Vắng Em.
KeNgu 18.03.2007 05:52:28 (permalink)
0
Vắng Em
 
Vắng em mắt khép ngục tù.
Cho hồn nhập vào thiên thu khổ đau.
Giam trong cốt sắt tế bào.
Hình ảnh nhức nhối rạng màu tang thương.
#1
    KeNgu 19.03.2007 07:19:06 (permalink)
    0
    Vắng Em
     
    Vắng em tâm hồn ta đá băng.
    Thiu tàn ách lạnh niệt xác thân.
    Trong vỏ khổ sa mạc khô cằn.
    Đời đôi mắt biển mặn nghìn năm.
    #2
      KeNgu 20.03.2007 15:15:56 (permalink)
      0
      Vắng Em
       
      Vắng em trăng lạnh mù lòa.
      Lời kinh sám hối nhạt nhòa linh thiêng.
      Ta thời bắt bóng se duyên.
      Cho lòng nguôi tan lụy phiền nhớ em.
      #3
        KeNgu 21.03.2007 16:52:06 (permalink)
        0
        Vắng Em
         
        Vắng em buồn mãi nhắc chừng.
        Khi nào hấp hối nhớ đừng rên than.
        Vì chẳng còn ai thắp nhang.
        Đưa về cõi lạnh xác tàn tháng năm.
        #4
          KeNgu 23.03.2007 15:45:58 (permalink)
          0
          Vắng Em
           
          Vắng em kiếp sống lưu đày.
          Chôn đời dưới đáy huyệt chai hũ hèm.
          Cho tình cay đắng lên men.
          Mân mê cõi chết đến mềm lòng ta.
          #5
            KeNgu 01.04.2007 14:50:28 (permalink)
            0
            Vắng Em
             
            Vắng em trái đất lạnh lùng.
            Sương chiều giấu lối buồn rung nhân gian.
            Bước chân trên lá thu vàng.
            Trông sầu cách biệt ngút ngàn thiên cung.
            #6
              KeNgu 11.04.2007 10:29:43 (permalink)
              0
              Vắng Em
               
              Vắng em tiếng tắc ngày tàn.
              Hoang vu chầm chậm lén sang mùa đông.
              Bơ vơ tuyết trải đầy đồng.
              Trùm che khổ hạnh lao lòng khô khan.
              #7
                KeNgu 14.05.2007 05:24:16 (permalink)
                0
                Vắng Em
                 
                Vắng em nhớ quá thành sầu.
                Đợi đêm bắt ngữ mạc câu thi cuồng.
                Trữ trong khắc khỏai nỗi buồn.
                Hầu mong tuyệt vọng đau thương hư dần.
                #8
                  KeNgu 11.08.2007 22:59:54 (permalink)
                  0
                  Vắng Em
                   
                  Vắng em bãi đời thênh than.
                  Mình ta lẻ bạn lang thang muôn nơi.
                  Nghêu ngao mưa bão đầy trời.
                  Biết đâu nương náu chôn vùi nhớ thương.
                  #9
                    KeNgu 07.10.2007 08:54:56 (permalink)
                    0
                    Vắng Em
                     
                    Vắng em đốm mắt xiêu tàn.
                    Trời đông mở kiếp tuyết hàn dư âm.
                    Chuỗi ngày siết chặt trăm năm.
                    Hóa thành thế kỷ khóc thầm nhớ em.
                    #10
                      KeNgu 24.10.2007 07:57:01 (permalink)
                      0
                       
                      Vắng Em
                       
                      Vắng em mạt kiếp xanh xao.
                      Ôi tình nghiệt phế gió vào tận phòng.
                      Sai đày gối chăn lưu vong.
                      Bỏ ta trơ trọi nằm trông thê lương.
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9