Nàng ở đâu?! Trăng trên cao!

Tác giả Bài
Lệnh Hồ Xung
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2007
  • Nơi: Cội Nguồn của TRĂNG!
Nàng ở đâu?! Trăng trên cao! - 19.03.2007 17:07:50
0
CHÂN TRỜI
 
Giặt khối sầu hòa chung vũng máu,
Chút thương thương gửi hằn đôi mắt;
Nàng ở đâu, thêu dệt lệ sầu...
Đẫm dài máu ai suốt đêm thâu?
 
Chân trời xanh thẳm nỗi niềm rồi...
Vỗ nhẹ đôi cánh thêm đôi cánh,
Chặn bước giang san, bước giang san,
Trời trăng cả thảy đều nghiêng ngã,
Một góc yêu xưa bỗng điêu tàn...
 
 

Lệnh Hồ Xung
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2007
  • Nơi: Cội Nguồn của TRĂNG!
RE: Nàng ở đâu?! Trăng trên cao! - 19.03.2007 17:40:53
0
CON ĐƯỜNG
 
Máu ở đấy, sầu vẫn chưa dứt,
Niềm thương đau kết dài vô tận,
Gột rửa nỗi niềm bến cô liêu...
 
Con đường ngày ấy giờ vẫn thế,
Vẫn dài, vẫn đậm, nét bi thương,
Con đường ngày ấy giờ vẫn thế,
Vẫn sầu, vẫn máu, vẫn thương đau...
 
Một chút con đường một chút đau,
Ở cuối con đường là em đó,
Ngày ngày nắng sớm dệt đôi mắt;
Dệt sầu thương tâm, sầu thương tâm...
 
Trăng khuya thổn thức, hồn ta dạt,
Gió quyện trăng thanh bệt máu ta...
Chảy dài con đường trong ký ức;
Ngập miền thương đau, ngập hồn ta...
Sơn trùng thủy phức nghi lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.


http://www.nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2007/03/05F62742/

Lệnh Hồ Xung
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2007
  • Nơi: Cội Nguồn của TRĂNG!
RE: Nàng ở đâu?! Trăng trên cao! - 19.03.2007 23:18:17
0
Sầu vạn kiếp
 
Ai sầu vô hạn muôn nghìn kiếp,
Hồn chảy thành thơ, ngập cả trăng,
Ngắm nàng thấp thóang trong tơ liễu...
Mãi dệt, mãi thêu nét chị Hằng?
 
Ai buột hồn ta giữa biển khơi,
Máu hòa thương nhớ khắp nơi nơi,
Cô liêu một vũng, trăng vàng đọng...
Một mảnh tình ta đến vạn đời?
 
Hồn trăng rơi vãi bến sông trăng,
Đặc quánh tan thương đặc máu trăng;
Ai ngồi trên thuyền hát thanh thanh...
Vỡ vụn không gian cõi vĩnh hằng?
Sơn trùng thủy phức nghi lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.


http://www.nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2007/03/05F62742/

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Nàng ở đâu?! Trăng trên cao! - 19.03.2007 23:24:42
0
Chào weocom LHX đã đến với VNTQ nha... VNTQ rất vui được chào đón bạn,...Chúc vui và thơ đều tay nè. 
 
 

Con đường ngày ấy giờ vẫn thế,
Vẫn dài, vẫn đậm, nét bi thương,
Con đường ngày ấy giờ vẫn thế,
Vẫn sầu, vẫn máu, vẫn thương đau...

 
 
Con đường cỏ nhung
 
Con đường ngày ấy giờ hoa thắm
Nở rộ nồng nàn ngát đượm hương
Bàn tay vẫn chờ bàn tay nắm
Vẫn tròn tha thiết một tình thương
 
Vẫn dài vẫn đậm nét liêu trai
Trăng thanh soi sáng suốt đêm dài
Tùng bách kiên gan cùng sương gió
Hãy vui và chào đón ngày mai
 
Máu đã hết và gai cũng hết
Chân ta đang trên thảm cỏ nhung
Xoa dịu niềm đau quên mỏi mệt
Rồi vui mở cửa...những cánh rừng!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Gio
  • Số bài : 146
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2007
  • Nơi: Cỏi Vô Thường
RE: Nàng ở đâu?! Trăng trên cao! - 20.03.2007 02:50:31
0

Trích đoạn: Lệnh Hồ Xung


 
Hồn trăng rơi vãi bến sông trăng,
Đặc quánh tan thương đặc máu trăng;

 
Trăng trắng màu sương khói
Hồn rụng xuống cạnh đơì
Bóng rủ buồn le lói
Đặc màu máu chơi vơi
 
Ai buồn chi đến lạ?
Ai đau đến rã rơì?
Trăng vẫn ngà bóng ngã
Hồn thơ vẫn chơi vơi
 
Sầu treo vạn kiếp vẫn sầu
Thơ trãi muôn lối vẫn câu thơ tình
 
Đời Có Bao Lâu Mà Hững Hờ

Lệnh Hồ Xung
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2007
  • Nơi: Cội Nguồn của TRĂNG!
RE: Nàng ở đâu?! Trăng trên cao! - 20.03.2007 21:03:02
0

Trích đoạn: Gio


Trích đoạn: Lệnh Hồ Xung


 
Hồn trăng rơi vãi bến sông trăng,
Đặc quánh tan thương đặc máu trăng;


Trăng trắng màu sương khói
Hồn rụng xuống cạnh đơì
Bóng rủ buồn le lói
Đặc màu máu chơi vơi
 
Ai buồn chi đến lạ?
Ai đau đến rã rơì?
Trăng vẫn ngà bóng ngã
Hồn thơ vẫn chơi vơi
 
Sầu treo vạn kiếp vẫn sầu
Thơ trãi muôn lối vẫn câu thơ tình
 



Gió yêu thương
 
Ta gửi vào trong gió, một tình yêu chân thành,
Gió vô tình không chuyển nó đến em...
Ta gửi vào trong thơ, lời yêu thương thầm kín,
Thơ lặng thin, nghe hồn ta nhỏ lệ...!

Nếu em là trời xanh, ta xin làm mây trắng,
Lững lờ nhìn em mãi...
Nếu em là vầng trăng, ta xin làm vì sao,
Lưu luyến bên em hòai...

Ta gửi vào trong gió, một tình yêu chân thành,
Gió vô tình không chuyển nó đến em...
Ta gửi vào trong thơ, tràn biển thương biển nhớ,
Thơ thổn thức, nghe hồn chìm trong đó...!

Một ngày không gặp em, nỗi nhớ như đầy thêm,
Lấp kín cả biển rộng...
Đến ngày được gặp em, yêu thương lại nhiều thêm,
Bao trùm cả nỗi nhớ...



http://www.nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2007/03/05F62742/
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2007 12:32:49 bởi Lệnh Hồ Xung >
Sơn trùng thủy phức nghi lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.


http://www.nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2007/03/05F62742/

Lệnh Hồ Xung
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2007
  • Nơi: Cội Nguồn của TRĂNG!
RE: Nàng ở đâu?! Trăng trên cao! - 21.03.2007 22:01:11
0
Tiếu Ngạo Giang Hồ
 
Tiếu Ngạo Giang Hồ ánh sắc vàng,
Khúc đàn soi lý, ý ngân vang.
Nhạc sầu rỏ máu, hòa đường kiếm,
Trúc biếc lồng mây ánh lệ hàng.
Ý vị khúc ca luôn tỏa sáng,
Thiêng liêng giai điệu mãi không tan...
Lặng yên một chốc hồn không động,
Sương sớm bình minh khắp thế gian.
Sơn trùng thủy phức nghi lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.


http://www.nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2007/03/05F62742/

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Nàng ở đâu?! Trăng trên cao! - 22.03.2007 03:47:34
0
@@@@ Chào LHX, bài sn chưa biết nói j vì nhiều bài quá chưa biết repl đoạn nào hihi chúc vui và cho bn gửi bài thơ nữa nè hihi...
 

Ai sầu vô hạn muôn nghìn kiếp,
Hồn chảy thành thơ, ngập cả trăng

 
 
Trăng thanh.
 
 
Ta sầu vô hạn muôn nghìn kiếp
Bởi nghiệp chướng nhiều nên rối reng
Hồn trăng côi cút nằm thoi thiếp
Mà Hàn còn muốn bán mất trăng!
 
Xin một phút cho đời bình lặng
Xin một lần để đối diện nhau
Dưng mà đã gần nơi thiên tận
Ngập ngừng chẳng muốn chạm khát khao.
 
Người sẽ đi mà..ta biết thôi
Trăm năm đã phân rạch rõ rồi
Ngã ba đi tiếp hay dừng lại
Dấu mình nhưng lệ đã kịp rơi
 
Ta biết ngày mai cũng tối tăm
Dù trăng có sáng nhất khi rằm
Trong ta hẹn ước xin khất lại
Chắc sẽ trăm năm...hoá ngàn năm.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: Nàng ở đâu?! Trăng trên cao! - 22.03.2007 08:08:20
0
Không ngờ lại gặp LHX ở đây . tưởng đã cưới vợ rồi sao bây Giờ lời thơ lại buồn thế chứ...
Thư viết đêm nay từ xứ nghệ.
Trăng mọc đầu hôm ôm cả lũy tre làng.
Anh có nhớ mùi thơm nồng hoa bưởi
Nón bài thơ ai ngã đón chờ trăng...

Lệnh Hồ Xung
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2007
  • Nơi: Cội Nguồn của TRĂNG!
RE: Nàng ở đâu?! Trăng trên cao! - 22.03.2007 21:48:17
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

Không ngờ lại gặp LHX ở đây . tưởng đã cưới vợ rồi sao bây Giờ lời thơ lại buồn thế chứ...
Thư viết đêm nay từ xứ nghệ.
Trăng mọc đầu hôm ôm cả lũy tre làng.
Anh có nhớ mùi thơm nồng hoa bưởi
Nón bài thơ ai ngã đón chờ trăng...

 
Chao giotnangmuathu! Giotnangmuathu là ai thế, sao lại nghĩ là mình đã cưới vợ nè, hihih! Thơ buồn là bởi vì người buồn thơ có vui đâu bao giờ, phải ko, giotnangmuathu nè?
Sơn trùng thủy phức nghi lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.


http://www.nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2007/03/05F62742/

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Nàng ở đâu?! Trăng trên cao! - 27.03.2007 23:48:12
0
BĂNG NGUYỆT
 
Mạn phép thay mặt Lệnh Hồ huynh đệ ti toe một chút
 
Trăng về với gió với mây
Còn sông còn núi nơi này người xưa
Trăng buồn lạnh lẽo đêm mưa
Có còn nhớ đến ai đưa trăng về ?
 
Ôi một phút quá đê mê
Tháng năm vẫn nhớ lời thề hôm nao
Nguyện lời vàng đá ai trao
Trăng giờ về mất xa nhau muôn đời
 
Quảng Hàn cung khuyết chơi vơi
Đâu cầu Ô Thước gọi mời người qua
Tình buồn nhớ nguyệt xót xa
Ánh trăng chênh chếch góc nhà lẻ loi
 
Từng đêm trăng vẫn mãi soi
Thấu chăng tình cảnh hiếm hoi nụ cười
Giờ đây trăng đã xa người
Để lại giá lạnh bằng mười mùa đông
 
Trong một phút hóa thành không
Mộng vàng ấp ủ trong lòng ngàn năm
Trăng sao mãi cứ lạnh căm
Khoe chi ánh sáng băm vằm tim tôi
 
Xót xa trăng đã đi rồi
Quên lời thề hẹn xa xôi hôm nào
Nay trăng vui với vì sao
Nơi này hiu quạnh cùng bao nỗi buồn
 
Nhớ trăng nên giọt lệ tuôn
nay xa cách mãi hơn muôn dặm dài
Môi ngà ngọc gót trang đài
Lạnh lùng khoé mắt đắng cay cuộc tình
 
Mong chờ ánh sáng bình minh
Xoá đi tất cả bóng hình giá băng
Lạnh lùng một nửa vầng trăng
Tên là Băng Nguyệt chiều giăng mây buồn