Nỗi niềm riêng.....
Gởi về xứ Lạng Mai ngày ngược phía Đồng Đăng Tay không bầu rượu không cầm nắm nem Bản Mèo khuất nẻo đông chen Quên làm sao được lời ai dặn dò Ký Cùng thao thiết song thơ Hương hồi gội gió xanh bờ chiêm bao Ngóng cùng đất thấp trời cao Nỗi niềm Tô Thị khi nào nguôi vơi Ta như cánh song cao vời Bốn phương tám hướng theo người vần xoay Nay tình xứ Lạng mê say Nước non dặm thẳm mai này đâu ta? Mặn nồng sao kể gần xa Bước ai qua hóa ruột rà đó thôi. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/31226/220797460AE345D2896E328FB7B40EB3.gif[/image]
Lông ngỗng bay Một chiều êm bỗng gặp
Não lòng lông ngỗng bay
Giật mình tay ai vẫy
Tự một thời đắng cay
Giọt giọt rơi trắng xóa
Giọt giọt bay tơi bời
Ai ngóng chờ ai đó?
Ai dõi tìm đến ai?
Cũng chẳng phải Mỵ Châu
Cũng không phải nàng Tô Thị
Cũng chẳng phải ngày mai
Cũng chẳng là xưa cũ...
Những mối tình chia cắt
Thét gào và lặng im
Thương sao vệt lông ngỗng
Không có ai kiếm tìm !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/31226/FEB90D150BF84B9C81831419C0090FA2.jpg[/image]
Dấu Tình
Lần theo lông ngỗng tìm nhau
Xưa chàng Trọng Thủy Mỵ Châu lụy tình
Giờ ta theo dấu ân tình
Tìm em mãi, biết duyên mình đến đâu
Dấu tình năm tháng hằn sâu
Thời gian gió bụi có đâu nhạt mờ
Ta lần theo dấu tình thơ
Biết đâu thấy lại người mơ một thời
Dấu tình lông ngỗng thả rơi
Dấu thơ phảng phất hương người cố nhân
Ta đi tìm kiếm bao lần
Dấu tình thơ có nhạt dần khuất xa
Nguyên Đỗ
Sáo sang sông Ví ai đi lấy chồng
Như sáo đã sang sông
Ví con sáo đã sang sông
Như ai đi lấy chồng
Sáo thì quay lại
Người không thể nào
Câu ca nao nao
Tựa hàng dây thép
Lời ca nao nao
Như tấm cửa hẹp
Buộc khóa tình ai
Ô kìa? Cánh sáo ngang trời
Vẹn nguyên trả lại bóng người. Lạ không.
Em đi theo chồng
Mấy mùa thiếu nữ
Nay về bến Mẹ
Hồi sinh ấu thơ
Gót hồng bở ngở
Gầy nẻo đường xưa
Phút giây gặp ấy: Tình cờ?
Hay là tiền định đã chờ trông nhau.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/31226/EECA75B6EE214C65AF169F1856245711.gif[/image]
Em Đi Lấy Chồng
Em đi lấy chồng
Hồn anh bão giông
Sao mà vội quá
Trời chửa vào đông
Em đi lấy chồng
Đời anh long đong
Miệng chưa kịp nói
Sáo đã xổ lồng
Em đi lấy chồng
Thuyền đã sang sông
Em về bên ấy
Còn đâu mà mong
Em đi lấy chồng
Tình cũ là xong
Còn gì mà nói
Lệ ngập trong lòng
Nguyên Đỗ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: