Trang Thơ Đường Luật - Đông Hòa
Mời Đông Hoà hoạ cho vui
TÂM SỰ CỦA CỦ KHOAI LANG
Dẫu rằng quá lứa khác gì non
Vùi dưới rễ tơ củ chắc tròn.
Độ cứng độ dài nguyên thước tấc
Chỗ to chỗ nhỏ khéo vun von
Thong dong thế giới bò lang khắp.
Ẩn náu cõi riêng khí khái còn.
Chẳng sá sùng hà bôi nhọ phận.
Tấm thân trên lửa vạn phần ngon
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 06:58:54 bởi Trần Mạnh Hùng >
Chợ đêm
Bên sông chợ nhóm nửa khuya rồi
Thức dậy em ơi , phụ với tôi
Sửa lại quả hoa thêm đẹp đẽ
Tưới cho rau rác được mềm tươi
Sáng mua người thấy vui nhiều lắm
Trưa nấu món ngon đã muốn xơi
Gắn một nụ cười trên sắc mặt
Nơi nào hạnh phúc thoáng trên môi
Đông hòa nguyễn chí hiệp
18.03.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 20:03:45 bởi Đông Hòa >
Mộng Liêu Trai
Quây chèo bắt cá giữa canh khuya
Chồng vợ cùng nhau thức sẻ chia
Con cá vẫy vùng trong chiếc lưới
Đôi môi thầm lặng bóng trăng cài
Nhìn nàng khốn khổ , thương lai láng
Thấy dạ đớn đau , xót lại vây
Gấp lưới bóng bình minh tỏ rạng
Nỗi niềm chan chứa mộng liêu trai
đông hòa nguyễn chí hiệp
18.03.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 20:04:12 bởi Đông Hòa >
Áo Trắng Áo em trắng quá tựa như mây
Đế mắt ta nhìn thật đắm say
Gót ngọc âm thầm nơi quyến rũ
Bàn tay nhẹ khẩy bến thơ ngây
Cho người si ái đời ao ước
Góp mộng u hoài giọt nhớ vây
Nàng hỡi , chữ tình tim thắt ngặt
Đêm này có kẻ nhớ thương ai
đông hòa nguyễn chí hiệp
18.03.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 20:03:26 bởi Đông Hòa >
Thuyền về bến xưa
Thuyền đã về rồi đậu dưới mưa Hoàng hôn chậm đến gió lưa thưa
Thế sao em vẫn mong trăng lại
Có phải đời còn nhớ dấu xưa
Sánh nước mái dầm khua đảo nhẹ
Buông tay bờ sóng thả trôi vừa
Bến khuya trở bóng bên dòng nước
Tâm sự cùng ai kỷ niệm xưa
đông hòa nguyễn chí hiệp
18.03.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 20:03:14 bởi Đông Hòa >
quote: Trích đoạn: Đông Hòa
Mừng sinh nhật Thư Quán Sinh nhật đến rồi các bạn ơi Nào ta góp mặt để cùng cười Nhấc ly mừng chúc câu hoan hỉ Cụng chén trao lời thơ sướng vui Thư quán hôm nay gom bạn hữu Văn đàn ngày mới nối tình người Kết đoàn tay nắm đời vươn tới Xây dựng tương lai rực sáng ngời
Đông Hòa
09.03.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 20:02:10 bởi Đông Hòa >
Trích đoạn: Đông Hòa
Mừng sinh nhật Thư Quán
Sinh nhật đến rồi các bạn ơi
Nào ta góp mặt để cùng cười
Nhấc ly mừng chúc câu hoan hỉ
Cụng chén trao lời thơ sướng vui
Thư quán hôm nay gom bạn hữu
Văn đàn ngày mới nối tình người
Kết đoàn tay nắm đời vươn tới
Xây dựng tương lai rực sáng ngời
Đông Hòa
09.03.2008
MỪNG SINH NHẬT
Vnthuquan.net
Bạn gọi thì đây đáp tiếng ơi.
Cùng nâng ly rượu chúc tươi cười.
Bao lời thân ái , bao triù mến
Gởi đến tin yêu, gởi cuộc vui.
Mừng chúc diễn đàn danh khắp xứ.
Chúc vui Thư Quán của muôn người.
Trong tình yêu mến trong đoàn kết.
Tay nắm lấy tay mắt rực ngời.
TMH
Cảm ơn anh Hùng ghé thăm nhé
Chúc anh ngày đầu tuần vui vẻ
Thân ái
donghoa
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 19:33:52 bởi Đông Hòa >
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 19:33:09 bởi Đông Hòa >
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 19:33:56 bởi Đông Hòa >
Bước sầu viễn khách
( thuận nghịch độc )
Mây tàn ngó vội đếm xa đường
Nhạt nắng đơm hờ mắt ẩn sương
Vây lại giấc mong chờ mộng lỡ
Cách chia tình đắng gửi canh trường
Ai về nhớ rũ hồn sầu biệt
Bóng đợi buồn rơi giọt xót thương
Đầy dạ trút lòng neo ảo ảnh
Say vùi dập bước ngả bên nương
đọc ngược :
Nương bên ngả bước dập vùi say
Ảnh ảo neo lòng trút dạ đầy
Thương xót giọt rơi buồn bóng đợi
Biệt sầu hồn rũ nhớ về ai
Trường canh gửi đắng tình chia cách
Lỡ mộng chờ mong giấc lại vây
Sương ẩn mắt hờ đơm nắng nhạt
Đường xa đếm vội ngó tàn mây
Đông Hòa
07.06.2008
Thân mến chào Đông Hòa! Hôm nay đi ngang trang thơ của bạn thấy có bài thơ hay quá!Xin phép bạn cho Thi Nang gởi lại đây một bài để làm kỷ niệm nha! Đọc thuận: Mây sầu liễu rủ đứng bên đường Lạnh buốt chân dồn bước giá sương Vây bủa mộng vàng yêu ảnh ảo Vấn vương mơ ngọc tiếc tình trường Ai trông ngóng khách lòng đau xót Khách đợi chờ ai dạ nhớ thương Đầy mắt nước tuôn buồn lệ đẫm Say nằm bụi cát gối đầu nương. Đọc ngược: Nương đầu gối cát bụi nằm say Đẫm lệ buồn tuôn nước mắt đầy Thương nhớ dạ ai chờ đợi khách Xót đau lòng khách ngóng trông ai Trường tình tiếc ngọc mơ vương vấn Ảo ảnh yêu vàng mộng bủa vây Sương giá bước dồn chân buốt lạnh Đường bên đứng rủ liễu sầu mây. Thi Nang
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 19:33:16 bởi Đông Hòa >
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 19:33:26 bởi Đông Hòa >
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 19:33:37 bởi Đông Hòa >