KỂ CHUYỆN NGÀY XƯA
LÁ KHÓC
CÙNG TRĂNG
Lá ơi sao lá khóc
Cho từng chiếc trở vàng
Để rồi trong phút chốc
Lìa cành bay lang thang???
Ngắm trăng treo đầu ngỏ
Nghe tiếng gọi côn trùng
Xót xa lòng thêm nhớ
Thương đời ai cố nhân
Anh trời Nam vô định
Em hướng Bắc nghịch đường
Không về chung vĩ tuyến
Nên đành giờ hai phương
Buồn như ly rượu đắng
Trên môi anh cạn dần
Ru hồn em trĩu nặng
Một nỗi sầu không cân
NuocMatMuaThu
****
NMMT xin mến chào tamma vẫn khỏe:
Dạ, Thu xin rất cám ơn và rất hân hạnh đã được tamma ghé vào thăm Thu và đã lưu lại một bài thơ thật hay mến tặng, Thu thật cảm kích nhiều, và cũng sẵn dịp cho Thu xin gởi lời mến chúc tamma cùng gia đình một cuộc sống bình an, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ cùng với một đêm ngủ ngon và mơ được những giấc mộng thật dễ thương :)
Thân ái
MEN SAY. Gío ru tình mây bay Trăng mơ ngày chung bóng Biển sầu than muôn sóng Núi cao kết lá đầy. Ly rượu ủ men say Sao hồn ta vẫn tỉnh?
Chén cho chén lăn quay Sao ta vẫn thèm uống...? Mời trăng cao cùng uống Cho sáng rực nỗi buồn Gọi gió xa tới hưởng Hơi men đời giá sương. Chỉ có đôi mắt em Dọi được vùng tim sáng Chỉ có đôi môi em Làm ta say chuyếnh choảng. TAM MA CHÚC BẠN VUI NHÉ NƯƠC MẮT MÙA THU À...
BUỒN...VUI. Buồn thoáng bay cùng chiếc lá rơi Hồn như ngơ ngẩn chẳng tươi cười Đường trần muôn nẻo phơi buồn nhớ Duyên số bao người phận được vui Nhà lá đơn sơ chờ tiễn rụng Vườn thơ thắm sắc nở dâng trời Ngâm nga ,rượu uống chờ duyên cạn Trăng lặn mấy mùa...Lá vẫn tươi. TAM MÃ
CỦ SẮN. vỏ đỏ ,ruột trong trắng nỗi đời luộc rồi thơm rẻo mời người xơi tháng ba chạy đói cùng ngô gạo tháng tám rảnh rang nặn bánh trời no ấm dạ lòng trong tháng đói phởn phơ rượu đắng lúc ngày chơi sắn ngon như gạo ai không quí chưa nếm lại tôi đón khách mời. TAM MÃ.
Trích đoạn: hongsang
Trích đoạn: tamma
ĐI HỌC
sáng nào cũng gọi nhau thôi
ai người ngủ muộn để tôi đứng chờ
hoa quỳnh đêm , đã tan mơ
chờ em đi học dại khờ đôi chân.
bên nhau xưa thấy thật gần
tới khi má đỏ xa dần...tuổi thơ
từ ngày tôi nhớ được mơ
em như người lạ...tôi chờ tôi mong.
ai gây lên ngọn lửa lòng
để tôi muốn cháy trong vòng mắt ai
từ ngày biết ví Đào Mai
con tim ong bướm bay hoài trong mơ.
TAM MÃ
Tung chăn dậy sáng lờ mờ.
Nhìn ra cửa sổ em lơ mắt nhìn.
Bóng anh đứng lặng làm thinh.
Cái mặt bí xị , "cô mình" ngủ quên.
Thôi đừng giận , để em đền.
Tung tăng hai đứa cùng bên vui đùa.
Ban mai nắng sớm đong đưa.
Lưng anh em tựa "chạy vừa thôi nghen"
Chiếc xe đạp cũ thân quen.
Chở nhau hai đứa nhiều phen đi-về.
Ngày ngày má tựa lưng kề.
Lưng anh ướt đẳm dầm dề mồ hôi...
Ôi ! xa xôi quá xa xôi.
Nhớ lại chuyện cũ bồi hồi trong em.
Ngày xưa em khóc anh đền.
Bây giờ em khóc buồn tênh một mình.
Hồng Sang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/52400D2921A5474CBDA139D53C10639D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 06:16:51 bởi hongsang >
LƯỚI TÌNH TUỔI THƠ
Cứ tìm trong kỷ niệm xưa
Em ơi có biết như vừa hôm qua
Quả táo xanh ở sau nhà
Bông hoa đầu ngõ ,trăng sa nụ cười.
Học nhóm xong ăn quả tươi
Tiếng ai giòn giã nụ cười vô tư
Mắt ai sóng nước mùa thu
Để cho ngọn gió muốn ru sóng lòng.
Người về như ngọn gió dong
Để quanh quẩn mãi trong phòng hương thơm
Bao nhiêu cái dỗi cái hờn
Bấy lần anh tội...ai hơn tiếng Lì.
Sao em không nghoảnh mặt đi
Miệng kêu rất ghét...tim thì lại tha
Mẹ mua cho mấy móm quà
Sao không ăn tất... chia ra làm gì...?
Cũng vì tuổi dại ngu si
Cũng vì cái tướng rất Lỳ của anh
Cũng vì bước chẳng chòng chành
Để cho cái nhớ...dệt manh lưới tình.
TAM MÃ
R
HS...nhớ ngày xưa quá trời lun...à...người ta đâu có còn nhớ chiều mưa lạnh bên sông..hay tiếng VE kêu buồn...đầu hạ...cái thứ tình LAN ĐIỆP luôn làm cho dòng đời nhỏ lệ mà...hu...ước gi...cánh chim xưa quay về vườn mộng...chúc HS vui
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/BF6F348F93414F0CBA6D580BC8771DB5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 06:15:41 bởi hongsang >
Trích đoạn: hongsang
Trích đoạn: hongsang
Trích đoạn: tamma
ĐI HỌC
sáng nào cũng gọi nhau thôi
ai người ngủ muộn để tôi đứng chờ
hoa quỳnh đêm , đã tan mơ
chờ em đi học dại khờ đôi chân.
bên nhau xưa thấy thật gần
tới khi má đỏ xa dần...tuổi thơ
từ ngày tôi nhớ được mơ
em như người lạ...tôi chờ tôi mong.
ai gây lên ngọn lửa lòng
để tôi muốn cháy trong vòng mắt ai
từ ngày biết ví Đào Mai
con tim ong bướm bay hoài trong mơ.
TAM MÃ
Tung chăn dậy sáng lờ mờ.
Nhìn ra cửa sổ em lơ mắt nhìn.
Bóng anh đứng lặng làm thinh.
Cái mặt bí xị , "cô mình" ngủ quên.
Thôi đừng giận , để em đền.
Tung tăng hai đứa cùng bên vui đùa.
Ban mai nắng sớm đong đưa.
Lưng anh em tựa "chạy vừa thôi nghen"
Chiếc xe đạp cũ thân quen.
Chở nhau hai đứa nhiều phen đi-về.
Ngày ngày má tựa lưng kề.
Lưng anh ướt đẳm dầm dề mồ hôi...
Ôi ! xa xôi quá xa xôi.
Nhớ lại chuyện cũ bồi hồi trong em.
Ngày xưa em khóc anh đền.
Bây giờ em khóc buồn tênh một mình.
Hồng Sang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/52400D2921A5474CBDA139D53C10639D.jpg[/image]
Người giã biệt , bỏ sân ga tình ái ?
Ta , lục tìm trong ký ức hư hao
Bài thơ cũ của một thời thơ dại
Lời ngây ngô nghe âm hưởng ngọt ngào...
HS
quote:
Cảm ơn HB và NTDũng ghé vào và để lại những bài thơ nhẹ nhàng dễ thương...
Chúc an vui.
7_vdn
Tb : Chàng, Nàng Thơ của 7 chạy đâu mất rồi !
Hồn vẫn lặng yên
Chẳng chút lụy phiền
Không lời than thở
Thả lòng an nhiên...
Dán thêm tấm hình 7 chụp sóng biển Venice (Cali. USA) nữa nè HB ơi !
Hồn thơ HB vẫn dạt dào tuôn chảy trên ngòi bút... Tiếp nữa nha HB !
Việt Dương Nhân -Tam Mã HỒN VẪN LẶNG YÊN... Hồn vẫn lặng yên Chẳng chút lụy phiền Không lời than thở Thả lòng an nhiên... Mắt vương sắc biển Lòng vỗ sóng bờ Gió êm nhịp thở Mây nghiêng cánh mơ. Vạn sắc nắng tô Màu đời thăm thẳm Vạn ánh mắt mơ Màu tim say đắm... Bỗng ta thầm lặng Trước cảnh thiên đường Bỗng ta trống vắng Như lòng đại dương. Vệt sóng yêu thương Ôm bờ cát trắng Câu thơ thiên đường Cuộn tâm thầm lặng. Hồn vẫn lặng yên Chẳng chút lụy phiền Không lời than thở Thả lòng an nhiên... TAM MÃ Cháu nối tiếp với vần thơ cô Bảy...đang bị hay mà bỗng dưng dang dở Mong cô bảy vui và chớ có trach cháu dám làm chung thơ với cô Bảy nha/ Chúc cô vui và khỏe mạnh hồn thơ cứ mãi day dứt dở dang _____________________________
Võ cho thân cường tráng
Văn cho tâm mộng mơ
Hai niềm tin ghép lại
Như vần gieo câu thơ
NHỚ!
Heo may cơn gió
Mang đến từ xa
Buốt giá về nhà
Mình em thấy lạnh
Trời mưa đổ mạnh
Cóng lạnh hồn em
Chăn ấm nệm êm
Vẫn còn run rẫy
Người đâu xa ngái
Thiếu vắng vòng tay
Trăn trở đêm ngày
Làm sao yên giấc
Nhớ đừng đi thật
Để tình buồn thiu
Kẻo cơn mưa chiều
Cuốn hồn xiêu ngã
Anh là tất cả
Niềm vui cuộc đời
Nếu tình ra khơi
Người ơi...em nhớ!
Sương Anh
XIN EM -ĐỪNG SỢ. Xin em đừng sợ Ngọn gió heo may Hãy tìm sợi nhớ Bóng thu trên cây . Một ấm vòng tay Ngàn say... Lạnh giá Một giọt mưa bay Bao lệ...Vương má. Anh là tất cả Trong chốn lòng em Em là tất cả Nơi anh thân quen. Xin giọt mưa chiều Đừng gom hơi lạnh Gặp em xin tránh Gây phiền bóng yêu. Trăng sao bao nhiêu đừng vội thắp sáng Màn đêm cô liêu Ru em...Đợi sáng. Xin em đừng sợ Ngọn gió hôn tay Dàu dàu nỗi nhớ Se sẽ tình mây... TAM MÃ Chúc S A...nGỦ NGON VÀ...NHỚ GIÓ HEO MAY NHA
quote:
Thấy gì trong mắt âm u
Khăn tay ngấn lệ chút sầu đem theo
Người đi , người ở...buồn hiu
Thôi coi như chiếc lá vèo trong mây...
Cứ coi như bụi vừa bay
Cứ coi như chút rượu cay đắng lòng
Mây Thu , gió thổi dòng sông
Hình như trời bỗng râm râm bóng nhòa...
Vẩy tay tôi chào người ta
Xôn xao bước động , ngỡ là tiếng than...
HS
TÌNH ƠI. Kẻ xa mộng trải non ngàn Người về như xác hoa tàn cuối thu Thấy gì trong mắt âm u Phải con tim thắm...Cầm tù mộng xanh... Khăn tay một mảnh vuông lành Em gom lệ nát...Nối thành sợi mưa Chia tay giữa lúc hạ trưa Mà sao như thể cuối mùa đông băng. Người đi còn nhớ ta chăng Bao năm thơ bút còn nằm ca dao Người đi thưa vắng câu chào Để cho nhạt bóng chiêm bao chẳng về. Một thời đâu phải cơn mê Câu thơ ngói cũ bốn bề rêu phong Một lần ghi khắc trong lòng Ngàn năm trăng hẹn...Giá băng đếm mùa. Vẫy tay chào những được thua Tình ơi liệu có đến mùa...Trầu cau. TAM MÃ. HỒNG SANG UI...lÂU LẮM KHÔNG GẶP -CHÚC HỒNG SANG MÃI LÀ CÔ BÉ LƯỜI HỌC NHƯ MỘT THỜI MỘNG MƠ ĐÃ LẠT NHÉ...
Trích đoạn: tamma
TÌNH ƠI.
Kẻ xa mộng trải non ngàn
Người về như xác hoa tàn cuối thu
Thấy gì trong mắt âm u
Phải con tim thắm...Cầm tù mộng xanh...
Khăn tay một mảnh vuông lành
Em gom lệ nát...Nối thành sợi mưa
Chia tay giữa lúc hạ trưa
Mà sao như thể cuối mùa đông băng.
Người đi còn nhớ ta chăng
Bao năm thơ bút còn nằm ca dao
Người đi thưa vắng câu chào
Để cho nhạt bóng chiêm bao chẳng về.
Một thời đâu phải cơn mê
Câu thơ ngói cũ bốn bề rêu phong
Một lần ghi khắc trong lòng
Ngàn năm trăng hẹn...Giá băng đếm mùa.
Vẫy tay chào những được thua
Tình ơi liệu có đến mùa...Trầu cau.
TAM MÃ.
Cám ơn TM ghé thăm SA và hoạ lại bài NHỚ dễ thương quá! Bi giờ ngh ai gọi TÌNH ƠI làm cho SA sốt ruột theo vì cũng đang đi gọi nè...ƠI TÌNH....! ƠI TÌNH...! Ơi tình...ta đã lạc nhau
Thì làm sao có cau trầu têm vôi
Nưả kia nay ở đâu rồi?
Tôi đi tìm khắp phương trời xa xôi Ai là một nưả cuả tôi
Làm ơn cho mượn ghép đôi chữ tình
Mộng đòi duyên nợ ba sinh
Nhưng ai là nưả cuả mình mà mơ Đêm đêm ngắm ánh sao mờ
Để tìm một cánh lạc bờ sông tương
Mà nào có thấy người thương
Hay là ta đã lạc đường...tình ơi! Thương ai tâm dạ rối bời
Bao muà trăng hẹn...mà người vẫn đâu
Một lần gặp dạ khắc sâu
Tình vương luyến nhớ mộng cầu chung đôi Giấc mơ chỉ là mơ thôi
Làm sao có thật...tình ơi...ơi tình! Sương Anh
ƠI TÌNH...!
Ơi tình...ta đã lạc nhau
Thì làm sao có cau trầu têm vôi
Nưả kia nay ở đâu rồi?
Tôi đi tìm khắp phương trời xa xôi
Ai là một nưả cuả tôi
Làm ơn cho mượn ghép đôi chữ tình
Mộng đòi duyên nợ ba sinh
Nhưng ai là nưả cuả mình mà mơ
Đêm đêm ngắm ánh sao mờ
Để tìm một cánh lạc bờ sông tương
Mà nào có thấy người thương
Hay là ta đã lạc đường...tình ơi!
Thương ai tâm dạ rối bời
Bao muà trăng hẹn...mà người vẫn đâu
Một lần gặp dạ khắc sâu
Tình vương luyến nhớ mộng cầu chung đôi
Giấc mơ chỉ là mơ thôi
Làm sao có thật...tình ơi...ơi tình!
Sương Anh
TÌNH MƠ. Giấc mơ nào cũng thắm xinh Nếu không tỉnh mộng chắc mình là tiên Mơ xua tan giã lụy phiền Chữ tình ta gọi triền miên tháng ngày... Dẫu là muôn ánh sao bay Tình ơi mộng mãi nhớ ngày vừa yêu Mắt vương vấn khói lam chiều Chờ mong trăng tới...Lối yêu gặp người. Bây giờ ta ngắm trăng tươi Hỏi người năm cũ có cười cùng ta Hay tình theo bước đi xa Gió ngơ ngẩn gió...Trăng tà tà buông... Vần thơ em xếp bên đường Bước tha hương với tha phương đọc hoài Paris...Em nhớ tới ai Để cho ngọn tháp đổ dài bóng đêm. Một ngày thơ viết dài thêm Trăm năm có nhẹ được niềm nhớ thương Lá rơi buồn trải mặt đường Bóng người còn thức cùng vương lụy trần. TAM MÃ cÁM ƠN SA NHA...BẠN LÀM THƠ DÍ DỎM GHIA...
BỐN BIỂN. Trông dáng núi tâm tư ta bớt tủi Thế hiên ngang ta muốn lụy giấc nồng Trông thấy biển mắt ta thêm cao rộng Biển hiền hòa hay lòng mẹ mênh mông... Biển đang buồn người ơi có biết không Vệt sóng trắng chia khoảng lòng trống trải Cát mịn màng chờ bước chân trở lại Ngọn gió lắt lay ,mây chẳng tới chơi đùa. Biển mênh mang gom hồn thơ lang thang Thi sĩ Pháp...Mê nàng tiên biển Mĩ Chữ Việt Nam dệt câu thơ giản dị Bốn biển không nhà...Bốn biển mênh mang. TAM MÃ EM CHÚC CHỊ VUI NHIỀU.
TÌNH ƠI. Kẻ xa mộng trải non ngàn Người về như xác hoa tàn cuối thu Thấy gì trong mắt âm u Phải con tim thắm...Cầm tù mộng xanh... Khăn tay một mảnh vuông lành Em gom lệ nát...Nối thành sợi mưa Chia tay giữa lúc hạ trưa Mà sao như thể cuối mùa đông băng. Người đi còn nhớ ta chăng Bao năm thơ bút còn nằm ca dao Người đi thưa vắng câu chào Để cho nhạt bóng chiêm bao chẳng về. Một thời đâu phải cơn mê Câu thơ ngói cũ bốn bề rêu phong Một lần ghi khắc trong lòng Ngàn năm trăng hẹn...Giá băng đếm mùa. Vẫy tay chào những được thua Tình ơi liệu có đến mùa...Trầu cau. Tình ơi ! ai hiểu làm sao Ngu ngơ cùng với tiếng chào thân thương Tình ơi ! sao cứ vấn vương Của thời áo trắng sân trường tung bay... Ngất ngây nỗi nhớ vơi đầy Những chiều tan học trong tay nhau về Hàng cây rũ bóng chiều quê Chúng mình hai đứa ngô nghê dại khờ... Tuổi áo trắng , thích mộng mơ Ngồi tư lự giữa sao mờ bóng đêm Cơn mơ ai rải qua thềm Để con tim khóc từng đêm lỡ làng... Xa rồi...nỗi nhớ miên man Chiều nay em thả mộng vàng bay cao Mai sau , dù có khi nào Tìm trong giấc ngủ chiêm bao hiện về... Gió ơi ! đừng rít tỉ tê Lòng ta tan nát chán chê lắm rồi Giờ thì hai đứa hai nơi Mỗi lần nhắc đến rã rời đắng cay... Thôi đành , gom góp từ đây Những kỷ niệm cũ...tháng ngày...tìm quên... TAM MÃ - HỒNG SANG R HỒNG SANG UI...LÂU LẮM KHÔNG GẶP -CHÚC HỒNG SANG MÃI LÀ CÔ BÉ LƯỜI HỌC NHƯ MỘT THỜI MỘNG MƠ ĐÀ LẠT NHÉ... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/9C238B558E0D4935A06132FF2727EDFA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 07:14:31 bởi Viet duong nhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: