Không có gì
Đầy đây, lại bảo không gì
Hay là kỳ thị chi chi hở Người?
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Đầy đây, lại bảo không gì
Hay là kỳ thị chi chi hở Người?
Ngõ rằng
sẽ chẳng có gì
Ai ngờ
thơ cũng có khi thật đầy
Đầy mơ mộng
choáng váng say
Đầy hư ảo
đầy hương bay một trời
Bây giờ
thì đã có rồi
Có thơ lặng lẽ
có tôi một mình
Trích đoạn: hoang_sa
Tặng cho người tự xưng là Tiểu Yêu Quái
Trái tim yêu quái?
Trái tim của loài yêu quái
Vu vơ như loài hoa dại
Nhớ thương từ đâu đến vậy?
Vấn vương vài hạt sương mai
Có phải là tim yêu quái
Mà sao thơ lại dễ thương
Mà sao phảng phất trầm hương
Mà sao mời gọi thiên đường mộng mơ
Người gọi em là yêu quái
Bất ngờ chợt đến chợt đi
Trái tim như lòng đá cuội
Mơ hồ và chẳng có chi
Có chi mà sao bối rối
Mà sao đập vội tim ơi
Mà sao ... nhớ ai quá đỗi
Đâu rồi cái thuở rong chơi ? Đến hôm nay Quỳnh mới biết thi sĩ ẩn danh ghé thăm hôm nọ là anh. Thảo nào đọc thơ thấy rất quen. Cám ơn anh rất nhiều
Là...
Là thu hay là em?
Ðêm mưa trải mộng êm đềm trước sân
Là xa hay là gần?
Cúc vàng rung cánh bâng khuâng bên thềm
Là em hay chẳng là em?
Anh vùi trong giấc mộng mềm như mây r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 10:31:46 bởi Huyền Băng >
Hãy đón anh Có chiều nào thời gian ngừng lại
Để anh kịp về thăm mái tóc dài
Có nắng mưa nào lung linh huyền thoại
Mang trái tim trôi về chốn yêu thương
Gió vẫn ru một nửa hồn khắc khoải
Nhớ mênh mang tràn ngập mấy nẻo đường Hãy đón anh trên đỉnh đồi mơ mộng
Nắng chiều buông nhè nhẹ phủ vai gầy
Hãy đón anh trong gió thu lồng lộng
Hương tình yêu ngọt lịm cõi thiên thai
Anh sẽ đến như nghìn xưa đã đến
Trong những chiều còn thấp thoáng mây bay Mắt em xa mà cháy cả chiều nay
Một tiếng tơ Thu vẫn về trong màu nắng nhạt
Trong mưa buồn hiu hắt từng đêm
Khúc thu hoang hoải buồn tênh
Gió ru lơi nhịp, lênh đênh lá vàng Em nhớ ai ngút ngàn xa vắng
Mà giọt thơ chợt đắng chiều thu
Lòng em có đủ hoang vu
Để quên đi mảnh tương tư xa vời Chiều thu thường mời tôi nhặt lá
Nhặt nỗi buồn, nhặt cả vu vơ
Nhặt vần, nhặt điệu, nhặt thơ
Ghép thành một đóa mộng mơ thật hồng Thu đang tặng mênh mông cho nắng
Tặng cho mây màu trắng nên thơ
Tôi vừa khảy nhẹ hư vô
Cho em nhận một tiếng tơ dịu dàng
Em vu vơ Thơ ta từ ấy ... giọt mưa sa
Hay đã từ xưa vẫn nhạt nhòa
Vì mưa vì nắng nhiều ảo ảnh
Hay bởi chập chờn một dáng hoa? Đã thấm vào tim giọt mưa trong
Hồn bỗng lung linh sắc cầu vồng
Thơ cứ loang ra miền hư ảo
Áo trắng áo xanh lẫn áo hồng Bởi chẳng có màu, không giá vẽ
Ta vẽ em bằng những áng thơ
Nếu xấu cũng đừng chê em nhé
Người em nào đó của vu vơ
Chiều trong buổi sáng Không có chuyện gì buồn
để kể
Không có chuyện gì vui
để chờ
Nhưng có nhiều điều để nhớ
treo lủng lẳng
trong thơ
Có giấc mơ
kể vài chuyện thần thoại
Khi vừa tỉnh dậy
đã thấy chiều
thấy bóng mình dài lê thê mà ngao ngán
Thả hồn trôi lãng đãng
định bắt chút vu vơ
Vẫn chẳng thành thơ
vẫn yên lặng
vẫn thẫn thờ
vẫn chán
Trích đoạn: hoang_sa
Chiều trong buổi sáng
Không có chuyện gì buồn
để kể
Không có chuyện gì vui
để chờ
Nhưng có nhiều điều để nhớ
treo lủng lẳng
trong thơ
Có giấc mơ
kể vài chuyện thần thoại
Khi vừa tỉnh dậy
đã thấy chiều
thấy bóng mình dài lê thê mà ngao ngán
Thả hồn trôi lãng đãng
định bắt chút vu vơ
Vẫn chẳng thành thơ
vẫn yên lặng
vẫn thẫn thờ
vẫn chán
Thời Khắc Ấy Không có gì Trong buổi sáng Chỉ có người hàng xóm Chuẩn bị gánh hàng rong Và nói : hôm nay trời nắng Không có gì Trong buổi trưa Chỉ có đứa học trò Hái lá bàng chín đỏ Gấp một con thuyền Thả xuống mặt hồ : đợi gió Không có gì Trong buổi chiều Chỉ có gã sửa xe đầu ngỏ Vắng khách Xếp một bàn cờ Ngồi chờ... và đánh với chính mình Không có gì Và đêm xuống lặng im Chỉ có giọt sương Trở mình Và hương quỳnh Vương vào câu thơ Rất nhẹ Nhẹ như không có gì Để viết lên trang giấy Một bài thơ hay Bài Thơ viết về mùa Thu Mùa thu cũng rất nhẹ Cùng những chiếc lá đang bay... Quãng Nhẫn
Trích đoạn: Quãng Nhẫn
Thời Khắc Ấy
...
Nhẹ như không có gì
Để viết lên trang giấy
Một bài thơ hay
Bài Thơ viết về mùa Thu
Mùa thu cũng rất nhẹ
Cùng những chiếc lá đang bay...
Quãng Nhẫn
Một ngày thu Không có gì ... chiếc lá vàng rơi
Chiều trôi qua ... đêm rụng xuống đời
Không ai đếm ... thời gian bước vội
Vẫn mùa thu ... nhè nhẹ qua tôi Một ngày thu nữa vào dĩ vãng
Cất mấy câu thơ đã cạn lời
Đưa màu vàng úa vào xa vắng
Không có gì ... tôi lặng lẽ trôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2007 04:41:54 bởi hoang_sa >
Cũng là mùa thu Những mùa thu trước cũng hay mưa
Cũng mây bàng bạc nắng lưa thưa
Cũng gió chiều trôi rơi rơi lá
Thỉnh thoảng vui buồn cũng đong đưa Những mùa thu trước chưa có thơ
Không có nhớ nhung chẳng đợi chờ
Đến mùa thu nay thì tôi đã ...
Đã ... không có gì ...
chắc chỉ mơ!
Trích đoạn: hoang_sa
Cũng là mùa thu
Những mùa thu trước cũng hay mưa
Cũng mây bàng bạc nắng lưa thưa
Cũng gió chiều trôi rơi rơi lá
Thỉnh thoảng vui buồn cũng đong đưa
Những mùa thu trước chưa có thơ
Không có nhớ nhung chẳng đợi chờ
Đến mùa thu nay thì tôi đã ...
Đã ... không có gì ...
chắc chỉ mơ!
Đã có gì không? Đã có gì không? Một giấc mơ Sao lòng bất chợt nhớ mùa xưa Lá rơi xuống nhẹ bên thềm vắng Mà ngỡ âm chùng một phím tơ Hình như .. có một lúc... hình như Anh gom gió lại kết thành thơ Rồi níu mây về may áo lụa Em đi trong vạt nắng vàng mơ Chẳng có gì đâu, một chút buồn ! Khi trăng e thẹn đón hoàng hôn Có ai, ai đã từng...không nhỉ? Dệt ánh vàng rơi thoáng chạnh lòng
Có gì không? Có giấc mơ về trong cơn gió
Anh nghe xạc xào hạt nắng rơi
Nhặt mấy vần thơ người em nhỏ
Thơm thơm mùi mộng ảo xa xôi Đã có những chiều mây không trôi
Tơ vương giăng mắc khắp một trời
Vần thơ dệt ánh vàng hư ảo
Hoàng hôn chìm một giấc chơi vơi Gió lỡ gặp mây thì gió nhớ
Đừng hỏi ... có gì không ... em ơi
Chiều nay gió về thăm em đó
Nhìn xem ... mơ theo nắng về rồi
Một thoáng Tình cờ gió thoảng một đêm thơ
Cánh trắng hoa quỳnh ươm giấc mơ
Ngan ngát hương về tràn cõi vắng
Xạc xào gió đến ngập cung tơ
Bâng khuâng cánh bướm vườn hư ảo
Nũng nịu cành hoa chốn mịt mờ
Một thoáng cùng hoa ... mơ một thoáng
Rồi mai cánh bướm lại bơ vơ
Góc nằm mơ Một góc tôi ngồi có lá rơi
Có buồn ngân mãi giọng chơi vơi
Có tình ngơ ngẩn say hương tóc
Hư ảo mỉm cười một khóe môi Dáng áo người xưa choàng cơn mộng
Vu vơ dồn dập sóng tình yêu
Giấc mơ lấp lánh ngôi sao biếc
Đôi mắt hư vô vẽ ánh chiều
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: