QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 85 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 03.04.2007 20:07:42 (permalink)
0
HOA SỮA


Trắng xóa trên cành hương ngát say
Đường xưa bóng cũ đợi chờ ai
Tình đầu ánh mắt trìu thương mến
Tuổi sớm tóc thề xõa chấm vai
Luyến tưởng thu tàn buông mộng dở
Ngu ngơ trăng muộn tỏa đêm gầy
Tháng mười chợt đến òa nhung nhớ
Hoa sữa thơm lừng giữa ngọn cây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2007 21:04:38 bởi Đuyên Hồng >
#61
    Đuyên Hồng 04.04.2007 22:32:11 (permalink)
    0
    TƠ TƯỞNG

    Một ngọn đông phong nổi giữa đêm
    Rầu đau cách biệt nỗi lòng em
    Thương ngày dạ rối buồn quay quắt
    Sầu tối hồn mơ nhớ nhập nhèm
    Mộng ước tím hồng câu chữ cũ
    Tâm tư thơ thoảng bóng hình quen
    Người đi! Mưa gió đời cô lữ
    Mỏi gối tuyết sương phủ tóc mềm!

    #62
      Đuyên Hồng 05.04.2007 14:22:07 (permalink)
      0
      Buồn Tàn Thu

      Thoáng ngọn đông phong nghĩ tới ai
      Tàn thu đường lạnh lá rơi đầy
      Ao hồ sương đượm lờ mờ khói
      Sông núi mù loang lổn nhổn mây
      Vọng cảnh thiên di lòng khắc khoải
      Thương con nhạn lạc dạ u hoài
      Bao năm cách biệt trời quê cũ
      Nỗi nhớ chợt về níu bước trai…

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2007 21:27:50 bởi Đuyên Hồng >
      #63
        Đuyên Hồng 06.04.2007 10:36:22 (permalink)
        0
        TÌNH LỠ

        Lỡ mến người rồi biết tính sao
        Yêu: không thể được, bạn: không vào
        Nghĩ xuôi nghĩ ngược ừ đâu phải
        Đắn trước đo sau có lẽ nào
        Mộng tưởng ôm về ru gối chiếc
        Ước mơ đem giấu vọng trời cao
        Này ông Nguyệt Lão! Ra tay với
        Tôi tạ ơn ông cả cặp đào!
        April 05, 2007



        BẠCH ĐẰNG GIANG

        Bạch Đằng sấm động nổi cơn dông
        Dòng chảy còn tanh vị máu nồng
        Trận cọc Ngô Vương xua Hán chúa
        Chiến thuyền Hưng Đạo phá binh Mông
        Nghìn thu tiếng thét còn vang động
        Non nước danh thơm mãi ánh hồng
        Vỡ mật quân thù khi nhớ lại
        Lũ nào xâm lược hãy nhòm trông!
        April 05, 2007
        #64
          Đuyên Hồng 06.04.2007 19:24:02 (permalink)
          0
          THƯƠNG MỘT BÀI THƠ
          (bài thơ Ðôi Dép)

          Thương những câu thơ gói trọn lời
          Không thừa không thiếu chẳng đâm hơi
          Lấy trong đôi dép tình hai đứa
          Lồng giữa chân đi nghĩa một đời
          Ý tứ sâu xa đầy cảm xúc
          Ngôn từ đơn giản lại thơm tươi
          Không dùng sáo ngữ không gò ép
          Mà vẫn rền vang một góc trời.
          Lá chờ rơi


          TIẾC

          Ngọc đá ai đâu rõ một lời
          Ngàn vàng đã lỡ tiếc công hơi
          Chân tình muốn gởi đôi câu chữ
          Hảo ý mong trao một nghĩa đời
          Đáy biển mò kim đâu kẻ nhẫn
          Bờ sông đếm cát mấy người tươi
          Tình thâm ẩn ý nào ai hiểu
          Để xót xa lay động đến trời




          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 19:25:08 bởi Đuyên Hồng >
          #65
            Đuyên Hồng 07.04.2007 09:33:03 (permalink)
            0
            VỀ TRƯỜNG XƯA


            Rong ruổi bao thu một bữa này
            Trường ơi! Ta đã trở về đây
            Sân xưa phượng đỏ cành buông soãi
            Lớp cũ tường vàng vách bợt phai
            Góc ấy năm nao ai được mất
            Bàn này thưở nọ đứa hên may
            Ra đi ước hẹn ngày quay lại
            Xế bóng chiều sang nhớ bạn thầy
             
