QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 85 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 12.03.2021 10:48:28 (permalink)
0

TÌNH MẠNG (5)
Giữa vườn ong bướm gặp nàng thơ
Một cánh hoa xuân lỡ tôn thờ
Nắng vẽ mây lam khơi nỗi nhớ
Trăng pha biển biếc dậy hồn mơ
Đêm non đằng đẵng cơn hao khuyết
Tháng tận băn khoăn nỗi hụt hờ
Nguyệt Lão sao đùa lòng kẻ sĩ
Lưới tình tơ mộng thả vu vơ!
March 11, 2021

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2021 10:01:16 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 14.03.2021 10:02:07 (permalink)
0

LO SỐNG
Người đời chê dại để tranh khôn
Một bước lên mây một bước dồn
Hỏi phật phật cười tìm tử địa (tu đi chết ta sẽ đón về đất Phật)
Nghe tiên tiên bảo kiếm sinh môn
Có thân chẳng giữ mơ tây thổ
Được thể không lo dưỡng bản hồn
Ai buộc ta nào sao phải thoát
Còn hơi còn thở sống là hơn!
March 12, 2021

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2021 23:26:32 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 15.03.2021 10:14:12 (permalink)
0

TỰ SỰ
Ở đời ngẫm lại sống cho tươi
Tớ cũng ham vui vẫn chuộng cười
Rượu quý xài hoài say lại tỉnh
Vàng ròng tiêu mãi có thì vơi
Nhiều khi mượn gió vào trêu Nguyệt
Những lúc chở hoa đến ghẹo Trời
Chả biết phong lưu ai đấy vậy
Yêu thời hãy lại ghét thôi chơi!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2021 10:16:09 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 17.03.2021 10:47:10 (permalink)
0

BƯỞI
Gặp thời bung cánh nắng xòe lay
Bưởi một gốc hoa lặng lẽ bày
Đâu phải mai đào mà đắm đuối
Chẳng là lan điệp vẫn nồng say
Không phô cũng ngát thơm tràn ngõ
Nào vẽ mà tươi trắng cả ngày
Mưa nắng đủ đầy em mọng nước
Vạch cùi rỗ múi ngọt lành thay!
March 14, 2021



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2021 10:51:41 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 19.03.2021 09:45:55 (permalink)
0
MƯA BUỒN 
Lá rơi từng chiếc giữa ngày mưa
Gió mới nổi lên lạnh cũng vừa 
Phiên mỏng ngồi hong rung kẽo kẹt
Lều con đứng trú dột lưa thưa
Đường đơn co cẳng thưa người lại 
Ghế lẻ cuộn mình vắng kẻ đưa
Chiều muộn ngoài kia ai chẳng nón 
Lá rơi từng chiếc giữa ngày mưa
March 18, 2021 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2021 09:47:48 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 26.03.2021 13:28:07 (permalink)
0
MĂNG VÀ ĐÁ
I
Chọc đá vươn lên có ngại gì
Ba cây dẫu nặng chẳng hề chi
Lấy thịt đè người nào tưởng dễ
Đồng lòng măng đẩy đá bay đi
II
Đá già đá nặng đá đè măng
Măng trẻ măng non chẳng lẽ hàng?
Ba thân chụm lại cùng chung sức
Đẩy đá khỏi đầu, trẻ mới hăng!

24/03/2021

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2021 17:08:42 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 28.03.2021 12:19:25 (permalink)
0
Xin tá bút cụ Nguyễn Công Trứ! 
 
KHÔN DẠI THỜI NAY 
Thời nay khôn dại thật ghê thay
Nay dại mai khôn bởi túi đầy
Chạy chức đổ tiền ngu hóa giỏi 
Buôn quan trút của dở thành hay
Muốn nhanh quỳ gối dâng gia sản
Mong đạt ngửa lòng gối cánh tay
Bạc đếm tiền trao là tiến bộ
Không tài một bước cũng lên mây!
 28/03/2021
Đuyên Hồng
 
THẾ THÁI NHÂN TÌNH
Thế thái nhân tình gớm chết thay
Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy
Hễ không điều lợi, khôn thành dại
Ðã có đồng tiền dở cũng hay
Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi
Hẳn hoi không hết một bàn tay
Suy ra cho kỹ chi hơn nữa
Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.
Nguyễn Công Trứ

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2021 11:23:22 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 29.03.2021 11:31:10 (permalink)
0
GHI NHẬN VÀ BIẾT ƠN 
Cảm nhận tình yêu mỗi sáng ra 
Công ơn dưỡng dục nghĩa sơn hà
Miếng ăn từng bữa mồ hôi mẹ
Manh áo hàng ngày sức lực ba
Canh ngọt cơm ngon nhờ vợ cả 
Mưa hòa gió thuận bởi trời xa 
Nước non trăm họ đều vun đắp
Công của bao người để có ta!
March 29, 2021

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2021 12:02:13 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 01.04.2021 16:13:03 (permalink)
0
THỀ NGUYỆN 
Tâm hồn đã gọi tiếng nàng ơi
Muốn được chờ mong cả quãng đời
Những đợt chiều sang tìm cổng tới  
Bao lần tối lại ngẫm trò chơi
Lòng ta đã định niềm yêu khởi  
Dạ ấy còn chưa lẽ hỏi trời
Gửi ánh trăng tà em hãy đợi
Tình này thắm mãi cuộc dài hơi 
April 1, 2021

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2021 16:14:13 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 05.04.2021 14:19:17 (permalink)
0

TÌNH XƯA
Cuốc kêu gọi bạn, nhớ người thơ
Tình cũ khi nao chẳng bến bờ
Những buổi ghi bình câu tạc dạ
Nhiều lần thăm hỏi nghĩa vu vơ
Dẫu là chốn ảo quen thì luyến
Khổ nỗi lòng xa nhớ lại mơ
Hỏi đến khi nào ta sẽ gặp
Câu chào câu gửi cứ như xưa

April 05, 2020 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2021 14:24:35 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 09.04.2021 15:18:34 (permalink)
0
GIẤC MỘNG 
Nhạc trầm thơ thoảng nỗi buồn rơi
Nhớ đã bao phen dạ rối bời
Bởi đã thầm mong nên trộm tưởng 
Vì hay lỗi hẹn để tình trôi
Đầu khuyên dừng lại tim nào muốn
Bụng bảo quên đi miệng cãi lời
Trở giấc giữa đêm quờ điện thoại
Người gọi đâu nào chỉ mộng thôi!
April 09, 2021

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2021 18:31:22 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 11.04.2021 10:00:22 (permalink)
0
TIẾNG SÁO 
Trên đồi thổi sáo gã trai lơ
Cây lặng nắng thêu gió hững hờ
Lũ nhạn cả đàn quên cố thổ
Hồng nhan một bóng lãng vần thơ
Đắng xa mây tía vờn sông đợi 
Bãi cận sương lam phủ khói chờ
Khoan nhặt nhạc lòng nghe réo rắt  
Xao hồn thục nữ vướng tình tơ!
April 10, 2021

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2021 10:04:56 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 13.04.2021 09:55:48 (permalink)
0

TÌNH MẠNG (6)
Vào chơi face-book gặp nàng thơ
Lúc họa khi com những đợi chờ
Khuya sớm lời câu ghi mộng điệp
Ngày đêm từ ngữ gửi hồn mơ
Gần rơm lòng cháy bao say đắm
Gặp lửa hồn thiêu những mịt mờ
Đã tại duyên gì nơi chốn ảo
Yêu người bỗng mến cả vần thơ!
April 12, 2021

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2021 09:58:19 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 15.04.2021 10:17:34 (permalink)
0

HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
Ngày ba bữa đủ có đâu nhiều
Con giỏi vợ hiền bố dễ yêu  
Đầu bạc đầu xanh cùng hạp tính
Tiền nhiều tiền ít cũng vui tiêu
Một ngôi nhà nhỏ cây hoa lắm
Đôi thước vườn xanh trái quả nhiều
Già trẻ cùng nhau vui vẻ sống
Thế gian hạnh phúc có bao nhiêu!

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2021 10:19:32 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 16.04.2021 10:39:48 (permalink)
0
EM VỀ
Gót ngọc đường hoa những bướm bay
Trời xa nắng tím rải phương này
Nụ cười chớm nở bao người mộng
Giọng hát vừa nghe lắm kẻ say
Bước thỏ tung tăng làn tóc xõa
Mắt nai lúng liếng cặp mi dài
Có chàng họa sĩ rơi cành cọ
Ngỡ phút Tiên về chợt lỏng tay!
April 15, 2022


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2021 21:40:37 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 85 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9