Không có gì
Ai ơi đừng đến làm chi
Ở đây vốn chẳng có gì để xem
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 08:40:51 bởi Oanh Oanh >
Trích đoạn: hoang_sa
Ai ơi đừng đến làm chi
Ở đây vốn chẳng có gì để xem
Tại sao lại chẳng có gì?
Ít ra cũng có một vần thơ treo...
Không có gì Ta chìm vào cõi hư vô
Mong sao tìm được ý thơ vài dòng
Đã tìm hết một mùa đông
Xuân qua, hạ đến, vẫn không có gì
Trích đoạn: hoang_sa
Không có gì
Ta chìm vào cõi hư vô
Mong sao tìm được ý thơ vài dòng
Đã tìm hết một mùa đông
Xuân qua, hạ đến, vẫn không có gì
Ta tìm ở cõi trần ai,
Chút câu, chút chữ để vài dòng... thơ.
Hai mùa xuân, hạ lơ mơ
Thu, đông lại đến... thấy thơ lòng vòng.
Hương Quỳnh Vườn hoang đêm ấy nở đóa quỳnh
Trắng ngời trong ảo mộng lung linh
Gió đưa hương chạm hồn xào xạc
Gọi suối thơ khoan nhặt tơ tình
Hương quỳnh quyện cả một trời đông
Xuân sang hương nhớ vẫn còn nồng
Ta say những chiều vàng nghiêng ngả
Khi tỉnh lại ... chập chùng hư không
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2007 17:10:34 bởi hoang_sa >
Trích đoạn: hoang_sa
Tại sao lại chẳng có gì?
Ít ra cũng có một vần thơ treo...
Thơ buồn lơ lửng thơ treo Như vầng trăng khuyết cheo leo góc trời...! Xin gom một ít tiếng cười Rót vào trong gió để người được vui Chút quà mọn tặng anh .Chúc vui Mây
Vẫn không có gì Ngày nay đùa với ngày xưa
Mây đùa với gió, biển đùa với sông
Mong manh đùa với mênh mông
Tim đùa với óc ... vẫn không có gì!
Bí mật dấu yêu Một con thuyền đã cập bến từ lâu
Dòng sông kia vẫn cứ chảy dạt dào
Mảnh hồn nhỏ trôi đi tìm tội lỗi
Trong mịt mùng sóng nước lao xao Một góc thơ không lai lịch, hình hài
Thơ thẩn cùng ta, chẳng có ai
Rồi một ngày, vang bước chân khe khẽ
Chỉ một mình em thôi, em có hay? Anh là ai? có mấy tên, mấy tuổi?
Anh là ai mà vơ vẩn vẩn vơ?
Anh là ai? là ai, em không hỏi
Mà cứ rót hoài từng chén thơ Anh gọi em từ một nơi hư ảo
Đừng bận lòng, dẫu lời nói dịu êm
Dẫu vần thơ anh tìm được trong tim
Hãy để cho một mình anh ngơ ngẩn Hãy cho anh sống trong tưởng tượng
Như lang thang cùng em mỗi buổi chiều
Một mình em và thơ vương nhè nhẹ
Anh cất vào lòng bí mật dấu yêu
29/01/2007
Hoàng Sa R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 21:11:59 bởi Viet duong nhan >
Kiếp sau Kiếp sau em nhớ làm thơ
Anh thì ngơ ngẩn ngẩn ngơ mỗi chiều
Kiếp sau anh chẳng vội yêu
Chờ em giữ lại một chiều lang thang
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 08:41:34 bởi Oanh Oanh >
Trích đoạn: Oanh Oanh
Trích đoạn: hoang_sa
Kiếp sau
Kiếp sau em nhớ làm thơ
Anh thì ngơ ngẩn ngẩn ngơ mỗi chiều
Kiếp sau anh chẳng vội yêu
Chờ em giữ lại một chiều lang thang
Kiếp này
Kiếp này trót xếp vần thơ
Có ai trót ngẩn trót ngơ mỗi chiều
Kiếp này sao đã vội yêu
Biết ai giữ lại một chiều chợt qua
Xót xa Gỉư chi những buổi ngọc ngà
Tiếng yêu vừa thốt chỉ là đầu môi
Tình đời sao quá xa xôi
Người ơi! Như thể buông trôi giửa dòng...
Thơ hoang Trái tim chỉ một mà thôi
Cửa yêu đã khép lại rồi trăm năm
Thơ thì lạc lối xa xăm
Nên về không kịp phải nằm bơ vơ
Lang thang thơ thẩn thẩn thờ
Không nơi ở trọ bơ phờ ngày đêm
Trích đoạn: hoang_sa
Vẫn không có gì
Ngày nay đùa với ngày xưa
Mây đùa với gió, biển đùa với sông
Mong manh đùa với mênh mông
Tim đùa với óc ... vẫn không có gì!
Đùa vui với tháng , với ngày
Nước non sơn thủy chì chày quanh năm.
Thênh thang đùa với đa đoan,
Hình đùa với bóng, miên man chút vần...!
TN xin được đùa vui với " Không có gì " của anh Hoang Sa nha!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2007 18:06:45 bởi Tóc nâu >
Như không có gì Những bàn, những ghế thật dửng dưng
Mấy bức tường kia thật lạnh lùng
Ta thèm một cánh đồng cỏ biếc
Để nằm nghe gió thổi mông lung
... Tan trong trời đất mênh mông Và ta biến mất như không có gì
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: