Trang Thơ Đường Luật - Đông Hòa
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 40 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 595 bài trong đề mục
quainhan 15.06.2009 12:54:18 (permalink)
0


Hạnh phúc

Em qua phố chợ nắng vàng hây
Đường vắng chân son nhẹ bước gầy
Đắm đuối tôi theo về để ngắm
Mơ màng mộng gửi đến tìm xây
Trái duyên có lẽ tình vừa thắm
Chữ ước tựa như sóng mới đầy
Mong sẽ bên nhau tràn hạnh phúc
Một đời thương mãi dáng thơ ngây

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
15.06.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 21:24:48 bởi quainhan >
quainhan 16.06.2009 07:18:08 (permalink)
0


Cách biệt thiên thu

Nàng đã xa ta suốt cả đời
Nỗi sầu dâng kín chẳng hề vơi
Đêm trăng cũng khuất quên lời ước
Trí não vừa khô dứt nụ cười
Giọt đắng tiễn em theo vạn dặm
Tình buồn góp mộng đến ngàn nơi
Nỗi lòng trăn trở làm sao hết
Đắm mãi trong tim lệ ngậm ngùi

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
16.06.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 07:31:30 bởi quainhan >
Trần Mạnh Hùng 16.06.2009 07:23:35 (permalink)
0
Tình Thơ Kỷ Niệm

Kỷ niệm mang theo cả một đời
Tình thơ thắm thiết chẳng hề vơi
Khi buồn lật lại vui câu nghịch
Lúc vắng xem qua nhớ tiếng cười
Lãng đãng mầm mơ gieo khắp cõi
Mơ màng hạt mộng rắc muôn nơi
Thân mang cuộc sống đầy phiền não
Xướng hoạ bên nhau hết ngậm ngùi
Sương Anh


TÌNH THƠ
Ta mãi bên nhau trọn một đời
Mối tình chung thủy chẳng hề vơi
Ngày đi ngơ ngẩn chờ thư gởi
Đêm đến bâng khuâng đợi tiếng cười
Xao xuyến nỗi lòng từ phút ấy
Ngỡ mùa xuân đến khắp nơi nơi
Sóng đôi ta bước vào vườn mộng
Bỏ hết buồn đau lẫn ngậm ngùi

Nha Uyen


ĐIỂM TRANG ĐỜI
Tình yêu muôn thuở điểm trang đời.
Là những nhớ mong chẳng cạn vơi
Ánh mắt chớp buồn ngân ngấn lệ
Làn môi cong cớn nhởn nhơ cười.
Biết bao hoa mộng giăng muôn lối
Với cả trời mơ toả khắp nơi..
Trong cõi tình thơ lưu luyến ấy.
Có chăng hạnh phúc trộn bùi ngùi
TMH
Dang Xuan Linh 16.06.2009 17:43:41 (permalink)
0
  Tứ Trụ

 quainhan



mời hoạ


Đông buồn

Em đã thấy rồi cảnh gió đông
Chiều nay hoa tuyết ngập trên đồng
Luyến lưu tuổi ngọc xa biền biệt
Khắc khoải  tâm hồn thoáng viển vông
Nhắm mắt sông buồn vừa ẩn hiện
Vào mơ cõi nhớ chợt bềnh bồng
Bao nhiêu ngày tháng tan trong trí
Còn lại nơi này tóc trắng bông

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
12.06.2009



Chúc Phúc Cho Người
Hè Nóng

Nơi đây hè nóng chửa đến đông
Nước ngập vì mưa cả cánh đồng
Cùng một bầu trời hai cảnh khác
Nơi này, nơi ấy nghĩ viễn vông
Thương ai khắc khoải luôn mơ mộng
Nổi nhớ bâng quơ khổ tất lòng
Phúc phúc cho người luôn tươi tỉnh
An lạc thoát buồn trí như bông
Mytutru_14.6.2009




Hè vui
(Họa bài Buồn đông của Quái Nhân)
 
 
Tia vàng hé đẹp tận phương đông
Ánh nắng ban mai phủ cánh đồng
Chẳng tiếc thời gian khoe vạn sắc
Không buồn dĩ vảng xóa hoa vông
Đời như một giấc mơ dài ngắn
Mộng tựa chòm mây lửng sóng bồng
Gió cuốn ngày ngày qua bốn tiết
Nghĩa dương thế, dạ ngập hương bông
 
 
Đặng Xuân Linh


vancali96 17.06.2009 08:03:13 (permalink)
0

Tình Thơ Kỷ Niệm

Kỷ niệm mang theo cả một đời
Tình thơ thắm thiết chẳng hề vơi
Khi buồn lật lại vui câu nghịch
Lúc vắng xem qua nhớ tiếng cười
Lãng đãng mầm mơ gieo khắp cõi
Mơ màng hạt mộng rắc muôn nơi
Thân mang cuộc sống đầy phiền não
Xướng hoạ bên nhau hết ngậm ngùi

Sương Anh

TÌNH THƠ
Ta mãi bên nhau trọn một đời
Mối tình chung thủy chẳng hề vơi
Ngày đi ngơ ngẩn chờ thư gởi
Đêm đến bâng khuâng đợi tiếng cười
Xao xuyến nỗi lòng từ phút ấy
Ngỡ mùa xuân đến khắp nơi nơi
Sóng đôi ta bước vào vườn mộng
Bỏ hết buồn đau lẫn ngậm ngùi
Nha Uyen

ĐIỂM TRANG ĐỜI
Tình yêu muôn thuở điểm trang đời.
Là những nhớ mong chẳng cạn vơi
Ánh mắt chớp buồn ngân ngấn lệ
Làn môi cong cớn nhởn nhơ cười.
Biết bao hoa mộng giăng muôn lối
Với cả trời mơ toả khắp nơi..
Trong cõi tình thơ lưu luyến ấy.
Có chăng hạnh phúc trộn bùi ngùi
TMH


 Hòang hôn vương vấn


Một phút bên nhau nhớ trọn đời
Qua nhiều năm tháng chẳng hề vơi
Thương lời diệu ngọt khi âu yếm
Mến nét thơ ngây lúc mỉm cười
Kỷ niệm đong đầy muôn chốn cũ
Duyên tình thắm đượm khắp cùng nơi
Mơ về dĩ vãng lòng xao xuyến
Dưới ánh hoàng hôn khóc ngậm ngùi *

Vancali 6.15.09

* Xin lỗi quí huynh tỷ em dùng chữ số sáu nhe hì hì ...tìm hông ga ?

Thân chúc quí huynh Quái nhân ,luôn vui hì hì
quainhan 17.06.2009 08:36:07 (permalink)
0
 Niệm Khúc Cuối 
  Karaoke - donghoa NGUYENCHIHIEP
(giải được nỗi buồn) 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 08:38:57 bởi quainhan >
nha uyen 17.06.2009 08:47:57 (permalink)
0
Bức họa mùa thu

1
Hàng cây thu đổ đứng hiu hiu
Pha sắc vàng xanh lẫn tím điều
Bấy chữ tả hoài tranh lá úa
Bao câu vẽ mãi bức đời phiêu
Nhàn tâm tư, chứa chan không nhỏ ,
Khoẻ tấm thân, vui vẻ quá nhiều
Gió thổi nương theo xua cát bụi
Muôn cây ẩn hiện vạn màu siêu

 
 
Đặng Xuân Linh




Buồn thu xưa

Đến thu ngọn bấc thổi buồn hiu
Tâm sự nàng ơi , biết mấy điều
Liễu úa lầu xưa tôi đứng vọng
Sầu rơi mộng cũ giấc mơ phiêu
Hỏi lòng tiếng gọi lời say đắm
Nhắm mắt hồn nghe lệ ứa nhiều
Có phải lá vàng che kỷ niệm
Để người nghiêng ngã bước chân xiêu

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
10.06.2009

       
CHIỀU THU
 
Chiều thu ai vẽ cảnh buồn hiu
Biết gửi về đâu hết mọi điều
Ray rức tiếng lòng vàng xác lá
Thẫn thờ ước hẹn áng mây phiêu
Cung đàn lỗi nhịp sầu muôn thuở
Bến mộng chèo khua sóng dậy nhiều
Bóng nhỏ đường chiều mây kín lốí
Nặng niềm tâm sự bước chân xiêu
 
                            Nha Uyen
 

 
quainhan 17.06.2009 09:44:15 (permalink)
0
tranh thơ Hồ văn Thiện

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 10:30:37 bởi quainhan >
Nguyen Gia Linh 17.06.2009 18:26:50 (permalink)
0
  Dang Xuan Linh

Tứ Trụ

quainhan



mời hoạ


Đông buồn

Em đã thấy rồi cảnh gió đông
Chiều nay hoa tuyết ngập trên đồng
Luyến lưu tuổi ngọc xa biền biệt
Khắc khoải  tâm hồn thoáng viển vông
Nhắm mắt sông buồn vừa ẩn hiện
Vào mơ cõi nhớ chợt bềnh bồng
Bao nhiêu ngày tháng tan trong trí
Còn lại nơi này tóc trắng bông

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
12.06.2009



Chúc Phúc Cho Người
Hè Nóng

Nơi đây hè nóng chửa đến đông
Nước ngập vì mưa cả cánh đồng
Cùng một bầu trời hai cảnh khác
Nơi này, nơi ấy nghĩ viễn vông
Thương ai khắc khoải luôn mơ mộng
Nổi nhớ bâng quơ khổ tất lòng
Phúc phúc cho người luôn tươi tỉnh
An lạc thoát buồn trí như bông
Mytutru_14.6.2009




Hè vui
(Họa bài Buồn đông của Quái Nhân)
 
 
Tia vàng hé đẹp tận phương đông
Ánh nắng ban mai phủ cánh đồng
Chẳng tiếc thời gian khoe vạn sắc
Không buồn dĩ vảng xóa hoa vông
Đời như một giấc mơ dài ngắn
Mộng tựa chòm mây lửng sóng bồng
Gió cuốn ngày ngày qua bốn tiết
Nghĩa dương thế, dạ ngập hương bông
 
 
Đặng Xuân Linh



Hạ vui
 
Nắng Xuân chiếm hết cõi trời đông
Hạ đến reo vui ngập cánh đồng
Tiếng sáo xuôi miền về bến đợi
Câu hò cấy lúa trải hương vông
Êm đềm giọng hát đêm huyền thoại
Uyển chuyển cơn mơ gió thổi bồng
Cố tránh cho mình không vướng vấp
Khi nhìn mái tóc trắng như bông
 
Nguyễn Gia Linh
16.06.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 18:31:11 bởi Nguyen Gia Linh >
SuongAnh 18.06.2009 17:55:29 (permalink)
0


Đông buồn


Em có mơ về cảnh gió đông
Chiều nay hoa tuyết ngập trên đồng
Luyến lưu tuổi ngọc xa biền biệt
Khắc khoải  tâm hồn thoáng viển vông
Nhắm mắt sông buồn vừa ẩn hiện
Vào tim cõi nhớ chợt bềnh bồng
Bao nhiêu ngày tháng tan trong trí
Còn lại nơi này tóc trắng bông

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP

12.06.2009
 
Chúc Phúc Cho Người
Hè Nóng

Nơi đây hè nóng chửa đến đông
Nước ngập vì mưa cả cánh đồng
Cùng một bầu trời hai cảnh khác
Nơi này, nơi ấy nghĩ viễn vông
Thương ai khắc khoải luôn mơ mộng
Nổi nhớ bâng quơ khổ tất lòng
Phúc phúc cho người luôn tươi tỉnh
An lạc thoát buồn trí như bông
Mytutru_14.6.2009

GIẢN DỊ
Có ngại gì đâu với gió đông
Dù cho sương tuyết phủ tràn đồng
Mong tình đẹp mãi tình thơ mộng
Để nhớ không là nhớ viễn vông
Vui thú tiêu dao đời giản dị
Chẳng mơ nước Nhược với non Bồng
Ngày xem hoa nở đêm say nguyệt
Mặc gió mưa đời nhuộm trắng bông!
 
                           Nha Uyen
 
 
   TÌNH ĐÔNG

Ngồi ru số kiếp lạnh từng đông
Xa cách hai nơi ý chẳng đồng
Tình xót xa đành ai với oán
Đời mơ mộng chỉ viễn cùng vông
Ôm đau tình giữ trong tan vỡ
Theo sướng người đi để bế bồng
Yêu thấm phũ phàng sầu lắng đọng
Chẳng còn trong trắng đẹp màu bông

                   Thanh Huy
 
 
 
 
 
MỘT CHIỀU ĐÔNG
Này em còn nhớ một chiều đông..
Ấm nước sôi reo cạnh lửa đồng
Em ngẩn ngơ nhìn làn khói toả
Anh yên lặng ngắm dáng chông vông.
Em trong trầm mặc như hoang vắng
Anh giống ngây say tựa xốc bồng
Ngoài cửa trăng khuya vừa ghé đến
Chúc tình ta hạnh phúc đươm bông
TMH
 
 
 
Hạ vui
 

Nắng Xuân chiếm hết cõi trời đông
Hạ đến reo vui ngập cánh đồng
Tiếng sáo xuôi miền về bến đợi
Câu hò cấy lúa trải hương vông
Êm đềm giọng hát đêm huyền thoại
Uyển chuyển cơn mơ gió thổi bồng
Cố tránh cho mình không vướng vấp
Khi nhìn mái tóc trắng như bông
 

Nguyễn Gia Linh
16.06.2009
 
 
Đông Lạnh
 
Sương dày phủ lấp cả trời đông
Tuyết đóng thành băng ngập cánh đồng
Trí óc chìm sâu nơi bể ái
Thần hồn lạc tận chốn rừng vông
Miên man cõi mộng thuyền nghiêng ngã
Đắm đuối tình mơ sóng bập bồng
Trước cưả hoa mưa bay lả tả
Một màu trắng xoá giống như bông
 
Sương Anh
 
SA xin lỗi các huynh nha, bưả giờ bận và mệt quá nên hổng có vào thư quán hoạ thơ, hôm nay khoẻ nên đáp lễ với huynh Đông Hoà và các thi huynh nè...xin chúc mọi người luôn thân tâm thường an lạc ha
SuongAnh 18.06.2009 18:40:53 (permalink)
0


Cách biệt thiên thu

Nàng đã xa ta suốt cả đời
Nỗi sầu dâng kín chẳng hề vơi
Đêm trăng cũng khuất quên lời ước
Trí não vừa khô dứt nụ cười
Giọt đắng tiễn em theo vạn dặm
Tình buồn góp mộng đến ngàn nơi
Nỗi lòng trăn trở làm sao hết
Đắm mãi trong tim lệ ngậm ngùi

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
16.06.2009
 
 
Thiên Thu Vạn Dặm
 
Vạn dặm thiên thu cách biệt đời
Lòng đau chẳng có phút nào vơi
Nhìn người quấn quít vui tình đẹp
Buồn phận long đong đắng miệng cười
Trỉu bước chân buồn lê khắp phố 
Mang tâm trạng khổ đến muôn nơi
Đi đâu cũng thấy lòng thương nhớ
Chẳng biết làm sao hết ngậm ngùi
 
Sương Anh
 
SA cám ơn huynh Đông Hoà hoạ thơ cùng nha...xin chúc huynh đường thi mãi bay bỗng và đậm đà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 19:02:16 bởi SuongAnh >
quainhan 18.06.2009 22:52:12 (permalink)
0
    BỐN MÙA

Vun vút thời gian năm tháng qua
Bốn mùa thương nhớ đọng hồn ta
Xuân về chơm chớm hoa mai nở
Hè đến đong đưa giọt nắng tà
Thu héo tiêu điều trời xứ lạ
Đông buồn tim tím mảnh tình xa
Bốn mùa thay đổi đời ngơ ngẩn
Yên ổn tìm đâu một mái nhà!

Thanh Huy
 
 
 
TRÔI QUA
 
Thời gian vội vã vụt trôi qua
Để nhớ thương hoài réo gọi ta
Mới đó muà xuân chưa kịp hưởng
Bây giờ nắng hạ cũng sắp tà
Thu về lá rụng đầy sân vắng
Đông đến hoa sầu khuất nẽo xa
Đất rộng đường dài đâu mái ấm
Ai cho tá túc ở chung nhà?!
 
Sương Anh

Luyến Hạ  

Đợi mãi hạ về gửi giấc qua
Mà nghe thương nhớ ủ tim ta
Dằn lòng vương vấn lời thơ mỏi
Nhắm mắt mơ theo ánh nắng tà
Hiu hắt đồi sim chiều khuất tối
Lững lờ ngọn gió bóng trôi xa
Tình xưa , bạn cũ  nơi đâu hỡi
Có biết người xưa vẫn nhớ nhà  

Đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
18.06.2009 

chúc vui vẻ
thân ái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 09:37:35 bởi quainhan >
Tứ Trụ 19.06.2009 00:51:51 (permalink)
0
Trích đoạn: quainhan

    BỐN MÙA

Vun vút thời gian năm tháng qua
Bốn mùa thương nhớ đọng hồn ta
Xuân về chơm chớm hoa mai nở
Hè đến đong đưa giọt nắng tà
Thu héo tiêu điều trời xứ lạ
Đông buồn tim tím mảnh tình xa
Bốn mùa thay đổi đời ngơ ngẩn
Yên ổn tìm đâu một mái nhà!

Thanh Huy
 
 
 
TRÔI QUA
 
Thời gian vội vã vụt trôi qua
Để nhớ thương hoài réo gọi ta
Mới đó muà xuân chưa kịp hưởng
Bây giờ nắng hạ cũng sắp tà
Thu về lá rụng đầy sân vắng
Đông đến hoa sầu khuất nẽo xa
Đất rộng đường dài đâu mái ấm
Ai cho tá túc ở chung nhà?!
 
Sương Anh

Luyến Hạ  

Đợi mãi hạ về gửi nắng qua
Mà nghe thương nhớ ủ tim ta
Dằn lòng vương vấn lời thơ mỏi
Nhắm mắt mơ theo nắng ánh tà
Hiu hắt đồi sim chiều khuất tối
Lững lờ ngọn gió bóng trôi xa
Tình xưa , bạn cũ  nơi đâu hỡi
Có biết người xưa vẫn nhớ nhà  

Đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
18.06.2009 

chúc vui vẻ
thân ái

Bốn Phương Là Nhà

Bốn mùa mưa nắng vút trôi qua
Thương nhớ ươm buồn thoảng hồn ta
Năm tháng qua nhanh đầu chớm bạc
Lệ lòng rơi rớt xạm màu da
Hè thu chợt đến hong sợi nhớ
Gió thổi sầu đông thoáng phớt qua
Mưa thấm đất lành đơm hoa trái
Trời xuân xa thẳm bốn phương nhà
Mytutru_18.6.2009
Trần Mạnh Hùng 19.06.2009 03:30:18 (permalink)
0
    BỐN MÙA

Vun vút thời gian năm tháng qua
Bốn mùa thương nhớ đọng hồn ta
Xuân về chơm chớm hoa mai nở
Hè đến đong đưa giọt nắng tà
Thu héo tiêu điều trời xứ lạ
Đông buồn tim tím mảnh tình xa
Bốn mùa thay đổi đời ngơ ngẩn
Yên ổn tìm đâu một mái nhà!

Thanh Huy
 
 
 
TRÔI QUA
 
Thời gian vội vã vụt trôi qua
Để nhớ thương hoài réo gọi ta
Mới đó muà xuân chưa kịp hưởng
Bây giờ nắng hạ cũng sắp tà
Thu về lá rụng đầy sân vắng
Đông đến hoa sầu khuất nẽo xa
Đất rộng đường dài đâu mái ấm
Ai cho tá túc ở chung nhà?!
 
Sương Anh

 
Luyến Hạ  

Đợi mãi hạ về gửi nắng qua
Mà nghe thương nhớ ủ tim ta
Dằn lòng vương vấn lời thơ mỏi
Nhắm mắt mơ theo nắng ánh tà
Hiu hắt đồi sim chiều khuất tối
Lững lờ ngọn gió bóng trôi xa
Tình xưa , bạn cũ  nơi đâu hỡi
Có biết người xưa vẫn nhớ nhà  

Đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
18.06.2009 

chúc vui vẻ
thân ái




 
Bốn Phương Là Nhà

Bốn mùa mưa nắng vút trôi qua
Thương nhớ ươm buồn thoảng hồn ta
Năm tháng qua nhanh đầu chớm bạc
Lệ lòng rơi rớt xạm màu da
Hè thu chợt đến hong sợi nhớ
Gió thổi sầu đông thoáng phớt qua
Mưa thấm đất lành đơm hoa trái
Trời xuân xa thẳm bốn phương nhà
Mytutru_18.6.2009
 
QUA Hứa QUA Qua (*)
Hôm qua Qua biết Qua không qua
Em có buồn Qua đừng oán Qua.
 Qua nhớ chẳng qua Qua quá bận.
Em thương nếu giận giận rồi qua.
Qua mong em hiểu cho qua hỉ.
Em biết qua chờ sao chóng qua
Qua hiểu ngày qua Qua có lỗi.
Hôm nay qua hứa chắc Qua qua.
Trần Mạnh Hùng
(*) Xin họa một VẦN QUA
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 03:45:40 bởi Trần Mạnh Hùng >
SuongAnh 19.06.2009 04:56:36 (permalink)
0
QUA Hứa QUA Qua (*)
Hôm qua Qua biết Qua không qua
Em có buồn Qua đừng oán Qua.
 Qua nhớ chẳng qua Qua quá bận.
Em thương nếu giận giận rồi qua.
Qua mong em hiểu cho qua hỉ.
Em biết qua chờ sao chóng qua
Qua hiểu ngày qua Qua có lỗi.
Hôm nay qua hứa chắc Qua qua.
Trần Mạnh Hùng
(*) Xin họa một VẦN QUA
 
 
Anh TMH ơi, đọc bài này thấy dui quá, SA lôi riêng ra để phá anh nè hihihihihi....
 
Chẳng Chịu Qua
 
Đã bảo rằng qua chẳng chịu qua
Người ta ngóng đợi mãi hôm qua
Dùng dằng chẳng biết đây nên ở
Lúng túng làm sao đó rủi qua
Muốn giận nhưng nghe lời tả oán
Không đành phải bỏ lỗi cho qua
Anh ơi nhớ nhé đừng quên nưã
Mai mốt mà còn hổng lại qua
 
Sương Anh
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 40 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 595 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9