Trang Thơ Đường Luật - Đông Hòa
Thể Liên Hoàn Đảo Vận
Nỗi Buồn Hoa Sữa
Phố cũ đứng nhìn hoa sữa vương
Cảnh thu rải trắng khắp cung đường
Cõi hồn sầu lắng trong hư ảnh
Tâm trí bần thần giữa khói hương
Lẳng lặng mong ai từng khắc đoạn
Mơ màng nhớ bóng suốt canh trường
Nơi nao có dáng người xưa cũ
Đã cuốn về đâu lạnh bóng sương
Đã cuốn về đâu lạnh bóng sương
Hồn rơi lệ xót những đêm trường
Tơ duyên ngày ấy đà phai sắc
Tình ái giờ nay cũng bạc hương
Đứng ngó dáng xưa vừa khuất ngõ
Ngồi nhìn dấu cũ mới xa đường
Mong tình đã mấy mùa cay đắng
Chất chứa tim đầy những vấn vương
Đông Hoà
02.04.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2007 00:04:44 bởi Đông Hòa >
Nhớ Xưa
Nhớ dáng người xưa đắng ruột gan
Mở trang báo cũ lệ dâng tràn
Lời thơ vẫn đó trên thi tập
Di ảnh còn kia giữa nguyệt san
Đã mấy đông sang đời quá vãng
Bao lần hạ đến bóng hoang tàn
Nỗi lòng theo dấu còn in lại
Chua xót tâm hồn mãi chẳng tan
Đông Hoà
06.04.07 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2007 10:58:49 bởi Huyền Băng >
Duyên Khờ
Đời mang trót lỡ mối duyên khờ
Giấc ngủ đêm dài chỉ mộng mơ
Bởi chữ yêu đương thường khuất biệt
Mà lời thương mến lại u mờ
Ít dòng tay viết vào trang vở
Mấy đoạn hồn ghi gửi áng thơ
Thả khối tương tình trong cõi lặng
Se lòng thoảng nhớ dáng ai chờ
Đông Hoà
05.04.07
Nỗi Sầu Duyên Kiếp
Chợt thoáng trong tim nghe xót đau
Nhớ ai bẽn lẽn vịn hoa đào
Bên vườn dựa bóng nhìn vầng nguyệt
Dưới dốc cùng nhau ngắm vạn sao
Những tưởng tình tròn đời hạnh phúc
Nào đâu duyên lỡ mộng hư hao
Giờ mang một nỗi sầu duyên kiếp
Ly biệt muôn đời hận xiết bao
Đông Hòa
04.04.07
Sầu Chớm Hạ
Mới tết vừa xong hạ bước qua
Bên hè gió lộng cuốn tàn hoa
Hiên sân gió phất phai màu liễn
Phòng khách bình trơ nhạt nước trà
Hôm trước vui vầy cùng hội ngộ
Giờ đây buổn bã bởi chia xa
Người đi viễn xứ phương trời lạ
Kẻ đứng mong theo bóng nhạt nhoà
Đông Hoà
04.04.07
PHONG CẢNH TÂY HỒ
(thuận nghịch độc)
* Đọc xuôi :
Đầy vơi thực lạ cảnh Tây Hồ
Trước tự Trời kia khéo vẻ đồ
Mây lẫn nước xanh màu đúc ngọc
Nguyệt lồng hoa thắm vẻ in châu
Cây là tán rợp tầng cao thấp
Sóng gợn cầm tâu nhịp nhỏ to
Bầy sẵn thú vui non nước đủ
Tây-Hồ giá ấy dễ đâu so !
* Đọc ngược :
So đâu dễ ấy giá Hồ-Tây !
Đũ nước non vui thú sẳn bầy
To nhỏ nhịp tâu cầm gợn sóng
Thấp cao tầng rợp tán là cây
Châu in vẻ thắm hoa lồng nguyệt
Ngọc đúc màu xanh nước lẫn mây
Đồ vẻ khéo kia Trời tự trước
Hồ Tây cảnh lạ thực vơi đầy !
Nguyễn-Huy-Lượng bài họa :
Tây Hồ Thực Cảnh
( thuận nghịch độc )
Đầy hoa bóng đậm nước Tây Hồ
Cọ thoắt chùng tay dáng vẽ đồ
Mây bóng in mình trêu biếc ngọc
Thuỷ cung viền mặt gối ngân châu
Cây tàn thoáng trắng cò đầy tổ
Trúc bụi soi vầng trăng vóc to
Bầy sắp cùng âm thanh tuế nguyệt
Tây Hồ nhạc bỗng tiếng lời so
So lời tiếng bỗng nhạc Hồ Tây
Nguyệt Tuế thanh âm cùng sắp bầy
To vóc trăng vầng soi bụi trúc
Tổ đầy cò trắng thoáng tàn cây
Châu ngân gối mặt viền cung thuỷ
Ngọc biếc trêu mình in bóng mây
Đồ vẽ dáng tay chùng thoắt cọ
Tây Hồ nước đậm bóng hoa đầy
Nguyễn Chí Hiệp
12.03.07
Đồ Sơn Thực Cảnh
( Thuận nghịch độc )
Đọc xuôi :
Đầy ánh sao trôi lặng vắng Hồ
Trắng vôi kia núi cảnh sơn đồ
Mây hòa trúc liễu xanh tha thướt
Nắng rám rừng tre vàng lá co
Cây tán phất nhoà bay rạt rát
Núi đen mưa ngọn thốc dần to
Bầy chim cánh rũ vừa xoay chuyển
Tây bắc hướng về xa bóng so
Đọc ngược :
So bóng xa về hướng bắc tây
Chuyển xoay vừa rũ cánh chim bầy
To dần thốc ngọn mưa đen núi
Rát rạt bay nhoà phất tán cây
Co lá vàng tre rừng rám nắng
Thướt tha xanh liễu trúc hòa mây
Đồ Sơn cảnh núi kia vôi trắng
Hồ vắng lặng trôi sao ánh đầy
Nguyễn Chí Hiệp
12.03.07
Thoáng Xưa Về thăm lối cũ lúc trăng tàn Hiu hắt đèn khuya bóng đã tan Cạnh bến liễu trầm nương gió lạnh Bên trời núi biếc tựa mây ngàn Nhìn qua chốn cũ hồn lưu luyến Ngắm lại nơi xưa lệ chứa chan Buồn bã khi ve sầu cất tiếng Tai nghe tưởng nhớ đến cung đàn Đông Hoà 31.03.07
CHÚC MỪNG!!! CHÚC MỪNG
Chúc mừng Đông Hoà mở trang thơ Đường.
Chúc bạn vui
Trần Mạnh Hùng
Chỉ Vì Yêu Bóng người thấp thoáng tựa như mây
Khiến kẻ ngu si nhớ suốt ngày
Đem chữ thương vào trong mộng tưởng
Mang lời nhớ gửi chốn mơ say
Nửa đêm khắc khoải nhìn sao sáng
Trọn tối trầm tư vọng nguyệt gầy
Đơn bóng âm thầm đời khổ sở
Chỉ vì trót lỡ đã yêu ai
Đông Hòa
02.04.07
Luyến Nhịp Đàn Trăng
Đàn buồn thả nhịp giữa cung tơ
Nguyệt ảnh treo mây dáng hạc mờ
Trọn tối trăng nằm ru giấc mộng
Nửa đêm ta đứng thoảng cơn mơ
Tần ngần nỗi nhớ hồn mong đợi
Lưu luyến niềm thương mắt vọng chờ
Khẽ đọc từng lời tâm đổ lụy
Tình nào lắng đọng giữa vần thơ Đông Hòa
04.04.07
Trích đoạn: Đông Hòa
Chỉ Vì Yêu
Bóng người thấp thoáng tựa như mây
Khiến kẻ ngu si nhớ suốt ngày
Đem chữ thương vào trong mộng tưởng
Mang lời nhớ gửi chốn mơ say
Nửa đêm khắc khoải nhìn sao sáng
Trọn tối trầm tư vọng nguyệt gầy
Đơn bóng âm thầm đời khổ sở
Chỉ vì trót lỡ đã yêu ai
Đông Hòa
02.04.07
SUỐI TÓC Muôn sợi tóc dài - suối tóc mây. sợi nào giăng kín tháng năm ngày. Sợi dài dẫn lối vào trong mộng. sợi ngắn đưa đường chuốc đắm say. Sợi cột trái tim luôn thổn thức Sợi che ánh mắt nhớ hao gây. Sợi mong, sợi đợi dài thêm mãi. Nghìn sợi mượt mà vương vấn ai Trần Mạnh Hùng
Cảm ơn anh Hùng vào họa bài với Đông Hòa
Chúc anh an vui Thân ái DH
Buổi Họp Đường Thi Buổi họp hôm này giữa ánh xuân Thơ Đường thanh bổng tiếng hò trầm Kia anh phấn khích vung tay họa Kìa chị hân hoan khẽ miệng ngâm Sáng ý cùng nhau vì chữ tịnh
Đẹp tình chung bạn với lời Tâm Ngày vui đông đúc nhiều danh sĩ Cung chúc yên bình khắp Việt Nam
Đông Hòa
07.4.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2007 21:26:10 bởi Đông Hòa >
Giấc Sầu Tương Tư
Ta ngồi ngắm mãi áng mây bay
Tha thiết tâm tư nhớ dáng hài
Đọng lắng vầng môi đầy ấm áp
Mênh mang ánh mắt vợi ngà say
Trong mơ mong mỏi niềm thương cảm
Giữa mộng đợi chờ nỗi oán ai
Thả giấc xa xôi vào kỷ niệm
Nghe đời rớt lại giữa đêm dài
Đông Hòa
07.04.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2007 19:52:50 bởi Đông Hòa >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: