MÙA RONG CHƠI
nguoirongchoi 26.03.2007 16:35:13 (permalink)
0

NỖI NHỚ

Không còn vương
mùi hoa sữa đương đêm
Không còn đông
Anh quên rồi cái rét!?
Chỉ là phố khuya
những bóng đen lê lết
Tiếng mèo hoang gọi bạn chân cầu
 
Anh chẳng nhớ đông đâu
gió sầu hàng sấu
Cả khói tách trà
vị ngọt đượm môi em
Giờ vẫn chỉ là những im lặng phố đêm
Anh vẫn chẳng biết đợi gì giữa gió lùa đầu hẻm
 
Thì
Đừng gọi tên anh nữa nhé em
Mưa
Xốn xang lắm những cánh buồm trước biển
Đừng làm sóng cồn lên ký ức
Gọi làm gì
để nỗi nhớ rỗng rênh
Để vặn đỏ
nước sông Hồng lênh đênh...
 
Hà nội ơi!
#1
    nguoirongchoi 26.03.2007 16:39:23 (permalink)
    0
    DẠO CHƠI CHÙA XÁ LỢI
     
    Không đẹp sao mùa mưa xứ mình
    Cớ gì em đóng cửa lặng thinh
    Gió cứ lả lướt bên ngoài ấy
    Biết đâu trong này lá rung rinh?
     
    Gió lộng bên ngoài mưa đang đến
    Ồn ã sấm rền xuôi khắp bến
    Anh hoài vô vi hoài vô vi
    Tĩnh tại ngàn năm ta ở bên
     
    Thỉnh thoảng mải vui chùa Xá Lợi
    Thấy trong hư không em dạo chơi
    Niệm thầm niệm thầm Nam mô Phật
    Nhắm mắt đưa mình ta lả lơi...
    #2
      Vũ Nguyên 26.03.2007 17:18:22 (permalink)
      0
      TUỔI RONG CHƠI
       
      Ới bạn thơ rong chơi hè phố nhé ,
      Để không ta phật ý đẹp sương mù ,
      Vườn trải dài dưới chân ta thảm lá ,
      Vàng ươm tình trắc trở đẹp xa hoa.
      Em có biết chiều nay tàu trễ hẹn ,
      Bởi ta như trẻ để chỏm ham vui ,
      Đồng ruộng ngoái đăm đăm diều căng gió ,
      Lúa miên man rớt hột đất chôn vùi.
      Từ mầm đất sẽ lên mùa say đắm ,
      Thêm tuổi đời để nhảy dưới hoàng hôn ,
      Ta khiêu vũ cùng thiên nhiên lắm lắm ,
      Để phờ râu ngồi nhớ thưở tình son.
      Hoàng hôn mặn mùi mồ hôi ngai ngái,
      Khiến giai nhân ngần ngại chẳng đến gần ,
      Có gì đâu ,man nhiên nào chẳng vậy ,
      Cuối đoạn trường con trẻ bấy lâu nay.
      Ta già lắm mà ta đâu cần biết ,
      Cứ gật gù nhìn thế kỷ say say ,
      Ai cố tri cứ dang tay mà vẫy ,
      Tuổi đi rong chưa hết ở chân mây.
      Ới bạn thơ ,còn rượu để mà say ,
      Còn lêu lổng để tình lêu lổng mãi ,
      Mai ,mốt ,kia,hết say mà tỉnh lại ,
      Tuổi rong chơi lại len lén xa bầy!
       
                              Vũ Nguyên
       
      #3
        nguoirongchoi 27.03.2007 09:29:25 (permalink)
        0
        VIẾT TIẾP CHO THÁNG BA
         
        Tháng ba
        Mùa con ong đi mật(*)
        Em làm gì mà chẳng trồng hoa
        Tháng ba
        Đêm xỏ giầy hóng gió
        Cổng nhớ ai sao chẳng có bóng người
        Tháng ba
        Ta nhìn về nơi ấy
        Trăng treo một mảnh xao xác gầy trời
        Tháng ba
        Quán trà rộn rã
        Cafe buồn ta đành hẹn tháng tư...

        (*) Câu này ăn trộm
        #4
          nguoirongchoi 27.03.2007 09:33:44 (permalink)
          0

          RU GIẤC TỊNH ĐỘ

          Thôi
          Muộn lắm rồi
          Về đi
          Chuyến xe cuối cùng cũng sắp đến giờ chuyển bánh
          Mặt trời cũng đã sắp ngủ sau mỏm núi
          Về đi em
          Muộn lắm rồi...
           
          Thôi
          Đừng ôm anh
          Mẹ đang đợi bữa ở nhà
          Có bát canh riêu
          Nồi thịt kho em thích
          Về đi em
          Để chiều rơi tĩnh mịch
          Hôm nay rằm...
           
          Thôi
          Đừng hôn anh
          Anh sợ lá trên cành sẽ thấy
          Hãy để im cho sâu trong kén ngủ vùi
          Hãy để im cho thằng đàn ông trong anh an giấc
          Khi đêm buông...
           
          Thôi
          Về đi nhé em
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9