KỂ CHUYỆN NGÀY XƯA
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 13 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 182 bài trong đề mục
tamma 01.10.2007 17:14:56 (permalink)
0
NHỚ XƯA 8
 
Nghiêm minh chẳng sợ phật lòng chàng
Tình ái cùm chân hết mở mang
Nhớ thưở đầu yêu ai cũng bảo
Người ta ngoan lắm lại đoan trang
Mẹ cha hai họ cùng trông ngóng
Kết tóc se tơ thỏa mộng vàng
Ai bảo quặp râu là sợ vợ
Anh hùng khéo nhịn mới vinh quang.
 
tam mã đông đủ 
 
tamma 01.10.2007 17:40:47 (permalink)
0

CẢNH CŨ VẮNG NGƯỜI XƯA

Anh đâu ! mà khói mây mù.
Anh đâu ! để cả trời Thu đượm buồn...

HS



TRĂM VẠN NỖI LO.
 
Con không biết tại nỗi lo
Hạt sương sợi nắng mẹ vo tháng ngày
Bạc pha mái tóc màu mây
Xám loang ánh mắt ,nứt đầy làn da.
 
Cơm canh như thể ngọc ngà
Nấu song mẹ bỏ...Thêm ra tội trời
Có hạt lúa đổi mồ hôi
Có nồi bún mắn...Mẹ ngồi còng lưng.
 
Thức ăn muôn vạn vui mừng
Người ăn ,người bỏ ,với từng khen chê
Con ơi có nhớ tình quê
Giàu sang cũng ở cái nghề mà ra.
 
Thương con ,nặng tủi thân già
Các con xuất ngoại ,quê xa cuối trời
Trông chiều...Mây tím rụng rơi
Tiếng chim kêu gió hay lời các con...
 
Trong thư con nhớ mỏi mòn
Nồi canh bún mắn ,sợi giòn lại dai
Mặt mày lấm tấm sương mai
Mồ hôi ăn uống ra ngoài niềm vui.
 
Tàu xe lỡ , bỏ một nồi
Mẹ già tiếc của mang mời ...con sơi...
Tào Tháo đã đuổi xong rồi
Hôm nay mẹ mới làm nồi bún măng.
 
Cây tre trăm đốt ruột tằm
Bún măng thịt vịt con ăn ,chớ thèm
Ngày mai xa mẹ lại quen
Quê hương măng bún...Mãi thèm chờ con.
 
TAM MÃ
 
R

HỒNG SANG
 
Chúc bạn vui nha /mấy tháng rùi đi chơi đóa....gần 3 tháng đận mừ....chúc bạn hồn thơ mướt mát  heng... 
  
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 04:40:30 bởi Viet duong nhan >
tamma 05.10.2007 20:37:42 (permalink)
0
 

HỒN QUÊ TRÔNG NGÓNG
 
Cả làng quen bóng cây đa
Hạ xanh xòe quạt ,lụa là gió đông
Trưa say giọt nắng phơi đồng
Ghé chân ngơi nghỉ ,khỏe xong lại làm.
 
Giếng tròn Sen ngát hương tan
Sửa sang khuôn mặt,tóc làm rối tung
Nghiêng tay nón lá ngập ngừng
Múc trao dòng nước uống từng ngụm quê.
 
Cây đa Bến nước Lối thề
Con trâu Chú cuội ,Trăng quê Một vùng
Con đò đợi bến tình chung
Hồn quê trông ngóng...bóng từng đứa con.
 
 
TAM MÃ
 
tranh đẹp quá chị héng /em chúc  chị vui với tình quê -giống như Thanh Sơn VẬY... 
 

tamma 08.10.2007 15:36:07 (permalink)
0
GỌI HỒN RONG CHƠI.

Ba hồn bản nháp vẫn chờ trông
Bảy vía vườn thơ đã thắm hồng
Tùng dáng rêu phong chiều chẳng cũ
Liễu nghiêng thả gió tối chưa xong
Hoa tươi sương ủ nơi cành thắm
Cảnh đẹp mây che tới vẽ rồng
Khuôn khổ cung đàn ai cũng hiểu
Lém la ánh mắt thích người đông.


TAM MÃ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 22:44:35 bởi tamma >
tamma 26.12.2007 00:13:30 (permalink)
0
Mùa trăng đơn côi.
 
Mây trôi gió cuộn cuối trời
thời gian bóc lịch hết rồi một năm
lạnh còn bên chiếu bên chăn
buồn còn ở tận chốn nằm con tim
 
Mộng mơ ai nổi ai chìm
Đời ai còn mất niềm tin bước trần
ngậm ngùi chen lẫn bâng khuâng
vần thơ cây bút bên vầng trăng đơn.
 
 
 
 
Tam Ma.
tamma 02.01.2008 22:43:39 (permalink)
0
VƯỜN THƠ SAY
 
 
Chén rượu tỉnh say đón bạn bầy
Túi thơ lơi lả gọi tình mây
Hoa mai sắc thắm nhờ cành cội
Đảo đỏ  khoe duyên với dáng cây
Vườn nghĩa ngàn năm tâm mãi chín
Góc văn một phút dạ khỏa khuây
Lá chờ hoa đợi nên mùa thắm
Gió ngại rung cây trái quả đầy.
 
TAM MÃ
 
 
NĂM MỚI TAM MÃ KÍNH CHÚC BÁC LÁ VÀ CÁC THI NHÂN CỦA TRANG XƯỚNG HỌA CÓ MỘT MÙA XUÂN TRÀN ĐẦY TÂM HUYẾT. 
  


CHÚC DUYÊN...NÀNG THƠ.
 
Người cũ đi đâu chẳng đón đàng
năm mới xuân về ,giọt Hồng Sang
Tú cầu duyên phận ôm vai áo
Mặc bút thơ tan bước lỡ làng
Tuổi mộng hoa cười bao lần nhỉ
Tâm đắng lê bôi sắc mặt vàng
Nước chảy hoa trôi bèo mãi nổi
Mong người hạnh phúc với tình lang
 
 
TAM Mà

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 23:10:40 bởi tamma >
tamma 03.01.2008 22:25:11 (permalink)
0
Đành theo thói đời...
 
Chót đã yêu nhau dính phận rồi
Sợ cười thiên hạ nói tình ôi
Nửa cân tám lạng đong lời nói
Ba vạn tam banh giữ thói đời
Thiên tính đã mang người lộn chúa
Trần răn nếm đủ đấm rồi lôi
Vợ chua đã tạo ra chồng phũ
Thơm thối ôi thiu mãi nửa vời.
 
tam mã

tamma 12.02.2008 23:27:25 (permalink)
0
MƠ MÀNG TÌNH CŨ.
 
Thu đi xa mang tiếc thương vời vợi
 Để chốn chờ  trong gió lạnh mùa đông
Thuyền anh đi như con nước xuôi dòng
Bến em đợi là nước dòng băng giá.
 
Con tim em nói lên tình cao cả
Mãi đậm đã với trăm mến ngàn thương
Mộng tuổi hồng sao vội đẫm lệ vương
Áo trai trẻ sương dăng đường viễn xứ.
 
Tình xa cách gửi thương chẳng  đủ
Nghĩa thủy chung mãi ủ rũ nụ cười
Khăn em tặng trao gửi tuổi đôi mươi
Anh giữ mãi để quên đường lối cũ .
 
Mùa thu ơi? Chỉ còn trong giấc ngủ
Tình yêu hỡi? Còn trong mãi ngày xưa
Hạnh phúc ơi?Con thuyền chẳng bến bờ
Ngọn sóng lỡ?Mãi xô thuyền xa bến ...
 
Dấu lệ tâm ,như chưa hề có chuyện
Một mùa thu trao xao xuyến tim vàng
Một lời nguyền để nặng bóng trăng than
Chỉ hai đứa mãi mơ màng tình cũ.
 
TAM MÃ
  R
 
Kính chúc cô Bảy vui và hạnh phúc -cô về lại vườn thơ vui quá trời rùi...
 
năm mới kính chúc cô mãi mạnh khỏe và có nhiều tâm sự cởi trói ra trong chốn vườn thơ để mọi người cùng chia xẻ. 
  
   
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 04:45:24 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 13.02.2008 04:39:22 (permalink)
0

Kính chúc cô Bảy vui và hạnh phúc -cô về lại vườn thơ vui quá trời rùi...

năm mới kính chúc cô mãi mạnh khỏe và có nhiều tâm sự cởi trói ra trong chốn vườn thơ để mọi người cùng chia xẻ.

 Chúc TM & gia đình một năm Mậu Tý AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

7_vdn
tamma 01.03.2008 00:16:47 (permalink)
0

Trên cơ

Bác Lá tung ra mấy ván cờ
Còn thêm khuyến mại một bài thơ
Bẫy giăng kỳ thủ đi nhầm nước
Lưới sập người chơi chuốc bất ngờ
May có Thảo My tay tuyệt kỹ
Đã làm Bác Lá bại bơ phờ
Bác còn ván nào chưng ra nữa
Kiệt Nữ dở tay đứng trực chờ


SẴN TAY CHỜ
(thân họa Trên Cơ)

Võ mồm Trương Sỏi giỏi hơn cờ
Khẩu quyết kỳ thư dưới dạng thơ
Biết kém hiểu sai thân thọ khổn
Tài cao đánh đúng địch không ngờ
Thua hoài chưa thắng đành than thở
Hót mãi không ngừng điệu phỉnh phờ
Thiếu nợ mấy chầu chưa gỡ được
Muốn thêm đài chủ sẵn tay chờ.
Lá chờ rơi

 
CHỐN CHƠI CỜ.
 
Kẻ thắng trống reo với phất cờ
Người thua im tiếng buồn lơ thơ
Lo toan từng nước quân lui tiến
Gắng nhớ đường vây đánh bất ngờ
Cuộc chiến giao tranh dầu thắng bại
Đôi bên co kéo để râu phờ
Chơi cờ muốn luyện tâm minh mẫn
Cho rượu thơ trăng mãi mãi chờ.
 
TAM MÃ
 
kính chúc Bác Lá và Trương Sỏi vui vui...khỏe khỏe...
tamma 01.03.2008 00:40:52 (permalink)
0



Nhờ thầy

Thầy Thanh ơi đã ngỏ lời rồi
Làm mối một cô với giúp tôi
Duyên kín giấu trong như Thị Nở
Tình thầm khoe rõ Thị Mầu thôi
Nếu duyên tơ kết tình bền chặt
Thì kiếp phù du cũng nảy chồi
Thầy chẳng giúp cho đành phận chịu
Vò võ thân này cảnh đơn côi./.
Trương Sỏi

thân họa


AI MÀ NGỌNG NGHỊU

Tơ hồng kiếp trước đã se rồi
Bến nước chan hòa khỏi lụy tôi
Ðón nắng xuân nồng hoa thắm nở
Loan phòng rạng rỡ đẹp duyên thôi
Chung lưng đấu cật anh ôm chặt
Ðụng gối giao hoan chị nẩy chồi
Ðã phải lòng nhau lồi lõm chịu
Ai mà ngọng nghịu chịu mồ côi.

Vũ kim Thanh

Bác Trương Sỏi cứ đùa tôi thế nào ý , hai tay bác hai con cá tươi dẫy đành đạch thế kia mà sao còn phải nhờ làm mối ư? thôi thì cũng cứ cố cho bác vui nha.


 
NHÓN PHÚC TRAO TAY.

 
Tin tưởng chàng Trương đã gởi rồi

Nghĩa tình ai nỡ đỉa vôi tôi

Cách yêu đâu phải ai cũng thấu

Mai mối  cậy nhờ nhón phúc thôi

Bà Nguyệt vụng tay duyên chẳng thắm

Ông Tơ khéo kết nảy muôn chồi

Giàu nghèo cuộc sống phân cao thấp

Duyên phúc con người lắm cút côi.

 
TAM MÃ

 
Lại gặp Trương soi...trong nhà bác Thanh...KÍNH CHÚC HAI HUYNH hợp tác với nhau...cho  cơ hội văn thơ... nẢy lộc và sinh tình...trẻ trung...



tamma 05.03.2008 00:27:13 (permalink)
0
quote:

Những Mùa Thu Trước

Trong nỗi đau chợt lao xao hạnh phúc
Những đợi chờ bỗng mim mỉm cười duyên
Đáy mắt em hiện bóng những con thuyền
Đang lướt sóng lênh đênh theo dòng nước

Anh còn nhớ của những mùa thu trước
Lá vàng vui, mừng đón bước chân Anh
Sao bây giờ mây xám phủ trời xanh
Lá im lặng, nghe hồn đang thổn thức !!

Còn đâu nữa những ngày xưa nao nức
Thả hồn mình cho mặc gió cuốn trôi
Mắt tình đưa, tim rộn rả reo vui.
Quên đi hết những tháng ngày mong đợi .

Việt Dương Nhân
(Paris, đêm thu 27.10.2007)

R

NHỚ MÙA THU CŨ.

Mùa thu chia tay để mùa thu vời vợi
Gốc liễu ven sông lá nghiêng rủ mặt hồ
Ánh mắt vui ngắm ngàn sóng đang mơ
Tia nắng hắt như sao chờ đêm hẹn.

Con thuyền đi như vô tình quên bến
Tại nước cuốn trôi hay tay lái rã rời
Tại núi ngăn hay cách biển vạn khơi
Tình say đắm chia phương trời xa thẳm.

Mấy mùa thu ru khúc ca nồng thắm
Cho mai sau mãi đằng đẵng nỗi niềm
Giờ mùa thu đếm cô đơn thầm lặng
Muốn quên người...Sao tim chẳng ngủ yên.


MINH TUẤN
R
EM CHÚC CHỊ CUỐI TUẦN VUI VÀ KHỎE MẠNH CHỊ NHÉ.



NHỚ THU QUYẾN RŨ...

Nhớ mùa thu nơi sắc màu quyến rũ
Lá ru êm nâng chân nhớ con đường
Bóng trăng vàng mơ ướt đẫm sương đêm
Mắt thao thức đếm canh trường đơn lẻ.

Hồn mùa thu dấu góc trời nhỏ bé
Tiếng tâm thu con tim xẻ nỗi niềm
Ánh trăng mờ soi đôi mắt trông nghiêng
Hàng mi cong như lưỡi liềm đợi gặt.

Thu xanh xao dấu mối tình thầm lặng
Em đi rồi... Bỏ trăng lạnh trời cao
Gió bơ vơ tìm hương tóc hôm nào
Mây lưu luyến đưa lá vào chốn cũ.

Thu đi xa để nối mùa không ngủ
Nơi con tim dâng đủ tiếng thở dài
Mộng ban đầu như giọt nắng cành mai
Thu quyến rũ... Để tim mài đau khổ...

Một thoáng em...Cho mùa thu mãi nhớ
Con thuyền yêu trong bể khổ không bờ
Bến đợi em dẫu hư ảo trong mơ...
Anh tìm mãi... nơi không bờ quyến rũ...

YeuDieuLongNu
R
Má Bảy ơi...Má và huynh Minh Tuấn vẫn còn thi vị hồn thu quá đi thôi...Con đọc mà thấy buồn quá trời luôn à...
Người ta ví mùa thu như một cô gái đa tình đó má nhỉ? hi...vậy mà biết bao nhiêu con thuyền chở trăng yêu bị lật...không tới bến bờ..Song chả ai trách oán mùa thu cả...Mà chỉ thấy thương mãi mùa thu mà thôi...Có phải vì mùa thu quyến rũ hay không má nhỉ?...Kính chúc má7 vui nhiều...

Thu Hà



***
Woa, cảm ơn con gái làm bài thơ "NTQR" đọc đã quá - Ừa, bài trên Má_7 làm mùa thu năm rồi. Lang thang thấy dem về đây post lại đó con gái ơi ! Má_7 "ra đời" cũng mùa thu VN đó con ơi! Đã lâu rồi Má chẳng làm thơ thẩn gì cả - Hồn tĩnh, tâm yên hết mộng mơ trông chờ đợi ...
Chúc con luôn vui và hồn thơ lai láng.
Thương
XX
Má_7







Tìm bóng nàng thu
 
Tôi đi tìm bóng nàng thu
Bới vàng trên lá ,rẽ mù sương che
Ngày xưa hàng xóm cần kề
Bây giờ cách bóng sơn khê chốn nào?
 
Nắng thu đang ở trên cao
Sắc vàng nhuộm lá ... Đổ vào hư vô
Thu sầu nghiêng ngả câu thơ
Tình yêu muốn đội nấm mồ lá phai .
 
Mùa thu chẳng của riêng ai
Lệ lòng đổ mãi...Tiếc hoài ngày xanh
Tàn thu thuyền mộng chòng chành
Cho nhau tìm mãi mắt xanh...Lá vàng.
 
TAM MÃ
 
Cô Bảy và mọi người viết về mùa thu cũ hay quá...Tam Mã xin góp đôi vần lục bát cho khẩu vị có cay có chua nhé...
kính chúc cô Bảy và mọi người đều vui cả tuần.
 
 
 
tamma 05.03.2008 00:49:18 (permalink)
0
NGỔN NGANG HỒN THƠ

Hạ vần ta viết mãi
Bài thơ sao chẳng thành
Chợt nghe buồn đọng lại
Mắt mình lệ long lanh

Giờ đây xa cách biệt
Tình đi chẳng trở về
Bỏ hồn bao nuối tiếc
Kỷ niệm thời đam mê

Ầu ơ ru nỗi nhớ
Trên từng chiếc lá vàng
Phải anh là hơi thở
Chạm lòng em Thu sang

Đành thương mang gởi gió
Đêm cùng ánh trăng tàn
Trút bao lời tâm sự
Lòng mình vừa đi hoang

NuocMatMuaThu



MÙA TRĂNG TAN
 
Tâm như nát như tan
Khi vần thơ chẳng đến
Bao thương nhớ cơ hàn
Gửi đôi bờ cách biệt.
 
Lá rụng rơi từng chiếc
Như tha thiết mộng trần
Như câu thơ phân vân
Tình yêu...Ai nào trách.
 
Mùa hạ nồng đỏ gạch
Sao con tim giá băng
Cỏ may dăng ngọn lửa
Chờ anh đốt vĩnh hằng... 
 
Anh ngọn gió dùng dằng
Để em dài hơi thở
Mùa hạ tràn nỗi nhớ
Lệ sầu đông...Băn khoăn.
 
Câu thơ em chát đắng
Khắc ghi mùa giá băng
Tâm hồn em trống vắng
Cõi lòng như trăng tàn...
 
TAM MÃ
 
cHÚC BẠN VUI NHÉ NMMT NÈ...
NuocMatMuaThu 05.03.2008 02:10:11 (permalink)
0

Trích đoạn: tamma

Mùa trăng đơn côi.
 
Mây trôi gió cuộn cuối trời
thời gian bóc lịch hết rồi một năm
lạnh còn bên chiếu bên chăn
buồn còn ở tận chốn nằm con tim
 
Mộng mơ ai nổi ai chìm
Đời ai còn mất niềm tin bước trần
ngậm ngùi chen lẫn bâng khuâng
vần thơ cây bút bên vầng trăng đơn.
 
 
 
 
Tam Ma.

 
 
 
                          ANH.....
                       VỚI VẦNG TRĂNG
 
Thơ ai vọng tiếng dỗi hờn
Chăng vì con tạo chẳng ngừng đổi thay
Vừa mới gặp lại chia tay
Buồn như chiếc lá thu bay cuối mùa
 
Đêm nay trăng rớt song thưa
Vi vu gió lạnh thổi lùa vào tâm
Sao anh hồn vẫn lặng câm
Đi tìm kỷ niệm mấy lần đã qua???
 
Bây giờ tất cả như xa
Theo làn khói trắng tình là giây oan
Bỏ đau đọng lại tiếng đàn
Tích tan tình tịch dã tràng tình ơi
 
Mưa ơi xin hãy ngừng rơi
Đưa ta về lại giấc mơ đầu đời
Cùng ai ngồi ngắm trăng soi
Thả hồn mình mộng đôi giờ bình an
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
Thu xin mến chào tamma vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được tamma hai lần ghé thăm và đã lưu lại hai đoạn thơ hay mến tặng, Thu thật cảm kích nhiều, nên cũng cho Thu xin mạn phép ghé vào lưu lại đôi dòng trong trang nhà của tamma xin làm chút kỷ niệm, tuy thơ Thu hông hay lắm, nhưng hy vọng, nó sẽ là chút kỷ niệm đẹp Thu xin lưu lại và hy vọng tamma sẽ hông chê bai cho, đôi dòng Thu xin mến gởi và xin mến chúc tamma cùng gia đình một cuộc sống bình an và vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, thơ tamma thật hay, vì Thu cũng đã có nhiều lần làm khách viếng thăm, nhưng vì sợ làm phiền gia chủ, nên Thu đã không dám lưu lại lời nào cả vì sợ làm phật lòng của chủ gia, cho đến mãi tới hôm nay, Thu mới dám xin phép ghé vào thăm đôi dòng, và xin mến chúc tamma một ngày mới bình an và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2008 05:43:23 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 05.03.2008 09:34:15 (permalink)
0

Trích đoạn: tamma

MÙA TRĂNG TAN
 
Tâm như nát như tan
Khi vần thơ chẳng đến
Bao thương nhớ cơ hàn
Gửi đôi bờ cách biệt.
 
Lá rụng rơi từng chiếc
Như tha thiết mộng trần
Như câu thơ phân vân
Tình yêu...Ai nào trách.
 
Mùa hạ nồng đỏ gạch
Sao con tim giá băng
Cỏ may dăng ngọn lửa
Chờ anh đốt vĩnh hằng... 
 
Anh ngọn gió dùng dằng
Để em dài hơi thở
Mùa hạ tràn nỗi nhớ
Lệ sầu đông...Băn khoăn.
 
Câu thơ em chát đắng
Khắc ghi mùa giá băng
Tâm hồn em trống vắng
Cõi lòng như trăng tàn...
 
TAM MÃ
 
cHÚC BẠN VUI NHÉ NMMT NÈ...

 
 
 
 
LÁ KHÓC
CÙNG TRĂNG
 
Lá ơi sao lá khóc
Cho từng chiếc trở vàng
Để rồi trong phút chốc
Lìa cành bay lang thang???
 
Ngắm trăng treo đầu ngỏ
Nghe tiếng gọi côn trùng
Xót xa lòng thêm nhớ
Thương đời ai cố nhân
 
Anh trời Nam vô định
Em hướng Bắc nghịch đường
Không về chung vĩ tuyến
Nên đành giờ hai phương
 
Buồn như ly rượu đắng
Trên môi anh cạn dần
Ru hồn em trĩu nặng
Một nỗi sầu không cân
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
NMMT xin mến chào tamma vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn và rất hân hạnh đã được tamma ghé vào thăm Thu và đã lưu lại một bài thơ thật hay mến tặng, Thu thật cảm kích nhiều, và cũng sẵn dịp cho Thu xin gởi lời mến chúc tamma cùng gia đình một cuộc sống bình an, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ cùng với một đêm ngủ ngon và mơ được những giấc mộng thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________
 
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 13 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9