Thơ Sương Mai
sươngmai 22.03.2007 06:59:33 (permalink)
0
Lòng Ơi
 
Lòng ơi! yên đi, yên đi
Thời gian bôi xóa còn gi nữa đâu
Tim ơi! đừng đau, đừng đau
Rung lên những nhịp nghẹn ngào làm chi?
 
Mắt ơi! ngưng đi, ngưng đi
Đừng rơi những giọt ướt mi tội tình
Hồn ơi! lặng thinh, lặng thinh
Đừng xao xuyến nữa chuyện tình mà chi?

 
Lòng ơi! yên đi, yên đi
Đớn đau chi nữa, chia ly đã rồi

Buồn ơi! chiều rơi, chiều rơi
Tình yêu: đôi cánh chim trời đậu, bay.

Sương Mai
( trích tập Trăng Mộng)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2007 07:00:49 bởi sươngmai >
#1
    Huyền Băng 22.03.2007 07:57:46 (permalink)
    0
    Chào Sương Mai,
     
    Chào bạn đến vườn thơ vnthuquan.
     
    Chúng ta vào topic thơ sáng tác để đăng thơ sáng tác Sương Mai nhé! Bạn hãy xem hướng dẫn đăng thơ ở đầu trang Thơ Sáng Tác. HB đã dời giùm bạn.
     
    Chúc bạn vui trong ngôi quán thơ này.  
     
    Thân mến,
    HB
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2007 07:59:15 bởi Huyền Băng >
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9