            Xế bóng chiều sang nhớ bạn thầy
            Người đi kẻ ở đứa nào may?
            Tha phương một lũ giầy nghiêng gót
            Lạc bước vài thằng mắt trắng phai
            Cùng lớp giầu nghèo ai đấy nhỉ
            Đồng niến sống chết kẻ nào đây
            Sương pha điểm tóc ngày quay lại
            Chốn cũ đâu hay có buổi này
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2007 12:01:36 bởi Đuyên Hồng >
            #66
              Đuyên Hồng 07.04.2007 21:51:01 (permalink)
              0
              Qua Đèo Ngang


              Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
              Cỏ cây chen lá đá chen hoa
              Lom khom dưới nuí tiều vài chú
              Lác đác bên sông chợ mâý nhà
              Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
              Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
              Dừng chân đứng lại: trời non nước
              Một mảnh tình riêng ta với ta

              Bà Huyện Thanh Quan
               


              Qua Đèo Ngang  


              Giữa cảnh non cao ánh nhật tà
              Đường xa vạn lý thắm muôn hoa
              Dừng chân lạ thế! Ồ tiên cảnh
              Ngửa mũ hay chưa! Đấy nước nhà
              Biển bạc mây vờn mù trắng nước
              Trời xanh gió động mát thanh da
              Trên đèo mỏi bước du khách nghỉ
              Bóng Huyện Bà sao giống bạn ta!
               
              April 7, 2007
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2009 21:38:09 bởi Đuyên Hồng >
              #67
                Đuyên Hồng 08.04.2007 09:54:05 (permalink)
                0
                ĐƯỜNG TRƯỜNG


                Chiếc áo phong sương nặng dặm dài
                Đường xa núi thẳm nắng hừng mai
                Chinh nhân gối mỏi rừng mưa động
                Lũ thứ vai mòn dốc thác lay
                Nghĩa khí thi gan cơn gió lửa
                Lòng người thử dạ nỗi trần ai
                Tình riêng gửi lại chồn chân bước
                Bạch phếch mày râu những tháng ngày
                April 8, 2007
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2007 08:41:29 bởi Đuyên Hồng >
                #68
                  Đuyên Hồng 09.04.2007 22:09:22 (permalink)
                  0
                  LẲNG LƠ


                  Tí ta tí tởn với trai lơ
                  Rình rập rủ rê để hẹn hò
                  Thậm thụt thậm thò đi với đứng
                  Lúng la lúng liếng nói rồi cho
                  Không không có có ai mày lém
                  Đứng đứng ngồi ngối kẻ mặt mo
                  Dại dột dứ day chi được nữa
                  Về nhà mẹ mắng mặc mi lo

                  Nhờ M Đ sửa lại bài Quote!
                  Xin cám ơn!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2007 13:18:10 bởi Đuyên Hồng >
                  #69
                    Minh Đông 10.04.2007 00:41:29 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Đuyên Hồng

                    LẲNG LƠ


                    Tí ta tí tởn nét lẳng lơ
                    Rình rập rủ rê để hẹn hò
                    Thậm thụt thậm thò đi với đứng
                    Lúng la lúng liếng nói rồi cho
                    Không không có có ai mày lém
                    Đứng đứng ngồi ngối kẻ mặt mo
                    Dại dột dứ day chi được nữa
                    Về nhà mắng mỏ mặc mi lo

                     
                    Chai Lơ
                    Mập mờ mấp máy thứ chai lơ
                    Ngớ ngẩn ngu ngơ lại hát hò
                    Vụn vặt vật vờ dăm ý hót
                    Rềnh rang rổn rảng mấy lời cho
                    Vênh vênh váo váo hình lơ láo
                    Thụt thụt thò thò dáng máy mo
                    Lượm lặt lững lờ trông đởm dáng
                    Ôm đời chững chạc chẳng cần lo
                    Minh Đông
                    #70
                      Đuyên Hồng 10.04.2007 21:55:08 (permalink)
                      0
                      QUÊ MÌNH



                      Vi vu sáo thổi cánh diều bay
                      Biển rộng non cao nước Việt này
                      Bến cảng quanh năm tàu ắp cá
                      Miệt vườn suốt tháng quả đầy cây
                      Trường Sơn cột sống nương quê hẹp
                      Sông Cửu nồi cơm dưỡng vóc gầy
                      Xuân thắm thu vàng đông đổi lá
                      Bốn mùa đẹp quá nét thơ say

                      #71
                        Đuyên Hồng 10.04.2007 22:22:07 (permalink)
                        0
                        LẲNG LƠ

                        Tí ta tí tởn với trai lơ
                        Rình rập rủ rê để hẹn hò
                        Thậm thụt thậm thò đi với đứng
                        Lúng la lúng liếng nói rồi cho
                        Không không có có ai mày lém
                        Đứng đứng ngồi ngối kẻ mặt mo
                        Dại dột dứ day chi được nữa
                        Về nhà mẹ mắng mặc mi lo

                        Đuyên Hồng
                         


                         
                        Bài Họa1:
                         
                        Trai Lơ

                        Mập mờ mấp máy thứ trai lơ
                        Ngớ ngẩn ngu ngơ lại hát hò
                        Vụn vặt vật vờ dăm ý hót
                        Rềnh rang rổn rảng mấy lời cho
                        Vênh vênh váo váo hình lơ láo
                        Thụt thụt thò thò dáng máy mo
                        Lượm lặt lững lờ trông đởm dáng
                        Ôm đời chững chạc chẳng cần lo

                        Minh Đông
                         
                         
                        Bài họa 2:
                         
                        NGÀY NAY


                        Ngán ngẩm ngây người vẻ lẳng lơ
                        Ngổn ngang ngơ ngẩn bởi câu hò
                        Người ngay nghĩ ngược ai nào được
                        Nết nét nói ngang mấy kẻ cho
                        Ngạo nghễ nghênh nghiêng kêu hảo hán
                        Ngu ngơ ngỗ ngược gọi mang mo
                        Ngày nay nao núng thường thì mất
                        Nếu níu neo nhiều cũng bớt lo
                        Đuyên Hồng
                        #72
                          Minh Đông 11.04.2007 15:09:05 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Đuyên Hồng

                          LẲNG LƠ

                          Tí ta tí tởn với trai lơ
                          Rình rập rủ rê để hẹn hò
                          Thậm thụt thậm thò đi với đứng
                          Lúng la lúng liếng nói rồi cho
                          Không không có có ai mày lém
                          Đứng đứng ngồi ngối kẻ mặt mo
                          Dại dột dứ day chi được nữa
                          Về nhà mẹ mắng mặc mi lo

                          Đuyên Hồng
                           


                           
                          Bài Họa1:
                           
                          Trai Lơ

                          Mập mờ mấp máy thứ trai lơ
                          Ngớ ngẩn ngu ngơ lại hát hò
                          Vụn vặt vật vờ dăm ý hót
                          Rềnh rang rổn rảng mấy lời cho
                          Vênh vênh váo váo hình lơ láo
                          Thụt thụt thò thò dáng máy mo
                          Lượm lặt lững lờ trông đởm dáng
                          Ôm đời chững chạc chẳng cần lo

                          Minh Đông


                          Bài họa 2:
                           
                          NGÀY NAY


                          Ngán ngẩm ngây người vẻ lẳng lơ
                          Ngổn ngang ngơ ngẩn bởi câu hò
                          Người ngay nghĩ ngược ai nào được
                          Nết nét nói ngang mấy kẻ cho
                          Ngạo nghễ nghênh nghiêng kêu hảo hán
                          Ngu ngơ ngỗ ngược gọi mang mo
                          Ngày nay nao núng thường thì mất
                          Nếu níu neo nhiều cũng bớt lo
                          Đuyên Hồng

                          ======================================================
                          Vui thôi.......không gọi là họa đâu....quạ thì đúng hơn !!!He He He !!!!!
                          Tự Tại

                          Tự tại thâm tình chẳng lửng lơ
                          Tương tư tưởng tượng  tiếng khoan hò
                          Tâm thành tráo trở nào ai biêt
                          Trí trá thật thà chẳng kẻ cho
                          Trốn tránh tơ tình tim hóa đá
                          Thối từ tai tiếng mặt thành mo
                          Thẩn thờ than thở đời điên đảo
                          Thấp thoáng thiên thời tới chẳng lo
                           Minh Đông

                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2007 15:12:27 bởi Minh Đông >
                          #73
                            Đuyên Hồng 11.04.2007 21:43:13 (permalink)
                            0
                            Cám ơn Minh Đông đã ghé qua hoạ thơ!
                            Thay đổi không khí chút nhé.


                            TIẾNG ĐÀN ĐÊM


                            Nghiêng mình bán dạ một cung tơ
                            Réo rắt lan xa giữa nguyệt mờ
                            Vút thoảng mây thưa vờn núi vắng
                            Âm trầm thác dữ động rừng mơ
                            Hoa bay phím thả lời lơi lả
                            Tuyết rụng dây ngưng tiếng lững lờ
                            Mộng ước tình đầu ai tỏ nhỉ
                            Cho trời tím ngắt những vần thơ
                            #74
                              Đuyên Hồng 12.04.2007 21:43:38 (permalink)
                              0
                              MỘT CHÚT

                              Dắt díu nhau vào giữa cõi mơ
                              Vi vu mộng ảo chút tình hờ
                              Khi ngây ngất ngắm đôi hình nguyệt
                              Lúc vẩn vơ tìm nửa tứ thơ
                              Hạ bút trao lời say đáy mắt

                              Buông tình thả phím động đường tơ
                              Vui đi! Chớ để ngày qua mất
                              Một phút cho lòng mãi ngẩn ngơ
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 85 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9