Góc Thơ Nho Nhỏ
T Đ cám ơn anh TT ghé thăm và tặng thơ cho T Đ nha. Góc nho nhỏ T Đ rất vui và luôn chào đón anh cũng như các bạn ghé thăm .Mến
Hạt Giống
Bát ngát đồng cỏ xanh
Chim cò tung tăng lượn
Từng hạt từng hạt ươm
Trong lòng sâu của đất
Nơi đây toàn sỏi đá
Khô cằn trôn tham vọng
Hận thù lẫn ghét ganh
Hạt tan theo nhỏ nhen
Lao xao cỏ cùng lau
Len lõi hòa chung hạt
Âu lo trong ngờ vực
Băn khoăn hạt héo hon
Một góc xa nho nhỏ
Nâu hòa đen chia xẻ
Từ ái mịn màng trao
Hạt lớn trong tình yêu
Cuộc đời bao trôi nỗi
Nẩy mầm hay héo úa
Khổ đau hoặc hạnh phúc
Tự ta chọn đất gieo.
Tâm Đoan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2007 12:58:40 bởi Tâm Đoan >
Dây Leo Hạnh Phúc
Oe..oe..oe..nhẹ bước vào đời
Hạnh phúc gieo trồng tuổi ấu thơ
Dây leo xanh lá theo năm tháng
Hé nhụy trổ hoa lúc trăng tròn
Cao cao quả chín lung linh nắng
Mộng ảo đôi mươi mãi chìm say
Hoàng hôn rũ bóng vườn cô tịch
Giật mình trái rụng vỡ nát tan !
Mỏng manh trân quý xin gìn giữ
Vói chi cao vòi vượt tấm tay...
Tâm Đoan
Đã Xa
Hạt bụi buồn theo gió
Phủ lá vàng héo hon
Trăng nữa mảnh cheo leo
Ngẩn ngơ tìm bóng cũ
Ve sầu than ly biệt
Hoa nức nở dưới sương
Vườn xưa còn in dấu
Người đôi ngã đã xa ...
Tâm Đoan
Tình Cờ
Rừng chiều se se lạnh
Hai chiếc lá chơi vơi
Lìa cành theo hương gió
Giữa trời xanh chạm nhau
Hai chiếc lá vu vơ
Gom bụi hồng trên lá
Gởi dãi nắng chiều buông
Ủ tím trời nhớ thương ...
Hai chiếc lá ngẩn ngơ
Tương tư màu nắng lạ
Thoáng vô tình vương vấn
Ngỡ thời gian ngừng trôi...
Tâm Đoan
Trích đoạn: Tâm Đoan
Tình Cờ
Rừng chiều se se lạnh
Hai chiếc lá chơi vơi
Lìa cành theo hương gió
Giữa trời xanh chạm nhau
Hai chiếc lá vu vơ
Gom bụi hồng trên lá
Gởi dãi nắng chiều buông
Ủ tím trời nhớ thương ...
Hai chiếc lá ngẩn ngơ
Tương tư màu nắng lạ
Thoáng vô tình vương vấn
Ngỡ thời gian ngừng trôi...
Tâm Đoan
Tình cờ Tình cờ hạt nắng Rong ruổi bên đồi Nắng hát nắng cười Rong chơi ngày tháng Một vùng ánh sáng Rực rỡ lung linh Trên cánh hoa xinh Nụ tình xanh nở Trái tim bở ngỡ Những nhịp xôn xao Tình yêu ai trao Nụ cười ai gởi Tình cờ một thuở Tình cờ phút giây Tình cờ ai hay Một đời ai nhớ... Oanh Oanh
Trích đoạn: Tâm Đoan
Đã Xa
Hạt bụi buồn theo gió
Phủ lá vàng héo hon
Trăng nữa mảnh cheo leo
Ngẩn ngơ tìm bóng cũ
Ve sầu than ly biệt
Hoa nức nở dưới sương
Vườn xưa còn in dấu
Người đôi ngã đã xa ...
Tâm Đoan
LẨN TRÁNH... Có người con gái nhỏ Tâm hồn mãi mông lung Đan chút tình theo gió Mong đợi quá khứ về Một khối tình chôn kín Tưởng phủ bụi thơì gian Nay vấn vương nhịp sống Giữa bộn bề lo toan!
Tình cờ
Tình cờ hạt nắng
Rong ruổi bên đồi
Nắng hát nắng cười
Rong chơi ngày tháng
Một vùng ánh sáng
Rực rỡ lung linh
Trên cánh hoa xinh
Nụ tình xanh nở
Trái tim bở ngỡ
Những nhịp xôn xao
Tình yêu ai trao
Nụ cười ai gởi
Tình cờ một thuở
Tình cờ phút giây
Tình cờ ai hay
Một đời ai nhớ...
Oanh Oanh
Một Hôm
Một hôm bướm lãng du
Dừng chân trên đồi núi
Cánh vương cành hoa nhỏ
Lòng bướm chợt xôn xao...
Một hôm trăng vén mây
E thẹn bên bờ suối
Lung linh soi dáng nguyệt
Dòng nước bỗng ngẩn ngơ...
Một hôm người chợt đến
Mộng mơ dệt vần thơ
Tim bối rối vu vơ
Tình cờ nào ai hay...
Tâm Đoan
T Đ rất vui khi Oanh Oanh ghé góc nho nhỏ của T Đ và thả hương...Mong sẽ có thêm ...hương thật dễ thương nữa nha Oanh Oanh.Thân mến.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2008 08:46:48 bởi Tâm Đoan >
LẨN TRÁNH... Có người con gái nhỏ Tâm hồn mãi mông lung Đan chút tình theo gió Mong đợi quá khứ về Một khối tình chôn kín Tưởng phủ bụi thơì gian Nay vấn vương nhịp sống Giữa bộn bề lo toan! Thả Thả hạt lệ buồn Bên bờ suối mơ Thả mảnh trăng vỡ Theo thuyền hoa trôi Thả hương tình xưa Gởi gió mênh mang Thả hồn bâng khuâng Cùng mây phiêu lãng Thả sợi tình vương Tim thôi xôn xao Tâm Đoan T Đ rất vui khi langtoi đã ghé vào và tặng bài thơ nhẹ nhàng....cho T Đ nha. Mong sẽ đươc đọc thêm nhiều sáng tác của langtoi.Thân mến.
Trích đoạn: Tâm Đoan
Nhặt
Em nhặt hòn sỏi buồn
Rũ sầu bên bờ suối
Bao dấu chân qua lối
Thân đẫm bụi vô tình
Em nhặt chiếc lá vàng
Sương ướp tình phôi phai
Sóng soài ôm gối đất
Nhạt úa màu héo hon
Em nhặt ánh trăng tàn
Vắt vẻo soi giương nước
Rèm mây ướt lệ mưa
Vỡ vụn mảnh chơi vơi
Em nhặt chút hương tình
Nâng niu trong tay nhỏ
Ấp ủ dưới nắng hồng
Sợ vô tình đánh rơi ?!
Tâm Đoan
Lâu rồi không thấy TĐ
Cho NTT này vào phá TĐ như ngày nào...
Chúc vui và có nhiều cảm xúc sáng tác
Nhặt… Ngô Thiên Tú
Nhặt hạt mưa buồn
đam mê suối hẹn
Nhặt bóng trăng mơ
thơ thẩn sông hò
Say dáng hoa lay
Rừng tim rung động
Ngây ngất địa đàng
kỷ niệm dấu yêu
Như mây lang thang
ru trời phiêu lãng
Nhặt sợi tơ tình
Ngây ngất tim si
nhớ thương mênh mông
Dù tình xa cách
bỗng thấy cận kề
mộng tưởng tương tư
Tim vẫn cô đơn
chờ người tri kỷ
Mài miệt tháng ngày
Mơ ước mênh mang
Nhặt mối tình em
Tim anh chết đuối
Lỡ thương yêu rồi
Ngư ngất cuồng si
Về lại góc thơ nho nhỏ....T Đ cám ơn anh TT ghé vào và tặng thơ cho T Đ nha. Mến chúc anh có thật nhiều sáng tác hay anh TT nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2007 07:01:36 bởi Tâm Đoan >
Mình ơi !
Mình ơi !
Đừng bỏ em đi
Phòng không hiu quạnh
Gối sầu lẻ đôi
Mình ơi !
Sao nỡ xa em?
Con còn thơ dại
Thiếu tay mình dìu
Mình ơi !
Hoa lá mình vun
Bây chừ se lạnh
Rũ buồn nhớ thương
Mình ơi !
Duyên nợ mỏng manh
Chim than lẻ bạn
Gió lùa se tim
Mình ơi !
Hạt lệ tràn mi
Giấu người em khóc
Đêm dài chiếc đơn
Mình ơi !
Đường vẫn chập chùng
Bụi trần bỏ lại
Một mình em đi...
Anh vừa ra đi.... rời xa Chị vĩnh viễn
Thương tặng Chị thương yêu của em.
Tâm Đoan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2007 09:19:47 bởi Tâm Đoan >
Em - Anh
Em - như nhánh cỏ xanh
Nép mình bên bờ suối
Anh - là hạt nắng hồng
Lung linh ủ yêu thương
Em - như bông mây trắng
Giữa trời xanh ngơ ngẩn
Anh - là hương gió lạ
Dìu nhau đến trời mơ
Em - như trang giấy mở
Nét tím vẽ chờ mong
Anh - là vần thơ đợi
Ghép tình mình trăm năm.
Tâm Đoan
Em Đi
Em đi...
Bỏ nắng chơi vơi
Giàn hoa tím đợi
Rũ buồn héo hon
Em đi...
Mưa bỗng xôn xao
Gió gom lá nhớ
Nhuộm màu tương tư
Em đi...
Trăng khóc lẻ đôi
Mảnh mong dáng cũ
Mảnh sầu nhớ thương
Em đi...
Tan giấc mơ hồng
Vần thơ dang dở
Thuyền tình chông chênh.
Tâm Đoan
Trích đoạn: Tâm Đoan
Em Đi
Em đi...
Bỏ nắng chơi vơi
Giàn hoa tím đợi
Rũ buồn héo hon
Em đi...
Mưa bỗng xôn xao
Gió gom lá nhớ
Nhuộm màu tương tư
Em đi...
Trăng khóc lẻ đôi
Mảnh mong dáng cũ
Mảnh sầu nhớ thương
Em đi...
Tan giấc mơ hồng
Vần thơ dang dở
Thuyền tình chông chênh.
Tâm Đoan
Em về Em về Nắng lại rạng ngời Giàn hoa tim tím Lả lơi gió chiều Em về Mưa hết hắt hiu Xanh tươi lá nhớ Vườn yêu thuở nào Em về Trăng lại gặp sao Vẫn đầy hình dáng Chiêm bao một thời Em về Nối giấc mơ vui Bài thơ viết tiếp Bồi hồi thuyền anh Oanh Oanh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: