Trang Thơ Đường Luật - Đông Hòa
Vui vẻ nhé anh Hùng
Thân ái
BI THỐNG
Người Nam nước Việt của tôi ơi!
Sao nỡ lầm than chuyện bán người
Phận gái bán qua nơi đất khách
Còn đâu lời dạy sống cho đời
nghìn năm văn hiến Cha Ông giữ
Bờ cõi non sông chẳng đổi dời
Có lẽ nào đâu ta sửa đổi
Người Nam nước Việt nói vô lời
Đoạn Trường
XÓT EM TÔI
Người em gái Việt của tôi ơi .
Uẩn khúc bán buôn ,đứng xứ người.
Thân xác dập vùi , mời đón khách.
Xót em tôi tội , tiếc một đời !
Công dung ngôn hạnh ,sao không giữ ?
Đất Nước sang trang , lịch sử dời ?
Nên kiếp má hồng ,dung hạnh đổi !
Thương em tôi quá , chẳng thành lời.
Ngân Khánh
Ngân Khánh rất đồng cảm với bài của bạn Đoạn Trường xin được chia sẽ vài lời. Chúc vui BI THỐNG 2 (Cho Người)
Đừng than trách phận hỡi người ơi!
Đã lỡ sang ngang bội một người
Duyên phận đã gieo không thể xoá
Chớ mang hờn trách đến cho đời
Bèo bồng trôi nổi trên sông mãi
Có bến nào trong, chẳng bến dời
Như thế sự đời đã định sẵn
Còn chi than khóc không ra lời
Đoạn Trường
Xin được họa một vần ƠI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 04:40:32 bởi Trần Mạnh Hùng >
BI THỐNG
Người Nam nước Việt của tôi ơi!
Sao nỡ lầm than chuyện bán người
Phận gái bán qua nơi đất khách
Còn đâu lời dạy sống cho đời
nghìn năm văn hiến Cha Ông giữ
Bờ cõi non sông chẳng đổi dời
Có lẽ nào đâu ta sửa đổi
Người Nam nước Việt nói vô lời
Đoạn Trường
XÓT EM TÔI
Người em gái Việt của tôi ơi .
Uẩn khúc bán buôn ,đứng xứ người.
Thân xác dập vùi , mời đón khách.
Xót em tôi tội , tiếc một đời !
Công dung ngôn hạnh ,sao không giữ ?
Đất Nước sang trang , lịch sử dời ?
Nên kiếp má hồng ,dung hạnh đổi !
Thương em tôi quá , chẳng thành lời.
Ngân Khánh
Ngân Khánh rất đồng cảm với bài của bạn Đoạn Trường xin được chia sẽ vài lời. Chúc vui BI THỐNG 2 (Cho Người)
Đừng than trách phận hỡi người ơi!
Đã lỡ sang ngang bội một người
Duyên phận đã gieo không thể xoá
Chớ mang hờn trách đến cho đời
Bèo bồng trôi nổi trên sông mãi
Có bến nào trong, chẳng bến dời
Như thế sự đời đã định sẵn
Còn chi than khóc không ra lời
Đoạn Trường
Xin được họa một vần ƠI
Vui đêm sinh nhật
Quỳnh Hoa cánh trắng thật tươi xinh
Sinh nhật đêm nay thỏa ý tình
Trước ngõ khách mời đang thưởng nguyệt
Trong sân bạn hữu đến chào em
Hân hoan câu chúc lời rôm rã
Vui sướng giọng ca nhạc bập bềnh
Tiếng nói , môi cười thêm ấm áp
Khiến lòng lại cảm thấy vui thêm
đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
21.06.2009
Thi Nang xin được góp vui với huynh Đông Hòa một bài theo vần "inh" thôi nhé!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Hoa tươi quà quý rất là xinh
Trìu mến thân thương thắm nghĩa tình
Xúm xít nâng ly cùng bạn hữu
Quây quần cụng chén với gia đình
Lời ca dịu ngọt đàn sôi nổi
Khúc nhạc du dương trống rập rình
Tay bắt mặt mừng vui khó tả
Lời hay ý đẹp chúc ngày sinh
Thi Nang
Cho em theo chân huynh Thi Nang nhen hì hì .... Chúc huynh ngày vui ...
Mừng tuổi mới Trang hoàng nhà cửa với hoa xinh Bạn hữu về thăm giữ mối tình Nữ tú hò ca lời dịu ngọt Nam thanh nhảy múa nhạc linh đình Rượu bia quện má lồng môi thấm Trai gái đưa duyên liếc mắt rình Cắt bánh trao nhau mừng tuổi mới Ngày nầy sẽ nhớ đến ai sinh Vancali 6.22.09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 14:08:47 bởi nha uyen >
Vui đêm sinh nhật
Quỳnh Hoa cánh trắng thật tươi xinh Sinh nhật đêm nay thỏa ý tình Trước ngõ khách mời đang thưởng nguyệt Trong sân bạn hữu đến chào em Hân hoan câu chúc lời rôm rã Vui sướng giọng ca nhạc bập bềnh Tiếng nói , môi cười thêm ấm áp Khiến lòng lại cảm thấy vui thêm đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP 21.06.2009
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Thêm một tuôỉ đơì thêm nét xinh
Chúc em sinh nhật ngát hương tình
Gưỉ em một bó hồng tươi thắm
Mang cả chân tình đến vơí em
Hoa nở diụ dàng môi đỏ thắm
Mây trôi mềm mại tóc bồng bềnh
Niềm vui hạnh phúc vô cùng tận
Môĩ ngày môĩ một đến nhiều thêm !
Nha Uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 16:55:04 bởi nha uyen >
Trích đoạn: nha uyen
Vui đêm sinh nhật
Quỳnh Hoa cánh trắng thật tươi xinh Sinh nhật đêm nay thỏa ý tình Trước ngõ khách mời đang thưởng nguyệt Trong sân bạn hữu đến chào em Hân hoan câu chúc lời rôm rã Vui sướng giọng ca nhạc bập bềnh Tiếng nói , môi cười thêm ấm áp Khiến lòng lại cảm thấy vui thêm đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP 21.06.2009
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Thêm một tuôỉ đơì thêm nét xinh
Chúc em sinh nhật ngát hương tình
Gưỉ em một bó hồng tươi thắm
Mang cả chân tình đến vơí em
Hoa nở diụ dàng môi đỏ thắm
Mây trôi mềm mại tóc bồng bềnh
Niềm vui hạnh phúc vô cùng tận
Môĩ ngày môĩ một đến nhiều thêm !
Nha Uyen
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/4FC0FB86571F4CBB89EFA8B53193F66B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 02:40:12 bởi Tứ Trụ >
Vọng Tình Nhân
Day dứt khi nàng chẳng nói yêu
Tình ơi , cõi nhớ nặng thêm nhiều
Cuộc đời tìm mãi chân như lạc
Tâm trí theo hoài giấc cũng xiêu
Thả mộng nghẹn lòng nhìn dấu biển
Thoáng mơ rũ mắt đón mây chiều
Nơi xa bến nước mười hai ấy
Ai biết thương này gửi khúc tiêu
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.06.2009
Vọng Tình Nhân
Day dứt khi nàng chẳng nói yêu
Tình ơi , cõi nhớ nặng thêm nhiều
Cuộc đời tìm mãi chân như lạc
Tâm trí theo hoài giấc cũng xiêu
Thả mộng nghẹn lòng nhìn dấu biển
Thoáng mơ rũ mắt đón mây chiều
Nơi xa bến nước mười hai ấy
Ai biết thương này gửi khúc tiêu
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.06.2009 CHẲNG THÀ Chẳng thà dấu kỹ tiếng thương yêu Bõi vướng vào yêu sẽ khổ nhiều Đêm nhớ ngaỳ mong lòng khắc khoải Năm chờ tháng đợi bóng liêu xiêu