Tiếc Thu

Tác giả Bài
Tiếc Thu
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2007
Tiếc Thu - 24.03.2007 00:50:15
0
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2007 16:02:35 bởi Tiếc Thu >
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ...

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1150
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Tiếc Thu - 24.03.2007 02:28:41
0




Thu.

Lơ lửng vầng thu.
Toả nhớ thương.
Trăng thu.
Héo hắt rọi đêm trường.
Trời thu.
Man mác buồn vô vọng.
Rừng thu.
Hoang vắng phủ mờ sưong.

Nhớ mãi thu nào.
Ta có nhau.
Tình thu.
Dịu vợi trỗi dạt dào.
Đôi quả tim yêu chung nhịp thở.
Ngây ngất tình thu.
Trọn trao nhau.

Dạo ấy vào thu.
Buổi biệt ly.
Tan tác tim thu.
Buổi phân kỳ.
Em đi biền biệt.
Mùa thu vắng.
Buồn lắm thu ơi.
Đến làm chi.

Đếm từng trống vắng.
Những thu sang.
Nhìn lá thu rơi.
Nhớ thương nàng.
Người hỡi.
Thu qua Em có nhớ.
Có còn âm vọng tiếng thu vang.

Mỗi độ thu về.
Nhớ thu xưa.
Một cõi.
Thu yêu.
Nói sao vừa.
Rừng thu thay lá.
Tôi tàn úa.
Lê bước phong trần.
Giọt thu mưa.
.


Nguyên Thạch.

 
Mến chào Tiếc Thu đến vườn Thơ.Chúc vui.






Tiếc Thu
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2007
RE: Tiếc Thu - 24.03.2007 04:26:57
0
Chào bạn Nguyên Thạch, Tiếc Thu mới tham gia diễn đàn lần đầu bỡ ngỡ...cảm ơn Nguyên Thạch quan tâm nâng đỡ
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ...

Tiếc Thu
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2007
RE: Tiếc Thu - 24.03.2007 04:33:21
0
Ngỡ rằng Trăng sẽ rơi mau
Khi thu sầu héo bên cầu lứa đôi
Ngờ đâu tình cũ xa xôi
Buồn lòng rồi cũng trong tôi nhạt nhòa
 
Biết rằng xa sẽ phong ba
Yêu nhiều cuồng dại tim ta bội phần
Nhưng không người đã lạnh lùng
Khiến lòng ta cũng mông lung gió lùa
 
Chỉ thuơng thu vắng tình xưa
Ngỡ ngàng chờ đợi cho vừa nhớ nhung
Xót thay một tiếng tình chung
Mang mang vạn cổ sầu nung tháng ngày
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ...

Tiếc Thu
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2007
RE: Tiếc Thu - 24.03.2007 18:02:12
0
Em về điểm phấn tô son
Che dung nhan lạnh hãy còn lạnh thêm
 
Em về dấu mặt vào đêm
Giấu đi giấc ngủ êm đềm còn đâu?
 
Em về gói lại tim đau
Khi mùa thu đến bên cầu lứa đôi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2007 18:07:13 bởi Tiếc Thu >
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ...

Tiếc Thu
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2007
RE: Tiếc Thu - 28.03.2007 05:03:37
0
Giá như mưa rơi mãi
Để anh không còn thấy người đàn bà yếu đuối trong em trỗi dậy
Giọt nước mắt muộn màng, không lưu luyến bước người qua!

Chưa một lần nếm thử hương hoa khi yêu nhau
Em vẫn thấy tình không hề vô nghĩa
Cảm ơn anh - tình anh là thế - cay đắng nhiều bởi chỉ có vậy thôi!

Bởi nơi anh em hiểu nghĩa đơn côi
Hiểu hạnh phúc vì sao người ta luôn mong mỏi
Hiểu thêm mình chỉ là viên sỏi
Cuộc sóng vô bờ không chỉ có riêng ta!

Giá như mưa rơi mãi...và anh không bất ngờ bắt gặp
Anh sẽ chẳng hiểu rằng
Em khóc là vì anh!




Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ...

Tiếc Thu
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2007
RE: Tiếc Thu - 28.03.2007 05:13:01
0
Hoàng hôn ai để quên đây
Dấu bình minh mãi cho cây úa sầu
 
Mắt em loang ánh thu đầu
Nghiêng trong gió lạnh đêm sâu lạc loài
 
Mình em chờ đợi miệt mài
Cớ sao lòng vẫn thương hoài ngàn năm!
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ...

Nguyên Thạch
  • Số bài : 1150
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2006
  • Nơi: Aỉ "Trần gian"tới"Mũi thương đau".
RE: Tiếc Thu - 30.03.2007 11:25:22
0




Anh Nguyên Thạch thân mến!

Tiếc Thu không biết có do đa cảm không nên hỏi anh một câu : anh có phải là nhạc sĩ không? hi hi
Vì Tiếc Thu thấy trong thơ anh mang tính nhạc rất nhiều,,,có thể nói nhạc trong thơ, thơ trong nhạc, hát cũng được

_____________________________

Chiều tàn mây thu man mác buồn vương
Vật vờ chim kia lướt cánh ngoài sương
Heo hút làn mây bên đường, gió táp từng cơn điên cuồng
Sầu thu lai lai cố hương...
 
**********************************************
 
Tiếc Thu mến.
 
Anh không là nhạc sĩ,mặc dầu vẫn thườngước mơ như thế.
Tiếc Thu có quen biết nhạc sĩ nào không?.Giúp đi. 
Cảm ơn Tiếc Thu đã qua bên nhà gởi ý thơ hay cùng những cảm nhận ấy.Chúc vui sáng tác.
                        




"... Mỗi mùa lá úa.
Thu lại thu.
Nhung nhớ người xưa.
Biệt xa mù..
Không biết bây chừ.
Mùa thu đến.
Em còn thơ mộng!.
Khóc lá rơi..."

 
Nguyên Thạch. 29/03/07.



Tiếc Thu
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2007
RE: Tiếc Thu - 31.03.2007 05:28:08
0

Tiếc Thu mến.

Anh không là nhạc sĩ,mặc dầu vẫn thườngước mơ như thế.
Tiếc Thu có quen biết nhạc sĩ nào không?.Giúp đi. 
Cảm ơn Tiếc Thu đã qua bên nhà gởi ý thơ hay cùng những cảm nhận ấy.Chúc vui sáng tác.
                       





"... Mỗi mùa lá úa.
Thu lại thu.
Nhung nhớ người xưa.
Biệt xa mù..
Không biết bây chừ.
Mùa thu đến.
Em còn thơ mộng!.
Khóc lá rơi..."

 
Nguyên Thạch. 29/03/07.
 
Em chỉ đoán thôi, còn về phần âm nhạc em rất thích, nên khi đọc thơ anh em thấy dễ chịu
Cảm ơn anh đã chia xẻ cùng em!
 
Mùa ơi
Mùa nghiêng
Mùa rơi
chênh vênh
vụng về
mùa tôi cút côi!
 
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ...

Tiếc Thu
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2007
RE: Tiếc Thu - 03.04.2007 02:08:53
0
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2007 16:16:40 bởi Tiếc Thu >
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ...

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Tiếc Thu - 03.04.2007 18:39:29
0

Trích đoạn: Tiếc Thu

Đừng tìm nhau nữa
hỡi anh
mộng mơ ngày ấy
đã tan tành
Ngõ về rét mướt buồn thu úa
Em đã không còn như tóc xanh!

Chở Thu
 
Thu đi không để lại giọt nước mắt
Mà khiến cho ai tái tê lòng !
Bao năm đợi mãi thuyền chưa tới
Chở ánh trăng vàng ở đáy sông
 
Chợt ngày kia cánh buồn xa thấp thoáng
Anh chở ánh trăng của ai về
Em ra đón gió lòng băng giá
Một mình trên cát bước chân lê.
 
2007
Bạch Vân Nam thấy các bài thơ nói về "thu" của Bạn, Nam  rất thích sẵn mạo mụi làm ít dòng để xin được giao lưu. Chúc bạn vui vẻ có nhiều bài hay.  
 
 
*****Bạch Vân Nam*****

vinhsaigon
  • Số bài : 1222
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2006
RE: Tiếc Thu - 04.04.2007 00:03:18
0
Xin ke' với hai bạn nha
"Có một ánh trăng thu
Ngang qua hồn bữa nọ
Nay ánh trăng  biệt mù
Ta rối hồn như cỏ "
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!

Tiếc Thu
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2007
RE: Tiếc Thu - 07.04.2007 17:23:31
0
Chào bạn Bạch vân Nam và Bạn VinhSaiGon
Cảm ơn hai bạn đã ghé thăm và gieo những vần thơ đẹp
Chúc hai bạn luôn vui!
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ...

Tiếc Thu
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2007
RE: Tiếc Thu - 08.04.2007 18:46:12
0
Ngập ngừng em đứng bên sông
Nhớ con đò cũ xuôi dòng mãi đâu
Ngày ngày sóng gió bể dâu
Riêng mình em vẫn hát câu mong chờ
 
Lúa đương con gái như tơ
Em thời son sắc người mơ kẻ tìm
Mà sao trăm khoảng tình riêng
Ai mang đi cả, muộn phiền dành em?
 
Trăng thu buồn đứng một mình
Rạng ngời nhưng vẫn sầu khuynh mắt buồn
Gió ơi, gió khắp muôn phương
Nhắc giùm hẹn ước người thương quên rồi!
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ...

Tiếc Thu
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2007
RE: Tiếc Thu - 27.04.2007 03:02:47
0
Đừng tìm em nữa anh ơi
Mùa Thu nay đã phai rồi còn đâu
Còn gì nhau để nhau đâu
Chút tàn dư cũ âu sầu mà thôi
 
Đừng thương bằng chút lòng côi
Hay thương bằng thoáng bồi hồi chóng qua
Những ngày xưa sẽ nhạt nhòa
Rơi tàn theo gió như hoa cuối mùa
 
Để em yên phận tình thua
Mà không mơ mộng không mùa dỡ dang
Còn hơn làm kiếp Dã Tràng
Se bao nhiêu cát, tan hoang cũng hoàn!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2007 03:04:08 bởi Tiếc Thu >
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ...

Tiếc Thu
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2007
RE: Tiếc Thu - 05.05.2007 02:08:32
0
Em như lá thu...rơi buồn ngày cũ
Nhớ chăng anh mà chẳng quay về
Chuyện ngày xưa dệt lối hẹn thề
Giờ như gió như mây mãi miết!
 
Em như nắng thu dịu dàng tha thiết
Bởi vì sao người bỏ cho đành
Hay tại em chỉ có yêu anh
Mà tình yêu không là duy nhất?
 
Em như hoa thu mong manh thuần khiết
Đã yêu ai thì nguyện cả một đời
Dù tình yêu ai đó xa vời
Em mãi cứ riêng mình mong nhớ!
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ...

Tiếc Thu
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2007
RE: Tiếc Thu - 25.09.2007 15:13:59
0
Lên trời !
Hoa cải bay bay...
Rau răm ngược gió rơi đầy ngoài sân
Mấy phần bụi
mấy phần bông
Rau Răm lẻ bạn tần ngần lối đông
 
Trời ươm nắng - cải ươm bông
câu ca gãy ngọn
mênh mông đôi bờ
Thương nhau còn gắng đợi chờ
Thay lòng ai dễ quay về...
mà chờ nhau!
 
 
Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ...