Trang Thơ Đường Luật - Đông Hòa
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 40 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 595 bài trong đề mục
quainhan 30.05.2009 07:04:38 (permalink)
0
NHÂN QUẢ

Viết lại chữ nhân để dạy con
Ngày sau hiếu hạnh ở đây còn
Trui rèn học vấn làu kinh sách
Gìn lấy nghiệp dầy ửng vết son
Gian dối năm xưa dù có lắm
Phân minh giờ phải giữ cho tròn
Tiếng tăm vang khắp nhiều người trọng
Thanh bạch lời này viết dạy con

đông hòa nguyễn chí hiệp
20.03.2009
quainhan 30.05.2009 07:06:31 (permalink)
0
Chợ đêm

Bên sông chợ nhóm nửa khuya rồi
Thức dậy em ơi , phụ với tôi
Sửa lại quả hoa thêm đẹp đẽ
Tưới cho rau rác được mềm tươi
Sáng mua người thấy vui nhiều lắm
Trưa nấu món ngon đã muốn xơi
Gắn một nụ cười trên sắc mặt
Nơi nào hạnh phúc thoáng trên môi

Đông hòa nguyễn chí hiệp
18.03.2009
quainhan 30.05.2009 07:07:51 (permalink)
0

      TUYẾT MAI, Tranh thủy mặc, LCĐ

  
       Trích đoạn

  
     Trích đoạn (nước ràn rụa trên nền tranh)

             


TUYẾT MAI TINH THẦN


Dũng cảm đương đầu với khó khăn
Không xa người ấy chính là nàng
Nữ nhi phận số nhưng không yếu
Sự nghiệp thân mang cũng toại thành
Ngoài việc bán buôn cùng xã hội
Trong thì bếp núc vẹn tào khang
Vinh danh phụ nữ công , ngôn , hạnh
Sánh với năm châu rạng nước Nam

đông hòa nguyễn chí hiệp
15.03.2009
Trần Mạnh Hùng 31.05.2009 02:50:29 (permalink)
0

CHỜ
Chờ em từ đã lâu rồi.
Hôm qua vào mộng gởi lời chung thân.
Anh tìm trong cõi ăn năn,
Chín phần mong đợi, mười phần yêu em.
Nhớ em trong ảnh dịu hiền
Là bao luyến nhớ nỗi niềm theo sau.
Chờ em trong tiếng kinh cầu.
Xin ban duyên thắm ngọt ngào thế thôi.
Nhớ em ngang trái ngậm ngùi.
Anh xin nhận hết hẩm hiu về mình
Nhớ em mơ ước diễm tình.
Đón em nhập mộng thật xinh miệng cười.
Chờ em từ đã lâu rồi.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2009 02:27:22 bởi Trần Mạnh Hùng >
quainhan 01.06.2009 07:47:07 (permalink)
0

 
NỖI NIỀM
(thuận nghịch độc)
đọc xuôi:

Lòng nhớ thuở xưa cảnh vắng đồng
Hạ vàng ru khẽ gió bên sông
Trông về mộng gửi sầu vương mắt
Tiếc lại hồn thương xót ẩn lòng
Nồng giọt oán thêm gieo thảm lệ
Cảm lời than mãi vấn ngàn thông
Bồng bềnh khói tạm trời mây xám
Non giấc nghẹn lời gượng bước dong

Đọc ngược:

Dong bước gượng lời nghẹn giấc non
Xám mây trời tạm khói bềnh bồng
Thông ngàn vấn mãi than lời cảm
Lệ thảm gieo thêm oán giọt nồng
Lòng ẩn xót thương hồn lại tiếc
Mắt vương sầu ái mộng về trông
Sông bên gió khẽ ru vàng hạ
Đồng vắng cảnh xưa thuở nhớ lòng

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
26.04.2009

quainhan 01.06.2009 20:59:32 (permalink)
0


Buồn gửi cảnh chùa hoang


Chùa vắng âm thầm gửi ý thơ
Gượm chân nhìn cảnh vật tiêu sơ
Thả lòng theo gió tìm duyên phận
Nhắm mắt chờ đêm đổi giấc mơ
Chốn ấy người đi trong cõi nhớ
Nơi này tình chết giữa khung tơ
Lửa tim giá lạnh từ lâu lắm
Còn lại niềm đau đã úa mờ


Còn lại niềm đau đã úa mờ
Thôi đành gác lại mối duyên tơ
Nơi xa ánh nắng chìm khuôn gió
Chốn cũ hồn tôi lạc dấu mơ
Nén chút bâng khuâng trong bóng quế
Găm đầy ai oán dưới trăng sơ
Tình ơi , có thể nào ly biệt
Giọt đắng nào rơi đẫm lá thơ


Giọt đắng nào rơi đẫm lá thơ
Nửa khuya đàn bỗng đứt dây sơ
Chỉ còn tiếng nói như lưng giọng
Với những lời kêu đã cạn mơ
Gấp chút hạt sương về gác cửa
Chậm thôi nàng gió đến gom tơ
Mang lời bi lụy ru cơn mộng
Lệ hỡi , tình tôi lịm bóng mờ


Lệ hỡi , tình tôi lịm bóng mờ
Ngoài kia sương lạnh đã rung tơ
Hình như gió cuộn ru cơn mộng
Có lẽ trăng tà thả khói mơ
Đậy cả màn đêm vừa kéo tạm
Chen đầy ngọn khói mới chìm sơ
Đậu trên mái ngói hoang lầu ấy
Đón lại mối tình nặng tiếng thơ


Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
23.02.2009

quainhan 02.06.2009 11:53:58 (permalink)
0
MỘT ĐỜI ĐẠO HẠNH
(đường liên vận)

Đạo hạnh một đời chẳng nhạt hương
Thầy tôi đi mãi vạn cung đường
Đến nơi tận mạt nhiều đau khổ
Tới chốn hoang tàn lắm xót thương
Sản xuất khuyên người ra ruộng rẫy
Học hành kêu trẻ đến sân trường
Ngày mai vực nước thêm giầu mạnh
Sự nghiệp huy hoàng sẽ đổi chương

Sự nghiệp huy hoàng sẽ đổi chương
Hôm nay cải cách khắp thương trường
Hân hoan muôn nẽo người tâm phục
Vui vẻ vạn nhà kẻ mến thương
Sát cánh dựa vai cùng tiến bước
Bên nhau chặt dạ mãi chung đường
Giữ gìn một cõi giang san Việt
Với những mùa xuân ngập sắc hương

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
12.12.2008

Trần Mạnh Hùng 05.06.2009 04:24:45 (permalink)
0
Hôm nay chủ nhật buồn mà cạn vốn thôi thì đăng bài củ hầu huynh tỷ đọc đở bùn hì hì
Gái ế !

Vì nghèo tuổi phận chả yêu ai
Gặp kẻ đô nhiều liếc mắt ngay
Hẹn đến hàng to hầu sắm sửa
Cùng đi tiệm lớn để ăn xài
Chồng mua biệt thự sang quyền quý
Vợ kén bông xoàn đẹp lắm thay
Kiếm bạc chàng ơi tròn bổn phận
Tiêu tiền má phấn trổ tài hay.

Vancali 96

Chủ nhật bùn ....

Duy Trì Tuệ Nghiệp

Thân mình chưa tỏ hỏi tin ai
Rèn thân luyện ý sống thẳng ngay
Một kiếp làm người tràn sức sống
Kiệm lòng tích đức chớ cho sai
Sớm hôm thức tỉnh trong ái dục
Ruộng từ bòn phước ở đôi tay
Lạnh ấm đói no đời mộc mạc
Duy trì tuệ nghiệp thế mà hay
Mytutru_1.6.2009

Hì hì...không biết Vancali này tài giỏi như vậy mà sao cứ than ế hoài vậy ta ? Đồng Lão theo ý của Mytutru họa tiếp bước hen.

Họa Phúc Nhân Gian

Làm người ai cũng giống như ai
Họa phúc nhân gian ngẩm rỏ ngay
Khổ tận cam lai vui hí hửng
Nhà cao cửa rộng thỏa ăn xài
Công thành danh toại sanh cao ngạo
Vợ đẹp con ngoan khoái đổi thay
Phước báu duyên lành nay hưởng sạch
Đời sau nghiệp báo có nào hay

Đồng Lão


CHỈ LÀ TRÀO PHÚNG
CHỌC CƯỜI MÀ THÔI
TMH


CƠM               NGUỘI
Anh chỉ nhớ em chẳng nhớ ai.
Bước đi thẳng tắp mắt nhìn ngay.
Trong nhà sẵn có nồi cơm nguội.
Ngoài phố cần chi chén phở xài.
Bởi thế cơm nhà luôn đáp ứng.
Cho nên phở tiệm ít khi thay.
Lúc cần lại lục nồi cơm nguội.
Lót dạ cơm ơi quá tuyệt hay.
Trần     Mạnh     Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{} 5.6.2009 2: 17:15 {}

quainhan 07.06.2009 13:02:25 (permalink)
0


Khởi xuân

Khởi xuân lập cảnh thú phong lưu
Ý toại nhàn lai vạn bất ưu
Tử yến oanh oanh yên đắc họa
Xuyên châm lạc tửu mạn thiên cừu

6/2009
đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP


Tạm dịch:

mùa xuân mang đến sự ham muốn
Thấy tâm trí thỏa mãn và quên đi những phiền lụy
chim yến , chim oanh cũng về chung vui cảnh thanh bình
Trong lòng hơi rượu cũng đã ngấm và thù hận cũng tan theo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 13:33:50 bởi quainhan >
quainhan 07.06.2009 18:35:11 (permalink)
0
GIẤC THU
(thuận nghịch độc)
đọc xuôi:

 
Đồi hoang cảnh hạ vắng rừng cây
Lạc bước chân theo thả mắt gầy
Trôi mãi sóng buồn nghe cạn tiếng
Nghẹn thầm lời đắng thấy tràn mây
Hồi thương ánh khuyết trăng miền khuất
Lại nhớ hồn rơi lệ chốn này
Côi cút phận người đời hận mãi
Tôi chờ giấc mộng gửi nơi đây     
 
đọc ngược:

Đây nơi gửi mộng giấc chờ tôi   
Mãi hận đời người phận cút côi
Này chốn lệ rơi hồn nhớ lại
Khuất miền trăng khuyết ánh thương hồi    
Mây tràn thấy đắng lời thầm nghẹn    
Tiếng cạn nghe buồn sóng mãi trôi
Gầy mắt thả theo chân bước lạc
Cây rừng vắng hạ cảnh hoang đồi              
 
Đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
07.06.2009  
quainhan 08.06.2009 03:14:41 (permalink)
0
Xướng.

KIẾP MÁ HỒNG

Ai thấu hiểu cho kiếp má hồng
Một đời phụ thuộc thật long đong
Tủi buồn duyên phận sao ngang trái!
Oán hận cuộc đời lắm bất công!
Hồng ngọc bị vùi trong đất bẩn!
Lụa điều cam thả nổi trên sông!
Mẹ Cha bán rẽ đời con gái!
Một "Kẻ Tiểu Nhân "phải gọi chồng!!!

Lê Sơn Vũ


hoạ.

PHẤN ĐIỂM HỒNG

Em đẹp cần chi phấn điểm hồng.
Nụ cười siêu phách lệch cân đong.
Hàng mi cong vút tan hồn khách.
Suối tóc xoã dài bạt hoá công.
Em đẹp như mây ngàn ngóng gió
Em xinh tựa ánh nắng ven sông.
Tình yêu em vẫn hằng mơ ước.
Nỗi nhớ từng đêm mãi chất chồng

Trần Mạnh Hùng


KHÁCH MÁ HỒNG
 
Khách đợi chờ ai má ửng hồng?
Muốn lường bể ái lấy gì đong?
Ao sâu cọc ngắn lo hao sức!
Vực thẳm sào dài sợ tổn công!
Cối cũ chày xưa không ngại gỗ
Thuyền nào bến ấy chẳng e sông
Cùng nhau giữ vẹn lòng chung thủy
Hạnh phúc bền lâu đẹp vợ chồng
Thi Nang
 
 
Kiếp Nhan Hồng
 
Trời sinh trót lỡ kiếp nhan hồng
Khổ hận triền miên khó thể đong
Ngoan hiền giỏi giắng cho đến mấy
Đức hạnh tài cao cũng hoài công
Thân như chiếc lá ngoài giông bão
Phận giống lục bình nổi mặt sông
Chỉ có con đường tu thoát tục
Yên thân học đạo khỏi theo chồng
 
Sương Anh



ĐỢI CHỒNG

Giữ mãi trong tim đẫm giọt hồng
Lời buồn chẳng biết lấy gì đong
Soi đêm ngấn lệ duyên oan trái
Trở mộng hoài mơ giấc uổng công
Thức vọng ánh trăng treo ngọn gió
Giăng sầu gác ngọc lặng bên sông
Chàng ơi , mấy nẻo quan san ấy
Có nhớ rằng em vẫn đợi chồng

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
07.06.2009



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 06:58:34 bởi quainhan >
sadsong1975 08.06.2009 15:36:22 (permalink)
0
                            

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 11:48:34 bởi sadsong1975 >
quainhan 08.06.2009 18:55:17 (permalink)
0



Nguyệt San điếu

Lai hạ đề kinh điếu Nguyệt San
Đắc kì du hoá viễn kì quan
Tế bách niên đài hoa tiếu lộ
Thám nhãn hành cung mãn nhục tâm

Đông Hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
08.02.2009


Trở về kinh thành , ánh trăng rằm cũng theo về đến
Một chuyến đi mở mang tâm trí nhưng không ngờ rằng Cảnh đêm trăng rằm là đẹp nhất
Đã một trăm năm qua , cánh hoa lúc nào cũng mĩm cười
Ánh mắt người vứa nhìn thấy cái khung cảnh này đã thỏa mản những gì ấp ủ trong lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 19:04:40 bởi quainhan >
quainhan 08.06.2009 19:19:30 (permalink)
0




Hoài Xuân

( thập ngũ liên hoàn trường họa )

1
Xuân đứng bên đường để tiễn ai ?
Nửa khuya chợt tiếc giọt sương phai
Thương chìm bóng tối sầu rưng mãi
Nhớ rũ màn đêm lệ ướt dài
Gác ngọc tìm mơ hình dáng ngọc
Vườn lan vương lụy cánh lan ngài
Dấu tình thấp thoáng trên lầu các
Gửi chút duyên mong đến dáng hài

2
Gửi chút duyên mong đến dáng hài
Đêm này tìm đến vọng tình ai
Giữa sân lấp lánh nghìn tinh tú
Trước mắt lung linh vạn cánh mai
Huê liễu khoe mình bên chiếu gió
Trúc đào duyên dáng bến chương đài
Gieo lòng với nỗi niềm thương tủi
Lưu luyến bàn chân bước chậm mài

3
Lưu luyến bàn chân bước chậm mài
Nhẹ nhàng tiếng sáo nhẹ trong tai
Sương mù sóng gửi che sông Cửu
Gió rũ mây theo đến Mộc Bài
Xứ lạ ai mơ qua khắc một
Phương này tôi đếm đã canh hai
Bao giờ tình hỡi mình tương hội
Thỏa mãn lòng nhau giấc mộng dài

4
Thỏa mãn lòng nhau giấc mộng dài
Đêm tàn vấn nguyệt gió thu bay
Một đời mê mãi duyên tình hận
Trọn kiếp xót thương dấu lệ cài
Tâm trí buồn gieo trong ánh nguyệt
Cõi lòng tiếc gửi giữa ngàn mai
Lưu ly đã vỡ bao năm nhỉ
Trở bước sầu vương níu gót hài

5
Trở bước sầu vương níu gót hài
Ngoài kia bến nước đợi chờ ai
Thuyền hoa em gửi tình xa mãi
Mắt lệ tôi vùi giấc khứ lai
Lỡ mối tơ duyên câu dối trá
Đứt dây tơ tóc tiếng thề sai
Bởi đâu hai lối đời chia biệt
Kẻ bắc người nam mộng trả vay

6
Kẻ bắc người nam mộng trả vay
Đêm khuya ánh bạc đến vùi mây
Phương nào gửi nhớ đêm chờ bạn
Chốn cũ tìm quên rượu chuốc say
Nửa chén tựa lưng đèn ánh liễu
Đầy ly như bóng sáng nguyệt đài
Hắt hiu trôi nhẹ trên thuyền vắng
Nhạt dấu sương hoài đón ánh mai

7
Nhạt dấu sương hoài đón ánh mai
Chút hương này gửi gió phôi phai
Rượu ơi , ta uống môi chừng nghẹn
Mắt hỡi , tình vương lệ đã chai
Mây rũ ngang trời mây xa mãi
Bước neo cuối phố bước thả dài
Như tìm kiếm lại thời thơ ấu
Màu tím tình yêu lỡ hứa sai

8
Màu tím tình yêu lỡ hứa sai
Canh khuya hiu hắt mảnh hình hài
Tưởng lời em hát chìm trong tối
Ngỡ tiếng người than vọng thấu tai
Ngày vắng lá khô che ánh khuyết
Chữ mờ tay nhẹ đón xuân khai
Đêm sang tôi đến bên thềm cũ
Đứng giữa hoàng hôn để nhớ ai

9
Đứng giữa hoàng hôn để nhớ ai
Nhẹ bay trong gió nhụy hương lài
Lầu cao dáng liễu che vườn nguyệt
Khói nhạt hồ sương lấp cảnh mây
Nhớ bạn nghe hồn xa mấy vạn
Thương tình ứa lệ đã lần hai
Vườn trăng hờn tủi từ lâu lắm
Đến cả Hằng Nga cũng thở dài

10
Đến cả Hằng Nga cũng thở dài
Mắt nhìn dương thế tạ tình ai
Khẽ ru ngọn gió thềm hoa chúc
Vừa chếch vầng trăng bóng liễu đài
Khuê phòng người đón cơn mộng đến
Lầu các ai chờ giấc mơ lai
Nửa thương níu mãi đêm băng giá
Như vấn vương cùng giọt lệ phai

11
Như vấn vương cùng giọt lệ phai
Vì đâu tiếng nghẹn tiếc lời sai
Giáng Tiên lỡ bước về tiên cảnh
Từ Thức tìm theo đến động nhai
Nửa giấc mơ tan hồn thương xót
Trọn đời mong nhớ nỗi bi hài
Vạn kiếp hóa thân nơi cát bụi
Vẫn đọng chữ tình cõi thái lai

12
Vẫn đọng chữ tình cõi thái lai
Thả đời tìm những dấu chân nai
Theo dòng thương cũ về phương bắc
Gửi tiếng buồn xưa đến xứ Ðoài
Nửa giấc chiêm buồn đầy trí óc
Một trời vương nhớ nặng hình hài
Đêm nay có lẽ đành lê gót
Đường vắng xa xăm đếm bước dài

13
Đường vắng xa xăm đếm bước dài
Nàng ơi , có thấu giọt tình phai
Nơi xa đời vẫn lưu hình bóng
Xứ lạ tôi còn nhớ dáng ai
Giọt vắn gieo tràn trong cõi mộng
Thương tràn ướt đẫm cả vành tai
Quan san đã mỏi rồi lời hẹn
Đêm thức trở mình đợi giấc lai

14
Đêm thức trở mình đợi giấc lai
Lữ nhân hoài vọng đứng bên đài
Lụy tình Phạm Lãi  buồn duyên lỡ
Gửi mộng Tây Thi hận tiếng sai
Níu lại để tìm cơn mộng biệt
Mong chờ được thấy giấc mơ lai
Cuộc tàn chinh chiến duyên vầy lại
Tình sử thấm dầy ngọn bút khai

15
Tình sử thấm dầy ngọn bút khai
Lửa nào đốt cạn giọt sầu phai
Đêm này mắt ngắm trời thu vãng
Mai sớm chân tìm dấu nguyệt lai
Hồn vấn lời xa từ vạn kiếp
Tôi chờ em mãi ngút ngàn mây
Mùa đông trở lại bên thềm ước
Đón cả ngàn Xuân đến ghé vai ...

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
31.01.2009 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 19:24:38 bởi quainhan >
Dang Xuan Linh 08.06.2009 22:35:01 (permalink)
0

Trích đoạn: quainhan

NHÂN QUẢ

Viết lại chữ nhân để dạy con
Ngày sau hiếu hạnh ở đây còn
Trui rèn học vấn làu kinh sách
Gìn lấy nghiệp dầy ửng vết son
Gian dối năm xưa dù có lắm
Phân minh giờ phải giữ cho tròn
Tiếng tăm vang khắp nhiều người trọng
Thanh bạch lời này viết dạy con

đông hòa nguyễn chí hiệp
20.03.2009


 
 
 
Lời khuyên con
 
Quả, nhân là gốc chẳng rời con
Hiếu hạnh đầu tiên tiếng vẫn còn
Quyết chí siêng năng dồi bút mực
Trì tâm giữ kỷ khắc màu son
Thật thà dạ ngọc ai chê lạ ?
Tỏ rõ lòng thanh dấu nhẫn tròn
Một đấng hiền nhân đời mến mộ
Trong ngần ý tứ gởi nơi con
 
Đặng Xuân Linh
08-06-2009
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 40 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 595 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9