Tình đời
Nguyên Anh 21.03.2007 19:40:03 (permalink)
0
Tình đời
Bỗng nhận ra thơ tình là ích kỷ
Người là thơ là một kẻ cuồng si
Càng làm nhiều thì càng điên càng dại
Thôi để yên 1 giấc mộng tí ti.
 
Làm thơ tình có lẽ lòng nhỏ lại
Tôi làm nó chắc rằng tôi đã sai
Nên Thương Đế phải phạt tôi thế này
Làm thơ tình kiếp này và mãi mãi.
 
Kiếp đoạ đầy ko biết khi nào hết
Có lẽ rằng làm thơ cho đến chết
Hận tình, hận đời mãi thế sao
Cuộc đời tôi mãi không có đoạn kết.
 
Khổ sai tình ái tôi cam chịu
Thơ tình đã làm đốt nhẫn tâm
Em đem nước mắt dệt nên tấm
Lụa là gấm vóc cho thơ ca.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9