QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 85 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 19.11.2010 13:47:55 (permalink)
0
Đâu người Tri Kỷ

Vui với nàng thơ vẫn dẻo dai
Chỉ do yêu mến chẳng do tài
Gò voi ba cuộc chưa hề nản
Nài ngựa mấy đàn chẳng thể sai
Những muốn tìm người đôi mắt ngọc
Còn mong kén kẻ cặp chân nai
Thi đàn ý cảm chờ tương ngộ
Tri kỷ đâu nào - biết kiếm  ai!?

November 15, 2010
Đuyên Hồng

Giả Tri Kỷ

Tri kỷ ngày xưa vẫn nhớ dai
Đã lâu không gặp, giờ thấy tài
Văn chương múa bút không hề nản
Thi hoạ mấy đường nét chẳng sai
Có nhớ đây không - đôi mắt ngọc
Nhu mì ngơ ngác tựa như nai
Trời sao xui khiến duyên hạnh ngộ
Đã gặp đây rồi - còn tìm ai ?

Codongoitenem


CÁM ƠN
Cám ơn người đã hoạ vần "dai"
Ngoáy bút so thơ rõ thực tài
Nét chữ nết người âu cũng đúng
Văn mình vợ bạn chẳng hề sai
Say tình thu đến vui  câu hát
Đăm hội xuân về nhớ mắt nai
Gặp bởi đuyên trời đâu muốn đặng
Cảm hoài câu viết gửi cho ai!?
 Đuyên Hồng

November 19, 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2010 13:50:24 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 20.11.2010 09:15:57 (permalink)
0
NHỚ
Tự nhiên ngồi nhớ đến người ta
Kỷ niệm trong tim bỗng vỡ òa
Ánh mắt nụ cười da diết quá
Làn môi giọng nói ngọt ngào chưa
Ba năm hương lửa còn dang dở
Một cuộc sinh tồn đã biệt xa
Duyên cũ tình xưa như bão nổi
Canh tàn khắc khoải một bông Hoa!
Saturday, November 20, 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2010 21:03:45 bởi Đuyên Hồng >
Huyền Minh 20.11.2010 13:57:14 (permalink)
0
Lâu quá, ghé thăm Đuyên Hồng nhân tiện HM để lại bài thơ, không dám gọi là họa vì HM đổi vận.

NHỚ

Bỗng dưng ngồi nhớ đến người ta
Kỷ niệm trong tim bỗng vỡ òa
Ánh mắt nụ cười da diết quá
Làn môi giọng nói ngọt ngào chưa
Ba năm hương lửa còn dang dở
Một cuộc sinh tồn đã biệt xa
Duyên cũ tình xưa như bão nổi
Canh tàn khắc khoải một bông Hoa!

Saturday, November 20, 2010
Đuyên Hồng


XÓT XA

Canh khuya thao thức một mình ta
Tình cũ ghi tim mãi đậm đà
Em đã sang ngang về bến mới
Ta còn mê mải ngóng thuyền xưa
Giòng sông ngược chảy chia đôi ngã
Lớp sóng cuộn xô ngăn lối xa
Khoảnh khắc bên nhau - ôi, ngắn ngủi!
Lòng đêm hoài vọng một nhành hoa

Huyền Minh
Nov.20/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 06:50:05 bởi Huyền Minh >
Đuyên Hồng 25.11.2010 21:43:06 (permalink)
0
Quên Hẹn
Chót đã trao nhau một trái sầu
Thôi về chôn vội những niềm đau
Nàng vui biết mấy tình duyên mới
Ta nhớ làm sao kỷ niệm đầu
Mộng ước khi xưa còn khắc mãi
Thề nguyền bữa đó đã vùi sâu
Ba thu ai hẹn mà không thẹn
Lỡ bóng gương nga bạc mái lầu!

Thursday, November 25, 2010

Đuyên Hồng
Đoạn_Trường 28.11.2010 06:19:33 (permalink)
0



Khứa Nhẹ Tim Anh

Bài thơ em viết chứa chan sầu
Từng chữ tợ là những vết đau
Khứa nhẹ tim anh làm rỉ máu
Vỡ thành kỷ niệm giữ trong đầu
Rồi bao nhung nhớ quay về lại
Còn chút tơ lòng nỡ giấu sâu
Than thở cùng em đêm lặng lẽ
Tình ta chia cách quạnh hiu lầu


                                            Đoạn Trường
Đuyên Hồng 06.12.2010 21:48:09 (permalink)
0
Bạn Thơ

Yêu em con chữ cứ tung bay
Chờ đợi lời ca thoảng bóng mây
Bạn cũ thương sao vần điệu đẹp
Tri âm nhớ mãi tứ thơ hay
Lối quen đường ảo tô duyên thắm
Chốn lạ vườn hoa rải mộng dầy
Gặp gỡ chung lòng vui họa đáp
Ta mình thỏa nguyện phút mơ say!

November 30, 2010

Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2010 21:53:34 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 08.12.2010 09:35:43 (permalink)
0
LẠM PHÁT
Giá cả leo thang cụ hoảng rồi
Lương còm lậu chẳng lấy chi xơi
Cá tươi thịt sốt nào mua được
Gạo hẩm rau già phải nuốt thôi
Hưu trí sáng ngồi tìm cách nhịn
Công nhân tối nghĩ kiếm đồng dôi
Con buôn quan béo tiền dư giả
Lạm phát càng cao chúng gặp thời
December 8, 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2010 09:38:23 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 09.12.2010 09:20:10 (permalink)
0
Chung Vui

Lời ngụ trong tim ý đã đầy

Tâm tư dồn lại bấy nhiêu ngày
Bỗng nghe bạn đến xe câu đẹp
Thoắt gặp người về thả ý hay
Gió thoảng mây trôi lòng ngất ngưởng
Hoa vờn bướm lượn cảnh bay bay
Người vui thi phú ta chung mộng
Quên cả cuộc trần thỏa chí say!

December 7, 2010

Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2010 22:28:05 bởi Đuyên Hồng >
ThanhThanhKhiet 09.12.2010 11:03:27 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đuyên Hồng


Tình thơ
Tình thơ dấu ái tơ vương đầy
Sẻ ngọt chia vui suốt tháng ngày
Nguyệt lặng ghi lòng trong ngữ điệu
Gieo buồn gửi dạ ,chữ ,từ hay
Giao lưu thơ thả như mây cuốn
Xướng hoạ buông vần tựa gió bay
Chẳng phải tình thơ là ảo mộng
Dòng đời mãi nhớ những lời say
Thanh Thanh Khi ết
5.12.2010

Chung Vui
Lời ngụ trong tim ý đã đầy
Tâm tư dồn đủ bấy nhiêu ngày
Bỗng nghe bạn đến xe câu đẹp
Thoắt gặp người về thả ý hay
Gió thoảng mây trôi lòng ngất ngưởng
Hoa vờn bướm lượn cảnh bay bay
Người vui thi phú ta chung mộng
Quên cả cuộc trần thỏa chí say!
December 7, 2010
Đuyên Hồng




Bạn hiền

Bạn hiền cạn chén ngắm trăng say
Cho những lời thơ thêm cánh bay
Giấy trắng tay ngà in quá đẹp
Mực hồng bút ngọc vẽ sao hay
Thêu mơ đắm đuối quên thời khắc
Dệt mộng say sưa đến sáng ngày
Thi hữu bên nhau tình nghĩa trọng
Niềm vui năm tháng mãi đong đầy

Thanh Thanh Khiết
9.12.2010

Cám ơn DH đã ghé . Chúc vui nhiều
Đuyên Hồng 10.12.2010 20:58:12 (permalink)
0
Chữ Say
Một kiếp phù sinh tựa gió bay
Ham chi thua được thế gian này
Mắt trai bữa nọ giờ đeo kính
Chân trẻ hôm nào đã chống cây
Thành được bởi trời sao tức tưởi
Trắng đen nhờ phận chớ hao gầy
Sáng toan chiều tính đêm còn đếm
Biết đến bao giờ tỉnh cuộc Say!
 November 8, 2010
Đuyên Hồng
Nguyen Thi An Giang 14.12.2010 11:33:30 (permalink)
0


Thân chúc Anh Đuyên Hồng trong mùa Giáng Sinh vạn sự an khang, khoẻ mạnh và như ý
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 11:35:52 bởi Nguyen Thi An Giang >
Đuyên Hồng 22.12.2010 11:19:02 (permalink)
0
Đuyên Hồng cám ơn AN Giang đã ghé qua!
Chúc An Giang và gia quyến một mùa Giáng Sinh thật vui vẻ



THEO ĐẠO
Rong chơi nhàn nhã chốn non ngàn
Gửi lại danh tài với thế gian
No đói đâu lo sờn vóc ngọc
Nắng mưa nào ngại mỏi thân vàng
Ngày sang cùng bạn vui đàm đạo
Tối đến chờ trăng thú tửu bàn
Mặc kẻ vương hầu nơi cõi tục
Một lòng theo đạo chẳng đa mang
Tuesday, October 26, 2010
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 11:21:10 bởi Đuyên Hồng >
ThanhThanhKhiet 23.12.2010 21:35:45 (permalink)
0
TTK chúc ĐH mùa giáng sinh vui vẻ. Một năm mới tràn đầy hạnh phúc
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/1CA3263029E8422D8684838C6AAF248E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Đuyên Hồng 24.12.2010 22:30:20 (permalink)
0
Chúc Giáng Sinh 2010
Giáng sinh lại tới chúc bình an
Bè bạn niềm vui mãi vẹn toàn
Nghỉ lễ chung chia ân Chúa tạo
Đón xuân cùng hưởng phúc Trời ban
Đông Tây già trẻ tình yêu đẹp
Nam Bắc gái trai phúc tràn
Năm cũ qua rồi vui Tết mới
Yên đời đẹp đạo thắm duyên loan
T.T.T


Lời cầu Giáng Sinh
 
Chúc mừng năm mới mãi hòa an
Ngày lễ vui sao được thập toàn
Chung tạ Cha Trời ngôi sáng tạo
Cùng cầu Thượng Đế vị thiên ban
Hồng ân chốn chốn đều đầy đủ
Phúc hạnh nơi nơi thảy ngập tràn
Cữu rỗi đàn con qua nẻo quỷ
Điạ đàng trái ngọt rộn chim loan!
December 22, 2010

Đuyên Hồng

vancali96 24.12.2010 23:13:13 (permalink)
0
 






<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2010 08:30:47 bởi vancali96 >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 85 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9