KỂ CHUYỆN NGÀY XƯA
Trích đoạn: tamma
ĐI HỌC
sáng nào cũng gọi nhau thôi
ai người ngủ muộn để tôi đứng chờ
hoa quỳnh đêm , đã tan mơ
chờ em đi học dại khờ đôi chân.
bên nhau xưa thấy thật gần
tới khi má đỏ xa dần...tuổi thơ
từ ngày tôi nhớ được mơ
em như người lạ...tôi chờ tôi mong.
ai gây lên ngọn lửa lòng
để tôi muốn cháy trong vòng mắt ai
từ ngày biết ví Đào Mai
con tim ong bướm bay hoài trong mơ.
TAM MÃ
Tung chăn dậy sáng lờ mờ.
Nhìn ra cửa sổ em lơ mắt nhìn.
Bóng anh đứng lặng làm thinh.
Cái mặt bí xị , "cô mình" ngủ quên.
Thôi đừng giận , để em đền.
Tung tăng hai đứa cùng bên vui đùa.
Ban mai nắng sớm đong đưa.
Lưng anh em tựa "chạy vừa thôi nghen"
Chiếc xe đạp cũ thân quen.
Chở nhau hai đứa nhiều phen đi-về.
Ngày ngày má tựa lưng kề.
Lưng anh ướt đẳm dầm dề mồ hôi...
Ôi ! xa xôi quá xa xôi.
Nhớ lại chuyện cũ bồi hồi trong em.
Ngày xưa em khóc anh đền.
Bây giờ em khóc buồn tênh một mình.
Hồng Sang
Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ
Ở hai đầu nỗi nhớ.
Ta âm thầm thương nhau.
Dù thời gian úa màu.
Cho niềm đau rạn vỡ...
Ở hai đầu nỗi nhớ.
Ước mơ buổi tương phùng.
Sao còn quá mông lung.
Còn mãi xa vời vợi...
Ở hai đầu nỗi nhớ.
Còn vọng tiếng ru ca.
Hạ Trắng trắng nhạt nhòa.
Sầu Đêm Đông rười rượi...
Ở hai đầu nỗi nhớ.
Bài Thu Sầu thương đau.
Tình Lỡ thật nghẹn ngào.
Như Con Thuyền Không Bến...
Ở hai đầu nỗi nhớ.
Xin Còn Gọi Tên Nhau.
Những tiếng gọi ngọt ngào.
Ru anh vào giấc ngủ...
Hồng Sang
LẠI MÙA THU VỀ Ở hai đầu nỗi nhớ Có mảnh trăng trên đầu Ở giữa hai nhịp thở Có ngọn gió chung nhau. Một bước lẻ đêm thâu Thương đường xưa quạnh quẽ Một ánh trăng nhạt màu Thương cô phòng rằng xé. Tôi gọi cố nhân xưa Trăng rời xa tránh né Tôi gọi tình yêu xưa Gió ru hồn chia xẻ. Đã nói sống vì nhau Con tim đau chẳng lạ Đã nói thương nhớ nhau Sao thơ rơi...vần lạ... Đêm thu sầu dăng mộng Đếm sao trời gọi em Từ đầu non có biết Cuối góc trời...không êm. TAM MÃ
Tung chăn dậy sáng lờ mờ.
Nhìn ra cửa sổ em lơ mắt nhìn.
Bóng anh đứng lặng làm thinh.
Cái mặt bí xị , "cô mình" ngủ quên.
Thôi đừng giận , để em đền.
Tung tăng hai đứa cùng bên vui đùa.
Ban mai nắng sớm đong đưa.
Lưng anh em tựa "chạy vừa thôi nghen"
Chiếc xe đạp cũ thân quen.
Chở nhau hai đứa nhiều phen đi-về.
Ngày ngày má tựa lưng kề.
Lưng anh ướt đẳm dầm dề mồ hôi...
Ôi ! xa xôi quá xa xôi.
Nhớ lại chuyện cũ bồi hồi trong em.
Ngày xưa em khóc anh đền.
Bây giờ em khóc buồn tênh một mình.
Hồng Sang
LƯỚI TÌNH TUỔI THƠ Cứ tìm trong kỷ niệm xưa Em ơi có biết như vừa hôm qua Quả táo xanh ở sau nhà Bông hoa đầu ngõ ,trăng sa nụ cười. Học nhóm xong ăn quả tươi Tiếng ai giòn giã nụ cười vô tư Mắt ai sóng nước mùa thu Để cho ngọn gió muốn ru sóng lòng. Người về như ngọn gió dong Để quanh quẩn mãi trong phòng hương thơm Bao nhiêu cái dỗi cái hờn Bấy lần anh tội...ai hơn tiếng Lì. Sao em không nghoảnh mặt đi Miệng kêu rất ghét...tim thì lại tha Mẹ mua cho mấy móm quà Sao không ăn tất... chia ra làm gì...? Cũng vì tuổi dại ngu si Cũng vì cái tướng rất Lỳ của anh Cũng vì bước chẳng chòng chành Để cho cái nhớ...dệt manh lưới tình. TAM MÃ R HS...nhớ ngày xưa quá trời lun...à...người ta đâu có còn nhớ chiều mưa lạnh bên sông..hay tiếng VE kêu buồn...đầu hạ...cái thứ tình LAN ĐIỆP luôn làm cho dòng đời nhỏ lệ mà...hu...ước gi...cánh chim xưa quay về vườn mộng...chúc HS vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2007 20:52:57 bởi Viet duong nhan >
bước chân tu luyện
Tâm là mẹ hiền
Cho con yên giấc
Kinh TỪ lòng Phật
Dạy dăn dịu dàng.
Thơ như nhịp kinh
Gọi mê hãy tỉnh
Căn nặng thù oán
Quay lại là bờ...
Chuyện kể ngày xưa
Có tên kẻ trộm
Gặp người lấy kinh
Gửi Phật bộ Ruột.
Người tu không trọn
Giúp kẻ quay đầu
Tới cõi Phật đầu
Thấy tên trộm ác.
Thành tiên thành hạc
Đậu chính quả rồi
Phật trách tâm lơi
Không tu trọn đạo.
Gió làm trời mát
Trăng ru ngàn sao
Kinh như câu hát
Ru đời thanh tao
TAM MÃ
.
giọt mưa số phận...thầm thì
Bước chân không vội vàng
tay chẳng níu thời gian
biết giọt mưa số phận
đưa ta tới trần gian.
Tiếc thương thời xuân sắc
yêu mãi trong mơ màng
vật chất tay gom nhặt
công sức giống nam trang.
Ôi hồng nhan...hồng nhan
ôi một thuở bẽ bàng
có nghe trong tiếng gió
lời muôn hoa khóc than...
Những giọt mưa số phận
rơi theo gió miên man
những lệ hoen đêm mộng
khóc thương quê điêu tàn.
Giọt mưa rơi mái tóc
làm tóc trắng theo mây
giọt mưa rụng trên tay
làm thân gầy tiều tụy.
Nam nhi nhiều ý chí
Ta đâu kém sắt son ? Thương con tim bền bỉ
Bao năm chẳng hao mòn.
TAM MÃ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2007 14:50:36 bởi tamma >
SUY TƯ CUỘC ĐỜI
trăm năm thoáng một đời người
Nghìn năm sáng mãi nụ cười của trăng
Mười năm một chốc tuổi xuân
Người đi mang cả tuổi hồng tôi mơ.
Khói sương cũng tựa mịt mờ
Những lời xa cách như mơ giữa đời
Mắt nhìn núi cách mây trôi
Nào ai biết được cuộc đời về sau.
Lặng nhìn nước chảy chân cầu
Thương cho bọt nước tan mau dưới ghềnh
Đời sao mãi phải buồn tênh
Thơ sao khóc mãi...xếp thành tập Thơ.
TAM MÃ
SAY MÊ
Mê đời
Vui thú thiên nhiên
Say tim
Kiếm mãi con thuyền
Đạo Tâm.
Bao năm
Chìm nổi thăng trầm
Nghĩa nhân
Mấy lượt gửi Tâm
Gieo vàng.
Cuộc đời
Tích đức trần gian
Mong khi
Chuyển kiếp lẹ làng
Tay Tiên.
Trần gian
Cay đắng lụy phiền
Ở nơi
Đất phật vui duyên
Phận lành.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2007 21:36:26 bởi tamma >
TRĂNG TRÔI.
Bao lần lá rụng lời than
Bao lần trăng bạc rơi ngàn tiếc thương
Bao lần mắt đẫm lệ sương
Bao lần mi đọng giọt buồn trái mơ.
Bao lần cửa nhỏ ngóng chờ
Bao lần chỉ có gió vơ... vẩn phòng
Bao lần trăng chốn tìm song
Bao lần đêm tối một lòng buồn...rơi.
Bao lần người có nhớ tôi
Bao lần tôi hỏi...góc trời yêu thương.
TAM MÃ
NGƯỜI HOA...
cánh hoa tươi đầy đặn
mầu môi xuân tươi hồng
nhụy giơ ngàn ngón trỏ
tím nhuộm sắc mênh mông.
ơi mùa hoa rực rỡ
như tuổi xuân mơ hồng
ước trời đầy mây gió
cho bước trần...lâng lâng.
con tim hồng cánh hoa
như tâm ta tĩnh lặng
ngón tay xòe nhụy hoa
đón muôn ngàn giọt nắng.
bao lần ta thầm lặng
đếm nỗi buồn đã qua
những cơn mơ hy vọng
trong Tâm chẳng phai nhòa
ai trồng cây cho hoa
ai trồng người lấy đức
bao gian nan cùng cực
thoáng tan khi....nở hoa
TAM MÃ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2007 02:33:55 bởi tamma >
BUỒN LO Lo gì vô ích mà thôi lo gì tránh khỏi số trời khiến xui lo gì đêm dải tối trời lo gì nước đổ mưa phơi cõi lòng lo gì dòng nước đục trong lo gì chân bước khi lòng đang xanh...
sương mơ
Sương rơi hư ảo mịt mờ
Lạnh Thu ngấp nghé đợi chờ hạ qua
Phượng giờ quả đã thay hoa
Tiếng chim Cu gáy mặn mà mùa yêu.
Thu sang -Trăng vẫn mỹ miều
Hay buồn như lá cuối chiều Thu phai...?
CHO MÃI NGÀY XƯA.
Ước vọng mãi theo con đường chân lý
Tình gửi trao nơi chung ý chung lòng
Tháng với ngày xếp góc nhớ chờ mong
Xuân mãi nở nơi môi hồng thắm đượm
Tuổi xuân lòng mơ như cánh Bướm
Nhởn nhơ bay theo phương hướng Trời hồng
Cỗ thời gian Ta níu kéo ước mong
Xin dừng lại cho tấm lòng mãi trẻ.
Quả địa cầu với ta sao nhỏ bé
Một nửa là Ta...một nửa của riêng Người
Mãi quay tròn...xin đừng vỡ tách đôi
Ngày xưa hỡi...xin mong Trời phù hộ.
Sự cân bằng cho Tâm Ta bớt khổ
Khi quay nhìn những quá khứ đời Ta
Biết thương người ,chẳng ai nỡ rời xa
Vòng Nhân Ái mãi chan hòa cuộc sống.
Ngước Trời cao thấy mây dài nắng rộng
Cúi mắt nhìn thấy lối sống đầy xanh
Nửa địa cầu nhớ mãi bóng hình anh
Còn một nửa dành cho ngày xưa đó...
TAM MÃ
kính tặng cô 7
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2007 15:00:41 bởi tamma >
Trích đoạn: tamma
sương mơ
Sương rơi hư ảo mịt mờ
Lạnh Thu ngấp nghé đợi chờ hạ qua
Phượng giờ quả đã thay hoa
Tiếng chim Cu gáy mặn mà mùa yêu.
Thu sang -Trăng vẫn mỹ miều
Hay buồn như lá cuối chiều Thu phai...?
Thu đi cho lá vàng bay.
Đông về lạnh buốt đôi vai khô gầy.
Tìm trong men rượu chiều nay.
Ngất ngây ngây ngất ngày dài thê lương.
Lá vàng rơi xuống chiều buồn.
Lá vàng rơi xuống đêm trường xót xa.
Không gian rộng lớn bao la.
Mà tìm không thấy đâu là tình thương.
Rượu say mình quỵ bên đường.
Lá cũng say khướt rụng vương quanh mình.
Thì ra...lá cũng có tình.
Cùng ta hòa quyện ba sinh chiều này...
tamma-Hồng Sang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2007 15:44:46 bởi hongsang >
BUỒN LO
Lo gì vô ích mà thôi
lo gì tránh khỏi số trời khiến xui
lo gì đêm dải tối trời
lo gì nước đổ mưa phơi cõi lòng
lo gì dòng nước đục trong
lo gì chân bước khi lòng đang xanh
Ước gì ngọn gió mong manh mang câu thơ tới đậu cành bút ai ước gì mưa giọt đừng dài cho tôi pha mực cho ai họa vần ước gì câu nói thật gần ước gì cây bút giống tâm người làm... hi...chúc vui nhé HỌA SĨ...
Ước gì ngọn gió mong manh
mang câu thơ tới đậu cành bút ai
ước gì mưa giọt đừng dài
cho tôi pha mực cho ai họa vần
ước gì câu nói thật gần
ước gì cây bút giống tâm người làm...
hi...chúc vui nhé HỌA SĨ...
ỨỚC...
Ước gì chẳng có mong manh
Để cho sợi nắng biến thành sợi Tơ
Ước gì không có ngẩn ngơ
Để cho tôi viết vần thơ đỡ sầu.
Ước gì chẳng có ngày NGÂU
Để cho mặt đất đỡ sầu...mùa thu.
TAM MÃ
THU HÀ /còn nhớ mình hả...thanks nhiều nhé...chúc bạn vui
THƠ SANG...
Xuân mất tại xe thời gian
Nhạt môi bạc tóc bàng hoàng con tim
Bỗng nàng thơ lại đến tìm
Trao cho câu chữ để ghim cuộc đời.
TAM MÃ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 17:16:31 bởi tamma >
TRĂNG ẨN. Lạnh se nỗi nhớ mùa thu Khô phơi lá thắm ,mịt mù sương giăng Hoa buồn nhớ ánh trăng rằm Chỉ còn hương đất là hăng...nỗi lòng. Mây trôi buông xám vầng trăng Gió vời muôn lối dãi dằng mùa thu Sáng thì sương trải mịt mù Chiều rơi mưa lạnh âm u cõi lòng. Bao giờ thu tới thong dong Là khi lúa đã đơm bông hạt mùa Câu thơ nảy ý say xưa Ngâu qua ,Trăng mọc vui đùa trung thu TAM MÃ R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 19:00:44 bởi Viet duong nhan >
BUỒN THU
Sắc thu ánh ngọc xanh trời
Hương thơm hoa cúc vàng tươi ước thề
Vui trong tiếng sáo ru mê
Buồn như đôi sáu , tuổi thề của em.
lá xanh để gió khát thèm
Thắm hoa cho bướm mãi quen đường về
Nụ cười áo trắng đam mê
Làn môi mái tóc câu thề còn e.
Cơn mưa rầu rĩ bên hè
Màn đêm chia xẻ gió về hai nơi
Thu buồn như thể em tôi
Chờ ngày đôi sáu để rồi lại vui.
Chia nhau mưa giọt sụt sùi
Nhắn qua tiếng gió...cứ vui mặc đời.
Chòng chành gió cuốn mưa rơi
Hạt mong đã gửi...Tới rồi tay em.
TAM MÃ
LỚP XƯA
Tuổi thơ xếp mấy đắm say
Mộng xuân đã ủ mấy ngày vàng mơ
Ba năm đưa đón đợi chờ
Mấy lần cây phượng thả thơ đỏ lòng.
Ai ngồi giữa lớp bên song
Vần thơ gấp giấy bay vòng sang em
Khi chung trăng lúc chung đèn
Khi ăn hoa trái , vai chen học bài.
Cầu xưa để nhớ cho ai
Lớp xưa mộng vẫn tới hoài trong em
Nhớ chiều bóng tối nhá nhem
Người ta còn đóng Ma quen...trêu đùa.
Cũng màu áo trắng đong đưa
Che nghiêng nón trắng thật vừa mắt ai
Đêm đen bóng trắng u hoài
Ma chơi ,Tiên nữ...để ai cũng chờn.
Nếu có Ma chẳng gì hơn
Khi ta đã có tâm hồn Phật Trao
Vượt qua cả sóng Ba Đào
Tình ơi còn nhớ khi vào Bến yêu...?
TAM MÃ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 17:12:18 bởi tamma >
EM ĐI RỒI... Nhớ ngày kẻ đón người đưa Nhớ ngày hai đứa vui đùa mộng mơ Quẩn quanh lối hẹn hàng giờ Chờ trăng đem tới người mơ...xuống trần. Gió reo mấy khúc phân vân Trăng rơi ngàn ánh tần ngần lối đi Lời yêu đã gửi mùa thi Ước mong hai đứa thầm thì mãi thôi. Từ đâu đem tới tơi bời Hạt mưa buốt lạnh buông rơi quanh mình Tay cầm một cánh hoa xinh Tặng em..bị lỡ ,cuộc tình vừa yêu. Biết đâu mộng đứt dây diều Em đi...mang cả trời yêu theo cùng Trăng còn ánh ngọc mông lung Mà sao gió tới chia vùng tim nhau. Lỡ làng sao chẳng thấy đau Yêu em anh phải nguyện cầu cho em Tương lai chớ ở trong rèm Em ơi... cố gắng hãy đem vào đời. TAM MÃ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 17:13:34 bởi tamma >
Trích đoạn: tamma
EM ĐI RỒI...
Nhớ ngày kẻ đón người đưa
Nhớ ngày hai đứa vui đùa mộng mơ
Quẩn quanh lối hẹn hàng giờ
Chờ trăng đem tới người mơ tới trần.
Gió reo mấy khúc phân vân
Trăng rơi ngàn ánh tần ngần lối đi
Lời yêu đã gửi mùa thi
Ước mong hai đứa thầm thì mãi thôi.
Từ đâu đem tới tơi bời
Hạt mưa buốt lạnh buông rơi quanh mình
Tay cầm một cánh hoa xinh
Tặng em..bị lỡ ,cuộc tình vừa yêu.
Biết đâu mộng đứt dây diều
Em đi...mang cả trời yêu theo cùng
Trăng còn ánh ngọc mông lung
Mà sao gió tới chia vùng tim nhau.
Lỡ làng sao chẳng thấy đau
Yêu em anh phải nguyện cầu cho em
Tương lai chớ ở trong rèm
Em ơi... cố gắng hãy đem vào đời.
Bây giờ gió đã đổi dời.
Mang mây mùa Hạ ru lời vào Thu.
Không gian rây ngập sa mù.
Con chim bói cá chợt vù cánh bay.
Hóa thân vào mấy cồn mây.
Gió Thu tỏa cánh hồn bay chập chờn.
Xin anh trổ hết ngọn buồn.
Cho em đi với qua truông cơ cầu.
Hồ như nắng có sầu đâu.
Sao trùng dương lạnh tím màu rưng rưng.
Bây giờ em phải làm thinh.
Cười ra nước mắt...thưa anh...em về...
TAM MÃ-Hồng Sang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: