KỂ CHUYỆN NGÀY XƯA
Yêu Nhiều khi cũng khóc vì tình yêu Vì dỗi vì hờn lúc cô liêu, Biết thế mà sao mình vẫn muốn Tìm đến vườn thơ để được yêu. thb Cảm ơn chị Hồng Sang đã ghé thăm
CÂU HÒ -DANG DỞ.... Ơ...hò... Muốn ăn cơm trắng cá kho Xin em đừng ngại dắt bò nuôi trâu Nhà anh ruộng rộng ao sâu Có hoa thiên lí ,mướp bầu em ăn. Ơ...hò Nhà nông còn lắm khó khăn Rảnh rang em lại nuôi tằm kéo tơ Yếm đào tay dệt sợi mơ Cơm no áo đẹp...Hẹn chờ em sang.... Ơ... hò... Nhà tôi ở cạnh nhà nàng Thoát nghiêng cánh bướm đã sang vườn hồng Vì anh mê mải nghề nông Em chê...Nên kén tấm chồng làng xa.... Ơ...hò... Rồi ngày rời gót đi qua Câu thương câu nhớ...Bỏ nhà ngẩn ngơ Tôi buồn hò lắm thành thơ Ai thương xin tới...Chung bờ khát khao... ơ...hò... TAM MÃ CHÚC CHỊ VÀ KIM GIANG VUI VẺ VỚI MỌI NGƯỜI...CÂU HÒ ĐỒNG LÚA THÌ NGẮN HƠN HÒ SÔNG NƯỚC ĐÓ KIM GIANG À...NÊN MÌNH MỚI VIẾT LÀ< Ơ...HÒ > CỦA BẠN LÀ ĐIỆU HÒ MÊNH MANG QUÁ HA...
VUI TA... Tìm vui...Bên cội cây đa Tuổi thơ ríu rít lá sa mát lành Mắt tìm mơ ,chốn mây xanh Tai nghe chim hót trong lành hạ trưa. Tìm vui giữa chốn cười đùa Người đông ai biết ngày xưa của mình Ta về buồn lại rung rinh Trăng xưa ,sao cũ...Nháy tình bơ vơ. Tìm buồn ta lại thả thơ Viết muôn câu hát ,tìm bờ ngủ yên Câu thơ trang trải ưu phiền Đưa hồn ta tới non tiên phiêu bồng. TAM MÃ CHÚC CÔ BẢY CUỐI TUẦN VUI VÀ MẠNH KHỎE
quote:
Liễu xanh
Hình như đã năm mười năm
Hồn ta theo gió thơ trầm bổng bay
Ta cười quên một đêm say
Người ơi ! đừng rót rượu đầy môi ta...
Hình như một chiều rất xa
Rượu say...ta hát ngân nga một mình...
hongsang
BÂY GIỜ.
Bây giờ sao bỗng ngẩn ngơ
Trước hoa cỏ lạ vu vơ mất hồn
Bây giờ thơ ấu xa hơn
Ngày xưa xa mãi...Để hờn...Ướt thơ.
Ước như cơn gió vật vờ
Muốn đi muốn đến bao giờ cũng vui
Ước như mây được buông trôi
Nay nơi đầu núi ,mai rồi biển xa.
Bây giờ còn nhớ....Hay là
Để tôi ngơ ngẩn... Quê nhà đợi mong
Người đi theo nước cuốn dòng
tôi chờ thơ chảy ...Ngược dòng vào tim.
Bây giờ người đã là chim
Còn tôi là cá...Sao tìm được nhau?
Mặt hồ lặng lặng tăm sâu
Trời nghiêng chẳng thấy chim đâu tới tìm...
Câu ca...Rau ghém gỗ lim
Khác nào cá đẻ... Ổ chim trên trời
Đường yêu khó thế người ơi...
Càng yêu nhau lắm...Rối bời thêm mơ.
Bây giờ...Chờ tới ngày xưa
Để tôi lại được tiễn đưa học hành
Sau vườn còn đó cây chanh
Chờ ai tới hái...Phận đành chát chua.
TAM MÃ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2008 20:51:05 bởi tamma >
ĐƯỜNG CHIỀU.
Thoáng chốc mùa xuân đã hết thời
Hạ về tan tác giọt mưa rơi
Ai về quán cũ cho thăm hỏi
Chòm Lá vườn xưa có thắm trời
Tri kỉ mắt còn mơ khúc dạo
Tình văn miệng thả áng thơ chơi
Xuân qua hạ đến phơi ngày tháng
Đường ngọt làm tâm ,chữ rối bời...
TAM MÃ
Giọt mưa -Trên phím. Biết đời là bể khổ Vẫn ước ao gửi lòng Biết tình thường dang dở Vẫn cầu nhẫn trao mong. Ngoài trời mưa ruổi rong Bên lá đùa cùng gió Mấy hạt mưa rơi song Nỗi buồn ai có tỏ..??? Lời mưa chen lời gió Nói thì thầm bên tai Nhịp tim thầm to nhỏ Mưa như lệ nhớ hoài. Ơi cô đơn đất lạ Giữa xa hoa thiên đường Bỗng thèm vui chốn cũ Dẫu đói nghèo...Mà thương. Giọt mưa nhỏ tơ vương Tiếng rền câu thơ nhỏ Tiếng phím gõ đêm trường Mười ngón tay vò võ... Tam Mã VIỆT DƯƠNG NHÂN -TAM MÃ
Hạc Hồng Khép Cánh.
Vẳng nghe điệu nhạc cung đàn
Mảnh đau thương, hóa trăm ngàn giọt châu
Thâm trầm đời chuốc lắm sầu
Từ em về chốn đỉnh đầu núi xa.
Em đi nước bốc, mây sà
Gió ngưng, mưa đọng, tiếng ca im lìm.
Hạc hồng khép cánh trong đêm
Ngủ yên giấc mộng mơ tiên hiện về.
............... !!
Hồn chìm trong cõi đam mê
Say sưa ngụp lặn, lết lê thân tàn
Sổ đời nay đã sang trang
Gió giông lắng lặng, mây ngàn biếc xanh.
.........
Hạc hồng khép cánh tuổi xanh
Tiếng thương vang vọng xếp thành mây cao.
Mộng đời còn thắm ước ao
Bước chân đã vội bước vào vô ưu.
Hạc hồng khép cánh buồn hiu
Thăng trầm đã trải vạn điều đắng cay
Mưa lòng lạnh cả bàn tay
Nắng tâm nguội Cả tháng ngày chân đi.
chim hồng muốn khép làn mi
cơn dông đầy gió...còn gì giấc mơ
gửi hồn đành ghép vần thơ
Hạc hồng khép cánh đợi chờ ngày sang.
VIỆT DƯƠNG NHÂN -TAM MÃ.
Kính chúc cô Bảy vui nhiều nha...TẠI CÔ 7 CỨ VIẾT NHỮNG VẦN THƠ DANG DỞ NÀ....Tam mã nói tiếp vần với cô Bảy cho bài thơ...thêm buồn và thêm sầu đó.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 01:48:40 bởi tamma >
Trích đoạn: tamma
quote:
Liễu xanh
Hình như đã năm mười năm
Hồn ta theo gió thơ trầm bổng bay
Ta cười quên một đêm say
Người ơi ! đừng rót rượu đầy môi ta...
Hình như một chiều rất xa
Rượu say...ta hát ngân nga một mình...
hongsang
BÂY GIỜ.
Bây giờ sao bỗng ngẩn ngơ
Trước hoa cỏ lạ vu vơ mất hồn
Bây giờ thơ ấu xa hơn
Ngày xưa xa mãi...Để hờn...Ướt thơ.
Ước như cơn gió vật vờ
Muốn đi muốn đến bao giờ cũng vui
Ước như mây được buông trôi
Nay nơi đầu núi ,mai rồi biển xa.
Bây giờ còn nhớ....Hay là
Để tôi ngơ ngẩn... Quê nhà đợi mong
Người đi theo nước cuốn dòng
tôi chờ thơ chảy ...Ngược dòng vào tim.
Bây giờ người đã là chim
Còn tôi là cá...Sao tìm được nhau?
Mặt hồ lặng lặng tăm sâu
Trời nghiêng chẳng thấy chim đâu tới tìm...
Câu ca...Rau ghém gỗ lim
Khác nào cá đẻ... Ổ chim trên trời
Đường yêu khó thế người ơi...
Càng yêu nhau lắm...Rối bời thêm mơ.
Bây giờ...Chờ tới ngày xưa
Để tôi lại được tiễn đưa học hành
Sau vườn còn đó cây chanh
Chờ ai tới hái...Phận đành chát chua.
Chiều nay ta đi qua cầu
Tìm con chim lặn dưới sâu thẳm lòng
Ngày mai ta sẽ băng đồng
Tìm cá cá lượn vườn hồng bay qua...
Bao giờ mở hội Long Hoa
Cho chim cho cá cho ta tương phùng
Sấm đoài rúng trận mưa đông
Hỡi chim hỡi cá hỡi lòng ta ơi...
Chiều trông bóng nước bời bời
Tóc tung toé gội mây trời mấy phen
Bụi hồng lấm áo bon chen
Trút ra tính ném sợ duyên hóa tình...
Bụi hồng ứng với trời xanh
Nước xuôi mộng vẫn bên mành lững lơ
Một bầy cá thẳng đường mơ
Chiều mai sáng mốt mịt mờ cõi nao...
TAM MÃ - HỒNG SANG
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/A67983BC56A544868B9B11D600B37A02.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 09:30:00 bởi hongsang >
Trích đoạn: tamma
ĐƯỜNG CHIỀU.
Thoáng chốc mùa xuân đã hết thời
Hạ về tan tác giọt mưa rơi
Ai về quán cũ cho thăm hỏi
Chòm Lá vườn xưa có thắm trời
Tri kỉ mắt còn mơ khúc dạo
Tình văn miệng thả áng thơ chơi
Xuân qua hạ đến phơi ngày tháng
Đường ngọt làm tâm ,chữ rối bời...
TAM MÃ
Vọng Khúc Đường Chiều Xuân nay quá muộn...đã qua thời
Phượng báo hè về cánh đỏ rơi
Ánh nắng chan hoà trên khắp lối
Màu hoa rực sáng cả khung trời
Tay ngà uyển chuyển so dây dạo
Gót ngọc mơ màng thả bộ chơi
Vọng khúc đường chiều như réo gọi
Tâm can rộn rã dạ tơi bời... Sương Anh Sa đến thăm Tamma nè, chúc TM một week-end thật là vui vẻ nha...
Âm<->Dương
Ta về thế giới hoang âm.
Vùng đông bụi lạnh xác thầm rã tan.
Em người tục lụy dương gian.
Ôm vòng huyệt ngục lệ chan bia hồn.
KẺ NGU.
CÁCH TRỞ...
Buồn mưa ướp lạnh giọt trong Khóc màu duyên nợ kết thành dòng thương Vui đan sợi nắng ấm dương Cười môi hoa cỏ gửi đường ly tan. TAM MÃ ĐẠI CA....Lâu lắm rồi đệ không vào thăm...Hôm nay chợt thấy nỗi niềm mưa nắng mùa thu thạt là tức quá...Ngó thấy nhà ĐẠI CA mở....ĐỆ NHÀO VÔ nà... Chúc ĐẠI CA vfa gia đình an khang thịnh vượng kính thơ TAM MÃ
Vọng Khúc Đường Chiều
Xuân nay quá muộn...đã qua thời
Phượng báo hè về cánh đỏ rơi
Ánh nắng chan hoà trên khắp lối
Màu hoa rực sáng cả khung trời
Tay ngà uyển chuyển so dây dạo
Gót ngọc mơ màng thả bộ chơi
Vọng khúc đường chiều như réo gọi
Tâm can rộn rã dạ tơi bời...
Sương Anh
Sa đến thăm Tamma nè, chúc TM một week-end thật là vui vẻ nha...
TÌNH THƠ. Mộng bướm bay theo tà áo quen Tình mơ bóng phượng đỏ hoa đèn Lối xưa đã nhạt thời chung bóng Đường mới xuân về hoa nở chen. TAM MÃ Chào sương anh ,Cám ơn bạn đã tới nhà nông dân nhé,xin chân thành cámơn bạn nhiều.mình trả lời chậm quá ,vì dạo này vào trang không được...chúc bạn vui héng
TRĂN TRỞ.
Sóng biển quặn lòng tiếng khóc ai Nước xa trải rộng bến thương dài Câu thơ nhớ bạn chồn chân ngựa Từng chữ ôm lòng thả quán say. TAM MÃ Chúc hồng sang và mọi người vui và mạnh khỏe nhe
Trích đoạn: tamma
TRĂN TRỞ.
Sóng biển quặn lòng tiếng khóc ai
Nước xa trải rộng bến thương dài
Câu thơ nhớ bạn chồn chân ngựa
Từng chữ ôm lòng thả quán say.
Áo lụa Thu nào gió nhẹ bay
Nghiêng nghiêng chiều xuống phủ vai gầy
Ta ôm , ôm cả đời trăn trở
Mộng đẹp như mùa Thu lá bay.
TAM MÃ - HỒNG SANG
Chúc hồng sang và mọi người vui và mạnh khỏe nhe
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/E022EE79B2BB4C68BE087E675E0769BD.jpg[/image]
HỒ TÂY ĐÊM RẰM
Thơ: Vũ Thị Minh Nguyệt
Trăng rằm vằng vặc, hồ Tây
Lả lơi ghẹo gió, gió lay lay cành
Dịu dàng em nắm tay anh
Mặt hồ nổi sóng, đập trăng vỡ oà
Môi mềm thơm ngọt nhuỵ hoa
Có đôi trai gái lượn là đêm xuân
Ngất ngây hơi thở thật gần
Ơ kìa dòm trộm, vầng trăng đáy hồ
Hồ Tây đêm, đẹp như mơ…
20.06.2008
GHẸO TRĂNG.... <Thân tặng nữ sĩ -Vũ Thị Minh Nguyệt -Mảnh Trăng Quê Thái Bình > Hồ Tây đêm đẹp như mơ Gió đùa mặt nước,sóng hồ như gieo Mảnh trăng thu mãi còn treo Lung linh ánh mắt ,gửi theo dặm trường. Người cười để bóng hoa vương Người buồn để lụy canh trường dài thêm Hồ tây ngày ấy êm đềm Hôm nay ai biết rằng tên đã già. Trăng rằm người gọi Hằng Nga Trăng khuyết người bảo ấy là trăng non Chia đêm mộng chẳng vuông tròn Thở than dài ngắn trách con trăng Gìa. Đêm Rằm thấy ánh trăng sa Hồ Tây nhặt được bao la sóng tình Gió buồn trêu cặp môi xinh Trăng Thu hắt bóng ghẹo tình Trăng Quê... TAM MÃ.
Tui vẫn là tui...của lạnh lùng."
"Của đời cô lẻ...của chờ mong"
"Tìn iêu trao trọn dìa phương đó"
"Hổng có ai mần tim chuyễn rung "
HỒNG SANG
Chúc dzui nha
XUÂN VỀ.
Người về hoa nở thắm vùng Tây
Tôi đứng nơi này lạnh xám mây
Bút nhớ bàn tay thời cắp sách
Thơ than bước mộng đã hao gầy
Tin iu nhắn bạn từng câu chữ
Tâm thả rơi đầy bóng lá bay
Hồng phượng hoa mơ thời áo trắng
Sang xuân bạn đón mộng đầy tay.
TAM MÃ Bài này mình họa lại với hông Sang...để nhớ một thời cánh bướm vu vơ....hi
Sinh Tử
Ta thời nhụng độc si cuồng.
Lạnh lùng thưởng thức nỗi buồn xơ gan.
Rồi khi nghiệp lụn thân tàn.
Xin đời nấm mộ nghĩa trang mai linh.
KẺ NGU
TỬ SINH... Tử sinh trong cõi luân hồi Lão bệnh quên mất kiếp đời ngày xưa Tàn thân lúc gió đang mùa May nhờ lá rụng tiễn đưa tận tình. Tam Mã. Chúc đại ca vui nhiều nhé.sao lâu không thấy đại ca đâu vậy?????
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: