Tiếp Tục Những Dòng Thơ Tình Lãng Mạn...
nktuan51 29.03.2007 18:24:59 (permalink)
0
Nắng Xuân
Thấy Nắng vàng soi mình bên cửa sổ,
Biết mùa Xuân đang lặng lẻ trở về,
Trời Đông buồn những ngày tháng ủ ê,
Thay áo mới của Mùa Xuân rực rỡ.
Nên Em ơi! trái tim xin rộng mở,
Cho Tình Anh khẻ gõ cửa bước vào,
Ướp nụ hôn lên môi mắt hư hao,  
Cho thắm thiết dạt dào Tình tuyệt diệu.
Để thơ Anh lại rung lên vần điệu,
Ý thơ ru lòng chất ngất men say,
Ta bên nhau, niềm hạnh phúc đong đầy,
Dù Mái tóc bạc màu theo năm tháng.
           N.K.T.290307 

Lãng Mạn
Nắng reo vui dưới chân rồi,
Đưa tay Anh dắt lên đồi Tình Yêu.
Thã hồn mơ mộng phiêu diêu,
Dù rằng tuổi tác xế chiều Em ơi!
Nhìn xem Cánh Bướm lả lơi,
Nụ hoa say đắm trọn đời bên nhau.
Dù đôi ta sẻ bạc đầu,
Tình xin thắm thiết đậm màu thời gian.
                    N.K.T.290307

Nụ Hôn
Anh sẻ hôn lên tóc Em mềm mại,
Tìm hương thơm ngây dại buổi ban đầu.
Hôn bờ vai đả gầy guộc hư hao,
Vì hạnh phúc chồng con bao năm tháng.
Rồi Anh sẻ nhẹ hôn lên vầng trán,
Xóa ưu tư ,sầu muộn, giận hờn,
Xin khoan dung, độ lượng, vị tha hơn,
Để cùng bước , đường đời đầy chướng ngại.
Rồi nắm tay Anh Kéo Em gần lại,
Cho đôi tim hòa nhịp đập yêu thương,
Nhắm mắt đi, anh dẫn tới thiên đường.
Cũa Tình ái mặn nồng cùng Trăng gió.
                            N.K.T.290307

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/28398/FDB70AE8FB8A48AF8D30B44DD49ED992.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 11:54:56 bởi nktuan51 >
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9