm đượm vẻ thanh tao
Như chim liền cánh đàn hòa nhịp
Như lá chung cành gió gọi sao
Một phút tâm tình ngàn tối nhở
Một giây xa cách vạn ngày đau
Biết nên duyên phận gì không nhỉ
Mà vẫn say sưa vẫn ngọt ngào
November 04, 2010
Đuyên Hồng


Chẳng biết…

Tình ảo mà nghe cũng ngọt ngào
Một ngày bóng vắng trái tim đau
Niềm thương ánh mắt như chìm đắm
Nỗi nhớ hồn ai tựa vạn sao
Xướng hoạ trao mơ tâm nguyệt sáng
Gieo vần gửi mộng ý thanh tao
Niềm vui năm tháng lòng thanh thản
Chẳng biết nhân duyên tự thủa nào! .

Thanh Thanh Khiết
5.11.2010

NHỚ MONG
 
Một thuở hồn nhiên lạc chốn nào
Để sẩu chìm ngập khúc ly tao
Đêm mơ tưởng bóng tìm vầng nguyệt
Ngày dõi trông hình kiếm ánh sao
Rượu nhạt vơi bầu chưa khuyết nhớ
Trà nồng cạn ấm vẫn tròn đau
Người đi để lại con tim nát
Ngắm cánh chim bay lệ ngẹn ngào
 
Lien Hanh
09/11/2010
Chu Ha 14.11.2010 21:19:41 (permalink)
0
 


Say Rượu
Mười vò rượu chuốc chẳng hề say
Gặp tứ thơ buồn dạ ngất ngây
Chẳng hẹn mà quên lời lấp lửng
Chưa thề bỗng thẹn mặt hây hây
Lòng son nào đợi duyên trăng gió
Tình đẹp đã nguyền nghĩa nước mây
Muốn tỏ cùng ai, ai thấu hỡi
Trăng tà một bóng gục hè tây!

Tuesday, November 02, 2010
Đuyên Hồng
 
 
Say gì không biết
 
Rượu không, thuốc chẳng, thế mà say
Ngất ngưởng đêm ngày tựa kẻ ngây
Cứ ngỡ hương yêu chưa chớm ửng
Nào ngờ trái mộng chuyển màu hây
Đường Thu lá rụng... mơ làm bướm
Ngõ Thúy trăng thề... sợ vướng mây
Câu góp vần bằng gieo lộn trắc
Ngâm tràn, Mẹ trẻ ghẹo... thơ Tây...
 
Chu Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2010 21:23:54 bởi Chu Ha >
Đuyên Hồng 15.11.2010 21:20:27 (permalink)
0
ĐH cám ơn Hạnh Liên và bác Chu Hà đã ghé chơi và hoạ thơ. Mong được đọc nhiều tác phẩm hay của nhị Vị
 
Ngẫu hứng vườn Cà


Bà con xin chớ chọc cà ông
Xanh vỏ đỏ khe khéo khéo trồng
Quả mọng tươi da nhìn rõ thích
Trái tròn teo vỏ muối thèm không?
Già mang chợ bán ngày sờ sậm
Non để vườn chơi tối búng bông
Của mặn ăn no thời khát uống
Đêm nhằn phải hạt sáng cồn lông!

Monday, November 15, 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2010 21:23:11 bởi Đuyên Hồng >
Chu Ha 16.11.2010 20:09:11 (permalink)
0
 
 
 
Ngẫu hứng vườn Cà

Bà con xin chớ chọc cà ông

Xanh vỏ đỏ khe khéo khéo trồng
Quả mọng tươi da nhìn rõ thích
Trái tròn teo vỏ muối thèm không?
Già mang chợ bán ngày sờ sậm
Non để vườn chơi tối búng bông
Của mặn ăn no thời khát uống
Đêm nhằn phải hạt sáng cồn lông!

Monday, November 15, 2010
Đuyên Hồng
 
Quan Hoạn mất cà
 
Cà ông giặc hái khổ thân ông
Xót bấy công lao cắc củm trồng
Kín cổng bao năm đà tưởng kín
Không rào một phút hóa như không
Tưởng khi đóng cọc đau lòng chủ
Nghĩ lúc tưới hoa hổ mặt bông
Tiếc trái trên cành treo lủng lẳng
Bây giờ trụi lủi chỉ còn lông
 
Chu Hà
 
 
 
Đuyên Hồng 18.11.2010 16:27:13 (permalink)
0
Đâu người Tri Kỷ

Vui với nàng thơ vẫn dẻo dai
Chỉ do yêu mến chẳng do tài
Gò voi ba cuộc chưa hề nản
Nài ngựa mấy đàn chẳng thể sai
Những muốn tìm người đôi mắt ngọc
Còn mong kén kẻ cặp chân nai
Thi đàn ý cảm chờ tương ngộ
Tri kỷ đâu nào - biết kiếm  ai!?

November 15, 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 16:28:23 bởi Đuyên Hồng >
Kẻ khờ 18.11.2010 22:53:17 (permalink)
0



Đâu người Tri Kỷ

Vui với nàng thơ vẫn dẻo dai
Chỉ do yêu mến chẳng do tài
Gò voi ba cuộc chưa hề nản
Nài ngựa mấy đàn chẳng thể sai
Những muốn tìm người đôi mắt ngọc
Còn mong kén kẻ cặp chân nai
Thi đàn ý cảm chờ tương ngộ
Tri kỷ đâu nào - biết kiếm  ai!?

November 15, 2010
Đuyên Hồng




Giả Tri Kỷ


Tri kỷ ngày xưa vẫn nhớ dai
Đã lâu không gặp, giờ thấy tài
Văn chương múa bút không hề nản
Thi hoạ mấy đường nét chẳng sai
Có nhớ đây không - đôi mắt ngọc
Nhu mì ngơ ngác tựa như nai
Trời sao xui khiến duyên hạnh ngộ
Đã gặp đây rồi - còn tìm ai ?


Codongoitenem
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 85 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9