NGẪU NHIÊN
Ngã thân còn lại chút này ,
Tình rầu rĩ đắng sang tay hôm nào ,
Cúi lòn dưới giấc chiêm bao ,
Ngẫu nhiên tình phụ ngẫu vào bỗng nhiên
Vũ Nguyên
ĐỀ THƠ
Đề thơ dưới cội si già ,
Canh sang khuya bỗng ta bà quá đi ,
Em bồng nửa áo xuân phai ,
Chỉ còn một nửa trên tay ta sầu.
Vũ Nguyên
THIÊN SỨ
Đằng đằng sấm chớp mưa sa ,
Rền lời thiên sứ dặn ta hôm nào ,
Ngộ ra giấc mộng tầm phào ,
Sầu ta nổi đoá ,thét gào sớm hôm.
Vũ Nguyên
BÂY GIỜ
Bây giờ còn lại bao giờ?
Cho thân gửi phận ngẩn ngơ cuối đèo.
Cho tằm tơ cũng cheo leo ,
Cho mây thảng hoặc đổi màu quan san.
Vũ Nguyên
GIẬN TÌNH
Em ngoan nuột ngón ngà dài ,
Vầng mi khúc khuỹu mộng hoài hương dư.
Tàn phai vườn đoá trà mi,
Câu Kiều đã gãy dưới tay nhân tình.
Vũ Nguyên