Mộng Bên Suối - Thơ Miên Kim
Mienkim 22.03.2007 22:20:21 (permalink)
0
Miên Kim xin kính chào ban biên tập và các anh chị!
___________________________________________ 








Chiều Nay Anh Không Đến

Chiều nay anh không đến 
Em một mình buồn tênh
Mắt nhìn qua song cửa
Con tim mãi bồng bềnh

Chiều nay âm thầm nhớ
Lần hẹn hò bên nhau 
Vai anh đầu em tựa
Thế gian đẹp muôn màu

Chiều nay em đơn lẻ
Với cơn sầu miên man
Anh phương trời nào đó
Niềm đau có dâng tràn?

Chiều nay chiều xa cách
Sao không đến hở anh?
Để em hoài ngóng đợi
Rồi mắt lệ long lanh!

Miên Kim
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2007 01:29:23 bởi Mienkim >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9