![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              TỰ NHỦ (1) 
  Ở đời có giận mới thành thương  
  Hữu phúc tùy duyên sẽ một đường  
  Đâu phải thiền sư mà lánh tục  
  Đã là nhân loại ắt tình vương  
  Khi cười lúc hận nào ghi dạ   
  Nay có mai thua cũng chuyện thường  
  Vui tự tâm mình ai hiểu được  
  Giữ lời minh bạch chẳng phô trương   
  Sept 04, 2021    
         
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2021 17:14:31 bởi Đuyên Hồng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TỰ NHỦ (2)  
  Miệng giảm lời ra họa bớt vào  
  Ăn nhiều ắt hẳn bệnh theo sau  
  Giữ lòng ít muốn vô lo nghĩ  
  Bỏ vật ngoài thân tránh khổ đau  
  Chẳng khóc đại bi lòng tĩnh lặng  
  Không lỡi đại ngộ dạ thanh tao 
  Gặp duyên thì quý ơn trời đất   
  Hết phận thời lui rũ áo chào ! 
  Sept 10, 2021    
     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2021 21:17:00 bởi Đuyên Hồng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHIỀU MỘNG 
  Nắng nhạt chiều thu gió hững hờ   
  Trông trời gõ phím thả vần thơ  
  Đường phơi lá đổ com chim hót  
  Ngõ rộn ong bay lũ bướm chờ    
  Ngậm bút buồn sao câu hẹn ước   
  Mỉm cười nhớ mãi phút huyền mơ  
  Giọt cà phê đắng rơi nằng nặng   
  Thả bước ai sang giữa khói mờ  
  Sept 15, 2021   
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NỖI NHỚ   
  Tròn đêm nhớ lại gã trai lơ  
  Gối lẻ thân cô mởi mắt mờ  
  Ánh mắt nụ cười còn tỏa nắng   
  Tiếng đùa lời nói vẫn hoài mơ  
   Thề trăng chưa thốt sao yên dạ    
  Hẹn biển nào nghe mãi đợi chờ  
  Gặp gỡ làm chi rồi cách biệt  
  Để lòng chỉ biết gửi vào thơ  
  Sept 16, 2021    
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TỰ NHỦ (3)  
  Sống ở trên đời mãi tính sao 
  Mai vinh mốt nhục rõ không nào 
  Còn duyên muôn nẻo còn minh hữu  
  Chẳng phận một đường cũng kiếm đao 
  Chữ tớ danh thầy do tạo khởi 
  Lúc thành khi bại ấy trời trao 
  Vui đi cho bõ thời sương gió 
  Chẳng bận tài danh lẫn tước hào,! 
  Sept 19,  2021    
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TÌNH ĐẦU    
  Người xưa đâu hỡi dấu yêu đầu      
  Kỷ niệm bao ngày vẫn khắc sâu     
  Cái thửa dậy thì ngơ ngẩn nhớ      
  Một thời hoa mộng vẩn vơ sầu      
  Mây tan chẳng hợp mây bay mãi     
  Gió nổi nào yên gió thổi lâu      
  Đã gặp nhau rồi sao tách nhỉ        
  Ông Trời Nguyệt Lão trả lời mau!     
  Sept 21, 2021      
        
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2021 17:23:00 bởi Đuyên Hồng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MỘNG THU 
  Lá rụng bên mình ngỡ bước ai 
  Chiều thu nỗi nhớ chợt giăng dài 
  Trời xa sương lạnh đôi chim mỏi 
  Đường nhỏ gót hồng nửa bóng phai 
  Gió nổi còn vương niềm khắc khoải 
  Mây loang đã ngấu nỗi u hoài 
  Hoàng lan một đóa còn thơm mãi  
  Giấc mộng ta nàng đã đổi thay! 
  Sept 22, 2020   
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TÌNH THƠ  
  Nỗi nhớ vần yêu gởi gió mây  
  Người xa có hiểu được tim này  
  Khi buồn đợi mãi bài thơ họa   
  Lúc rỗi mơ hoài nét chữ bay   
  Những tưởng vui đùa trong một chốc 
  Nào hay day dứt mãi đêm ngày   
  Khi nào gặp nhỉ người trong mộng   
  Bữa tiệc chung tình chẳng hết say!   
  Sept 22, 2021       
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đuyên Hồng
  
   
  TÌNH THƠ   
  Nỗi nhớ vần yêu gởi gió mây   
  Người xa có hiểu được tim này   
  Khi buồn đợi mãi bài thơ họa    
  Lúc rỗi mơ hoài nét chữ bay    
  Những tưởng vui đùa trong một chốc  
  Nào hay day dứt mãi đêm ngày    
  Khi nào gặp nhỉ người trong mộng    
  Bữa tiệc chung tình chẳng hết say!    
  Sept 22, 2021  
   
    
   
  
    LỠ LÀNG!...     Bỗng nhiên từ chốn gió đùa mây!   Thơ đọc... chao nghiêng cảm thức này!   Êm ả bên đường, hoa nắng rớt...   Xạc xào trước ngõ, lá thu bay!   Lời yêu không tỏ... buồn năm tháng...   Ý mộng chưa trao... uổng những ngày!   Lầm lũi đường khuya, sầu lẻ bóng!   Đêm về gối chiếc... ngất ngây say!     27/9/2021   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MỘNG XUÂN  
  Xuân này muốn được ở cùng em  
  Ngắm cảnh nhìn trăng ở cạnh thềm  
  Anh mắt đưa lòng bao quyến rũ  
  Bờ môi rót lửa mãi dịu êm    
  Vần thơ đã quyện đan tình ái  
  Điệu hát vừa ca tỏ nỗi niềm   
  Hạ mát thu vàng đông ấm lại   
  Đời anh hạnh phúc bởi gần em!     
  1 Jan 2022  
  Đuyên Hồng    
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2022 09:06:31 bởi Đuyên Hồng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VÌ AI 
  MỘT khối duyên thơ một chữ tình 
  HAI lòng gắn lại mãi nguyên trinh 
  BA năm hương lửa còn in mắt 
  BỐN tháng keo sơn mãi thắm hình 
  Tơ tưởng NĂM canh đầm gối lệ 
  Thẫn thờ SÁU khắc nhạt môi xinh 
  BẢY ngày thật ngắn người đâu hỡi  
  TÁM tiếng chờ mong chẳng phút đình! 
  Jan 10, 2022   
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 TỰ NHỦ (4)   
  Giàu nghèo một kiếp nhẹ như lông   
  Kẻ gọi là thằng đứa bảo ông   
  Chức trọng quyền cao rồi xuống đất   
  Tiền nhiều của lắm cũng trôi sông   
  Ngày vui giữ miếng phòng khi rủi   
  Bữa có siêng làm tránh buổi không   
  Cẳng bó tay che thời nhoẻn miệng   
  Sống để mà chơi chẳng nhọc lòng!   
  Jan 15, 2022   
  Đuyên Hồng     
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 16:14:19 bởi Đuyên Hồng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 CHUYỆN CHÚNG MÌNH  
  Hai đứa dầu xa một khoảng trời  
  Không còn cách biệt hỡi mình ơi  
  Người tây kẻ bắc hồn như hợp  
  Thơ đấy lòng đây dạ đã bồi  
  Đâu kém mây kia ngoài biển rộng 
  Nào thua chim ấy giữa trùng khơi  
  Một ngày duyên nở tình thắm mãi  
  Ta sẽ cùng nhau chẳng phút rời  
  18 Jan 2022   
  Đuyên Hồng       
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2022 12:39:55 bởi Đuyên Hồng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NỖI NIỀM 
  Người đến hay không cũng đợi chờ 
  Nỗi lòng đã vướng sợi tình tơ 
  Đêm qua trằn trọc cơn mơ hão  
  Ngày tới dây dưa chút nghĩa hờ 
  Ngắm ảnh rộn ràng trong nét ảnh  
  Nhìn thơ ngây ngất giữa tình thơ 
  Người xa chẳng lẽ là duyên nợ 
  Hãy trả lời ta ánh nguyệt mờ!  
  26 Jan 2022 
  Đuyên Hồng   
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VUI TẾT      
  Tết người chơi cả kém chi ta 
  Bia cũng vài lon chậu một hoa 
  Dưa hành nào muối e trời nóng 
  Thịt mỡ khỏi bàn đợi dịch qua  
  Mâm cao  vừa đủ no con trẻ  
  Rượu quý còn dư đãi bác già    
  Trừ tịch truyền hình xem thoải mái 
  Theo đài gõ nhạc đón xuân… ca     
  27 tháng Chạp năm Tân Sửu 
  Jan 29, 2022 
  Đuyên Hồng       
   
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: