KỂ CHUYỆN NGÀY XƯA
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 182 bài trong đề mục
tamma 02.08.2007 17:37:07 (permalink)
0

Bây giờ gió đã đổi dời.
Mang mây mùa Hạ ru lời vào Thu.
Không gian rây ngập sa mù.
Con chim bói cá chợt vù cánh bay.

Hóa thân vào mấy cồn mây.
Gió Thu tỏa cánh hồn bay chập chờn.
Xin anh trổ hết ngọn buồn.
Cho em đi với qua truông cơ cầu.

Hồ như nắng có sầu đâu.
Sao trùng dương lạnh tím màu rưng rưng.
Bây giờ em phải làm thinh.
Cười ra nước mắt...thưa anh...em về...

Hồng Sang

 

CHIM BÓI CÁ...CHỜ TĂM
 
Em về lối cũ buồn thê
Đôi chân sao nặng đường về bỗng xa
Em về làm vợ người ta
Còn tôi đứng tiễn như là người dưng .
 
Lệ lăn mới tới nửa chừng
Nấc lên trong dạ mấy từng chua cay
Em đi bỏ lại chốn này
Một thời thơ ấu sao bay mơ màng.
 
Em về một chốc rồi tan
Bóng em bước vội bỏ ngàn tiếc xưa
Em về nghiêng nắng chiều thưa
Hình em vẫn ở như vừa bên nhau.
 
Xưa mơ vàng lá vườn Trầu
Ước Cau chén ngọc cho nhau nồng nàn
Xưa mơ kiệu cưới xênh xang
Ước to lễ hỏi cho làng cùng vui.
 
Từ ngày duyên lỡ mộng vùi
Tương lai em tự buồn vui cuối trời
Đơn côi...đành phụ người thôi
Lo Xuân như chớp -để rồi sầu mưa.
 
Anh đâu dám trách người xưa
Con chim bói cá ,cũng vừa thăm anh
Chim xinh lông biếc hiền lành
Như anh bói cá...cam đành chờ tăm.
 
TAM MÃ
 
CHÚC HS VUI NÀ....
 
 

MỘTGÓC ĐỜI ĐƠN CÔI
 
Góc đời vọng gió thở than
Rượu ai mở nút để tràn bọt tăm
Nâng ly mời uống cùng trăng
Vần thơ xếp mãi chẳng bằng mộng xưa.
 
Bên nhau  quen nắng ,vui  mưa
Trăng say trong mắt ,gió lùa nụ hôn
Buồn vui  xếp chất tâm hồn
Nhớ vương cả lúc học ôn văn bài.
 
Bây giờ ký ức đã phai
Bây giờ xa cách ,mộng hoài gửi trăng
Rượu thơm uống với chị Hằng
Lệ cay trong dạ xếp bằng vần thơ.
 
Về đây ơi những cơn mơ
Cho hồng góc nhớ...tìm bờ bến xưa
Góc đời...khóc mấy cho vừa
Một tim côi cút, sớm trưa quê người...
 
TAM MÃ


 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 18:19:51 bởi tamma >
#76
    hongsang 02.08.2007 22:02:49 (permalink)
    0
    Say
     
    Uống  đi...mời  rượu  uống  đi.
    Ta  đau  rã  ngực  rượu  thì  rã  tay.
    Cái  ly  vỡ  với  mặt  mày.
    Tường  gương  bốn  bức  ta  say  được  à ?
     
    Ta  cười  sao  lệ  tuôn  sa ?
    Rượu  ơi ! có  muốn  khóc  òa  trên  vai.
    Ta  còn  rượu...chứ  còn  ai ?
    Tìm  đâu  thấy  lại  tuổi  mây  tươi  hồng.
     
    Ta  say  người  có  buồn  không ?
    Sao  chưa  về  nhỉ !  để  lòng  ta  yên.
    Ta  như  chiếc  lá  ngả  nghiêng.
    Giữa  trùng  dương  một  con  thuyền  bơ  vơ...
     
    HongSang
    #77
      tamma 04.08.2007 01:17:00 (permalink)
      0

      XẾP VẦN TÂM TƯ
       
      Tìm thương mắt dõi cuối chiều
      Nẻo xa núi thắm tím xiêu cõi lòng
      Những người xa xứ thầm mong
      Quê hương cách một con sông quãng đò.
       
      Được về trong lúc buồn so
      Sáng đi tối lại cánh cò nghiêng bay
      Được gần quên tháng quên ngày
      Cho ngày xưa mãi trong tay giữ gìn.
       
      Khuyên người nên giữ niềm tin
      Mấy thương mấy nhớ cho nghìn tương lai
      Như thu cho lá vàng phai
      Để xuân lại dệt hình hài lá xanh .
       
      Thuyền thơ sóng vỗ chòng chành
      Lái chèo cho vững ,sóng xanh còn dài
      Tiếng lòng vang vọng gọi ai
      Trái tim con gái khóc vài ngày thôi...
       
      Để cho đôi mắt sáng ngời
      Kẻo không bạn hữu nói tôi họa vần
      Thơ sầu...Tay chép bâng khuâng
      Ngươi xa... Cây bút...Chung vần lệ rơi.
       
       
      TAM MÃ

       
       

      BỜ MONG
       
      Người đi bóng đã nhạt mờ
      Tháng năm mòn mỏi trông chờ bước chân
      Mưa buồn gió đến dải dăng
      Xếp mưa thành giọt , gửi dòng sông trôi
       
       Người ơi mưa đã tạnh rồi
       Sao không thấy bóng thuyền trôi lại bờ.
       
      TAM MÃ


      THƯƠNG HẠT MƯA  ĐỜI.
       
      Cuộc đời như giọt mưa rơi
      Buồn cho số phận...rụng nơi khô cằn
      Tiếc than một kiếp trầm luân
      Tàn theo ngọn gió âm thầm thương đau.
       
      Ngân Hà rạn nứt dòng Ngâu
      Để cho mưa khóc đoạn sầu bi ai
      Chân lý ngờ vực ngắn dài
      Bước chân Trần thế ,trách ai bạo tàn.
       
      Tiếc một linh hồn lìa tan
      Thương một nghệ sĩ ,như đàn đứt dây
      Trách kẻ tâm ác đăng đầy
      Đá trơ nguyền rủa...tháng ngày xám đen.
       
       Mãi như giọt nước thân quen
       Đời trôi dòng chảy bon chen thói đời
       Xác cây mục dữa bao nơi
       Mầm xanh vẫn mọc ,cho trời mãi xanh.
       
      TAM MÃ


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2007 15:05:14 bởi tamma >
      #78
        tamma 06.08.2007 15:22:24 (permalink)
        0

        Say

        Uống đi...mời rượu uống đi.
        Ta đau rã ngực rượu thì rã tay.
        Cái ly vỡ với mặt mày.
        Tường gương bốn bức ta say được à ?

        Ta cười sao lệ tuôn sa ?
        Rượu ơi ! có muốn khóc òa trên vai.
        Ta còn rượu...chứ còn ai ?
        Tìm đâu thấy lại tuổi mây tươi hồng.

        Ta say người có buồn không ?
        Sao chưa về nhỉ ! để lòng ta yên.
        Ta như chiếc lá ngả nghiêng.
        Giữa trùng dương một con thuyền bơ vơ
        ...

        HongSang

         
        NGƯỚC TRÔNG
         
        Ngước trông bóng núi xa mù
        Tìm đâu cơn gió mùa Thu bây giờ
        Một thời áo trắng thả mơ
        Đường xưa bóng nón thả bờ trăng nghiêng.
         
        Ngước trông có một con thuyền
        Ai treo lơ lửng Mây duyên vật vờ
        Sáng reo ,giọt xuống vần thơ
        Lung linh châu ngọc..Sao mơ chẳng về.
         
        Ngước trông bóng Quế nghiêng hè
        Cây Quỳnh nở bóng Ai về đó chăng
        Rượu thơm sao đắng trong lòng
        Trăng mơ...Chỉ thấy nằm trong chén sầu.
         
        Nâng ly uống để ngấm sâu
        Những đêm ảo ảnh Trăng sầu bên ta
        Sao em mãi giống Hằng Nga
        Chỉ cho anh ngắm...Không sa nỗi niềm.
         
        Ngước trông gửi gió trời riêng
        Câu thơ trông đợi của miền đắm say
        Những khi Trăng khuyết Trăng đầy
        Ngước trông Tôi mãi...Rượu say nỗi niềm.
         
        TAM MÃ
         
        HS chúc bạn vui nha...
         
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2007 15:23:41 bởi tamma >
        #79
          hongsang 08.08.2007 12:17:07 (permalink)
          0

          Trích đoạn: tamma


          Say

          Uống đi...mời rượu uống đi.
          Ta đau rã ngực rượu thì rã tay.
          Cái ly vỡ với mặt mày.
          Tường gương bốn bức ta say được à ?

          Ta cười sao lệ tuôn sa ?
          Rượu ơi ! có muốn khóc òa trên vai.
          Ta còn rượu...chứ còn ai ?
          Tìm đâu thấy lại tuổi mây tươi hồng.

          Ta say người có buồn không ?
          Sao chưa về nhỉ ! để lòng ta yên.
          Ta như chiếc lá ngả nghiêng.
          Giữa trùng dương một con thuyền bơ vơ
          ...

          HongSang

           
          NGƯỚC TRÔNG
           
          Ngước trông bóng núi xa mù
          Tìm đâu cơn gió mùa Thu bây giờ
          Một thời áo trắng thả mơ
          Đường xưa bóng nón thả bờ trăng nghiêng.
           
          Ngước trông có một con thuyền
          Ai treo lơ lửng Mây duyên vật vờ
          Sáng reo ,giọt xuống vần thơ
          Lung linh châu ngọc..Sao mơ chẳng về.
           
          Ngước trông bóng Quế nghiêng hè
          Cây Quỳnh nở bóng Ai về đó chăng
          Rượu thơm sao đắng trong lòng
          Trăng mơ...Chỉ thấy nằm trong chén sầu.
           
          Nâng ly uống để ngấm sâu
          Những đêm ảo ảnh Trăng sầu bên ta
          Sao em mãi giống Hằng Nga
          Chỉ cho anh ngắm...Không sa nỗi niềm.
           
          Ngước trông gửi gió trời riêng
          Câu thơ trông đợi của miền đắm say
          Những khi Trăng khuyết Trăng đầy
          Ngước trông Tôi mãi...Rượu say nỗi niềm.
           
          Nỗi  niềm  cất  giấu  vào  sâu.
          Dù  sao  đi  nữa  cũng  màu  thời  gian.
          Lung  linh  giọt  nắng  cuối  tàn.
          Tóc  mây  gửi  gió  về  sang  bên  người.
           
          Hoa  chiều  buồn  nụ  kém  tươi.
          Chao  ơi !  cánh  bướm  mù  khơi  phương  nào.
          Lung  linh  hoa  trắng  một  màu.
          Một  người  ngồi  nhớ  nơi  nao  một  người.
           
          Thì  thôi  cất  giấu  nụ  cười.
          Thời  gian  trôi  mãi  không  lùi  tháng  năm.
          Có  chăng  một  cõi  xa  xăm.
          Thuyền  trôi  lạc  bến  âm  thầm  trong  đêm.
           

           TAM MÃ - HỒNG SANG
           
          HS chúc bạn vui nha...
           
           
           
           

          #80
            tamma 08.08.2007 16:45:41 (permalink)
            0
            THƠ TA -TẶNG TA.
             
            Tặng người thơ viết lệ sa
            Sông sâu cũng cạn nữa là mắt tôi
            Buồn xưa lệ trút xong rồi
            Hôm nay ta viết một thôi...Tặng mình.
             
            Ta ơi...Đã vội tàn xinh
            Phải là nhung nhớ đắm mình bao đêm
            Ta ơi...Thơ viết ruột mềm
            Phải là quê cũ trông đêm ,ngóng ngày.
             
            Ta ơi...Tâm vẫn còn say
            Ý thơ vẫn chảy như ngày đôi mươi
            Hồn thơ vẫn thắm nụ cười
            Nét duyên thiên hạ ,vẫn người lầm trông.
             
            Từ ngày bỏ nhớ vùng Đông
            Sang Tây chân bước ,để lòng bơ vơ
            Năm thương tháng nhớ trông chờ
            Đông Tây đã thắm cơn mơ trong lòng.
             
            Bút thơ ghi bước long đong
            Trang thơ gom nhớ chất lòng tha hương
            Câu thơ như cỏ bên đường
            Lúc xanh lúc héo lúc hương lúc tàn.
             
            Thơ ta viết lúc thu sang
            Tặng ta một khúc mơ vàng ngày mai
            Khen ta chân bước đường dài
            Tay giờ đã níu cành mai cuộc đời.
             
            TAM MÃ
             
            CHÚC CÔ VUI NHIỀU
            #81
              hongsang 08.08.2007 21:09:39 (permalink)
              0

              Trích đoạn: tamma

              THƠ TA -TẶNG TA.
               
              Tặng người thơ viết lệ sa
              Sông sâu cũng cạn nữa là mắt tôi
              Buồn xưa lệ trút xong rồi
              Hôm nay ta viết một thôi...Tặng mình.
               
              Ta ơi...Đã vội tàn xinh
              Phải là nhung nhớ đắm mình bao đêm
              Ta ơi...Thơ viết ruột mềm
              Phải là quê cũ trông đêm ,ngóng ngày.
               
              Ta ơi...Tâm vẫn còn say
              Ý thơ vẫn chảy như ngày đôi mươi
              Hồn thơ vẫn thắm nụ cười
              Nét duyên thiên hạ ,vẫn người lầm trông.
               
              Từ ngày bỏ nhớ vùng Đông
              Sang Tây chân bước ,để lòng bơ vơ
              Năm thương tháng nhớ trông chờ
              Đông Tây đã thắm cơn mơ trong lòng.
               
              Bút thơ ghi bước long đong
              Trang thơ gom nhớ chất lòng tha hương
              Câu thơ như cỏ bên đường
              Lúc xanh lúc héo lúc hương lúc tàn.
               
              Thơ ta viết lúc thu sang
              Tặng ta một khúc mơ vàng ngày mai
              Khen ta chân bước đường dài
              Tay giờ đã níu cành mai cuộc đời.
               
              Để  ta  hiu  hắt  tiêu  điều
              Để  ta  tiều  tụy  men  chiều  chiều  say
              Để  ta  mòn  mỏi  hao  gầy
              Để  ta  mài  miệt  tháng  ngày  gian  nan
              Để  ta  nài  nỉ  thời  gian
              Để  ta  rộng  bước  gian  san...ta  về...
               
              TAM Mà- HỒNG SANG
                

              #82
                tamma 10.08.2007 16:04:11 (permalink)
                0
                           
                HỒNG SANG                         -TAM MÃ
                 
                liên khúc
                 
                Nếu Như đừng có chiến tranh...

                -Nếu như đừng có chiến tranh. 
                Đã chung sống cảnh an lành nơi quê.
                Thì đâu xếp nỗi  ê chề.
                Người đi - Kẻ đợi lê thê, mỏi mòn...

                Chiến trường...Không mắt đạn bom
                Mái nhà chia cắt mỏi mòn bễ dâu. 
                Hòa bình chẳng giảm niềm đau
                Người Nam - Kẻ Bắc lại sầu tâm tư

                Nếu như ! Ừ nhỉ ...nếu như.
                tim ta bỗng bật tiếng ừ...Đau thương.
                bơ vơ sương dải con đường
                Thân ta một bóng ,đêm trường xót xa...


                -Gió đùa cành lá quanh nhà
                Trăng vui ánh bạc sương sa lạnh lòng
                Hẹn hoài  rồi để chờ trông
                Anh đây bạc tóc ,má hồng em phai.
                 
                Đạn bom khói đã tàn phai
                Máu thôi không chảy... Cỏ dài che đau
                Chiến trường xưa, đất nát nhàu
                Nghĩa trang nay vọng...Hồn đau tìm về
                 
                 Vu Lan...Gọi những tái tê
                Từ bi nhân nghĩa trăm bề khói hương
                 Lệ em thoáng nhỏ trên đường
                 Hôm đi lễ Phật..Cầu thương oan hồn.
                 
                Ta buồn còn có sớm hôm
                Dẫu cho mòn mỏi ,tâm hồn còn nhau.
                Tiếng Tâm còn ước còn cầu
                Thôi em lau mắt...Chớ sầu giọt than.
                 
                Hôm nay mưa nhỏ ly tan
                Ngày mai sẽ có nắng vàng ngoài hiên
                Hôm nay trống vắng nỗi niềm
                Ngày mai con khóc...Khi duyên tìm về
                 
                HỒNG SANG -TAM MÃ
                 
                mình sửa một hai từ của bạn cho vần -đừng trách miềng nha HS -chúc bạn vui 
                  
                  
                  
                  
                 
                #83
                  tamma 15.08.2007 02:05:28 (permalink)
                  0

                  AI BIẾT CHO KHÔNG ?
                   
                  Mùa thu lá rụng đầy hè
                  Chủ nhân còn dạo bến mê chốn nào
                  Bao ngày thương lá trên cao
                  Hôm nay lá đã rụng vào...Trời riêng.
                   
                  Thì ra lá đã gieo phiền
                  Tâm ai đang bận bến duyên cuộc đời
                  Lá vàng rơi...Lá vàng rơi
                  Rụng trên hè cũ đợi thời rữa tan.
                   
                  Vần thơ phai nhạt bên đàng
                  Ưu tư ai nỡ mặc đàn chùng dây
                  Đàn chùng...Tiếng chẳng còn đầy
                  Mê say người gảy...Hôm nay đi rồi .
                   
                  Màn đêm gió cuộn lá rơi
                  Nằm nghe tiếng lá thương thời áo bay
                  Bụi vương, hay mắt ta cay
                  Tay đưa mắt dụi...Hồn đầy sương thu.
                   
                  TAM Mà


                   

                  THƯƠNG VÀ NHỚ...
                   
                  Bàn tay muốn giữ cơn mơ
                  Chỉ mong giữ mẹ trong bờ bến con
                  Trách gà gáy vọng cuối non
                  Để ta tiếc nuối mỏi mòn ngày thu.
                   
                  Một năm có mấy mùa Vu
                  Vu lan thương tiếc,phủ mù trong tâm
                  Trăng thanh nghĩa dệt ngày rằm
                  Cơn mơ bất chợt...Cho lòng càng thương.
                   
                  Vu Qui -Hoa trắng dải đường
                  Những người hạnh phúc bến thương đã về
                  Suối ngàn ăm ắp thác khe
                  Dòng sông nước cuốn bốn bề sóng dâng.
                   
                  Riêng ta vẫn sống âm thầm
                  Ngày nghe chim hót ,tối nằm đếm mưa
                  Ước chi duyên chóng tới mùa
                  Để cho chân bước tới mùa Vu Qui.
                   
                   
                  TAM Mà

                   
                   




                  MÙA THƠ...CHỢT NỞ
                   
                  bất chợt vườn thơ nở rộ
                  như hoa khoe sắc muôn màu
                  bất chợt tim ta đau đáu
                  thơ mình viết có ai đau .
                   
                  vẫn biết nước chảy qua cầu
                  vẫn biết sóng sau hơn trước
                  vẫn biết cát phủ thân thuộc
                  vẫn biết thơ mọc...thi nhau.
                   
                   Giờ ta đã hiểu trong đầu
                  Thơ là sắc màu cuộc sống
                  Thơ là ấm no...Khát vọng
                  Tiếng lòng nhắn gửi về sau.
                   
                  Mùa thu ta khóc bao lâu
                  Lệ khô sao sầu chẳng cạn
                  Vu Lan báo hiếu trăm bầu
                  Rượu Tâm sao còn chát đắng.
                   
                  Có lúc ta ngồi chết lặng
                  Ngắm dải Ngân Hà trên đầu
                  Hỏi sông trên làn mây trắng
                  Trên trời liệu có nông sâu.
                   
                  TAM Mà
                   


                   
                  HÔM NAY
                   
                  Hôm nay chia cách hai đường
                  Ngày mai không biết lửa hương còn nồng
                  Hành trang gói cuộn trời đông
                  Ngày mai giở gói cuối phòng trời tây
                   
                  Hôm nay đưa tiễn trăng đầy
                  Ngày mai trở lại nơi này còn trăng
                  Dẫu cho nhạt má chị hằng
                  Đào Mai cũng biết, tháng năm chẳng về.
                   
                  Hôm nay gan dạ tái tê
                  Ngày mai biết có bộn bề canh thâu
                  Bàn tay hứng giọt mưa Ngâu
                  Gửi trao xin nhớ...Thuở đầu mộng mơ
                   
                  TAM MÃ

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2007 02:50:14 bởi tamma >
                  #84
                    SuongAnh 15.08.2007 20:19:11 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: tamma

                     AI BIẾT CHO KHÔNG ?
                     
                    Mùa thu lá rụng đầy hè
                    Chủ nhân còn dạo bến mê chốn nào
                    Bao ngày thương lá trên cao
                    Hôm nay lá đã rụng vào...Trời riêng.
                     
                    Thì ra lá đã gieo phiền
                    Tâm ai đang bận bến duyên cuộc đời
                    Lá vàng rơi...Lá vàng rơi
                    Rụng trên hè cũ đợi thời rữa tan.
                     
                    Vần thơ phai nhạt bên đàng
                    Ưu tư ai nỡ mặc đàn chùng dây
                    Đàn chùng...Tiếng chẳng còn đầy
                    Mê say người gảy...Hôm nay đi rồi .
                     
                    Màn đêm gió cuộn lá rơi
                    Nằm nghe tiếng lá thương thời áo bay
                    Bụi vương, hay mắt ta cay
                    Tay đưa mắt dụi...Hồn đầy sương thu.
                     
                    TAM Mà


                    Tình Cây & Lá
                     
                     
                    Mưa Ngâu báo hiệu vào thu
                    Ánh trăng buồn bã mây mù che ngang
                    Thoảng nghe tiếng khóc bên đàng
                    Thì ra chiếc lá hiên hàng khóc đau

                     
                    Một thời cây lá có nhau
                    Nay Thu vàng úa nhạt màu yêu thương
                    Đêm về trời phủ đầy sương
                    Tình cây với lá bên đường ngẩn ngơ

                     
                    Thương thương, nhớ nhớ vô bờ
                    Lá đi cây ở ...vật vờ xốn xang
                    Thương em kiếp số lá vàng
                    Lắt lay héo uá muộn màng xót xa

                     
                    Mong trời đừng nỗi phong ba
                    Mưa đi nắng ở tình ta ấm nồng
                    Yêu nhau mộng ước ngập lòng
                    Hôm nay chia cách...mai mong xum vầy

                     
                    Sương Anh
                     
                      Cám ơn Tam Mã ghé thăm SA ... Hôm nay chưa biết...ngày mai biết gì..?  Chỉ cần chút tình khắc ghi...có phải không?  Chúc TM luôn vui khoẻ và cùng vơí SA vào thả TÂM bên nhà Cô 7 nha...
                    #85
                      hongsang 16.08.2007 01:35:25 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: SuongAnh


                      Trích đoạn: tamma

                       AI BIẾT CHO KHÔNG ?
                       
                      Mùa thu lá rụng đầy hè
                      Chủ nhân còn dạo bến mê chốn nào
                      Bao ngày thương lá trên cao
                      Hôm nay lá đã rụng vào...Trời riêng.
                       
                      Thì ra lá đã gieo phiền
                      Tâm ai đang bận bến duyên cuộc đời
                      Lá vàng rơi...Lá vàng rơi
                      Rụng trên hè cũ đợi thời rữa tan.
                       
                      Vần thơ phai nhạt bên đàng
                      Ưu tư ai nỡ mặc đàn chùng dây
                      Đàn chùng...Tiếng chẳng còn đầy
                      Mê say người gảy...Hôm nay đi rồi .
                       
                      Màn đêm gió cuộn lá rơi
                      Nằm nghe tiếng lá thương thời áo bay
                      Bụi vương, hay mắt ta cay
                      Tay đưa mắt dụi...Hồn đầy sương thu.
                       
                      TAM Mà


                      Tình Cây & Lá
                       
                       
                      Mưa Ngâu báo hiệu vào thu
                      Ánh trăng buồn bã mây mù che ngang
                      Thoảng nghe tiếng khóc bên đàng
                      Thì ra chiếc lá hiên hàng khóc đau

                       
                      Một thời cây lá có nhau
                      Nay Thu vàng úa nhạt màu yêu thương
                      Đêm về trời phủ đầy sương
                      Tình cây với lá bên đường ngẩn ngơ

                       
                      Thương thương, nhớ nhớ vô bờ
                      Lá đi cây ở ...vật vờ xốn xang
                      Thương em kiếp số lá vàng
                      Lắt lay héo uá muộn màng xót xa

                       
                      Mong trời đừng nỗi phong ba
                      Mưa đi nắng ở tình ta ấm nồng
                      Yêu nhau mộng ước ngập lòng
                      Hôm nay chia cách...mai mong xum vầy

                       
                      Sương Anh
                       
                      Xót Xa Cùng Lá.
                       
                      Thu  đi  cho  lá  vàng  bay.
                      Đông  về  lạnh  buốt  đôi  vai  khô  gầy.
                      Tìm  trong  men  rượu  chiều  nay.
                      Ngất  ngây  ngây  ngất  ngày  dài  thê  lương.
                       
                      Lá  vàng  rơi  xuống  chiều  buồn.
                      Lá  vàng  đổ  xuống  đêm  trường  xót  xa.
                      Không  gian  rộng  lớn  bao  la.
                      Mà  tìm  không  thấy  đâu  là  tình  thương.
                       
                      Rượu  say...mình  quỵ  bên  đường.
                      Lá  cũng  say  khướt  rụng  vương  bên  mình.
                      Thì  ra , lá  cũng  có  tình.
                      Cùng  ta  hòa  quyện  ba  sinh...chiều  này...
                       
                      Hồng Sang

                        
                      #86
                        tamma 16.08.2007 17:13:35 (permalink)
                        0

                        Tình Cây & Lá


                        Mưa Ngâu báo hiệu vào thu
                        Ánh trăng buồn bã mây mù che ngang
                        Thoảng nghe tiếng khóc bên đàng
                        Thì ra chiếc lá hiên hàng khóc đau

                        Một thời cây lá có nhau
                        Nay Thu vàng úa nhạt màu yêu thương
                        Đêm về trời phủ đầy sương
                        Tình cây với lá bên đường ngẩn ngơ

                        Thương thương, nhớ nhớ vô bờ
                        Lá đi cây ở ...vật vờ xốn xang
                        Thương em kiếp số lá vàng
                        Lắt lay héo uá muộn màng xót xa

                        Mong trời đừng nỗi phong ba
                        Mưa đi nắng ở tình ta ấm nồng
                        Yêu nhau mộng ước ngập lòng
                        Hôm nay chia cách...mai mong xum vầy

                        Sương Anh

                         
                        LÁ THU
                         
                        Mơ màng chiếc lá nằm tay
                        Ngẩn ngơ trách gió đọa đày tiếng rơi
                         Lá vui rơi  với tơ trời
                        Lá buồn bão cuốn mưa rơi giữa dòng.
                         
                        Ngước nhìn ngọn gió bên song
                        Bước chân của nó trong vòng lá cây.
                        Xa xôi rặng núi mây đầy
                        Bóng ai còn thức...Hay say giấc nồng.
                         
                         
                        TAM MÃ
                         
                         
                        #87
                          tamma 16.08.2007 17:25:10 (permalink)
                          0

                          Xót Xa Cùng Lá.

                          Thu đi cho lá vàng bay.
                          Đông về lạnh buốt đôi vai khô gầy.
                          Tìm trong men rượu chiều nay.
                          Ngất ngây ngây ngất ngày dài thê lương.

                          Lá vàng rơi xuống chiều buồn.
                          Lá vàng đổ xuống đêm trường xót xa.
                          Không gian rộng lớn bao la.
                          Mà tìm không thấy đâu là tình thương.

                          Rượu say...mình quỵ bên đường.
                          Lá cũng say khướt rụng vương bên mình.
                          Thì ra , lá cũng có tình.
                          Cùng ta hòa quyện ba sinh...chiều này...

                          Hồng Sang

                           
                          THƯ....TRONG LÁ.
                           
                          Lá rơi như lá thư bay
                          Mang từ Trời rộng- trao tay Đất lành
                          Thư ghi bao nỗi mong manh
                          Kể CHUYỆN MÂY GIÓ...Đất lành chưa hay.
                           
                          Đất than Xuân thắm dòng đầy
                          Mùa Thu sao viết chữ bay mất màu
                          Phải là quá lắm thương đau
                          Lệ rơi chữ nhạt...Cho màu phôi pha.
                           
                          Trời than ...Ngâu để trong nhà
                          Một ngày gá nghĩa mới ra mưa sầu
                          Thu còn non nớt mùa Cau
                          Tình trao thắm nghĩa , trong bầu trời mưa
                           
                          Thương buồn...Thư viết thiếu thừa
                          Đất ơi xin nhớ tình xưa mãi nồng
                          Tay đan mười ngón chờ trông
                          Chân chung lối mộng ,hướng lòng mặc chia.
                           
                           
                          HS chúc bạn vui
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2007 17:26:18 bởi tamma >
                          #88
                            hongsang 17.08.2007 01:14:15 (permalink)
                            0
                            TAMMA  ui !  bài  thơ : Xót  Xa  Cùng  Lá , được  HS  đưa  lên  DĐ  của  Đactrung  vào  đầu  Đông  2004  Anh  Nhạc Sĩ  Hà  Nhật  Linh...lang  thang  dạo  DĐ  bắt  gặp , anh  ấy  muốn  phổ  nhạc  và  xin  HS  cho  sửa  đôi  chút  lời...anh  ấy  bảo :Con  Chai  mới  uống  gụ...
                             
                            Còn  TAMMA  cũng  là  con  chai...seo  mà  hổng  uống  gụ  dị ?
                             
                            Xin  bấm  vào : http://Trinhnu.net/nhac/?6382 Để  nghe  MEN  RƯỢU  TÌNH  SAY
                             
                            chúc  TM  dzui  nghen
                             
                            hongsang
                            #89
                              tamma 17.08.2007 19:34:32 (permalink)
                              0


                              TAMMA ui ! bài thơ : Xót Xa Cùng Lá , được HS đưa lên DĐ của Đactrung vào đầu Đông 2004 Anh Nhạc Sĩ Hà Nhật Linh...lang thang dạo DĐ bắt gặp , anh ấy muốn phổ nhạc và xin HS cho sửa đôi chút lời...anh ấy bảo :Con Chai mới uống gụ...

                              Còn TAMMA cũng là con chai...seo mà hổng uống gụ dị ?

                              Xin bấm vào : http://Trinhnu.net/nhac/?6382 Để nghe MEN RƯỢU TÌNH SAY

                              chúc TM dzui nghen

                              hongsang


                              Cám ơn HS nhiều nhé -bài thơ phổ nhạc thật dễ thương -giá như bạn biết là con trai con gái bây giờ...thích thì ai cũng uống rượu được mà -anh HÀ Linh nói trêu vậy thui -chứ con nào....không uống rượu là hay nhất heng...
                               
                              Chưa lần uống rượu với trăng thâu
                              Sợ gió kêu vang vọng nỗi sầu
                              Mây xám chất cơn chờ bão nổi
                              Hỏi rằng uống  rượu có vui đâu...
                               
                              TAM MÃ
                               
                              chúc Hs vui nhé
                               


                              Mãi Với Tuổi Thơ....
                               
                              Tuổi thơ vẫn trong suy nghĩ
                              Tại bóng thời gian nhuộm màu
                              Tuổi thơ dài như thế kỷ
                              Con người ôm mộng thật lâu.
                               
                              Ông cha đã nói một câu
                              Đời người hai lần trẻ nhỏ
                              Thủ thỉ ,hàng ngày đã rõ
                              Ông bà với cháu...Chuyện lâu.
                               
                              Ông bà tuy tóc bạc đầu
                              Cái quên vẫn thường chẳng nhớ
                              Tuổi thơ in trong nhịp thở
                              Kể chuyện ngày xưa nhớ lâu.
                               
                              Ngày xưa tuổi thơ ở đâu
                              Phải chăng vẫn ở trong đầu
                              Hay tại câu thơ khắc khoải
                              Trách xe thời gian....Kéo đâu.
                               
                              Bà tôi vẫn kể tuổi thơ
                              Ông tôi vẫn chuyện hàng giờ
                              Ngày xưa chỗ này rộng lắm
                              Đêm trăng tuổi thơ nô đùa.
                               
                              Bây giờ không gian chật hẹp
                              Bao la trong mạng ảo thôi
                              Hôm nay khi đã qua thời
                              Ngày xưa...Có hay không nhỉ ?

                              TAM Mà
                                
                                

                               

                               
                               

                              Ăn trộm tài ba...
                               
                              Nhắn kẻ anh hùng hái trộm hoa
                              Tiền mua không mất ,lại làm quà
                              Kẻ trao mặt lạnh tim phong nhụy
                              Người nhận mày tươi phổi lóa xòa
                              Một cánh hoa trao tình quá điệu
                              Trăng dành mấy sắc chiếu từ xa
                              Tình trong mơ mộng đều vương nụ
                              Nghĩa sống trần ai...cũng nở hoa.
                               
                              TAM Mà
                               


                               
                               



                              hi...MÌNH CHÔM TUỔI THƠ VỀ ĐÂY CHO VUI HA...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 03:04:50 bởi tamma >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 182 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9