*thẩn thơ_ nad_{trang lưu trữ}
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 125 bài trong đề mục
nguyenad 29.03.2007 16:47:51 (permalink)
0
  Vị Ngọt Đôi Môi

Hãy biến cái tôi thành đôi môi,

Dịu ngọt và êm ái;

Biến cái ích kỷ thành vị tha :

Hồn nhiên và vô tư,

Cho đời thêm tươi mới.

Biến cái ước mơ này:

Thành mật ngọt trên cao,

Ong bướm bay ùa vào;

Chỉ "muốn" vào không ra .



*mời các bác ghé thăm*:

http://www.binhthuantoday.com/
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 08:53:16 bởi nguyenad >
#1
    Ct.Ly 29.03.2007 17:00:53 (permalink)
    #2
      nguyenad 29.03.2007 17:11:01 (permalink)
      0
      dù sao đi nữa cũng cảm ơn hshh nhiều lắm !....nad
      #3
        NuHiepDeThuong 31.03.2007 23:54:40 (permalink)
        0
        Chào bạn nguyenad,

        Sis Ly đã sửa lại bài cho bạn, nhưng có lẽ bạn vẫn không hiểu.
        Chữ to quá làm mất thẩm mỹ vườn thơ.
        NHDT đã sửa lại chữ nhỏ hơn.
        Mong rằng bạn sẽ nghiêm chỉnh đăng bài, không sẽ bị tước quyền thành viên. Xin cảm ơn.



        #4
          nguyenad 04.04.2007 17:09:06 (permalink)
          0
          *** VIỆT NAM BẦU CỬ QUỐC

          VIỆT NAM

          Vĩnh viễn ngàn năm ta hẹn ước ,

          IN tiếp trang thơ nối nhịp bước...

          Êm êm làn gió , sóng lăn tăn;

          Tay nghiêng,chân nhịp , lòng hết căm,

          Náo nức rộn vang khắp chốn thành .

          Áp bức , xông pha ngoài trận chiến,

          Mong đầy hạnh phúc , chứa đầy vơi.. ADN





          ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI



          Đoàn kết một lòng xây tổ quốc,

          Anh hùng khắp chốn cùng thi đua

          Im lặng lắng nghe mà suy nghĩ

          Biểu quyết chọn ra lý và tình

          Ích lợi nước nhà niềm danh vinh
          Quy tụ về đây vì niềm tin

          Um tùm vây kín xung quanh xét...

          Ống kính dõi theo từng nhịp bước

          Can đảm nói lên lời tha thiết

          Huy động toàn dân góp sức cùng...

          Ôn hòa , lòng nhân : thật sáng sủa

          In ấn từng trang tiếp bước dài

          ...and......
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2007 18:32:27 bởi nguyenad >
          #5
            nguyenad 04.04.2007 17:11:27 (permalink)
            0
            THƠ LÀ GÌ???


            Tương tư nỗi nhớ, niềm da diếc.

            Hẹn ước chờ mong: sự luyến tiếc..

            Ơi hỡi cảm xúc mà tan biến...???...

            Ngắm cảnh nhìn đâu , chẳng thấy gì ?

            Am hiểu câu từ, viết ra giấy.

            Dung hoà vần điệu thành bài thơ...
             
            Chung tay xây đắp niềm vui mới
             
            Thủy triều lên xuống nước vẫn xanh..
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2007 08:56:03 bởi nguyenad >
            #6
              nguyenad 04.04.2007 19:48:00 (permalink)
              0
              Tôi đi tìm chân  lý
              tôi đi tìm niềm vui
              trong bộn bề cuộc sống
              Trong nỗi sầu còn vương



              tôi đi tìm tình thương
              gia đình và bè bạn
              tôi đi tìm hồng nhan
              đêm tàn đang dần tắt
              tôi đi tìm lẽ sống
              tôi đi tìm mộng tưởng
              tôi đi tìm tấm gương

              của một ai kia đó
              để tôi được soi vào
              mặc cho tôi thế nào
              lòng tôi vẫn không nao
              tim tôi vẫn rực lửa
              hơn một lần được đi
              lần nào cũng thất vọng
              hơn những gì tôi ước
              chỉ là con số không

              Tôi đi tìm chân lý
              trong chốn lắm bụi mờ
              tôi đi tìm bản thân
              chìm sâu vào giấc ngủ
              của những ngày lang thang
              của những trưa đội nắng

              đến những cơn mưa rào
              cùng những đêm thao thức
              đi hết khắp chốn này
              lạc vào cõi hư vô
              rồi lụi vào bờ cõi
              tôi tấp vào không gian

              trong đêm dài lạnh giá
              trong giá rét thấu xương
              trong thời gian hiện tại
              trong mơ ước cuộc đời



              ai đi tìm chân lý
              giữa chốn đầy thị phi
              giữa không gian rộng lớn
              giữa bao la nghìn trùng...
              chân  đi bước nhè nhẹ
              lý lẽ câu đối đáp
              chân lý là thế sao?
              tôi hy vọng là thế


              yên vui đến mọi nhà
              yên bình cho khắp chốn
              yên ấm sưởi mùa đông
              yên thân được yên ổn


              bình an là hạnh phúc
              Bình thản chốn phồn hoa
              bình tâm chốn hư vô
              bình luận cõi thế trần



              ai đi tìm chân lý?
              ở những nơi thanh vắng
              ở những chốn tang bồng
              ở những làn gío mát

              chân lý ở chốn nao ?
              chân lý không lối vào
              tìm ra có được không?
              chân lý có tồn tại ?...

              giữa muôn trùng cuộc sống
              tôi đi tìm thiện mỹ
              tôi mơ giấc mơ ảo
              chỉ có trong tưởng tượng


              mãi mãi không bao giờ
              nhưng tôi vẫn tìm kiếm
              kiếp sống bao nỗi niềm
              trào dâng rồi tan biến .....


              tôi vẫn mãi tìm  mãi ..
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2007 19:27:12 bởi nguyenad >
              #7
                nguyenad 04.04.2007 19:51:08 (permalink)
                0
                dẫu có ra sao?


                Em không đẹp như tôi thường nghĩ ,
                yêu em : nhịp đập của trái tim...


                tình này anh dành cho em ,
                mênh mông biển rộng trời êm gió ngàn.

                sương kia đọng lại rồi tan ,
                lòng anh vẫn quyết một lòng thủy chung ...

                mai kia cách xa mấy nghìn trùng
                em ơi ! có muốn bước đi cùng

                đường đời ngã rẽ chia ly,
                anh luôn mong muốn duyên mình vẹn nguyên .

                dẫu mưa , dẫu nắng , dẫu ra sao ?
                thuyền ai vẫn đậu , vẫn chờ ai ?

                đôi chân bước nhẹ thiên thai ,
                quay đầu thấy bóng , ngày mai đang chờ.
                _________________
                nguyenanhduong
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2007 19:18:13 bởi nguyenad >
                #8
                  nguyenad 04.04.2007 19:54:21 (permalink)
                  0
                  ƯỚC GÌ
                  ai đi ai nhớ người thương
                  một mình ôm nỗi tương tư tháng ngày
                  ước gì anh là hàng cây
                  cho em được đứng , được quây bóng tròn


                  em thơ bước chạy lon ton
                  chơi đùa vui thích cười giòn cười no
                  anh kia nói tiếng rõ to
                  ăn no , nói lớn điệu hò cũng thua


                  nói gì không mất tiên mua?
                  nói lời êm ái được mùa bội thu
                  nói gì cho hợp lòng nhau?
                  nói khôn, nói khéo nỗi đau tan dần


                  ước gì anh là tấm thân
                  cho em được tựa , được gần cạnh anh
                  ước gì em là đêm thanh
                  cho anh được ngắm nhìn sao trên trời


                  ước gì anh nói thành lời
                  yêu em trọn kiếp đầy vơi , vơi đầy..

                  nad
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2007 10:52:34 bởi nguyenad >
                  #9
                    nguyenad 04.04.2007 19:56:27 (permalink)
                    0
                    Tiêu đề: BỐN MÙA....NAD

                    Người yêu quên hết
                    tháng ngày bên nhau
                    sẻ chia ngọt bùi
                    cùng nhau ngắm trăng
                    bước dạo tung tăng
                    tình yêu sâu lắng




                    mất hút nguyệt đêm vụt sao chổi,

                    trời khuya phẳng lặng , mịt mù tối .

                    khoảng không im ắng gió vi vu ,

                    ru hồn ai oán : phút chia li.

                    hỡi ôi!!nước mắt : xuôi chảy ngược,

                    bốn bề thời gian : giờ, giây, phút:

                    từng chốc qua đi rồi tan biến ,

                    liệu có quay lại được đôi chút ;

                    đã đi thì đừng mong trở lại:

                    quá khứ , hiên tại cùng tương lai .

                    ngồi đó ngà ngà , chén lai rai :

                    ừng ực tửu trút mà có say .

                    tiếng chuông réo rắt nhịp cung sầu :

                    tình duyên số kiếp nỗi lo âu,

                    se duyên đôi cánh chim bồ câu

                    mênh mông biển rộng chim hải âu

                    bay tít trùng khơii tìm hi vọng ,

                    mơ về một chốn đừng thong dong

                    đi hết đoạn đường đầy ngã rẽ

                    bước tiếp đôi chân tháng ngày về

                    âu sầu cắc cớ trở về quê

                    gặp cánh đồng hoang bay ngút ngàn

                    nhớ lại thời gian còn thơ ấu

                    chạy tới , chạy lui cùng bè bạn

                    đua nhau bẻ bắp về cho mẹ

                    đánh nhau tan tác , lỗ máu đầu

                    quên hết thời gian lẫn đêm ngày

                    chốn cùng lũ bạn , chơi năm mười

                    kẻ tìm , ngừơi náu rộn tiếng cười

                    tìm ra mới biết là rất khó ...



                    tôi cũng quên luôn
                    quá khứ êm đềm
                    nỗi nhớ da diết
                    nỗi sầu còn vương
                    tôi thương ánh mắt
                    tôi yêu tiếng cười
                    tình yêu lại đến ...




                    ánh mắt, đôi môi thật dịu êm

                    câu nói nhẹ nhàng hút hồn ai ???

                    dáng đi kiều diễm ru lối nhỏ

                    tiếng cười chúm chím tựa bông sen

                    mái tóc đen tuyền lướt trong gió

                    đôi tay mềm mại làn da trắng

                    toàn thân toát lên ngọn nến hồng

                    ru hồn ai đó thấy lâng lâng

                    đẹp tưa hoàng hôn đang khuất dần

                    ánh nắng ban mai buổi bình minh

                    hoa nở tỏa hương mùa xuân chín

                    hè về rôn rã tiếng ve kêu

                    phượng hồng đỏ thắm buổi trưa hè

                    bình yên thanh vắng tiếng nước thanh

                    trong vắt tìm đâu ra cá lội

                    mùa thu yên tĩnh như tranh thêu

                    dệt lên chiếc lá còn xanh mởn

                    bí mật che kín chờ nở rộ

                    mùa đông ngủ kỉ loài gấu trúc

                    mắt to trắng đốm đều quanh mình

                    xuân sang , hè về , thu , đông lại

                    bốn mùa luân chuyển hướng tình yêu

                    giận , hờn , dỗi,tức buồn rười rượi

                    lặng im suy nghĩ , sầu không nói

                    lên tiếng khẳng định tình yêu nào ???


                    đỏ rực nắng cháy đốt con tim
                    nở rộ ngàn hoa tiếp bước dần..... NAD
                    _________________
                    nguyenanhduong
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2007 18:35:28 bởi nguyenad >
                    #10
                      nguyenad 04.04.2007 19:58:36 (permalink)
                      0
                      Thơ


                      1.TÌNH YÊU HỠI TÌNH YÊU !!!




                      *Ngươi là ai ?
                      Ngươi là ánh mắt thưở ban đầu

                      nụ cười trong trẻo suốt canh thâu

                      là vầng dương soi sáng ban ngày

                      ánh nguyệt chiếu tỏ đêm hiu hắt...



                      **Ngươi đang làm gì ?

                      Nhìn ngắm, khêu gợi kẻ đang yêu

                      giết mất thời gian lẫn lý trí

                      đi khắp nhân gian gieo hạt giống

                      chạy đến gần ai, thấy giật mình...


                      ***Ngươi đang ở đâu?


                      Ta ở xa lắm tận chân trời

                      ta ở gần lắm trước mặt ngươi

                      ta ở cạnh ai mà không biết

                      ta ở xung quanh toàn màu xanh...


                      ****Ngươi tồn tại ra sao ?

                      .. Trong đống tro tàn còn nhen nhúm

                      trong tim những kẻ còn đang yêu

                      trong khu rừng vắng không bóng người ...

                      trong lòng thù hận , nỗi tang thương.



                      *****Ngươi có ý nghĩa gì ?

                      Ta sống thì ngươi còn tồn tại

                      ta chết trên đời chẳng còn ai ...?

                      ta mất đôi ta lại chia rẽ

                      ta còn đôi lứa còn yêu nhau...

                      ******Ngươi sống như thế nào?

                      Ngọn đuốc phập phồng trong đêm tối

                      ánh nắng đỏ rực lúc giữa trưa

                      ngọn gió thoảng qua thấy lành lạnh

                      cơn bão qua đi trời lại sáng ...
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2007 18:34:40 bởi nguyenad >
                      #11
                        nguyenad 04.04.2007 20:01:27 (permalink)
                        0
                        BƯỚC DẠO...


                        Bước dạo tung tăng

                        trưa hè rực nắng...

                        bước dạo lang thang vô định hướng,

                        quay lại xem gót , sầu còn    vương.

                        tung tăng đi trước ,bước xa gần ,

                        chạy qua lối nhỏ ra đường lộ...


                        phía trước nhìn ngang , liếc mắt nhìn :

                        từng tiếng xa đưa vang vọng lại

                        dẫu có xa đi vẫn nhớ về

                        dẫu có "bụi bay" vẫn thẳng tiến

                        ...

                        xung quanh ngơ ngác , tìm xa vắng

                        nhìn ngắm trời trưa thấy giật mình

                        chói lòa chiếu sáng nào có tình ???

                        đôi mắt đưa ngang , dọc kiếm tìm ...

                        ...

                        băng qua ngõ cụt

                        nỗi buồn côi cút ...


                        đơn thân độc bước  , dạo quanh quanh

                        mơ hồ tìm chốn : bình , yên , tĩnh :

                        bỗng chốc từng cơn giọt lệ tuôn??

                        hỡi ôi !!! lệ mi nào có được!!

                        cứ chảy trong tim dòng chua xót

                        đằm thắm xanh tươi trên lố
                        mòn

                        ngã rẽ nhiều nơi chọn lối nào ?

                        suy rồi , lại tính lòng xốn xao..

                        hiu hắt tia hồng nơi chốn nao??

                        mưa nắng giữa trưa , mũi cay sốc ;

                        hơi đất nồng lên hương ý vị

                        giọt nhỏ li ti thấm đất dần ...

                        trưa hè nắng đốt cháy da

                        mưa phùn đâu đến , tình ta mặn mà ...

                        phượng đỏ hồng nhan hay bạc phận

                        hồng tươi đỏ chói rồi sẽ tàn

                        lang thang ai bước dọc sang đàng

                        mơ về ngày mai : sương rãi khắp

                        lê thê nặng trĩu vác ngàn cân

                        bơ vơ cô quạnh tấm thân này
                        hỏi ai , có biết:" người xa
                        khuất???"

                        thời gian mãi mãi vẫn trôi hoài

                        chẳng thấy ai đâu , đầu trở lại ?

                        hát khúc xuân ca quay trở về;;;

                        ...


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 08:49:04 bởi nguyenad >
                        #12
                          nguyenad 04.04.2007 20:04:21 (permalink)
                          0
                          VÔ ĐỀ

                          mạnh mẽ mà đơn côi
                          bản lĩnh và quyết
                          ai không hiểu nổi mình ???
                          niềm tin và chiến thắng
                          hạnh phúc và thành công
                          cùng song hành chung bước

                          trước gian nan thử thách
                          anh nghĩ về em yêu
                          anh nghĩ về hình dáng
                          đôi mắt biếc trong ngần
                          khuôn mặt thật tròn trĩnh ...


                          anh nhớ về đôi ta
                          một kỉ niệm xa vắng
                          lúc mà ta yêu nhau
                          biển cùng anh , em hát
                          cùng nắm tay chuyện trò
                          cùng đưa mắt nhìn nhau
                          cùng chung một nỗi niềm
                          cùng hướng về một nơi
                          chốn cùng của thế giới ...
                          chung đôi chắp cánh cùng
                          yên bình cầu HIỀN LƯƠNG
                          dịu êm là đại dương
                          trong xanh và rộng lớn
                          trào dâng ngày cận kề
                          bước dạo dọc bờ đê
                          tìm thanh bình yên ả .


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 19:32:27 bởi nguyenad >
                          #13
                            nguyenad 04.04.2007 20:08:59 (permalink)
                            0
                            .Nhớ Quê Cha...


                            Nắng chảy vào đây cung đàn buồn,

                            Hiu hắt từng cơn cứu nõi sầu .

                            Nguyệt buồn thương tiếc , ôi!trăng sáng ;

                            Những giọt lệ sầu rơi lả chả ,

                            Trời khuya thanh vắng ngày huyên náo .

                            Lấp lánh bình minh đang trở mình,

                            Vì đâu nghe thấy người yêu dấu, 


                            Đã mất đêm đông theo người tình .

                            Đông lạnh làm ra vẻ hữu nghị;

                            Tấu lên nhạc khúc thi ý vị ,

                            Óng ánh tiếng ru man mác sầu.

                            Nguyệt nhớ"Trường Sơn" , thơ nhớ người ...

                            Tứ hướng ánh hồng ; rừng , biển bạc.

                            Xa cách hồn ai nhảy tứ bề ,


                            Gió lạnh làm ngơ , đêm ngẹt thở,

                            Lắng chút đêm thâu bỗng nhớ nhà ...



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2007 21:37:16 bởi nguyenad >
                            #14
                              nguyenad 04.04.2007 20:13:48 (permalink)
                              0
                              _.....Băng ngang ...


                              Người ơi em ở đi mà!

                              Vườn hoa em tỉa , vườn trầu em têm .

                              Mẹ anh vất vả từng đêm,

                              Cô đi từng bước nghìn trùng nhớ em .

                              Nhờ em ở lại nhà anh ,

                              Vườn sung em lượm , vườn đào em ăn.

                              Hôm nay tuyết trắng phủ đầy,

                              Ngày sau bông tuyết còn đầy trước sân .

                              Lần này cô bước sang ngang ,

                              Trôi theo mộng tưởng ,qua bao tháng ngày.

                              Tửu này em uống cho say,

                              Hát cùng chị với :một câu cuối cùng.

                              Giờ đây gối chiếc một mình

                              Mong đầy rửa mối duyên tình thủy chung

                              Thần linh cứ hỏi làm chi?

                              Nhà cô ven núi sương mai trắng ngần

                              Sáng nay ra trước bần thần

                              Cô thương cô nhớ đừng cho ra đàng

                              Một bên vác nặng trời non

                              Một tay ôm lấy núi cao nghìn trùng

                              Lệ buôn mắt đỏ hoe hoe

                              Cô còn vương vấn, vấn vương làm gì ?/

                              Chỉ một lần này nữa thôi !

                              Không bao giờ đến , không bao giờ về .

                              Xa ngàn vạn dặm ngựa bay ,

                              Qua bên đỉnh núi , mình ai một mình .

                              Sống lâu mới biết ân tình

                              Ngày sau lỡ hẹn , bình minh đang chờ

                              Sống sao cho trọn chữ bình :

                              Bình an , hạnh phúc , đinh ninh đồng sầu .

                              Dù đời có lúc mưa ngâu ;

                              Nhưng lòng ta vẫn đi đâu vẫn chờ,

                              Tức người ta mới làm thơ .

                              Buồn thay ơi hỡi ,làm ngơ không đành .

                              Thửơ xưa có chàng Thạch Sanh

                              Đánh tan ác thú cứu nàng Huyền Trân..
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2007 14:28:26 bởi nguyenad >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 125 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9