hồng ngọc phương đông

Tác giả Bài
rubylyslys
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.02.2007
hồng ngọc phương đông - 17.03.2007 14:33:37
0
Thuyền và biển
Chiều nức nở nắng rơi dài bãi cát
Ánh hoàng hôn khuất tự bao giờ
Thuyền mãi đi biển vắng còn ca hát
Bóng người xa sóng chẳng biết bờ
 
Có những lúc ngồi nhìn sóng trắng
Và ước mơ cỡi sóng bạc đầu
Có những khi biển buồn xa vắng
Biển mong chờ ai nhớ, nhớ ai???
 
Đại dương xanh mang màu thơ ấu
Bển xa xăm sao quá mênh mông
Tuyền ai đó nằm trên bái cát
Biển khát bờ, thuyền bỗng nhớ sóng xưa...
hongngoc

rubylyslys
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.02.2007
RE: hồng ngọc phương đông - 18.03.2007 17:42:44
0
Cảm Múc Mùa Xuân
Nắng xôn xao, gió mang hương mới
Đón nàng xuân về khắp nơi nơi
Và lộc xuân xanh cả bầu trời
Phố rộn rã tiếng nói cười hạnh phúc

Có ai đó bâng khuâng chờ xuân mới
Mà lòng còn vương vấn xuân xưa
Nhớ những ngày mưa xuân lỡ hẹn
Bước cùng ai chung lối đi về

Sao thật khẽ, mai vàng nở vội
Phải chăng vì lòng đã nôn nao
Mong tết đến đển khoe áo thắm
Giao thừa ơi! Đừng vội qua mau!

rubylyslys
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.02.2007
RE: hồng ngọc phương đông - 18.03.2007 18:00:51
0
VỀ QUÊ
Đường xưa lối cũ sao mòn vội
Cây lá nghiêng mình hứng bóng che
Nắng còn vương vấn bên khe
Luỹ tre thuở ấy bây giờ còn đâu
 
Đất bùn nâu là màu đất mẹ
Lúa vàng ươm mang sắc làng quê
Ngày xưa hai buổi đi về
"Ê, a" con chữ học hồi năm nao
 
Nghe khe khẽ sáo diều êm ái
Mùa hoa qua trái chín trĩu cành
Đất lành chim đậu cây xanh
Bên bờ sông vắng, mái tranh có còn?
 
Hồn quê xưa vẫn là mãi mãi
Tấm lòng quê như thuở ban đầu
Vẫn nghe vị đắng sầu đâu
Mượt mà điều lí câu hò mênh mang

rubylyslys
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.02.2007
RE: hồng ngọc phương đông - 19.03.2007 19:13:01
0
LỆ THU
Có ai bảo mùa thu là nắng
Là lá vàng, là cúc trắng mong manh
Nhưng với tôi thu là mưa đó
Mưa đất trời, mưa biếc lá xanh
 
Có phải chăng vì thu nhớ bạn
Nhớ hạ nồng đượm nước hồ sen
Nhớ sơn nữ hay ngồi bên suối
Chải tóc huyền và mơ chuyện nghìn năm
 
Thu nhớ bạn: cây buồn khô khốc
Trời mờ sương và gió quấn đầu cành
Lệ thu rơi hoá mưa kia xuống đất
Ta cũng buồn_đừng khóc nữa thu ơi!

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: hồng ngọc phương đông - 20.03.2007 00:02:44
0
Thân chào weocom Hòn ngọc phương đông Rubyyyy nha..chúc vui khi tham gia cùng vntq nà...
 

LỆ THU

 
Lệ thu
 
Lá là lệ của mùa thu
Nắng vàng như khói bay mù mắt mi
Chân trời tím ta nương náu nghỉ
Thảm suối lệ thơ ôm kín siết ghì.
 
Em cũng ngã như thu rơi từng lá
Vạn chén sầu đâu đã thắm gì nhau
Em vẫn đi dù..chẳng biết đi đâu
Tàn đêm lạnh...thu lại tràn lệ đổ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2007 00:19:27 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

rubylyslys
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.02.2007
RE: hồng ngọc phương đông - 20.03.2007 20:04:48
0
thơ của Băng Nguyệt hay quá[sm=clap.gif], khâm phục ghê[sm=n_yes.gif], hok biết bao giờ mới được như băng nguyệt.
Thuyền Lá Tre
Bâng khuâng anh rảo bước
Lá tre rơi mênh mang
Chợt nhớ. . .ngày xưa
Thuyền tre ai thả
 
Gió lay cành tre
Gió rơi theo lá
Lá ơi có nhớ
. . .nhớ thuở liền cành
 
Tre đổ vàng, chao nghiêng dáng rũ
Nước trôi nhanh cuốn lá càng xa
Trách nước làm dạ tre sầu
Hay là trách gió đi đâu vô tình
 
Lá ơi! Lá ơi!
Sao không nói một lời
. . .cho tre.
 

rubylyslys
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.02.2007
RE: hồng ngọc phương đông - 21.03.2007 18:50:57
0
NẮNG VÀ EM
Nắng lunh linh theo gót cỏ hoa
Chở mùa về qua từng kẻ lá
Tiếng hồn thu nghe xao xuyến quá
Ánh hồng in trên mái tóc ai
 
Em đẹp quá ngỡ bình minh buổi sớm
Ánh dương soi và tóc gió tung bay
Dang tay rộng nối trời xanh trong vắt
Nhẹ nhàng thôi kẻo nắng vỡ đi rồi
 
Chiều lơ lững hoàng hôn trôi nhè nhẹ
Nắng ngọt ngào_thiếu nữ tuổi trăng
Hay mơ mộng tình thu lãng mạn
Còn gã khờ! Em có biết hay chăng???

rubylyslys
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.02.2007
RE: hồng ngọc phương đông - 22.03.2007 19:38:30
0
HOA HOÀNG HẬU
Ai tặng nhành hoàng hậu
Để ta mãi ngẩn ngơ
Để hồn thơ chơ vơ
Vội về tìm thi sĩ
 
Ta nghe mưa thủ thĩ
Ta nghe gió thé gào
Ta nghe nắng xôn xao
Một tình yêu bất chợt
 
Ai tặng nhành hoàng hậu
Để ta hoá tím chiều
Một chiều tím liêu xiêu
Ta soi mình trong đó
 
Ta thấy ta là lá
Ta thấy lá là hoa
Ta thấy hoa là ta
Còn ta là ai đó?
 
Hoàng hậu vàng sắc nắng
Như tình yêu ban sơ
Của một thuở ngây thơ
... ngày xưa, sao xa quá.
 

rubylyslys
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.02.2007
RE: hồng ngọc phương đông - 03.04.2007 21:35:08
0
TRĂNG YÊU
Vừa tròn mười sáu trăng biết yêu
Tình riêng nên chẳng nói chi nhiều
Bồi hồi, trông ngóng, chờ, mong đợi
Tối nhớ ngày thương trăng đã yêu
 
Vì yêu trăng muốn vàng rực rỡ
Gương tròn mười sáu ánh trăng in
Thẹn thùng e ấp vần trăng khuyết
Đón gió thu về, trăng hỏi tin....

rubylyslys
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.02.2007
RE: hồng ngọc phương đông - 03.04.2007 21:41:38
0
VÔ THƯỜNG
Ta mãi tìm một hình bóng cũ
Dẫu thời gian đã xoá vết xưa
Khi cổ kính là triều máu đổ
Lúc tàn y lệ vẫn chưa nhoà
 
Trong phôi pha sương mờ giăng lối
Nguyệt tròn vành nối lại dây uyên
Chợt nhận ra trăm năm là một phút
Chốn nhân gian ta tưởng cõi u huyền
 
                                             Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
                                             Xếp tàn y lại để dành hơi