KỂ CHUYỆN NGÀY XƯA
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 13 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 182 bài trong đề mục
tamma 16.03.2007 20:12:04 (permalink)
0

 
THÓI ĐỜI... 
 
Một năm lá đổi bốn mùa
Trăm năm mưa nắng  mải đùa thế gian
Ấu thơ qua ,tới bẽ bàng  
Già trao tóc bạc...Áo quan gọi mời. 
 
Ai nào tránh được chia phôi
Nồi da nấu thịt- Gọi mời chiến tranh
Quyền cao muôn mắt tranh giành
Đến khi lá rụng cỏ xanh chung màu 
 
Tam Mã

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 14:28:25 bởi tamma >
#1
    tamma 16.03.2007 20:15:25 (permalink)
    0

     
    Con Người 
     
    Ai người tính được trước sau
    Cao xanh chắc phải bỏ cầu được thua 
    Trò đời cứ tưởng như đùa
    Buồn vui cười khóc...Lệ mưa tháng ngày .
     
    tam mã đông đủ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 14:30:26 bởi tamma >
    #2
      tamma 16.03.2007 20:19:59 (permalink)
      0

       
      Khóc Than... 
       
      Lá vàng còn ở trên cây
      Lá xanh đã rụng cho ngày đảo điên
      Ai cướp con của mẹ hiền
      Để cho dở sống,tim điên khóc trời. 
       
      Chỉ vì ma túy người ơi
      Chiều con có phải giết đời của  con
      Mẹ đau lệ nhỏ lối mòn 
      Khóc than để mất một hòn máu tim
       
      tam mã đông đủ
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 14:32:51 bởi tamma >
      #3
        tamma 16.03.2007 20:23:24 (permalink)
        0

         
        Mùa Xuân  
         
        Mùa xuân ngọn nắng  ngắm nhìn
        Sài Gòn vui nhộn niềm tin con người
        Mùa xuân mây bỗng dừng...trôi.
        Áo em trắng xoá  bầu trời  vào xuân. 
          
         
        Tam Mã Đông Đủ

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 14:35:46 bởi tamma >
        #4
          tamma 16.03.2007 20:26:08 (permalink)
          0

           
          2 NGÀY...EM 
           
          Hôm qua tim bỗng tần ngần
          Hẹn em bị lỡ ba lần quên ăn
          Hôm nay đã hết băn khoăn
          Không hẹn em đến....quên ăn ba lần .
           
          Tam mã đông đủ

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 14:37:43 bởi tamma >
          #5
            tamma 17.03.2007 01:04:32 (permalink)
            0

             
            Nắng Rơi
             
            Nắng buông vạt áo em tôi
            Mây trôi đáy mắt thả trời rối tung
            Tóc thề đã chấm ngang lưng
            Tai nghe tiếng gió ngập ngừng mắt môi.
             
            tam mã đông đủ

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 14:44:12 bởi tamma >
            #6
              tamma 17.03.2007 01:07:32 (permalink)
              0

               
              MƯỜI TÁM.
               
              Mười tám đã đến thật rồi
              Thanh xuân mộng tựa mây trôi cuối trời
              Không là hoa ,lúc dạo  chơi
              Người ta cứ ngắm rồi cười với em
               
              tam mã đông đủ
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 14:51:02 bởi tamma >
              #7
                tamma 17.03.2007 01:11:25 (permalink)
                0

                 

                TIÊU ĐỜI
                 
                Một ngày học mấy ngày mơ
                Một lần hẹn gặp ngu ngơ cả tuần
                Chuyến này thi trượt bước chân
                Tình yêu đóng cửa  hết lần tìm nhau
                 
                tam ma đông đủ






                 

                quả hoa quả
                 
                nhài trắng hương thơm tỏa dặm xa
                thăng long màu tím vỏ hoa cà
                ổi xanh trong trắng hồng hương vị
                chuối chín thơm lừng ngọt thiết tha
                bầu bí thảo thơm chung một cảnh
                tươi hồng dưa hấu dạ ông cha
                bao năm quả khế còn răn đó
                chuyện cũ làm sao lẫn CUỐC GÀ.
                 
                tam mã đông đủ.



                việc đời như vậy
                 
                ai biết tầng mây tít tận trời
                là nơi giam giữ của bao lời
                than thân nhân thế kêu vang vọng
                tuyệt mệnh trần ai thả cuối hơi
                đất táng xác thân nơi thẳm tối
                trời chôn tâm chí đã qua thời
                trước sau con sóng thời mãi vậy
                biển rộn sóng đè lớp lớp chơi....?
                 
                tam mã đông đủ
                 
                he..he.chúc các pác...vui nhiều 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 14:56:55 bởi tamma >
                #8
                  tamma 17.03.2007 12:13:30 (permalink)
                  0
                  thoáng qua mau
                   
                  vui đâu chỉ một thoáng qua
                  gặp nhau một lúc thế là chia tay
                  đường về tim đắm nồng say
                  hương đêm sương ướp như bay tâm tình
                   
                  tam mã đông đủ
                  #9
                    tamma 17.03.2007 20:10:17 (permalink)
                    0
                    suối thơ réo gọi
                     
                    mỗi bước qua sông phải nhớ đò
                    chẳng hơn đi bộ mấi quanh co
                    buổi đầu tập đánh vần con chữ
                    ngày cuối đã thi quãng học trò
                    bằng cấp tạm treo thời kỷ niệm
                    lẽ đời phải kiếm chốn tình cho
                    bút thơ khắc họa lòng thi sĩ
                    hồn trải theo dòng suối nước to.
                     
                    tam mã đông đủ 
                     
                    __________________________

                    ước
                     
                    với mộng anh
                     
                    chẳng nỡ phai tình với mộng Anh
                    xuân thì có lứa tính cho nhanh
                    tương lai sau trước đều qua ải
                    hạnh phúc sớm trao dạ phải đành
                    tốt xấu duyên trời se chỉ thắm
                    ngoan xinh tươi thắm cặp răng nanh
                    tính hiền một bước người khen ngợi
                    ngoa ngoắt đời chê  ,dạ sát chanh.
                     
                     
                    tam mã
                     
                    cám ơn bạn đã không chê mình là lính mới tò te /chúc bạn và hương tình đời vui nhiều nhé  
                     



                    cô đi thư quán vắng người hiền
                    nắng dọi bơ vơ một góc hiên
                    vẫn biết thoáng qua rồi trở lại
                    gió buồn vẫn dạo nhớ triền miên.
                     
                    tam mã
                     
                    kính chúc cô đi chơi vui vẻ nhé
                    mới vô chưa kịp làm quen cô mờ...he...chúc cô vui 
                      
                      

                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 01:30:22 bởi tamma >
                    #10
                      tamma 18.03.2007 01:20:51 (permalink)
                      0
                      thương nhớ...
                       
                       
                      một giọt sương mấy lung linh
                      trăng sao soi mắt có hình của anh
                      con tim có chắn lũy thành
                      để cho thương nhớ của anh bay vào.
                       
                      tam mã
                       
                       
                      chiếc lá chờ rơi...
                       
                      thoáng chốc trang dài đã mấy trăm
                      tâm tình mở cửa bạn vào thăm
                      khi đen sầu ủ còn mưa réo
                      lúc sáng vui reo thả ánh rằm
                      tình nghĩa duyên thơ ai dám cản
                      đa mang hồn bút gửi vùng tâm
                      nơi này ai  tới lần thêm nhớ
                      chiếc lá chờ rơi mãi ấm trầm
                       
                       
                      tam mã đông đủ 
                       

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2007 12:12:09 bởi tamma >
                      #11
                        tamma 19.03.2007 01:17:28 (permalink)
                        0
                        mưa nắng
                         
                        mưa dăng là việc của trời
                        nắng rơi là việc của người làm ăn
                        còn ta rúc mãi trong chăn
                        từ hôm em để con tằm...tơ vương
                         
                        tam mã
                        #12
                          tamma 19.03.2007 01:21:05 (permalink)
                          0
                          chia trăng
                           
                          một rằng nhớ -hai rằng thương
                          mới đi có một quãng đường đã chia
                          vầng trăng đã rụng xuống kìa
                          bởi chia hai lối...ai về mặc ai
                           
                           
                          tam mã đông đủ
                           
                           
                          KÍNH MỜI
                           
                          chơi thơ -vui...buồn
                           
                           
                          uống rượu cho tan sầu dạ ta
                          làm thơ mấy khúc gửi gần xa
                          trí tâm phúc họa do trời sắp
                          khôn dại bình an  chốn thật thà
                          thơ phú muốn nâng tầm học vấn
                          ngọt Đường giải nhiệt trái tim nhà.
                          cách chơi tiếng việt còn ngơ ngác
                          tiếng Hán đọc qua muốn ốm a...
                           
                           
                          tam mã đông đủ

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 11:53:26 bởi tamma >
                          #13
                            Ngân Chánh 19.03.2007 08:50:59 (permalink)
                            0
                            Ngắm Nửa Vầng Trăng
                             
                             
                             
                             
                            Nửa kia đã rụng xuống cầu
                            Nửa treo lơ lửng trên đầu ngọn cây
                            Vi vu gió thoảng qua đây
                            Nhẹ rơi chiếc lá chao lây mặt hồ
                             
                             
                            Rung rinh nước lắc lư xô
                            Nửa trăng gờn gợn trên hồ ngã nghiêng
                            Mẻ đi một nửa làm duyên
                            Nửa kia giữ vẹn thề nguyền năm nao
                             
                             
                            Chong gai nghiệt ngã đớn đau
                            Vẫn đi vững chí chờ nhau cuối đường
                            Quan hà cách biệt sông thương
                            Vẫn yêu, vẫn đợi, vẫn thường nhớ mong
                             
                             
                            Gió mây nào có phụ lòng
                            Trăng khuya nửa mảnh vẫn trông ngóng hoài
                            Đêm nay gió rét hiên ngoài
                            Có người thức trắng miệt mài ngắm trăng./.
                             
                             
                             
                            Ngân Chánh
                            18/03/2007
                             
                            NC thấy bài thơ Chia Trăng của Tam Mã nên động lòng, viết gởi Tam Mã lại bài này nhé :=)
                             
                            Chúc Tam Mã vui vẻ
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 08:53:53 bởi Ngân Chánh >
                            #14
                              tamma 19.03.2007 11:57:16 (permalink)
                              0

                              Ngắm Nửa Vầng Trăng





                              Nửa kia đã rụng xuống cầu
                              Nửa treo lơ lửng trên đầu ngọn cây
                              Vi vu gió thoảng qua đây
                              Nhẹ rơi chiếc lá chao lây mặt hồ


                              Rung rinh nước lắc lư xô
                              Nửa trăng gờn gợn trên hồ ngã nghiêng
                              Mẻ đi một nửa làm duyên
                              Nửa kia giữ vẹn thề nguyền năm nao


                              Chong gai nghiệt ngã đớn đau
                              Vẫn đi vững chí chờ nhau cuối đường
                              Quan hà cách biệt sông thương
                              Vẫn yêu, vẫn đợi, vẫn thường nhớ mong


                              Gió mây nào có phụ lòng
                              Trăng khuya nửa mảnh vẫn trông ngóng hoài
                              Đêm nay gió rét hiên ngoài
                              Có người thức trắng miệt mài ngắm trăng./.



                              Ngân Chánh
                              18/03/2007

                              NC thấy bài thơ Chia Trăng của Tam Mã nên động lòng, viết gởi Tam Mã lại bài này nhé :=)

                              Chúc Tam Mã vui vẻ

                               
                              cám ơn bạn nhiều nhé Ngân Chánh-thơ của bạn hay quá nó có chủ đề và hồn tâm thật lãng mạn -mình thì chỉ làm con cóc thôi.
                              chân thành chúc bạn và gia đình vui vẻ và khỏe mạnh
                               
                              tam mã
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 13 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 182 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9