Đốt vía Đạm Tiên - nường Lý

Tác giả Bài
Ngọc Lý
  • Số bài : 3255
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.08.2005
Đốt vía Đạm Tiên - nường Lý - 04.04.2007 05:55:31
 

.
Đốt vía Đạm Tiên
nường Lý



Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh*



Trời Nam xuân ngát thắm xanh
Yếm đào thiếu nữ chòng chành sông Hương
Thắp thơm một nén nhang trầm
Lòng thành xin khấn vía hồn người xưa
Cũng là liễu yếu đào tơ
Tình riêng riêng với khách thơ Tiên Điền

Từ ngày Kiều vướng Đạm Tiên
Thoắt thành “đồng hội đồng thuyền” ca nhi
Thương ôi phận gái xuân thì
Thói người Trung quốc tiếc gì đến hoa
“Sống làm vợ khắp người ta*
Khéo thay thác xuống làm ma không chồng”
Đau đớn thay, phận má hồng
Người Nam mà lại vướng vòng Bắc phương

Hãy xem trong sổ đoạn trường
Nàng Kiều kia cũng họ Vương, Minh triều
Thất thanh đứt ruột tiếng kêu
Ai theo học thói ngoa điêu xứ người
Trời Nam triệu đóa hoa tươi
Nỡ đem vùi dập tiếng cười bao năm
Tiền Đường khúc ấy Trường Giang
Biển Nam Rồng khóc nỗi oan đỏ ngầu
Bấy lâu đã chịu nhuộm màu
Nay đà đến lúc bể dâu thay hồn

Đạm Tiên nàng hỡi thác khôn
Nhận đây một vái chia đường từ nay

Gái Nam chí cả đức dày
Kiếp xưa đã vậy kiếp này càng hơn
Noi gương toàn những Trưng Vương
Cưỡi cơn sóng cả vì dân phất cờ
Một niềm vì nước vì nhà
Tâm này đã thấu đến cha đến trời
Chẳng theo thói Bắc bạc đời
Lời người xưa dạy sáng ngời nghĩa nhân
Lênh đênh tám chục triệu dân
 “Âm công cất một đồng cân đã già”

Đoạn trường sổ rút tên ra
Đoạn trường thơ phải đem mà trả nhau*

Một cơn gió thảm mưa sầu
Hai trăm năm đã nát nhầu tang thương
Nén hương rải xuống Tiền Đường
Chia tay nhau nhé, Nam Phương - Bắc Triều
Kỷ cương phong tục khác nhiều
Xin đừng theo ám những điều vô nhân
Người Nam giữ vững nhân tâm
Gái Nam toàn những Mẫu Thân Thượng Ngàn
Dứt từ đây, tới muôn năm
Nén hương lan toả ánh tâm Việt ngời
Cầu cho gái Việt nơi nơi
Sáng câu tiết hạnh vững đời ấm êm.

Đi đi cho khuất, Đạm Tiên!
Tiễn nàng qua ải tận miền Nam Quan
Khôn thiêng hãy nhớ Bắc Nam
Oan hồn phương Bắc, hãy hoàn về quê
Trời Nam trong sáng bốn bề
Người Nam quyết chẳng theo nghề Bắc phương

Sách trời đã định tỏ tường **





* các chữ nghiêng lấy từ Truyện Kiều, Nguyễn Du
** “Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” – Nam Quốc Sơn Hà – Lý Thường Kiệt

Ngày 5 tháng 4 năm 2007 hay 18 tháng 2 năm Đinh Hợi là Tiết Thanh Minh. Theo truyện Kiều, Thúy Kiều gặp oan hồn Đạm Tiên trong dịp tảo mộ này, từ đó vướng vào kiếp đoạn trường lênh đênh.  Dân gian Việt thường tin rằng bị "huông", hay bị "ma ám" nên theo số kiếp của hồn ma ấy. Muốn giải thoát thì phải "đốt vía", xua đuổi hồn ma kia đi.
 
Truyện Thúy Kiều do Nguyễn Du viết lại theo cốt truyện Trung Quốc của Thanh Tâm Tài Nhân. Đạm Tiên là ca nhi Trung Hoa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2007 06:07:36 bởi Ngọc Lý >

Ngọc Lý
  • Số bài : 3255
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.08.2005
RE: Đốt vía Đạm Tiên - nường Lý - 24.12.2007 01:00:28

Từ ngày Kiều vướng Đạm Tiên
Thoắt thành “đồng hội đồng thuyền” ca nhi
Thương ôi phận gái xuân thì
Thói người Trung quốc tiếc gì đến hoa
“Sống làm vợ khắp người ta*
Khéo thay thác xuống làm ma không chồng”
Đau đớn thay, phận má hồng
Người Nam mà lại vướng vòng Bắc phương

Hãy xem trong sổ đoạn trường
Nàng Kiều kia cũng họ Vương, Minh triều
Thất thanh đứt ruột tiếng kêu
Ai theo học thói ngoa điêu xứ người
Trời Nam triệu đóa hoa tươi
Nỡ đem vùi dập tiếng cười bao năm
Tiền Đường khúc ấy Trường Giang
Biển Nam Rồng khóc nỗi oan đỏ ngầu
Bấy lâu đã chịu nhuộm màu
Nay đà đến lúc bể dâu thay hồn

Đạm Tiên nàng hỡi thác khôn
Nhận đây một vái chia đường từ nay

Gái Nam chí cả đức dày
Kiếp xưa đã vậy kiếp này càng hơn
Noi gương toàn những Trưng Vương
Cưỡi cơn sóng cả vì dân phất cờ
Một niềm vì nước vì nhà
Tâm này đã thấu đến cha đến trời
Chẳng theo thói Bắc bạc đời
Lời người xưa dạy sáng ngời nghĩa nhân
Lênh đênh tám chục triệu dân
 “Âm công cất một đồng cân đã già”

Đoạn trường sổ rút tên ra
Đoạn trường thơ phải đem mà trả nhau*

Một cơn gió thảm mưa sầu
Hai trăm năm đã nát nhầu tang thương
Nén hương rải xuống Tiền Đường
Chia tay nhau nhé, Nam Phương - Bắc Triều
Kỷ cương phong tục khác nhiều
Xin đừng theo ám những điều vô nhân
Người Nam giữ vững nhân tâm
Gái Nam toàn những Mẫu Thân Thượng Ngàn
Dứt từ đây, tới muôn năm
Nén hương lan toả ánh tâm Việt ngời
Cầu cho gái Việt nơi nơi
Sáng câu tiết hạnh vững đời ấm êm.

Đi đi cho khuất, Đạm Tiên!
Tiễn nàng qua ải tận miền Nam Quan
Khôn thiêng hãy nhớ Bắc Nam
Oan hồn phương Bắc, hãy hoàn về quê
Trời Nam trong sáng bốn bề
Người Nam quyết chẳng theo nghề Bắc phương

Sách trời đã định tỏ tường **





* các chữ nghiêng lấy từ Truyện Kiều, Nguyễn Du
** “Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” – Nam Quốc Sơn Hà – Lý Thường Kiệt