Trang Thơ Đường Luật - Đông Hòa
Phi Khanh Biệt Quốc
Chiều buồn ải nhạn cánh chim sa
Nao dạ chia ly với nước nhà
Lối Việt chân rời lòng cuộn thắt
Đường Ngô bước đến lệ tràn ra Trung cang gửi lại nơi man quốc
Son sắt đem về với nước ta
Thân xác dù tan trong đất địch
Nhưng hồn sông núi vẫn chan hoà
Đông Hòa
10.04.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2007 12:16:09 bởi Đông Hòa >
Muộn Xuân
Xuân về đếm được đã hai mươi
Mới đó mà tàn hết cuộc chơi
Phố vắng chân đi vừa mất hướng
Vườn hoang bước đến lại quên nơi
Xót thương ngày cũ hồn tan tác
Cay đắng giờ nay mộng rã rời
Nước mắt tuôn dài theo dĩ vãng
Tâm tư sương đọng giữa màn hơi
Đông Hòa
04.09.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2007 12:19:56 bởi Đông Hòa >
Chúc Thọ
KÍNH thư đến chúc bác Văn Lang CHÚC mỗi bài thơ đẹp nét vàng THƯỢNG kỷ bát tuần nhiều sức khỏe THỌ đời bách tuế được an khang CỤ nay già vẫn nhiều thân hữu TRẦN thế bạc nhưng lắm họ hàng VĂN chữ như rồng bay phượng múa TRÍ danh vang tiếng vọng cung đàn Đông Hòa 30.08.06
Mùa Thu về xứ
Nỗi sầu rũ sóng dạt xa bờ Bóng tối vừa sang trăng vẩn vơ
Ngọn gió lùa theo trời lặn sáng
Chùm mây gợn mãi bóng rơi mờ
Bâng khuâng tâm trí chìm cơn mộng
Lưu luyến cõi lòng rối giấc mơ
Bổng thấy hồn mang nhiều uẩn khúc
Giữa thu nhặt lá úa mong chờ
Đông Hoà
09.03.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2007 06:30:45 bởi Đông Hòa >
Người về nhớ cố nhân Soải bước tôi về lúc giữa thâu Đi trên phố tối dạ u sầu
Bởi xưa cách biệt mang niềm nhớ
Nên giờ trở lại gánh nỗi đau Lòng nhớ nàng hoa bên chốn cũ Hồn mong em gái ở nơi nao Nỗi niềm cay đắng vì sao hỡi Tâm niệm buồn thương chất đỉnh đầu Đông Hòa 09.03.06 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14017/612FE95182AE4C77B02FC6EE77069840.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2007 11:54:41 bởi Đông Hòa >
Vọng Tình Em ơi suối ấy trót giăng tơ Đặt gửi hồn theo dưới cuối bờ Để đêm thao thức hôn mắt thắm Bình minh trở dậy gói hồn mơ Kỳ duyên anh vọng từng hôm vắng Thân phận em mong mỗi tối chờ Một thoáng mà qua rồi tuổi mộng Nàng ơi có tiếc chuổi ngày thơ Đông Hòa 09.03.06
Về Nhà Khi Trở Sáng Bóng tối đường khuya bóng vàng nhoè Hoài nhân vội bước dưới chân đê Xa kia gà gáy tìm sao hạ Gần đó người mơ đón gió hè Cuối xóm lòa xoà trời rực sáng Đầu thôn lừng lửng nắng bung xòe Nhà kia vẫn đó sau lùm trúc Cửa hở ai ngồi dáng tựa khoe Đông Hòa 08.03.06
Tình Thân Hữu
Cựu lão thi nhân có Bác Lang
Thơ kỳ thư pháp nét son vàng
Tiền trang vang vọng theo tiếng tốt
Gia đạo an lành với chữ khang Lối xóm như tình chung cả họ
Thân bằng tựa đũa xếp thành hàng
Ngày vui tay bắt mừng khôn tả
Cùng chúc kề nhau tiếp giọng đàn
Đông Ḥa
05.09.06
Mừng Hạnh Phúc
Hương tràn đượm ngát tỏa mênh mông
Mừng chúc tơ duyên thắm đượm nồng
Tiệc cưới hai nhà ân nghĩa trọn
Ngày vui cả họ thâm tình tròn
Gia đình ước trọn đời hồng phúc
Đôi trẻ nguyền đầy chữ sắt son
Đến vạn ngày sau không đổ vỡ
Sao dời vật đổi cũng không sờn
Đông Hòa
11.04.07
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14017/E7D73B5C6BC64635A26A76E901B30A47.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2007 07:14:14 bởi Đông Hòa >
Thời trẻ miền thôn dã
Lò cò dưới đất nhão loè nhoè
Lũ nhỏ chơi trò xiếc ngửa xoè
Miệng cắn cọng dây đầu tựa gởi
Mông trề mảng lưới cổ như khoe
Chiều tàn rã đám về đầu ngõ
Xẩm tối gom nhau họp dưới đê
Thoáng chốc trăng treo nơi ngọn trúc
Đêm về lại ngủ ở sau hè
Đông Hoà
08.03.06
Hội hoa Xuân Khuya nay tổ chức hội thi hoa Phố chợ đầy đường những luống hoa Khóm Cúc bung đài người chọn chậu Gian Đào nhú nụ kẻ xem hoa Dập dìu buổi tối say hương nhụy Rộn rịp thâu đêm ngửi mật hoa Thoáng chốc hồng mai đều bán hết Xuân vui khắp nẻo rợp đầy hoa Đông Hoà 07.03.06
Mối duyên sông nước Bờ sông cỏ phụng mọc như hoa Bến nước thu phong trổ bóng hoa Thuyền gỗ lờ đờ người kiếm cá Xe bò loáng thoáng khách nhìn hoa Chàng trai dưới sóng tay chài bổi (*) Người đẹp trên bờ mắt ngắm hoa Ngước mặt ngó lên không chớp mắt Đêm về nhớ mãi bóng nàng hoa Đông Hòa 06.03.06 (*) Cá tạp nhỏ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 13:24:24 bởi Đông Hòa >
Nhớ Huế xưa
Dòng nước Hương Giang thả bóng mờ
Lững lờ ánh bạc chảy chơ vơ
Tràng Tiền vẫn đó ai mong đợi
Núi Ngự còn kia dáng đứng chờ
Dạ xót thấy lòng trôi dĩ vãng
Hồn sầu nghe ruột gói cơn mơ
Ôi ! Đời có phải là chia cách
Lặng lẽ phương trời nhớ tuổi thơ
Đông Hòa
11.04.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2007 12:25:27 bởi Đông Hòa >
Thu Kỷ Niệm Bên đường khe khẽ một mùa thu
Lặng lẽ chiều tàn gió bấc ru Thấp thoáng trong sương vầng gió lạnh
Lung linh giữa khói ánh sao lu Nghe mình nhớ đến ai không tỏ Thoảng dạ thương theo bóng ảo hư Rồi lại tiếc ngày xưa kỷ niệm Tình yêu với kiếp sống phù du
Đông Hòa
14.03.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2007 12:23:04 bởi Đông Hòa >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: