Trang Thơ Đường Luật - Đông Hòa
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 40 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 595 bài trong đề mục
quainhan 18.12.2009 07:55:32 (permalink)
0
Buồn thơ
(thập thủ liên hoàn trường họa)


Hai tám năm dài mãi viết thơ
Người thương kẻ ghét biết đâu ngờ
Mới qua đến cửa hơi vừa rắm
Đã vội quay lưng mắt cứ ngơ
Đuổi bóng lang thang đông xám ngoắt
Gọi mùa lặng lẽ ánh vàng xơ
Mưa rơi tiếng vọng gieo sầu nhớ
Ướp mái đầu thêm sợi bạc phờ


Ướp mái đầu thêm sợi bạc phờ
Mùa xuân đã dứt phố chiều xơ
Theo về dốc vắng duyên ngày muộn
Gửi lại trăng khuya bến mộng ngơ
Cạn giấc lời thương đâu kẻ biết
Tàn mơ nỗi nhớ có ai ngờ
Tuổi đà mấy chục sầu đeo mãi
Đành trả cho đời một áng thơ


Đành trả cho đời một áng thơ
Đêm nay hoang vắng đến không ngờ
Vừa sang hoa tuyết chìm sân vắng
Sẽ đến xuân tình thả bước ngơ
Ướp mật hoa đăng chiều bảng lảng
Dầm mây nắng tỏa bóng lơ xơ
Buồn nghe tiếng thở bình minh tới
Vuốt mãi hàm râu đến phạc phờ


Vuốt mãi hàm râu đến phạc phờ
Nhìn dây mướp đắng trái già xơ
Tâm hồn luyến mãi đời bi khổ
Thân phận thương hoài mặt giả ngơ
Cảnh vắng đêm khuya sầu gió đổi
Sương hoai sớm rạng xót ai ngờ
Đến khi tan chảy dòng lưu niệm
Lại nhớ tình xưa gửi dấu thơ


Lại nhớ tình xưa gửi dấu thơ
Thuyền trăng ẩn mặt bởi nghi ngờ
Điểm canh bóng tối đời thương mãi
Hóa kiếp trần gian dạ xót ngơ
Réo mãi dây cầm tay bấn loạn
Reo hoài khúc oán giọng khàn xơ
Bờ xa em có nghe không hỡi
Để giấc trăm năm bớt mệt phờ


Để giấc trăm năm bớt mệt phờ
Trái tim đau khổ đã mềm xơ
Dằn theo ánh nguyệt đêm tan khuất
Tiễn biệt mùa thu bấc vội ngơ
Có thể chốn xa tình cố đợi
Hay là mộng đến vẫn chưa ngờ
Đến khi tỉnh lại thương nhiều lăm
Thấy cả bầu trời xót tiếng thơ


Thấy cả bầu trời xót tiếng thơ
Đêm còn giục giã áng mây ngờ
Giao lời nhạc oán hồn mê đắm
Gửi mộng ai buồn giọng đục xơ
Đã nửa canh tàn duyên tiếc mãi
Đến hồi mơ dứt lệ sầu ngơ
Mai kia cõi thứ đời ly biệt
Kỷ niệm buồn theo khói lạnh phờ


Kỷ niệm buồn theo khói lạnh phờ
Buồn theo dấu biển mãi làm ngơ
Hỏi theo nắng hạ gieo trời đục
Có phải hơi sương thả bóng xơ ?
Trước cảnh bao năm tâm hồn lạc
Giữa đời ngày tháng bước chân ngờ
Tình ơi , gửi mấy dòng lưu bút
Đắm cả bầu trời những ý thơ


Đắm cả bầu trời những ý thơ
Thi nhân gập bút chữ bơ phờ
Nam sơn vấn biệt tình cô đọng
Bắc địa luyến lưu cảnh xác xơ
Một nét mơ hồ đâu ý toại
Đôi lòng khắn khít có ai ngờ
Đêm trăng náo nhiệt mùa hoa hội
Có một người về mắt thoảng ngơ


Có một người về mắt thoảng ngơ
Biển đêm đùa lại bước chân xơ
Thuyền trăng bến hạ trời thăm thẳm
Dáng ngọc Hằng Nga bước ngật ngờ
Nuối tiếc ngày xưa bên chú Cuội
Thương hoài kỷ niệm giữa vần thơ
Trút đầy sóng lệ vơi niềm khổ
Ướt cả thời gian bóng phật phờ


đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.12.2009
Đoạn_Trường 19.12.2009 11:17:49 (permalink)
0



Chúc anh Đông Hoà cùng gia đình mùa Giáng Sinh và năm mới tràn đầy phước hạnh!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 01:59:43 bởi Đoạn_Trường >
duca_thu 20.12.2009 12:29:03 (permalink)
0

Trích đoạn: quainhan

Buồn thơ
(thập thủ liên hoàn trường họa)


nguyenchihiep2001 11:27 18-12-2009 Thêm bạn Vào sổ đen
chiếc ghế của "đầy tớ"
ngồi phục vụ nhân dân
ngày xưa thường nói thế
khi chiếc ghế có chủ
đố thằng nào dám tranh
thằng nào nói loanh quamh
cho về vườn tức khắc
dân thường mà thắc mắc
thì mặc kệ chúng bay
tao cứ việc hăng say
phục vụ dân kiểu mỹ
ăn no và đếm kỹ
"đầy tớ "khổ quá trời
chẳng may không ghế ngồi
thì thì giãy lên đành đạch...
mong cho ghế gãy sạch
để hết chỗ chúng ngồi
ăn với dân một nồi
biết thế nào là khổ.
HTML
-----------------------

Sao chú hiệp giỏi thế
viết dài như cửu chương
anh viết chỉ ba đường
câu thứ 4..../.(chấm hết)
vivi07 24.12.2009 17:13:26 (permalink)
0


Chúc Gia Đình DH
Mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2010
AN LÀNH & HẠNH PHÚC

duca_thu 28.12.2009 11:31:43 (permalink)
0
[
Buồn thơ
(thập thủ liên hoàn trường họa)



Máy giờ  đã nhẹ bấm ngon lành
không phải cài chi chạy thật nhanh
mai mốt vẫn sang đây giúp đỡ
hoạ hoằn một tháng chấm dầu phanh...


duca_thu 28.12.2009 11:38:12 (permalink)
0

Buồn thơ
(thập thủ liên hoàn trường họa)


ANH CŨNG CÓ "LIÊN HOÀN TRẬN..."


LẠC BƯỚC NGUYÊN TIÊU



Chồng đi đâu đấy hả chồng
Bảo về hôn vợ chờ không thấy gì
Dặn lấy dặn để khi đi
Hôn nhất hôn nhì dành vợ của tôi ?!
Ra đường hôn đứng hôn ngồi
Hôn trên hôn xuống hôn chồi ngang hông
Hôn như một kẻ cuồng ngông
Chim ngu lao thẳng vào lồng người ta...
Cuồng si mặc nếm phong ba
Bão lên bão xuống ngập sa ngàn lần
Kẻ tình si  kẻ tần ngần
Dặt dìu dìu dặt lần lần sếnh sang
Trời sinh trời hại rõ ràng
Ngồi nhà một góc hôn quàng trên mây
Từ nay ta nói trời hay:
Cho thì cho hẳn ! ứ chây với trời...
Có cho, có nhận ở đời
Chẳng mong người ném giữa trời mà đau
Có đi mới biết nông sâu
Biết đàn cá lội biết cầu nhỏ to
Chìm trong suối ngọc lần mò
Lao sâu sâu thẳm cuộc cờ  còn đâu
Nhờ trời tôm cá  kiếm mầu
Nhờ ai mách bảo công đầu tiên phong
Biết đâu hư thực đục trong
Ngọn nguồn vinh nhục rạnh trong thôi mà!
Nước dâng một dải đồng xa
Trong như suối yến lại pha sóng lòng
Xa gần hòa lấy một dòng
Đẻ bõ thương nhớ bõ mong tháng ngày
Tức đê nước đã sắp đầy
Phun  ào ạt  hứng cho  tày giếng khơi
Giơ tay nắm lấy đã đời
Trời cho báu vật thôi rồi!  tôi ôm
Trời cho tôi đã nguồn cơn
Trời đày khát cháy trời dồn men cay
La trời la đất sướng thay
Tê mê tệt mệt hoang say …kiếp người!

  kỷ niệm comment
đêm nguyên tiêu 2009

nha uyen 29.12.2009 13:24:38 (permalink)
0
Đông Hòa 03.01.2010 19:38:57 (permalink)
0
Xin cảm ơn

Chúc Tất cả Thi Hữu mùa Xuân như ý
thân ái
donghoa nguyenchihiep
Đông Hòa 03.01.2010 19:40:10 (permalink)
0

Sầu Vọng Quê Hương
(thuận nghịch độc)
xuôi:

Hương quê nhớ vọng biển ngàn xanh
Đến lại hồn say nửa giấc lành
Gương bạc ánh khuya trăng bóng nhẹ
Sóng chao mây khẽ hạt mưa chanh
Nương chiều nhạt vắng trời êm gió
Thố Ngọc tìm xa liễu dại cành
Sương giọt rũ theo buồn dấu lại
Trường Giang biệt lệ gửi về anh

ngược:

Trường Giang biệt lệ gửi về anh
Lại dấu buồn theo rũ giọt sương
Cành dại liễu xa tìm ngọc thố
Gió êm trời vắng nhạt chiều nương
Chanh mưa hạt khẽ mây chao sóng
Nhẹ bóng trăng khuya ánh bạc gương
Lành giấc nửa say hồn lại đến
Xanh ngàn biển vọng nhớ quê hương

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.01.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2010 05:55:18 bởi Đông Hòa >
duca_thu 03.01.2010 22:16:39 (permalink)
0

LỜI THƠ XƯA
thơ : đông hoà
nhạc@la: duca

http://music2.tamtay.vn/play/127657/loi-tho-xua.html


Đông Hòa 09.01.2010 05:42:10 (permalink)
0
Thiết Tửu Hạ Hồi Tiêu


Hữu môn thiết tửu hạ hồi khai
Thám diệu kì duyên ẩn hậu đài
Ngũ mệnh thiên tri vu đắc tửu
Thất ngôn vô niệm đảm tùi bôi
Khả nhiên nhãn vị hồ trung khứ
Độ ám tâm tuyền kiến tọa lai
Đáo hạn quán niên hà dục tuý
Bán nguyệt tiêu hoài khấp lệ ai

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
08.01.2010


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2010 03:50:10 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 11.01.2010 04:00:11 (permalink)
0
tạm dịch :


Trước cửa mùa hè tiệc rượu đã được mở (khai tiệc)
Mong tìm kiếm mối duyên kì lạ ở phía sau nhà ( ý chỉ về phái nữ )
Tuổi đã ngũ tuần vẫn thỏa thích với men say
Bảy lời không có đoạn kết thì không có nỗi buồn ( ý là đã 7 lần tiệc như vậy vẫn chưa hết vui )
Đôi khi tự nhiên nghe mắt ẩn mùi hương vừa quay trở lại ( đại ý là giai nhân thấp thấp thoáng sau rèm cửa )
Nén lại cõi lòng để cùng ngồi đối diện
Đến lúc thấy trời đất tháng năm đã quay cuồng trong cơn say
Lại nhớ đêm nguyên tiêu , giọt lệ rơi trong niềm thương tiếc ( đêm này chắc có nhiều tâm sự )

Đông Hòa 28.02.2010 21:21:51 (permalink)
0
Tuổi già
(thập thủ liên hoàn trường họa)

Bì bõm trong thơ với tuổi già
Phen này trẻ lại để hoan ca
Một đời sướng khổ vừa xong nợ
Tình ái thương buồn khó để xa
Lọ mọ nàng xuân theo vội vã
Lăm le ly rượu đến sa đà
Ông trời thức tới trăm năm nhỉ
Tặng lão vầng dương sáng nở hoa

Tặng lão vầng dương sáng nở hoa
Lời kinh nhật tụng cõi di đà
vui vầy Thập khách trong ngày mới
hoan hỉ Sư thầy vọng cõi xa
Hương Tích cảnh mây , trời tuyệt mỹ
Nam Thiên tiếng nhạc , giọng hùng ca
Hôm nay khắp cả người tìm lại
Trẩy hội mừng xuân dưới cội già

Trẩy hội mừng xuân dưới cội già
Nhớ xưa chiến thắng khải hoàn ca
Biện Sơn Tam Điệp hùng quân tiến
Vạn Kiếp Ngọc Hồi khiếp giặc xa
Sĩ Nghị giật mình mà bỏ chạy
Quang Trung được thế tiếp thêm đà
Mậu Thân tết cũ còn vang mãi
Đại lễ dâng hương vạn đóa hoa

Đại lễ dâng hương vạn đóa hoa
Đêm nay trăng tụ bến Sông Đà
Cố nhân lỡ bước sầu miên viễn
Thuyền Hạ đưa người lệ thoảng xa
Nuối tiếc đâu đây trong tiếng nhạc
Nỗi đau lầm lạc giữa lời ca
Bao nhiêu kỷ niệm về theo mãi
Nhuộm trắng mùa xuân đã nhuốm già

Nhuộm trắng mùa xuân đã nhuốm già
Chiều hôm còn đọng tiếng sơn ca
Chạnh lòng tiếng hát lời vô định
Lạc bến người đi bước đã xa
Khắc khoải cuối sông trời lặng lẽ
Âm thầm giữa tối gió là đà
Nơi kia sâu thẳm dòng hư lệ
Cũng sớm tàn theo một cảnh hoa

Cũng sớm tàn theo một cảnh hoa
Giai nhân sánh bước với Điêu Đà(*)
Chiêu Quân(*) lệ ứa đêm ly biệt
Vương Thuẩn(*) tình tan nỗi oán xa
Nửa giấc chiêm bao miền sầu tủi
Một dòng phiền muộn khúc thương ca
Trút vào tâm sự ngàn năm trước
Kỷ niệm tình yêu lúc xế già

Kỷ niệm tình yêu lúc xế già
Nơi nào vương vấn đoạn tình ca
Người đi một thuở hồn tôi chết
Kẻ đến bây giờ giấc mộng xa
Gẩy khúc từ ly sầu lãng đãng
Vọng trăng mờ khuyết bóng la đà
Bởi sao duyên đến rồi tan vỡ
Để kẻ dương trần xót dáng hoa

Để kẻ dương trần xót dáng hoa
Hạ về xuân trở bước tìm xa
Nụ mai , bữa trước vừa khô héo
Dọc nắng trưa nay cũng đẫy đà
Lạc bước tìm xưa nơi hoang cảnh
Say lòng vấn mãi khúc trầm ca
Mộ xanh em vẫn nằm yên lặng
Gửi gấm hồn theo ngọn liễu già

Gửi gấm hồn theo ngọn liễu già
Lầu khuya đàn gẩy tiếng bi ca
Lưng đè góc chiếu đầu hờ hững
Sương gối đỉnh mây giọt đậm đà
Nhấp nhõm người đâu trong cõi diệt
Nhập nhằng trăng khuất cuối trời xa
Nam Thiên giấc mộng sao vời vợi
Dang díu tình tôi một cảnh hoa

Dang díu tình tôi một cảnh hoa
Hoa xuân gửi lộc phố chiều xa
Xa ngày đông trước đêm trăng khuyết
Khuyết cảnh rừng xưa núi Tản Đà
Đà trắng giấc mơ mùa biển hát
Như thầm nhạc khúc tiếng quân ca
Ca lời quan họ nghe êm dịu
Dịu trái tim tôi lúc tuổi già

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
25.02.2010

* Vương Chiêu Quân(Phi Tần Nhà Hán)
* Vương Thuẩn, Vương Hoài( thanh mai trúc mã với Chiêu Quân)
* Điêu Đà Mạc Ca
o (Hung Nô)
Đông Hòa 01.03.2010 16:11:01 (permalink)
0
 
Xuân hội ngộ
(thủ vỹ ngâm - tam thủ)
1.
Xuân gửi cho đời những ước mơ
Ngàn hoa đua sắc với duyên thơ
Chen mây cành lộc say đầu gió
Ẩn nhụy bóng mai lặng cuối bờ
Cảnh đẹp trời xanh vui hội ngộ
Nam thanh nữ tú thỏa mong chờ
Nụ cười hớn hở reo trên phố
Cùng gửi cho đời những ước mơ

2.
Cùng gửi cho đời những ước mơ
Bến duyên mở cửa đứng bên chờ
Thì thầm dáng ngọc vừa chào khách
Rộn rã mùa xuân đã cặp bờ
Tiếng gọi chúc nhau vang góc phố
Lời mừng trao bạn khẽ lời thơ
Dập dìu tài tử giai nhân đến
Hát gửi cho đời thỏa ước mơ

3.
Hát gửi cho đời thỏa ước mơ
Nhẹ nhàng điệp khúc những vần thơ
Nắm tay vòng mãi xa Nam Bắc
Đưa mắt tìm theo khắp cõi bờ
Một cảnh Giang Sơn chung bóng đợi
Hai miền non nước bén duyên chờ
Hoa Xuân tô điểm ngàn hương thắm
Góp lại cho đời những ước mơ

4.
Góp lại cho đời những ước mơ
Đêm đông ngắm lửa thấy xuân chờ
Nửa vòng nhật nguyệt vừa tan bóng
Một mối tình duyên đã cách bờ
Giọt đắng gieo đầy trong khóe mắt
Niềm đau trút mãi giữa miền thơ
Nơi đâu em hỡi nào hay biết
Tôi vẫn âm thầm gửi ước mơ

5.
Tôi vẫn âm thầm gửi ước mơ
Tìm em ngắm lại nón bài thơ
Bước đi tha thướt trong miền nắng
Guốc thả chông chênh cuối dốc bờ
Yểu điệu tóc mai niềm nhớ vọng
Nhẹ nhàng hương sắc nỗi thương chờ
Ngày mai xuân đến hoa vàng nở
Thấp thỏm gieo lòng những ước mơ

6.
Thấp thỏm gieo lòng những ước mơ
Ngày xuân hoa mộng vẫn tôi chờ
Gom vào kỷ niệm buồn tâm trí
Níu lại thời gian xót bến bờ
Một mối tình xưa tan khói bụi
Nửa lời viết muộn nhạt dòng thơ
Em ơi , số kiếp duyên trời định
Lạc lõng nơi này những ước mơ

7.
Lạc lõng nơi này những ước mơ
Biển xanh chôn lấp mối tình thơ
Em theo duyên mới xe đến rước
Tôi tiếc xuân xưa mắt vọng chờ
Xác pháo tiễn chân xa cuối ngõ
Tàn hoa nương gió lạc bên bờ
Từ đây hai ngã đời ngăn cách
Năm tháng mỏi mòn những ước mơ

8.
Năm tháng mỏi mòn những ước mơ
Đêm nay Trăng ảo lạc sau bờ
Soi dài bóng dịu thuyền ai đợi
Thả nhẹ hồn say giấc mộng chờ
Chốn cũ hoang vu nhìn xót dạ
Vườn xưa phẳng lặng thoảng sầu thơ
Mùa xuân trở lại không lâu lắm
Thương tiếc theo cùng những ước mơ

Đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
17.02.20100
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 16:37:16 bởi Đông Hòa >
Đông Hòa 01.03.2010 16:38:18 (permalink)
0
Lạc Mộng
(thuận nghịch độc - thủ vỹ ngâm)

xuôi:

Tôi gửi mộng sầu lạc giấc non
Khẽ đưa tay lợp bóng trăng tròn
Vời xa hạ trắng mờ sương lạnh
Lặng khuất trăng tàn nhẹ dấu son
Môi viếng lệ xuân buồn phố hội
Ngõ qua khuya bước loạn chân dồn
Vơi lòng cõi hận thương tình dại
Tôi lại gửi sầu nỗi nhớ mong

ngược:

Mong nhớ nỗi sầu gửi lại tôi
Dại tình thương hận cõi lòng vơi
Dồn chân loạn bước khuya qua ngõ
Hội phố buồn xuân lệ viếng môi
Son dấu nhẹ tàn trăng khuất lặng
Lạnh sương mờ trắng hạ xa vời
Tròn trăng bóng lợp tay đưa khẽ
Non giấc lạc sầu mộng gửi tôi

Đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
01.3.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 13:21:03 bởi Đông Hòa >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 40 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 595 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9