KỂ CHUYỆN NGÀY XƯA
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 13 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 182 bài trong đề mục
hongsang 08.07.2008 00:51:08 (permalink)
0

Trích đoạn: tamma


Sinh Tử

Ta thời nhụng độc si cuồng.
Lạnh lùng thưởng thức nỗi buồn xơ gan.
Rồi khi nghiệp lụn thân tàn.
Xin đời nấm mộ nghĩa trang mai linh
.
 
KẺ NGU




TỬ SINH...

Tử sinh trong cõi luân hồi
Lão bệnh quên mất kiếp đời ngày xưa
Tàn thân lúc gió đang mùa
May nhờ lá rụng tiễn đưa tận tình.
 
Tam Mã.

Chúc đại ca vui nhiều nhé.sao lâu không thấy đại ca đâu vậy????? 
 
Líu  lo  chim  hót  trên  cành
Rì  rào  tiếng  lá  tự  tình  bên  hoa
Ô  hay  vạn  vật  hoan  ca
Cớ  sao  hai  bạn  xót  xa  nỗi  buồn...
 
hongsang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/DDE2A5FD9B7B4FEF9F0212CE2CD588B8.jpg[/image]
Attached Image(s)
tamma 07.10.2008 23:45:06 (permalink)
0
 
MẤT CỦA...
 
Cởi yếm làm chi ở chốn này
Lại còn đem giặt gió tung bay
Lối đi trăm ngả ai người lấy
Hẹn tiếng trao duyên tỏ đắm say
Bao tháng trông mong tơ chỉ thắm
Mấy ngày chăm dệt mũi mềm tay
Lỡ rơi kim cổ thêm sầu lắm 
Của mất lộ thiên ngại lắm thay...
 
tamma 
 
 
tamma 12.12.2008 21:47:33 (permalink)
0
Buồn Ta chẳng Biết Từ Đâu


Buồn ta chẳng biết từ đâu
Mà như những áng mây nâu phủ trùm
Giựt mình đưa mắt mông lung
Nhìn con chim lượn giữa vùng trời đêm

Vầng trăng buông rọi bên thềm
Nhớ ngày xưa ấy, tiếng êm ru hời !
Hồn ta bay bổng chơi vơi
Gặp vì sao nhỏ, mỉm cười đưa duyên...

Người về hay ở cõi Tiên
Buồn ta réo rắc chẳng yên ắng lòng.
Vẩy tay giữa giấc mộng hồng
Trái tim nghiến nát, thế xong kiếp người !!

(Paris, rạng ngày 27.5.2008)


 
THUYỀN ĐỜI...
 
Con thuyền ngủ giấc biển khơi
Còn ta ngủ giấc cuộc đời tha hương
Mây chiều che chắn núi thương
Sóng khơi đưa đẩy dặm đường mẹ cha.
 
Biển mây trời mọc trăng tà
Tuổi xuân kỉ niệm mở ra gói vào
Từng đêm lệ ướt chiêm bao
Hỏi trong trăn trở...Ai nào nhớ ta???
 
Sầu riêng một cõi Hằng Nga
Vui tươi giọt nắng lụa là áo Tiên
Khi mang kiếp sống kim tiền
Phải xuôi theo chữ phận duyên tại trời.
 
Vẩy tay vẫy lá vàng rơi
Trái tim chợt nhớ bóng người trong mơ
Trách chi mưa gió hững hờ
Tình xưa đành dệt trang thơ tiếng lòng.
 
TAM MÃ
 
CÔ BẢY KÍNH YÊU.
 
LÂU LẮM KHÔNG VÀO THĂM CÔ ,TAM MÃ HỌA BÀI THƠ BUỒN VÀ HAY NÀY CỦA CÔ BẢY ,COI NHƯ LÀ TẠ TỘI VỚI CÔ HÉN.
CHÚC CÔ CUỐI TUẤN VUI...VUI 
 
tamma 12.12.2008 22:24:26 (permalink)
0
 
 
Sương  Mù
 
Sương  mù  trên  đỉnh  non  cao
Nhắc  ta  nhớ  lại  trời  vào  lập  Đông
Cái  lạnh  tê  tái  cõi  lòng
Bao  năm  xa  xứ  bềnh  bồng  lênh  đênh.
 
Bao  mùa  Đông  đến  khó  quên
Bao  mùa  cách  biệt  buồn  tênh  phận  mình
Hoàng  hôn  chiều  xám  lung  linh
Mù  giăng  sương  khói  tim  mình  quặn  đau...
 
-Hồng Sang-
 
 
 
TÌNH MỜ SƯƠNG.
 
Thành đô  khi gặp sương mù
Khác chi rừng thẳm âm u nỗi sầu
Người ngồi mắt thắp đêm thâu
Lửa tim soi bóng...Nát nhàu mùa đông.
 
Hỏi người còn nhớ tôi không
Mùa thu sương trải tấm lòng chở che
Tình trao thơ dại vụng về
Chẳng ai biết được ta thề bên nhau.
 
Người ngồi thả bóng rừng sâu
Đợi chân hoàng tử bước mau vỗ về
Ước gì tới được bến mê
Để tôi đưa đón người về trong sương...
 
TAM MÃ
 
Hồng Sang...Chúc vui nhìu hén...
 
hongsang 12.12.2008 23:34:05 (permalink)
0


 
 
Sương  Mù
 
Sương  mù  trên  đỉnh  non  cao
Nhắc  ta  nhớ  lại  trời  vào  lập  Đông
Cái  lạnh  tê  tái  cõi  lòng
Bao  năm  xa  xứ  bềnh  bồng  lênh  đênh.
 
Bao  mùa  Đông  đến  khó  quên
Bao  mùa  cách  biệt  buồn  tênh  phận  mình
Hoàng  hôn  chiều  xám  lung  linh
Mù  giăng  sương  khói  tim  mình  quặn  đau...
 
-Hồng Sang-
 
 
 
TÌNH MỜ SƯƠNG.
 
Thành đô  khi gặp sương mù
Khác chi rừng thẳm âm u nỗi sầu
Người ngồi mắt thắp đêm thâu
Lửa tim soi bóng...Nát nhàu mùa đông.
 
Hỏi người còn nhớ tôi không
Mùa thu sương trải tấm lòng chở che
Tình trao thơ dại vụng về
Chẳng ai biết được ta thề bên nhau.
 
Người ngồi thả bóng rừng sâu
Đợi chân hoàng tử bước mau vỗ về
Ước gì tới được bến mê
Để tôi đưa đón người về trong sương...
 
TAM MÃ
 
Hồng Sang...Chúc vui nhìu hén...
 
Gặp  nhau  đây , nửa  dặm  đường
Mai  em  loài  ngựa  ngàn  phương  độc  hành
Qua  rồi  cái  thuở  xuân  xanh 
Đợi  chờ  hoàng  tử  thâu  canh  mỏi  mòn.
 
"Còn  trời  còn  ước  còn  non"
Còn  cây  đa  cũ  héo  hon  con  đò
Sương  chiều  lòng  lạnh  co  ro
Hỡi  ơi  hoàng  tử  vòng  vo...phương  nào ? 
 
hongsang
 

tamma 17.12.2008 02:53:49 (permalink)
0

Hồi chiều chat Yahoo với 2 đứa cháu, 1 gọi tui bằng Cô và con gái của nó gọi tui bằng Bà .
Cô cháu nhỏ là đầm lai (sanh 1979), học giỏi, nói được 3, 4 sinh ngữ, nữ Võ Sư "Thái Cực Đạo"... Hiện đang làm Kế Toán cho một CT ngoại quốc ở SàiGòn. Đang ngon lành vậy, (chắc nó có căn TU ?) nó xin phép Mẹ nó là, ăn Tết xong, nó bỏ đời đi TU - Thật ra nó đã ăn chay trường hơn 3 năm nay.
Tui nghe vừa bùi ngùi, vừa vui vui - Thế là trong giòng họ có thêm người Xuất Gia Đầu Phật.
 
TU LÀ CỘI PHÚC !!!

Bà cầu chúc cháu XK (pháp danh Diệu Minh) được tròn Chánh Quả !

 

Tu Là Cội Phúc !

Buồn gì con lại đi TU
Hay là chán cảnh "ngục tù trần gian" ?
 
Nghe tin lệ ứa đôi hàng
Lòng Bà chao động, bàng hoàng xót xa.
 
Biết rằng trong cảnh Ta Bà
Muộn phiền chồng chất, hàng hà khổ đau
 
Chúc con tròn nguyện trước, sau
Tu Hành Tinh Tấn sớm vào Phật Gia.
 
Bà 7_Diệu Thi
 
_________________________________
 

BÀ …ƠI …
 

<Thay lời Diệu Minh >

 
Bà ơi ,trời đất mênh mông
Mỗi người một bến ngóng trông ước lòng
Tâm cháu lúc gặp dòng trong
Thuyền mong tới bến chở dòng kinh tâm .
 
Không tu... Bà cũng âm thầm
Tháng hai ba lượt viếng thăm cửa chùa
Thương đời lệ đổ theo mưa
Tiếng kinh bà niệm bốn mùa gió mong…
 
Quanh năm no ấm muôn lòng
Dân an quốc thái nằm trong thuận hòa
Tháng ngày hoa nở thêm hoa
Quanh năm ánh mắt đậm đà nắng xuân .
 
Bây giờ cháu đã xuất thân
Làm con của Phật vì dân niệm cầu
Cầu mong bà sống thật lâu
Cho vần thơ phật ,thơm bầu rượu tiên…
 
TAM MÃ .
 
 
 
TAM MÃ KÍNH CHÚC CÔ BẢY GIÁNG SINH VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC...BÀI THƠ TRÊN TAM MÃ XIN PHÉP HỌA THAY CHO CÔ CHÁU GÁI SẮP LÀM CON PHẬT CỦA CÔ -CẦU MONG CHO CÔ ẤY THÀNH CHÍNH QUẢ.

tamma 17.12.2008 03:18:52 (permalink)
0
=Nỗi  Nhớ  Mùa  Đông=
 
Hôm  nay  đã  lạnh  lắm  rồi
Chim  không  rời  tổ  khung  trời  vắng  tanh
Xung  quanh  đã  hết  màu  xanh
Cây  khô  trụi  lá  đưa  cành  chơ  vơ.
 
Lá  vàng  theo  gió  phất  phơ
Rụng  rơi  trên  cỏ  phủ  mờ  lối  đi
Nghe  như  giòng  lệ  hoen  mi
Đưa  tay  ta  níu  ta  ghì  thời  gian.
 
Bao  năm  ôi  những  bẽ  bàng
Bao  năm  đã  lạc  cung  đàn  dấu  yêu
Ta  buồn  thơ  thẫn  đăm  chiêu
Đành  thôi  ôm  trọn  thật  nhiều  bâng  khuâng...
 
hs
 
r
 
_______________________
 
 
NGƯỜI...ƠI...
 
Chuyện xưa giờ đã xa xăm
Trái tim sao vẫn đỏ hồng má môi
Xuân mang tiếc nuối đi rồi
Đông gom thương nhớ góc đời lệ sa...
 
Từ ngày mộng cách tình xa
Thu bao nhiêu nhớ lá hoa đắp mồ
Để đông héo úa tàn khô
Từng đêm đợi lửa...Soi mồ đêm hoang.
 
Xin người cố giữ dung nhan
Học theo bóng Nguyệt dẫu tàn không phai
Mùa đông tuyết lạnh đêm dài
Chờ xuân gõ cửa...Nắng mai lại về.
 
Người ơi...Héo úa cơn mê
Để ngăn tim thắm tràn trề lời yêu
Câu thơ đâu phải cánh diều
Lỏng dây diều đứt...Thơ Yêu chẳng mờ...
 
TAM MÃ
 
CHÚC hỒNG SANG NO EN VUI NÈ...
 
tamma 20.12.2008 22:26:47 (permalink)
0


THIÊN ĐƯỜNG NHƯ MƠ.
 
Thiên đường xây bằng tuyết
Trắng trong xếp nỗi lòng
Đông phơi trần cảnh thực
Hạ về cất vào sông.
 
Tháng giá ngày lạnh đông
Có một đêm tươi hồng
Chúa giáng sinh cứu thế
Đưa người vào cõi trông???
 
Hoa nở hương thơm nồng
Người yêu người chung ý
Nắng trải gấm non sông
Đời thêm vần thi vị...
 
Biển đời bao nhiêu bến
Bầu trời bao nhiêu sao
Lòng người bao nhiêu ước
Cần Đạo Kinh giảng rao.
 
Bầu trời nhân thắm mãi
Trái đất tình thanh cao
Khi gặp thuyền Tây Trúc
Lúc Lộc Tuần bay cao...
 
Quà giáng sinh mong đợi
Bức tranh vui câu chào
Quanh năm cười vui vẻ
Bên trời đầy ánh sao.
 
TAM MÃ
 
R
 


 
TAM MÃ KÍNH CHÚC CÔ BẢY VÀ GIA ĐÌNH MÙA GIÁNG SINH ĐẦY HẠNH PHÚC VÀ CÓ NHIỀU MAY MẮN VFA NHIỀU QUÀ...TRONG ĐÊM GIANG SINH 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 03:22:27 bởi Viet duong nhan >
tamma 20.12.2008 22:50:36 (permalink)
0


GIÁNG SINH NHỚ NGƯỜI...
 
Người đi nơi đầu tuyết
Tôi chờ cuối đường trăng
Khi buồn mở cửa sổ
Gọi gió trao tiếng lòng...
 
Người ở vùng đất thánh
Tôi sống chốn phật lành
Hai nơi đều có đạo
Cuộc đời đỡ mong manh...
 
Trông lên trời tuyết trắng
Người có nhớ mây chiều?
Nghoảng nhìn vầng trăng lạnh
Tôi thương người bao nhiêu?

Giáng sinh vào buổi chiều
Quê nhà đêm về trước
Người với tôi mong ước
Lời nguyện cầu thiêng liêng...
 
Vui buồn chẳng dấu riêng
Tôi hiền nơi đất phật
Người ngoan nơi đất thánh
Sẻ chia dẫu cách miền.
 
Người đợi nơi tuyết trắng
Giáng sinh sắp đến chào
Tôi chờ nơi đất mẹ
Lá sen... Giọt sương chao.
 
TAM MÃ
  R
GIÁNG SINH CHÚC <NGƯỜI TA> CÓ NHIỀU MỘNG ƯỚC THÀNH HIỆN THỰC VÀ CÓ CUỘC SỐNG AN LÀNH TRONG BÀN TAY CỦA CHÚA 
  
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 03:24:26 bởi Viet duong nhan >
hongsang 24.12.2008 01:23:59 (permalink)
0
Mến  Chúc "Ngừ Ta" Giáng  Sinh & Năm  Mới  Dzui  Dzẽ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/F8EF4E56CF1E439C9F7506DB9A80B6FD.gif[/image]
hongsang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 01:26:28 bởi hongsang >
Attached Image(s)
tamma 29.12.2008 01:24:28 (permalink)
0
quote:

Tóc Thề

Tóc ơi ! sao gọi tóc thề
Trăng ơi ! ai bảo trăng kề với hoa
Gọi người...gần mấy cũng xa...
Người ơi có biết lòng ta nhớ người...



 
TÓC THỀ.
 
Vì ai tóc chấm ngang lưng
Như trăng tròn bóng dọi từng lối đi
Gió đưa hương tóc nói gì
Khiến chân ngơ ngẩn bước đi chòng chành...
 
Hoa đời một thoáng mong manh
Trăng mây xa tít hóa thành cơn mơ
Bóng em một thoáng hững hờ
Trăm năm mộng ước đợi chờ tiếng trao...
 
Tóc thề hôm ấy xôn xao
Gió tung như đám mây chào vùng yêu
Gọi người cho dẫu bao nhiêu
Người nghe nghe mãi gió chiều sau lưng.
 
Trăng ơi bước mãi không dừng
Thề ơi mái tóc xin đừng quên tôi
Ngày mai xuân thả ngập trời
Tôi mơ đưa đón bóng người tóc bay.
 
TAM MÃ
 
HỒNG SANG UI....SAO VIẾT NGẮN VẬY ,ĐANG BÙN...QUÁ HẢ...ĐÓN XUÂN VUI NHÉ HỒNG SANG UI... 
  
 
tamma 29.12.2008 01:44:33 (permalink)
0
Mồ Côi
 
Ngày xưa non nước điêu tàn 
Cha đi Kháng Chiến, Mẹ sang thuyền người
Ngày nay Cha Mẹ "gặp" rồi
Cuộc đời con mãi mồ côi một mình...
 
 
 
CÁNH CHIM MỒ CÔI.
 
Bước đời muôn nỗi nhục vinh
Con tim ai cũng gặp tình mồ côi
Cung vàng điện ngọc xa xôi
Vua còn chan lệ mồ côi tội tình.
 
Đành vui theo cánh chim xinh
Lá hoa bầu bạn chung tình gió mưa
Bao năm đi sớm về trưa
Bây giờ ngơi nghỉ vui đùa mồ côi.
 
Tháng ngày đếm bóng lại chơi
Quanh năm xếp nhớ cuộc đời xa quê
Mồ côi như mãi tràn trề
Bình minh nhớ mẹ,tối về nhớ cha.
 
TAM MÃ
 
KÍNH CHÚC CÔ BẢY NĂM MỚI VUI VẺ VÀ CÓ NHIỀU SỨC KHỎE.
tamma 01.01.2009 15:16:24 (permalink)
0
 
 
Đầu Xuân Nhớ Mẹ . . .


Sáng Mai Xuân về trên ngàn lá
Đêm giao thừa hạt lệ úa nhàu mi
Hương Xuân đâu tan vỡ tuổi xuân thì
Không còn Mẹ sẻ chia ngày Tết nữa

Mẹ Mẹ ơi! chuyến đò con lạc hướng
Bơi ngược dòng lâu quá chẳng về thăm
Mồ lạnh hoang chôn cất dáng Mẹ hiền
Hẹn Xuân nào bao Xuân đến có hay

Con bơ vơ trên đất khách hôm nay
Quê Mẹ đó mà phải đi biền biệt
Nhà mình đó mà cách xa nửa kiếp
Thêm một Xuân - Đào hoa rũ nát lòng

Nhớ mùa Xuân của tuổi thơ hồn nhiên
Quần áo mới nôn nao chờ đón Tết
Đêm Giao Thừa ngồi quây quần bên bếp
Khói bánh chưng, bánh téc quyện đậm đà

Sáng mùng một Con đến chúc tuổi Cha
Nép lòng Mẹ con chúc Người sức khoẻ
Chúc muôn đời Mẹ bên con, Cha nữa
Bao lì xì ngây ngô nhận hỉ hoan

Hai mươi Xuân cuộc đời như cơn loạn
Có năm nào Mai thắm vàng ươm đâu
Chưa một lần cành Huệ ngát, hương trầm
Nhưng dòng lệ mặn thêm khi Xuân đến

Đêm giao thừa, đêm nay buồn trống rếch
Không bánh chưng, kẹo mứt hay hạt dưa
Biết cuộc đời không thể ngược lại nữa
Vẫn khát khao còn Mẹ chung đón Xuân

Thôi ngày mai con sẽ vui - mừng lên
Như chính Mẹ sẽ mừng tuổi đàn con
Những đứa em nay đã thật lớn khôn
Vì Mẹ ơi! mấy mươi năm rồi nhỉ

Lòng đất sâu Mẹ bình tâm yên nghỉ
Con của Mẹ nguyện sống có yêu thương
Tình vị tha - bao dung người với người 
Thêm nhớ Mẹ mỗi mùa Xuân tha hương .
 
aB - Jan 2009
 
R
 
Chúc mừng năm mới đến Chị 7 và các ACE thi hữu Thư Quán 20 0 9
 
______________________________________

THƠ XUÂN THA HƯƠNG.

      Thơ tha hương nảy bao mầm tình nghĩa
Bút cuối trời chan chứa mực quê nhà
Bức tranh xưa đủ hình bóng mẹ cha
Ảnh viễn xứ  giờ ướt nhòa vĩnh biệt...

Mỗi lần xuân là bấy lần nuối tiếc
Bóng mẹ cha đã quyện bóng mây trời
Mình con ngồi bên kỉ niệm cút côi
Mùa xuân ấm ,mà rối bời đông tủi...

Mấy chục năm phong sương cùng gió núi
Bạn bè chung chia sẻ nỗi xa nhà
Đường quê người khi tuyết trắng mưa sa
Chân kiếm sống dẫu không nhà chẳng mỏi...

Xuân giờ như cánh sen hồng vẫy gọi
Vùng tâm con vang tiếng nói Phật Bà
Bước chân đời vượt qua những phong ba
Đích tới được sẽ là quà cuộc sống.

Ôi mùa xuân mang tràn trề nhựa sống
Lửa hồn quê như đun nóng tim hồng
Một mái nhà ,nảy lộc biếc thơ xuân
Mong đất mẹ mãi tươi hồng chân lý.

TAM MÃ
 
R
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 19:23:01 bởi Viet duong nhan >
damotlanyeunhau 06.01.2009 13:09:42 (permalink)
0
 
 
Quán vắng. . .
 
 
Những lần hẹn hò ngày xưa đâu
Ly cà phê lạnh đếm u sầu
Mưa tàn phố nhỏ bàn ghế trống
Yêu dấu cà phê mặn biển sâu
 
Ngọn đèn ảo mờ trao nụ hôn
Đậm đà ngọt đắng lẩn vào hồn
Đắng giọt cà phê, ngọt môi thắm
Tình ai dối lừa tim vỡ tan
 
Biết người bây chừ đà sang ngang
Hạnh phúc cùng ai đêm nồng nàn
Không còn tìm nhau trao khoảnh khắc
Không còn gào thét trách, đau, hờn
 
Bên ly cà phê khói vấn vương
Tiễn bước chân ai - rẽ lối đường
Em ngồi miên man cà phê ấm
Bước tình thiết tha đang rất gần
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
 
tamma 27.01.2009 01:52:23 (permalink)
0
Rầu !!

Đầu năm mới, chẳng biết về đâu ?
Vài nẻo trần gian gặp cảnh sầu
Bão giông*, đò đắm**, ôi khổ quá
Tết nhứt như vầy thật thấy rầu !!

vdn

(*) Bão giông ở Pháp (**) đò chìm ở VN




XUÂN ĐẾN LÀM CHI?
Xuân sang chẳng biết vui tìm đâu
Hồn ngóng mà tim vẫn vướng sầu
Cám cảnh đường trần phơi khổ ải
Buồn đau mấy chốn lệ rơi sầu.
Bão dông đổ nát niềm hy vọng
Lụt lội chìm đò phận bể dâu
Nức nở bao nhà đau mất mát
Thầm thương oán trách những cơ cầu.
 
TAM MÃ
 
 


 
EM KÍNH CHÚC CHỊ BẢY CHÀO ĐÓN MỘT MÙA XUÂN AN LẠC NHẸ SẦU.
CHỈ CÓ HỒN THƠ MỚI LÀM TAN BIẾN NHỮNG U SẦU TRONG ÁNH MẮT THA HƯƠNG.
NĂM MỚI MỪNG CHỊ THÊM TUỔI MỚI -KÍNH CHÚC CHỊ VÀ GIA ĐÌNG AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
 
KÍNH CHÚC CHỊ -TAM MÃ. 
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 13 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9