Nỗi niềm riêng.....
Nhã Trang 02.04.2007 09:41:47 (permalink)
0
Anh đừng bay

Cầm tay anh
dù mọi vật lao đi rất vội...

Tiếng cả quẫy trong dòng chảy khác
mặt nước phẳng lặng đã vơi nhanh
đổ rào rạt vào những bóng cây
màu nhựa non phủ kín chân trời

Tháp chuông lai giật
nơi em quỳ đất bổng run lên
hình dung từng mặt người hiểm trở
mũi tên, cạm bẩy, hang sâu...
và vách núi tan thành sương khói
thả xuống hoàng hôn đỏ rực ngọn đèn

giang tay nắm chặt
đóng đinh anh lên thập tự em
dù mọi vật lao đi rất vội...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2007 18:16:28 bởi Viet duong nhan >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9