QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 85 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 19.04.2021 11:56:43 (permalink)
0

HOA PHÙ DUNG *
Phù dung sớm nở sẽ tàn mau
Cũng đủ cho ai cả mấy màu
Trắng ngọc đầu ngày tinh khiết vậy
Hồng non giữa ngọ đẹp làm sao
Chiều sang thẫm đỏ lần thay áo
Tối lại hoàn sinh chỗ khởi đầu
Hiến tặng cho đời bao sắc cảnh
Còn thân còn để đẹp lòng nhau!

April 19, 2021

"Hoa phù dung thay đổi màu sắc từ sáng sớm cho tới chiều tối. Khi hoa Phù dung nở là màu trắng hoặc hồng nhạt, về sau thì chuyển dần sang màu đỏ, rồi đỏ sẫm. Đẹp nhất là loài hoa trong ngày chuyển 3 màu, sáng màu trắng, trưa màu hồng, buổi tối màu đỏ sẫm.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2021 20:16:23 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 24.04.2021 15:58:28 (permalink)
0

BÓ CỦI
Sức già gánh củi chẹn ngang lưng
Cõng cháu nuôi con cả đời từng
Nhà cao xe đẹp ai nhớ nhỉ
Bóng mẹ từng mang bó củi rừng!
26 September 2020

Đuyên Hồng 27.04.2021 09:58:25 (permalink)
0
CÔNG THẦY
Ơn thầy tỏa sáng tựa vầng dương
Dẫn bước đàn em buổi học đường 
Dạy nghĩa trao tình khơi hiểu biết
Rèn tâm chuyển đức gợi lòng thương 
Thành danh bởi dựa tài thao lược 
Được phúc nhờ công kẻ dẫn đường
Nét mực lời thơ người để mãi 
Đời con đã quyết phải tròn gương!     
April 27, 2021

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2021 15:03:38 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 28.04.2021 10:58:33 (permalink)
0
HỒNG TÍM
Nhớ em ngắm mãi hoa màu tím
Thắm đượm làm sao buổi hẹn hò
Tặng nhau hồng tím thôi mà để 
Tím cả tình yêu tím lẫn thơ
April 28, 2021

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2022 12:03:18 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 01.05.2021 18:20:18 (permalink)
0
ĐÙA VỚI DỊCH 
 
Ai cúm mặc ai chớ bảo bà
Bốn ngày nghỉ lễ sướng đi nha
Cửa Lò Đà Nẵng đè nhau đến
Đà Lạt Vũng Tàu lũ lượt qua
Ấn Độ nhà thương chen chẳng được 
Xiêm La phố chợ chết nhiều a  
Sướng đi! Rửng mỡ mai rồi biết
Dịch quét bay còn sống nổi ha!!!? 
 
20 tháng Ba năm Tân Sửu 
May 01, 2021

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2021 19:25:15 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 02.05.2021 18:11:44 (permalink)
0
XE ÔM
Cả một đời trai chỗ góc hè
Ngày đêm giỡn gió trổ tài xe 
Đường thông trễ chậm mình ta hiểu 
Ngõ cụt dài to khó kẻ lòe
Lạng lách nào thua từng chỗ hiểm 
Vòng vo chẳng ngại những lần phê
An nhàn rỗi cảnh nhìn thiên hạ
Gái đẹp xem nhiều vẫn để khoe!

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2021 22:49:07 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 04.05.2021 10:31:22 (permalink)
0
BUỔI MAI TẢN MẠN 
Người đi vỡ nắng đội vầng mai
Tóc xõa đầy vai thẳng lộ dài
Gió lộng vờn môi ngày đã tỏ
Mây lùa lỏng áo lệ vừa phai 
Vua Đoài vọng mãi hình cô lữ
Vợ Tản còn ghen chỗ núi Sài   
Chẳng biết duyên gì sao gặp gỡ
Cho lòng thấu động nỗi trần ai 
May 03, 2021 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2021 01:50:16 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 05.05.2021 01:09:30 (permalink)
0

MÃN KHÓA
Có những vầng mây đỏ mặt trời
Ve rền phượng đã thả tàn rơi
Lần chân dấu cũ mà mơ tưởng
Dõi bóng người xa để ngậm ngùi
Nhật ký nhiều ơi lòng đã mỏi
Thơ tình lắm vậy lửa còn khơi
Bàn tay giữ chặt lời không nổi
Lối rẽ buồn vui bởi một người

May 05, 2021


Đuyên Hồng 10.05.2021 17:02:15 (permalink)
0

TỰ SƯỚNG
Tay trần hạ thể cũng là ta
Sống để mà chơi vẫn gọi là
Buổi hạ vui đùa trong bãi mát
Chiều xuân thỏa chí giữa vườn hoa
Phòng the đã hỏi mùi trăng gió
Cõi hạc từng hay chỗ chánh tà
Sáng đợi vầng dương chiều vãn cảnh
Vui buồn thế tục chẳng tìm ra!
May 10, 2021

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2021 17:41:21 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 11.05.2021 17:15:47 (permalink)
0
LÒNG MẸ 
Thân cò quãng vắng khổ vì con
Đẻ cực mang đau những tháng tròn 
Sữa ngọt chắt lòng nuôi trẻ lớn
Lưng còng mỏi mắt đợi con khôn
Khi hàn buổi nhiệt nhiều lo lắng 
Chỗ dại ngày hư lắm cảnh buồn
Tuổi hạc đùa vui cùng lũ cháu
Tươi cười hạnh phúc hỏi gì hơn  
May 11, 2021 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2022 16:28:25 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 23.05.2021 12:06:56 (permalink)
0
HÈ ĐẾN    
Bằng lăng tím lịm rủ đàn ve
Rộn rã trường ơi buổi đến hè
Cặp nhỏ đầy sao trang kỷ niệm 
Sổ hồng nặng lắm chữ tua te 
Kìa cô áo trắng cười như thẹn
Ấy cậu trai tân dại hóa hề
Trống giục đôi lần thôi giã biệt
Câu chào đã nặng những vòng xe! 
May 23, 2021 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2021 14:08:51 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 31.05.2021 17:58:32 (permalink)
0
DUYÊN PHẬN 
Vô phận kiếp này dẫu hữu duyên
Trăm năm cũng chỉ giấc mơ huyền
Cung vàng bắn mãi nào đâu rụng  
Tên bạc đâm hoài chẳng thể xuyên
Đối cảnh thầm mong trồng chữ phúc 
Nhìn thơ lại ước gỡ câu nguyền 
Hồng nhan đã định buồn nhân thế   
Một nét trang đài có mãi nguyên!?  
May 31, 2021 

 
Đuyên Hồng 04.06.2021 15:47:35 (permalink)
0
TÌNH THƠ
Anh mãi gọi em một chữ nàng
Chuyện tình hai đứa sẽ sang trang
Ngôi nhà tiếng trẻ vườn thương mến
Điệu hát vần thơ cảnh địa đàng
Hải vị nhiều khi nào thiếu nhỉ 
Sơn hào lắm bữa mãi giàu sang 
Khi hòa câu hát khi đề bút
Giấc mộng uyên ương thật ngọc vàng
June 4, 2021 
 

Đuyên Hồng 07.06.2021 16:32:34 (permalink)
0

VÃI CƯỜI
Ta mãi là Ta chẳng giống người
Ai tài ai giỏi mặc ai coi
Việc nhà trưa tối vui mà sống
Chuyện phố gần xa chẳng học đòi
Thiên hạ buồn sao thời đổ đốn
Giang sơn ngán nhỉ cuộc lòi toi
Tai bưng mắt bịt ngồi so chữ
Chẳng có hay chi cũng vãi cười
June 5, 2021


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2021 16:35:25 bởi Đuyên Hồng >
Đuyên Hồng 19.06.2021 22:50:53 (permalink)
0
TẤM ẢNH
Chỉ là tấm ảnh của nàng thôi
Cũng đủ năm canh dạ rối bời
Nhìn hoa lại ước hoa chưa chủ
Ông Trời sao nỡ khổ lòng tôi
June 19, 2021
 

Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 85 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1268 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9