Trang Thơ Đường Luật - Đông Hòa
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 40 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 595 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 25.07.2009 04:19:27 (permalink)
0
Tầm vui

Xướng họa cũng như thấy dạng hình
Hồn thơ ký gởi lối mù thinh
Cho qua đoạn tháng đời xa xứ
Để giữ thời gian tấm ẩn tình
Cát bụi âm thầm theo gió biển
Hoa sen đọng lại ở tâm mình
Nhân từ, hận oán trong ta có
Vạn dặm vui tìm ý nghĩa minh

Đặng Xuân Linh



MƠ HÌNH TƯỞNG BÓNG

Vì đang tưởng bóng với mơ hình
Bởi vậy đêm ngày cứ lặng thinh
Nét chữ còn vương bao ý tứ
Câu thơ mãi đọng những ân tình
Đường xa núi cách đau lòng bạn
Dặm thẳm sông ngăn xót dạ mình
Kẻ ở đầu non người cuối biển
Mong ngày gặp lại lúc bình minh

Thi Nang

Phật chứng minh

Cứ ngở bên nhau tựa bóng hình
Đâu ngờ vỡ mộng đứng làm thinh
Ngày xưa biển vắng thề chung lối
Chốn cũ đồi non ước trọn tình
Dĩ vãng lu mờ trong ký ức
Tương lai nhớ mãi chuyện đôi mình
Thành tâm khấn lạy cùng Tam Bảo
Con đã yêu người ...phật chứng minh

Vancali 7.23.09

Thân chúc huynh Đặng Xuân Linh luôn khỏe mãi hì hì ì ì ...


Trí huệ minh


Mến gởi vần thơ sáng bóng hình
Sao đời chẳng nhận được âm thinh
Phương trời đất lạ xa vòng ái
Cõi thế người quen thắm đượm tình
Bến cũ vàng mơ trong ký ức
Đò xưa đỏ thấm giữa tim mình
Lòng nhân muôn thuở không phai lạt
Ý nguyện vun đầy trí huệ minh


Nguyễn Gia Linh

Chúc quý Huynh Tỷ Muội cuối tuần vui


CÁCH BÓNG XA HÌNH

Từ khi đã cách bóng xa hình
Nhớ cảnh thương người đứng lặng thinh
Xóm cũ chờ ai về gửi ý
Quê xưa đợi bạn đến trao tình
Nơi này mãi ngóng mòn con mắt
Chốn ấy hoài trông héo ruột mình
Biết đến ngày nào ta tái ngộ
Cho đời rực rỡ ánh bình minh
Thi Nang

Kính chúc mọi người ngày thứ bảy được nhiều niềm vui

PHÂN MINH
Em gởi tặng anh một tấm hình.
Ngút ngàn yêu dấu tận không thinh,
Má hồng tươi thắm bao nhung nhớ
Mắt biếc long lanh ướt đẵm tình.
Em diễm kiều ngây thơ thánh khiết
Anh ngu ngơ đày đoạ lòng mình.
Và trong thương nhớ dâng tràn mãi.
Trăn trở nỗi niềm đã biện minh
Trần Mạnh Hùng
Tứ Trụ 25.07.2009 09:47:35 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


Tầm vui

Xướng họa cũng như thấy dạng hình
Hồn thơ ký gởi lối mù thinh
Cho qua đoạn tháng đời xa xứ
Để giữ thời gian tấm ẩn tình
Cát bụi âm thầm theo gió biển
Hoa sen đọng lại ở tâm mình
Nhân từ, hận oán trong ta có
Vạn dặm vui tìm ý nghĩa minh

Đặng Xuân Linh


MƠ HÌNH TƯỞNG BÓNG

Vì đang tưởng bóng với mơ hình
Bởi vậy đêm ngày cứ lặng thinh
Nét chữ còn vương bao ý tứ
Câu thơ mãi đọng những ân tình
Đường xa núi cách đau lòng bạn
Dặm thẳm sông ngăn xót dạ mình
Kẻ ở đầu non người cuối biển
Mong ngày gặp lại lúc bình minh

Thi Nang


Phật chứng minh

Cứ ngở bên nhau tựa bóng hình
Đâu ngờ vỡ mộng đứng làm thinh
Ngày xưa biển vắng thề chung lối
Chốn cũ đồi non ước trọn tình
Dĩ vãng lu mờ trong ký ức
Tương lai nhớ mãi chuyện đôi mình
Thành tâm khấn lạy cùng Tam Bảo
Con đã yêu người ...phật chứng minh

Vancali 7.23.09

Thân chúc huynh Đặng Xuân Linh luôn khỏe mãi hì hì ì ì ...


Trí huệ minh

Mến gởi vần thơ sáng bóng hình
Sao đời chẳng nhận được âm thinh
Phương trời đất lạ xa vòng ái
Cõi thế người quen thắm đượm tình
Bến cũ vàng mơ trong ký ức
Đò xưa đỏ thấm giữa tim mình
Lòng nhân muôn thuở không phai lạt
Ý nguyện vun đầy trí huệ minh

Nguyễn Gia Linh

Chúc quý Huynh Tỷ Muội cuối tuần vui


CÁCH BÓNG XA HÌNH

Từ khi đã cách bóng xa hình
Nhớ cảnh thương người đứng lặng thinh
Xóm cũ chờ ai về gửi ý
Quê xưa đợi bạn đến trao tình
Nơi này mãi ngóng mòn con mắt
Chốn ấy hoài trông héo ruột mình
Biết đến ngày nào ta tái ngộ
Cho đời rực rỡ ánh bình minh
Thi Nang

Kính chúc mọi người ngày thứ bảy được nhiều niềm vui


PHÂN MINH
Em gởi tặng anh một tấm hình.
Ngút ngàn yêu dấu tận không thinh,
Má hồng tươi thắm bao nhung nhớ
Mắt biếc long lanh ướt đẵm tình.
Em diễm kiều ngây thơ thánh khiết
Anh ngu ngơ đày đoạ lòng mình.
Và trong thương nhớ dâng tràn mãi.
Trăn trở nỗi niềm đã biện minh
Trần Mạnh Hùng


Chung Tay

Đối đáp câu thơ ví thấy hình
Lời yêu tiếng nhớ diễn âm thinh
An lòng gởi tiếp lời nhung nhớ
Gói hết tâm tư cả bóng mình
Bút thép chung tay xây ý thức
Câu văn xới cấy tỉa chân tình
Người xem giải hết buồn đau khổ
Kẻ thấy nhận ra trí tỏ minh
Mytutru_25.7.2009


Chúc Huynh Tỷ Muội Luôn An Lạc


Dang Xuan Linh 25.07.2009 18:32:47 (permalink)
0
Trích đoạn: Tứ Trụ




Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


Tầm vui

Xướng họa cũng như thấy dạng hình
Hồn thơ ký gởi lối mù thinh
Cho qua đoạn tháng đời xa xứ
Để giữ thời gian tấm ẩn tình
Cát bụi âm thầm theo gió biển
Hoa sen đọng lại ở tâm mình
Nhân từ, hận oán trong ta có
Vạn dặm vui tìm ý nghĩa minh

Đặng Xuân Linh


MƠ HÌNH TƯỞNG BÓNG

Vì đang tưởng bóng với mơ hình
Bởi vậy đêm ngày cứ lặng thinh
Nét chữ còn vương bao ý tứ
Câu thơ mãi đọng những ân tình
Đường xa núi cách đau lòng bạn
Dặm thẳm sông ngăn xót dạ mình
Kẻ ở đầu non người cuối biển
Mong ngày gặp lại lúc bình minh

Thi Nang


Phật chứng minh

Cứ ngở bên nhau tựa bóng hình
Đâu ngờ vỡ mộng đứng làm thinh
Ngày xưa biển vắng thề chung lối
Chốn cũ đồi non ước trọn tình
Dĩ vãng lu mờ trong ký ức
Tương lai nhớ mãi chuyện đôi mình
Thành tâm khấn lạy cùng Tam Bảo
Con đã yêu người ...phật chứng minh

Vancali 7.23.09

Thân chúc huynh Đặng Xuân Linh luôn khỏe mãi hì hì ì ì ...


Trí huệ minh

Mến gởi vần thơ sáng bóng hình
Sao đời chẳng nhận được âm thinh
Phương trời đất lạ xa vòng ái
Cõi thế người quen thắm đượm tình
Bến cũ vàng mơ trong ký ức
Đò xưa đỏ thấm giữa tim mình
Lòng nhân muôn thuở không phai lạt
Ý nguyện vun đầy trí huệ minh

Nguyễn Gia Linh

Chúc quý Huynh Tỷ Muội cuối tuần vui


CÁCH BÓNG XA HÌNH

Từ khi đã cách bóng xa hình
Nhớ cảnh thương người đứng lặng thinh
Xóm cũ chờ ai về gửi ý
Quê xưa đợi bạn đến trao tình
Nơi này mãi ngóng mòn con mắt
Chốn ấy hoài trông héo ruột mình
Biết đến ngày nào ta tái ngộ
Cho đời rực rỡ ánh bình minh
Thi Nang

Kính chúc mọi người ngày thứ bảy được nhiều niềm vui


PHÂN MINH
Em gởi tặng anh một tấm hình.
Ngút ngàn yêu dấu tận không thinh,
Má hồng tươi thắm bao nhung nhớ
Mắt biếc long lanh ướt đẵm tình.
Em diễm kiều ngây thơ thánh khiết
Anh ngu ngơ đày đoạ lòng mình.
Và trong thương nhớ dâng tràn mãi.
Trăn trở nỗi niềm đã biện minh
Trần Mạnh Hùng


Chung Tay

Đối đáp câu thơ ví thấy hình
Lời yêu tiếng nhớ diễn âm thinh
An lòng gởi tiếp lời nhung nhớ
Gói hết tâm tư cả bóng mình
Bút thép chung tay xây ý thức
Câu văn xới cấy tỉa chân tình
Người xem giải hết buồn đau khổ
Kẻ thấy nhận ra trí tỏ minh
Mytutru_25.7.2009


Chúc Huynh Tỷ Muội Luôn An Lạc








Vẫn phân minh
 
 
Chung vai gánh vác bóng thay hình
Như thấy đất trời giữa khoảng thinh
Sớm tối chung niềm vui kết nối
Trưa chiều sẻ nỗi lắng lo tình
Ngày mai cảnh đẹp xây thơ mộng
Chuyện cũ xinh tươi gợi ý mình
Nếu biết đêm dài luôn lắng đọng
Dùng lời nhã ái khá phân minh
 
 
Đặng Xuân Linh
quainhan 27.07.2009 08:15:49 (permalink)
0


Nhớ Người Xưa


Nhìn mây cao hứng thả lời thơ
Nhớ bóng người xưa miệng khẽ ờ
Cảnh hạ mang ngày theo bước vội
Mùa thu rắc lá để ai chờ
Đồng xa phương ấy trời thanh vắng
Gió hút nơi đây sóng nhẹ hờ
Một thoáng tâm tư vừa bén rễ
Nỗi niềm tâm sự gửi đầy mơ

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
27.07.2009
Nguyen Gia Linh 27.07.2009 17:45:01 (permalink)
0
Trích đoạn: Tứ Trụ

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Ui,cám ơn mụi mụi dễ thương và bạn iu SA cùng bạn quý TT nha,tặng thơ U tới tấp thế này làm U mắc nợ rùi,U đang mắc nợ huynh NguyễnGiaLinh,Đặng xuân Linh,Thi Nang,Thanh Huy,và Huynh TMH nữa,chắc trốn lun quámấy hôm nay nghỉ dưỡng bệnh tính bỏ thơ để tụng kinh gõ mõ mà tệ ghê đi,gõ hoài cũng chẳng khá lên tí nào,viết vội vài câu gửi đến các bạn và các thi huynh thân thương đọc chơi nha,xem như là lời cám U gửi đến quý dzị, tri ân tình cảm nồng thắm của mọi người dành cho U,thân thương NU


THAN VAN !

Muốn làm người tốt lắm gian nan
Đạo đức chẳng còn được mấy quan
Hổng lẽ xuống sông chơi với cá
Hay là lên núi dựng lò than
Gẫm lui gẫm tới thôi thì cứ
Gõ mõ tụng kinh đợi niết bàn
Bao chiện khó coi luôn xuất hiện
Khiến tâm chẳng tịnh phải than van !
Nha Uyen



NHƯ GIÓ THOẢNG
Trăng vàng soi bóng cạnh thuyền nan
Thăm thẳm một màu khói tái quan
Gió thổi sương thu tràn ngập bến
Sô bờ sóng vỗ dập diù than.
Hoà trong phẳng lặng cầu thanh tịnh.
Tìm sự lãng quên triệt mộng bàn.
Mong ước thênh thang như gió thoảng.
Đời người mộng ảo lắm xin van.
Trần Mạnh Hùng




Thoát Gian Nan

Qua bao khổ ải với gian nan
Thấy rỏ vô thường cõi thế gian
Bước dẩm chong gai qua ải khổ
Giờ đây đã thoát hết mọi đàng
Thương ai khốn khố còn vây vướng
Bút thép thay lời gở trái ngang
Trí thấm chân tình vui giải thoát
Thân an hưởng phúc báo trời ban
Mytutru_26.7.2009


Khỏi khẫn van
 
 
Hạnh kiểm con người khó giải nan
Thuyền xuôi bến ngược chốn lâm quan
Rèn lòng cố gắng  không thâm hiểm
Dặn dạ trau dồi chẳng khóc than
Có nghĩa gì đâu trong cõi tạm
Tròn tâm mới thỏa giữa thiên bàn
Đạo đời chỉ vẹn khi ly biệt
Bến giác theo về khỏi khẫn van
 
 
Nguyễn Gia Linh
 
 
Mến chúc NU sớm bình phục. Chúc tất cả các Huynh, tỷ muộc đầu tuần vui vẻ.
Dang Xuan Linh 27.07.2009 18:34:53 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Trích đoạn: Tứ Trụ

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Ui,cám ơn mụi mụi dễ thương và bạn iu SA cùng bạn quý TT nha,tặng thơ U tới tấp thế này làm U mắc nợ rùi,U đang mắc nợ huynh NguyễnGiaLinh,Đặng xuân Linh,Thi Nang,Thanh Huy,và Huynh TMH nữa,chắc trốn lun quámấy hôm nay nghỉ dưỡng bệnh tính bỏ thơ để tụng kinh gõ mõ mà tệ ghê đi,gõ hoài cũng chẳng khá lên tí nào,viết vội vài câu gửi đến các bạn và các thi huynh thân thương đọc chơi nha,xem như là lời cám U gửi đến quý dzị, tri ân tình cảm nồng thắm của mọi người dành cho U,thân thương NU


THAN VAN !

Muốn làm người tốt lắm gian nan
Đạo đức chẳng còn được mấy quan
Hổng lẽ xuống sông chơi với cá
Hay là lên núi dựng lò than
Gẫm lui gẫm tới thôi thì cứ
Gõ mõ tụng kinh đợi niết bàn
Bao chiện khó coi luôn xuất hiện
Khiến tâm chẳng tịnh phải than van !
Nha Uyen



NHƯ GIÓ THOẢNG
Trăng vàng soi bóng cạnh thuyền nan
Thăm thẳm một màu khói tái quan
Gió thổi sương thu tràn ngập bến
Sô bờ sóng vỗ dập diù than.
Hoà trong phẳng lặng cầu thanh tịnh.
Tìm sự lãng quên triệt mộng bàn.
Mong ước thênh thang như gió thoảng.
Đời người mộng ảo lắm xin van.
Trần Mạnh Hùng




Thoát Gian Nan

Qua bao khổ ải với gian nan
Thấy rỏ vô thường cõi thế gian
Bước dẩm chong gai qua ải khổ
Giờ đây đã thoát hết mọi đàng
Thương ai khốn khố còn vây vướng
Bút thép thay lời gở trái ngang
Trí thấm chân tình vui giải thoát
Thân an hưởng phúc báo trời ban
Mytutru_26.7.2009


Khỏi khẫn van


Hạnh kiểm con người khó giải nan
Thuyền xuôi bến ngược chốn lâm quan
Rèn lòng cố gắng  không thâm hiểm
Dặn dạ trau dồi chẳng khóc than
Có nghĩa gì đâu trong cõi tạm
Tròn tâm mới thỏa giữa thiên bàn
Đạo đời chỉ vẹn khi ly biệt
Bến giác theo về khỏi khẫn van
 
 
Nguyễn Gia Linh
 
 
Mến chúc NU sớm bình phục. Chúc tất cả các Huynh, tỷ muộc đầu tuần vui vẻ.


Cá nước vui vầy
 
Thăm hỏi thông thường cũng giải nan
Chữ vui ý nhẹ, tốn chi quan
Nhìn thân cá lội mơ trời nước
Thích chí tâm tường vẹt khói than
Tiếng mỏ không nghe đời cũng lượn
Âm chuông có nện cội không bàn
Lùi hoài tới vực ai chờ rớt ?
Quạt tắt lửa hồng khỏi vái van
 
Đặng Xuân Linh
 
Chúc NU bình phục sau tai nạn và chúc tất cả anh chị luôn mạnh khỏe.
nha uyen 31.07.2009 08:59:05 (permalink)
0


Nhớ Người Xưa


Nhìn mây cao hứng thả lời thơ
Nhớ bóng người xưa miệng khẽ ờ
Cảnh hạ mang ngày theo bước vội
Mùa thu rắc lá để ai chờ
Đồng xa phương ấy trời thanh vắng
Gió hút nơi đây sóng nhẹ hờ
Một thoáng tâm tư vừa bén rễ
Nỗi niềm tâm sự gửi đầy mơ

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
27.07.2009

 
CHIỀU MƠ !
 
Nhớ người viết vội mấy dòng thơ
Muốn nói mà sao cứ ậm ờ
Nhắn gió gió kêu thôi gắng đợi
Nhờ mây mây bảo hãy trông chờ
Sóng xô bèo dạt câu duyên thắm
Thương đẩy sầu đưa sợi nhớ hờChợt ngỡ thu về theo xác láVàng hoe góc phố một chiều mơ !                        Nha Uyen   
#397
    quainhan 02.08.2009 17:16:36 (permalink)
    0
    Thuơng tặng người yêu dấu Hồng Nhan Tri Kỷ

    BỞI THẾ...
    Bởi cảm tâm tình bỗng hóa ngây.
    Bởi người hiền dịu cuốn hồn say.
    Bởi chưng ấp ủ câu đưa đón.
    Bởi thế ngập ngừng ý thoát bay.
    Bởi nét kiêu sa tình mới chớm.
    Bởi hương thanh thoát mộng ươm đầy.
    Bởi vì...vì bởi tim đa cảm.
    Bởi vậy... cho nên trót nhớ hoài.
    Trần Mạnh Hùng

    NHỚ NHIỀU....

    Nhớ chi đến nổi hoá ra ngây
    Nhớ nụ cười làm hồn ngất say
    Nhớ tới làn môi mềm mại hé
    Nhớ về mái tóc lả lơi bay
    Nhớ ngày chạm mặt xin mơ gởi
    Nhớ buổi cầm tay ướm mộng đầy
    Nhớ quá...đêm nằm trăn trở mãi
    Nhớ nhiều...khiến bịnh ốm đau hoài

    Sương Anh

    Anh TMH nè, tại nhớ nhiều...bởi thế...thành ra....hihihihihih....

    XIN!
    (thuơng tặng người yêu dấu)

    Xin đừng vì nhớ hoá khùng ngăy
    Xin chớ vì bùn nốc rượu say
    Xin nhớ không là cơn gió thoảng
    Xin tình chẳng phải áng mây bay
    Xin nguời muôn thuở là tri kỷ
    Xin mộng nghìn năm ủ giấc đầy
    Xin bản nhạc tình không đoạn kết
    Cung trầm thánh thót khúc ru hoài !

    Nhuyen A

    Biết Thế...

    Biết thế im lìm chẳng dám ngây
    Biết câu nhớ lắm chỉ như mây
    Biết thương gắn bó ôm trăn trở
    Biết rỏ định tâm chẳng dám sai
    Biết thoát mộng mơ nên chẳng khổ
    Biết hương cõi thế cuốn hồn say
    Biết vì.. Vì biết tim nhạy cảm
    Biết thế yên tâm chẳng dám hoài
    Mytutru_31.7.2009

    Cho nên ....

    Cho vướng tơ lòng hoá dại ngây
    Cho Hoa hé nụ cuốn lòng say
    Cho mình ước hẹn theo thư đến
    Cho cậu câu thề gửi gió bay
    Cho ý thâm sâu tình đương độ
    Cho lời chìm lắng nghĩa vơi đầy
    Cho nên đã thấy mình sao xuyến
    Cho cảm nơi này lại đến đây
    Hoahn

    TẠI BỞI...
    ( Yêu gởi về em Hồng Nhan Tri Kỷ)
    Anh Nhớ Em

    Tại sét ái tình đánh ngất ngây
    Tại em thanh khiết trải tình say.
    Tại lời thỏ thẻ ru mê đắm.
    Tại mắt mơ màng chuốc lả bay.
    Tại chọn tinh yêu trong mộng ước
    Tại trao thương nhớ đã vun đầy.
    Tại em duyên dáng câu hồn phách
    Tại bởi tình yêu réo gọi hoài
    Trần Mạnh Hùng


    Nhớ Em Xưa


    Lại nhớ em xưa tuổi dại ngây
    Đứng bên đồng vắng cảnh chiều say
    Tìm ai hướng vọng đêm vời vợi
    Gửi mộng theo cùng gió thoảng bay
    Mấy thuở yêu đương chưa thể hết
    Một lời mong đợi vẫn còn đầy
    Nơi xa xôi ấy người nào biết
    Kỷ niệm trong tôi vẫn đến hoài

    đông hoà Nguyễn Chí Hiệp
    01.08.2009
    #398
      Dang Xuan Linh 03.08.2009 17:46:38 (permalink)
      0
      Trích đoạn: quainhan

      Đôi vần tâm sự

      1
      Bước chân xuôi ngược tạm dung thân
      Trời ngập gió sương chốn bụi trần
      Đôi ý mua vui ngày trống vắng
      Vài câu giải tỏa chốn xa xăm
      Lòng riêng man mác ghi bao vận
      Tâm sự triền miên viết mấy vần
      Khổ sướng thời gian tan chuyển biến
      Cũng về đến bến mộng phù vân

       

      Đặng Xuân Linh



      Phước Duyên

      Tánh thiện từ đây sẽ trở vần
      Thiền tâm sớm dứt nợ hồng trần
      Nâu sồng an phận đời yên vị
      Tây trúc hữu duyên Phật nhập thân
      Chiếu sáng hào quang nơi tối thẳm
      Gieo mầm nhân ái chốn xa xăm
      Thế gian nhân loại tràn ân phúc
      Bát nhã du hồn chốn liễu vân

       đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
      02.08.2009



      Thiện duyên
       
       
      Người hiền sẵn tánh khó xoay vần
      Phú tứ nào ghi rõ dạ trần
      Chân bước dịu dàng lòng ổn định
      Lời thơ trầm lặng nét bày phân
      Hào quang xán lạn soi nhân thế
      Phật pháp diệu huyền thấm nghĩa ân
      Phúc thiện gieo mầm thu quả đẹp
      Tâm đầy nhã đức tiếng vang ngân
       
       
      Đặng Xuân Linh
      03-08-2009
       
      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2009 19:00:02 bởi Huyền Băng >
      #399
        Nguyen Gia Linh 03.08.2009 22:16:52 (permalink)
        0
        Trích đoạn: Dang Xuan Linh

        Trích đoạn: quainhan

        Đôi vần tâm sự

        1
        Bước chân xuôi ngược tạm dung thân
        Trời ngập gió sương chốn bụi trần
        Đôi ý mua vui ngày trống vắng
        Vài câu giải tỏa chốn xa xăm
        Lòng riêng man mác ghi bao vận
        Tâm sự triền miên viết mấy vần
        Khổ sướng thời gian tan chuyển biến
        Cũng về đến bến mộng phù vân

         

        Đặng Xuân Linh



        Phước Duyên

        Tánh thiện từ đây sẽ trở vần
        Thiền tâm sớm dứt nợ hồng trần
        Nâu sồng an phận đời yên vị
        Tây trúc hữu duyên Phật nhập thân
        Chiếu sáng hào quang nơi tối thẳm
        Gieo mầm nhân ái chốn xa xăm
        Thế gian nhân loại tràn ân phúc
        Bát nhã du hồn chốn liễu vân

         đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
        02.08.2009



        Thiện duyên
         
         
        Người hiền sẵn tánh khó xoay vần
        Phú tứ nào ghi rõ dạ trần
        Chân bước dịu dàng lòng ổn định
        Lời thơ trầm lặng nét bày phân
        Hào quang xán lạn soi nhân thế
        Phật pháp diệu huyền thấm nghĩa ân
        Phúc thiện gieo mầm thu quả đẹp
        Tâm đầy nhã đức tiếng vang ngân
         
         
        Đặng Xuân Linh
        03-08-2009


        Tâm thiện                                                       
         
         
        Tánh thiện bền duyên chẳng chuyển vần
        Tâm hiền rõ dấu chốn hồng trần
        Lời thơ nhỏ nhẹ tâm an thái
        Ý niệm ôn hòa trí định phân
        Cõi thế vương đầy câu thệ hải
        Đường tu thấm đượm nét hoàng ân
        Về nơi bến giác truyền nhân quả
        Sẽ vọng vang rền tiếng mõ ngân
         
         
        Nguyễn Gia Linh
        03-08-2009
        #400
          Nguyệt Ánh 25.08.2009 16:22:09 (permalink)
          0
          GỌI !
           
          Vắng bóng thi nhân thơ héo hắt
          Trăng khuya nửa mảnh vắt ngang đầuMịt mờ bóng nhạn mây hờ hữngPhím lạt tơ chùng nhớ bóng câuCó phải tình thơ theo sóng nướcMà sao mộng đẹp vỡ tan mauNgười đi biết có còn quay lạiĐể chữ buồn thiu xếp vận sầu !                      Nguyet Anh
          #401
            Đông Hòa 02.10.2009 07:09:36 (permalink)
            0
            Phố chờ mưa
            (thủ vỹ ngâm - thuận nghịch độc)
            xuôi:

            Mưa chờ khách muộn đuổi chân rong
            Tối ảm trời xa gió trở vòng
            Đùa bước chậm về mong nhớ bạn
            Lạnh mây chìm khuất cõi sầu đông
            Thưa dòng lệ oán tình neo dạ
            Nặng giấc đêm buồn nhạc thấu lòng
            Vừa úa cánh hoa màu sữa trắng
            Mưa chờ cảnh cũ bến trăng không

            ngược:

            Không trăng bến cũ cảnh chờ mưa
            Trắng sữa màu hoa cánh úa vừa
            Lòng thấu nhạc buồn đêm giấc nặng
            Dạ neo tình oán lệ dòng thưa
            Đông sầu cõi khuất chìm mây lạnh
            Bạn nhớ mong về chậm bước đùa
            Vòng trở gió xa trời ảm tối
            Rong chân đuổi muộn cảnh chờ mưa

            đông hòa Nguyễn Chí Hiệp

            30.09.2009
            #402
              Đông Hòa 03.10.2009 20:40:20 (permalink)
              0


              Bến Tây Hồ

              (Đường thi tam thủ - thuận nghịch độc)
              xuôi:

              Hồ Tây thoáng nhẹ gió về bay
              Khói lạnh miền trăng đợi bến ngoài
              Xô bóng nửa khuya đêm vọng tưởng
              Rũ lòng đôi mộng giấc chìm say
              Nhô chân thả vội ngày lui bước
              Ngập mái chèo khua sóng níu vai
              Cô lại tiếng thu sầu lặng tiếng
              Đồ thêm nét phế cảnh tàn phai

              Đồ thêm nét phế cảnh tàn phai
              Váng lối giăng hờ gió ngọn bay
              Bồ liễu khói mây vừng xám bạc 
              Bụi sương mành nguyệt bóng vàng hây
              Hồ thu bến đổ đêm chờ bạn
              Nhọc mắt người về mộng đón tay
              Xô nhẹ giấc xa tình thệ ước
              Cô lòng tiếng gọi thoáng thương thay

              Cô lòng tiếng nhớ gọi lời thay
              Khách lữ thân tôi áo vá vai
              Mồ lạnh gối tranh thềm luyến hạ
              Núi xanh hồn thẳm gió tìm mây
              Xô tàn gió biệt đời lao mãi
              Đuổi  muộn ngày tan mộng dấu đây
              Nhô khẽ mắt chờ thu đến lại
              Hồ tây bóng lạc bến trăng này

              ngược:

              Này trăng bến lạc bóng Tây Hồ
              Lại đến thu chờ mắt khẽ nhô
              Đây dấu mộng tan ngày muộn đuổi
              Mãi lao đời biệt gió tàn xô
              Mây tìm gió thẳm hồn xanh núi
              Hạ luyến thềm tranh gối lạnh mồ
              Vai vá áo tôi thân lữ khách
              Thay lời gọi nhớ tiếng lòng cô

              Thay lời gọi nhớ tiếng lòng cô
              Ước thệ tình xa giấc nhẹ xô
              Tay đón mộng về người mắt nhọc
              Bạn chờ đêm đổ bến thu hồ
              Hây vàng bóng nguyệt mành sương bụi
              Bạc xám vừng mây khói liễu bồ
              Bay ngọn gió hờ giăng lối vắng
              Phai tàn cảnh phế nét thêm đồ

              Phai tàn cảnh phế nét thêm đồ
              Tiếng lặng sầu thu tiếng lại cô
              Vai níu sóng khua chèo ngập mái
              Bước lui ngày vội thả chân nhô
              Say chìm giấc mộng đôi lòng rũ
              Tưởng vọng đêm khuya nửa bóng nhô
              Ngoài bến đợi trăng miền khói lạnh
              Bay về gió nhẹ thoảng Tây Hồ

              đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
              19.08.2009
              #403
                Đông Hòa 03.10.2009 22:16:28 (permalink)
                0
                GIẤC THU
                Thập Tam Liên Hoàn
                ( kính họa cùng Huệ Thu Nữ Sỹ )
                1
                Đêm rằm mỏi mắt đón trăng sao
                Lạnh giá hồn trôi dựa cõi nào
                Ngọn gió phong ba về cố huyện
                Nan thuyền nhấp nhỏm đậu bên hào
                Mấy năm qua hết tình âu vọng
                Nửa giấc tan rồi mộng khó trao
                Rọi chút ánh ngà vây ngũ sắc
                Cõi lòng giây phút bỗng hư hao

                2
                Cõi lòng giây phút bỗng hư hao
                Mộng hỡi , duyên này khó gửi trao
                Tình cũ vừa tan nơi xứ biệt
                Tâm hồn đã khuất bóng mây cao
                Giọt sầu u uẩn cung uyển ngọc
                Nỗi nhớ trào dâng suối lệ đào
                Dấm dút tiếc hoài câu nguyện ước
                Canh khuya sầu thảm gửi ngàn sao

                3
                Canh khuya sầu thảm gửi ngàn sao
                Tâm trí dường như đợi gió bao
                Rượu oán rót hoài ly đã cạn
                Lời thương tiếc mãi ruột như bào
                Xuân xưa nhớ lại lần bi thảm
                Thu đến buồn rơi những chuyện khào
                Có biết hay không người cố hữu
                Giữa đời tôi vẫn phải nghêu ngao

                4
                Giữa đời tôi vẫn phải nghêu ngao
                Với bóng thuyền nan giữa chiến hào
                Phế tích còn lưu đêm cách biệt
                Lá vàng lấp liếm cảnh ly tao
                Trăng khuya lóng lánh soi mây đảo
                Nước khẽ lung linh lợp sóng ngào
                Nghoảnh mặt giọt sầu rơi lã chã
                Xa rời chốn ấy có đành sao ?

                5
                Xa rời chốn ấy có đành sao ?
                Thế sự giờ đây biết thể nào
                Có lẽ người về trong ảnh ảo
                Hay là mộng đón khúc duyên tao
                Non xa móng mắt chìm sương thẳm
                Nước nhược bồng lai khó bước cao
                Một thoáng trái tim chừng nín lặng
                Rượu hòa huyết lệ đã theo vào

                6
                Rượu hòa huyết lệ đã theo vào
                Giữa cảnh thu sang vọng tiếng chào
                Mong mỏi dòng sông chưa thể biết
                Tiếc hoài câu hỏi bởi vì sao
                Thời gian đi mãi trong tiềm thức
                Tháng hạ soi mờ giữa bóng ao
                Tóc trắng da nhăn đời cạn tuổi
                Bên đời cuộc sống vẫn lao đao

                7
                Bên đời cuộc sống vẫn lao đao
                Thôn vắng ngồi đây ngó cảnh ao
                Mối hận khôn cùng theo số phận
                Niềm đau giục giã đợi NamTào
                Bơ vơ đến lại đêm mơ tưởng
                Lặng lẽ tìm theo ngọn sóng ào
                Nửa giấc Nam Kha vừa trở lại
                Nỗi buồn như đã vút lên cao

                8
                Nỗi buồn như đã vút lên cao
                Mưa tạnh đường về gió nhẹ thao
                Nương lúa thôn chiều ngày đã dứt
                Mái nhà sân trước nắng thôi vào
                Xuân tan bóng nguyệt lưng vành khuyết
                Hạ đến vườn hoa héo cảnh đào
                Ngồi lại khách buồn xuôi kỷ niệm
                Tình xưa nỗi nhớ khó lòng bao

                9
                Tình xưa nỗi nhớ khó lòng bao
                Đoạn cuối đời tôi ở cõi nào
                Chắc phải tìm nhau trong vạn kiếp
                Hay là gửi mộng giữa kim đao
                Nửa đời hương phấn chưa thôi nợ
                Số phận bể dâu đã níu vào
                Có thể trăm năm người mới thấy
                Sóng tình theo gió đã bay cao

                10
                Sóng tình theo gió đã bay cao
                Nhặt lá mùa thu rụng cuối ao
                Mờ tối màn khuya đưa khóm trúc
                Ửng trời ngọn gió thả sương trào
                Biển xanh bóng dáng vầng mây tím
                Bãi cát hàng dương ngọn sóng đào
                Khiến cả tâm tư người trở lại
                Nghe hồn chìm đắm ở nơi nào

                11
                Nghe hồn chìm đắm ở nơi nào
                Muốn gọi tên người giọng khó bao
                Trái đắng hái rồi nơi cửu điện
                Lệ buồn rơi rụng bến sông đào
                Nàng ơi , có nhớ lời thơ nhạt
                Tình hỡi, hay chăng giấc mộng hao
                Bởi lúc hạ về duyên đã lỡ
                Giọt sầu vương vấn bởi vì sao

                12
                Giọt sầu vương vấn bởi vì sao
                Ứa giọt mưa ngâu thoảng tiếng ào
                Chức Nữ quay đầu về tiên cảnh
                Ngưu Lang tìm lại chốn thanh tao
                Bàn chân đếm mãi tâm hồn luyến
                Khóe mắt vùi sâu biển lệ ngào
                Mấy chục năm qua đời biệt xứ
                Buồn rơi khi ngắm cảnh sông Hào

                13
                Buồn rơi khi ngắm cảnh sông Hào
                Nhớ bóng thuyền xưa lạc bến nào
                Sóng rũ vừa tan trăng cảnh hạ
                Ngày đi đã dứt chuyện binh đao
                Trùng phùng cả hội reo lời chúc
                Xum họp bạn bè hát giọng tao
                Tan tiệc mỗi người đi tứ hướng
                Nhưng đời nhớ mãi chốn thanh cao

                đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
                25.09.2009
                #404
                  Đông Hòa 03.10.2009 22:19:21 (permalink)
                  0
                  Thu Oán
                  (đường thi tam thủ - thuận nghịch độc)
                  Xuôi:

                  Chiều thu lá rũ bóng ven đường
                  Thoảng chợt mơ lòng nỗi tiếc thương
                  Tiêu lộng khúc hoài gieo cuối phố
                  Bước vùi ai nhớ vọng ngàn phương
                  Kiều xuân dáng muộn chờ trăng khuyết
                  Lạnh liễu hồn hoang ẩn lệ tương
                  Hiu giấc nửa sầu đêm trở gió
                  Chiều thu lá rũ bóng đài dương

                  Chiều thu lá rũ bóng đài dương
                  Lại đến buồn rơi giọt lệ trường
                  Hiu nhẹ mắt nhòa đêm lạc cảnh
                  Lững lờ chân mỏi bước xa đường
                  Thiu lòng cõi biệt đời sương gió
                  Ảo giấc miền xưa bến nhạt hương
                  Liêu mộng gửi hồn nghe tủi phận
                  Chiều thu lá rũ bóng trên nương

                  Chiều thu lá rũ bóng trên nương
                  Mắt dại người theo vọng cuối đường
                  Hiu hắt lệ gieo tình lặng oán
                  Dặt dìu đàn dạo bước hoài thương
                  Liêu sầu giấc lạc buồn xuân vãng
                  Dịu nhớ hồn xa tiếc mộng thường
                  Tiêu khúc nghẹn lời run giọng cảm
                  Chiều thu lá rũ bóng trên nương

                  Ngược:

                  Nương trên bóng rũ lá thu chiều
                  Cảm giọng run lời nghẹn khúc tiêu
                  Thường mộng đón xa hồn nhớ dịu
                  Vãng xuân buồn lạc giấc sầu liêu
                  Thương hoài bước dạo đàn dìu dặt
                  Oán lặng tình gieo lệ hắt hiu
                  Đường cuối vọng theo người dại mắt
                  Nương trên bóng rũ lá thu chiều

                  Nương trên bóng rũ lá thu chiều
                  Phận tủi nghe hồn gửi mộng liêu
                  Hương nhạt bến xưa miền giấc ảo
                  Gió sương đời biệt cõi sầu liêu
                  Đường xa bước mỏi chân lờ lững
                  Cảnh lạc đêm nhòa mắt nhẹ hiu
                  Trường lệ giot rơi buồn đến lại
                  Dương đài bóng rũ lá thu chiều

                  Dương đài bóng rũ lá thu chiều
                  Gió trở đêm sầu nửa giấc hiu
                  Tương lệ ẩn hoang hồn liễu lạnh
                  Khuyết trăng chờ muộn dáng xuân kiều
                  Phương ngàn vọng nhớ ai vùi mắt
                  Phố cuối gieo hoài khúc lộng tiêu
                  Thương tiếc cõi lòng mơ chợt thoảng
                  Đường ven bóng rũ lá thu chiều

                  đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
                  18.08.2009

                  ***

                  TIẾC THU
                  (thủ vỹ ngâm-thuận nghịch độc)
                  Đi

                  Chiều hôm cảnh lại thấy xa đường
                  Bước mỏi nghe lòng nỗi tiếc thương
                  Tiêu loạn khúc hoài thu mãn giấc
                  Lệ tan đời biệt cõi ngàn phương
                  Kiều nương dáng đợi lầu xuân muộn
                  Dại liễu vườn treo mộng giấc tương
                  Hiu gió ngọn buồn đêm bạt xứ
                  Chiều hôm cảnh lại thấy xa đường

                  Về

                  Đường xa thấy lại cảnh hôm chiều
                  Xứ bạt đêm buồn ngọn gió hiu
                  Tương giấc mộng treo vườn liễu dại
                  Muộn xuân lầu đợi dáng xuân kiều
                  Phương ngàn cõi biệt đời tan lệ
                  Giấc mãn thu hoài khúc loạn tiêu
                  Thương tiếc nỗi lòng nghe mỏi bước
                  Đường xa thấy lại cảnh hôm chiều...

                  đông hòa Nguyễn Chí Hiệp

                  19.08.2009
                  #405
                    Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 40 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 595 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9